top of page

TIẾNG NÓI SỰ THẬT TẬP 567 - HÃY SỐNG VÌ HÒA BÌNH THẾ GIỚI

  • Ảnh của tác giả: NHA CHUA CHA
    NHA CHUA CHA
  • 11 thg 4
  • 26 phút đọc
TIẾNG NÓI SỰ THẬT TẬP 567 - HÃY SỐNG VÌ HÒA BÌNH THẾ GIỚI

Thiên Thương: Trọng kính quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Nói Sự Thật. Hôm nay, Thiên Chúa muốn con chuyển tải Lời của Ngài cho toàn thể nhân loại. Đó là lời kêu gọi mọi người hãy quay trở về với Thiên Chúa và sống theo chỉ dạy của Ngài cho thế giới được hòa bình và con người được sống trong an bình và hạnh phúc. 

Kính thưa quý vị, chúng ta biết rằng chiến tranh là một sự điên khùng và vô lý nói theo lời của thánh giáo hoàng Gioan 23. Bởi vì những ai đã từng sống trong chiến tranh thì mới hiểu được hậu quả thảm khốc của nó và mới hiểu được giá trị của hòa bình vô giá là dường nào. Tuy nhiên, ngay cả những người dù không có kinh nghiệm gì về chiến tranh như con cũng thấu cảm được hòa bình là khát vọng không của riêng ai. Thế giới đã trải qua 2 cuộc chiến tranh, thế chiến thứ nhất và thế chiến thứ hai. Hai cuộc chiến tranh này đã để lại hậu quả rất nghiêm trọng về vật chất và tinh thần của người còn sống. Tại Nhà Chúa Cha, Chúa Cha cho chúng con thấy người chết vì chiến tranh, hận thù thì số phận linh hồn của họ rất khốn cùng. Hiện tại trong thế giới ngày hôm nay, rất nhiều cuộc chiến tranh đang diễn ra khiến cho hàng triệu con người đang sống trong đau khổ. Và những tiếng kêu cứu của họ đã vang thấu đến tận trời cao và chạm đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là lý do mà Thiên Chúa muốn Lời của Ngài phải được vang vọng cho toàn thế giới. Và sau đây là những điều mà Thiên Chúa muốn con công bố cho mọi người đâu là nguyên nhân của chiến tranh, bệnh tật, đau khổ của con người. Đó là câu hỏi loài người đặt ra mà không có lời giải đáp. Thiên Chúa Cha cho con người được biết rằng Satan đã làm mọi điều xấu đó. Bởi vì Thiên Chúa Cha yêu thương và ban cho mọi loài Ngài dựng nên. Satan cũng được tự do và chúng được tự do thống lĩnh thế gian, được tự do lôi kéo để thu phục, để điều khiển những con người nào chống lại Thiên Chúa Cha và những con người nào không biết kính sợ Thiên Chúa Cha mà đi theo chúng. Chúng sẽ làm cho nên giống như chúng, là làm ngược lại những điều Thiên Chúa Cha đã chỉ dạy. Satan sẽ dẫn đưa con người đến con đường hạnh phúc của trần gian, là nơi chúng ngự trị. Nhưng Thiên Chúa Cha thì công chính và công thẳng vô cùng. Khi Satan được tự do hoành hành trên thế gian này và đưa ra những kế hoạch để làm hại loài người thì Thiên Chúa Cha vì thương xót loài người nên Ngài tiếp tục song hành ban Lời của Ngài. Ngài tiếp tục yêu thương chỉ dạy bằng cách dẫn đưa các vị tiên tri, ngôn sứ của Ngài tới để đồng hành cùng với loài người. Hơn thế nữa, Thiên Chúa Cha còn ban con một của Ngài xuống thế làm người, hy sinh chịu chết để cứu độ loài người. Không những thế, Ngài còn hứa ở cùng với loài người cho đến ngày tận thế bằng cách trở nên một tấm bánh bé nhỏ hằng ngự trị trong đền thờ. Đó chính là thân mình của Đức Giêsu Kitô, Đấng Hằng ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Ngài cũng hằng ở bên loài người nhưng loài người đã quên đi giá trị tình yêu tuyệt đối mà Thiên Chúa đã trao tặng một cách nhưng không cho mọi người. Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại được biết rằng thế gian này đang vô cùng hỗn loạn.

Con người đang bất tuân phục Thánh Ý của Thiên Chúa và đang theo Satan rất nhiều. Chỉ có một số ít là làm đẹp lòng Thiên Chúa, còn lại là theo Satan khi bất tuân phục Thánh Ý của Thiên Chúa Cha và không biết kính sợ Thiên Chúa Cha một cách tuyệt đối mà làm ngược lại những điều Ngài đã chỉ dạy. Ngay từ thuở tạo thiên lập địa, Satan đang thành công trên loài người rất nhiều. Thiên Chúa Cha cho nhân loại ngày hôm nay được biết rằng những sự chết chóc, những đau khổ trong chiến tranh, động đất, lũ lụt, những sự hận thù là do Satan điều khiển trên hành động của loài người. Satan được mệnh danh là chúa tể của thế gian, chúng chỉ đứng sau Thiên Chúa Cha mà thôi. Thiên Chúa Cha thông biết mọi sự. Ngài thấy được những ai chống lại Ngài cũng như những ai biết kính sợ Ngài. Những ai kính sợ Thiên Chúa thì được Ngài yêu thương và dẫn đưa vào hưởng hạnh phúc nơi vương quốc của Ngài. Còn những người nào bất tuân phục Thánh Ý của Thiên Chúa Cha, không biết kính sợ Ngài thì Ngài vẫn hằng mong chờ những người đó ăn năn hoán cải để quay trở về với Ngài. Thiên Chúa Cha không bỏ rơi bất cứ một ai nhưng Ngài vẫn hằng thương xót tất cả mọi người. Cho nên đứng trước cảnh hỗn loạn của chiến tranh, chết chóc đau khổ ngày hôm nay thì Thiên Chúa Cha kêu gọi toàn thể nhân loại hãy quay trở về với Ngài. Hãy biết kính sợ Thiên Chúa Cha trong mọi nơi mọi lúc và thờ lạy một mình Ngài là Thiên Chúa tình yêu duy nhất mà thôi. Hãy bỏ con đường của Satan, hãy bỏ con đường tội lỗi khi xưa mà Satan đang giăng lưới để kéo con người về với chúng. Hãy loại trừ những hành vi đen tối mà Satan đã gây ra. Hành vi đen tối đó chính là sự kiêu ngạo, sự bất tuân phục Thánh Ý của Thiên Chúa Cha. Đó chính là không biết kính sợ Thiên Chúa trên hết mọi sự. Thiên Chúa Cha Cho con người được biết rằng trên thế gian này chỉ có Thiên Chúa là có sức mạnh duy nhất mà thôi, chỉ có Thiên Chúa là Đấng tạo dựng trời đất muôn vật, muôn loài, chỉ có Thiên Chúa Cha là Đấng tạo dựng nên loài người. Không ai có thể tạo dựng loài người được như Thiên Chúa Cha. Tất cả những gì con người nỗ lực làm cách này hay cách khác để tạo ra con người mà không xuất phát từ Thiên Chúa thì đó chỉ là một sự giả danh mà Satan đang đánh lừa loài người. Thiên Chúa Cha muốn con người phải tỉnh thức trước sức mạnh cám dỗ của Satan. Thiên Chúa Cha cho toàn thể nhân loại đang đau khổ biết rằng thế gian đang bị Satan đánh chiếm. Những nơi nào con người tội lỗi, những nơi nào có chiến tranh, hận thù, chết chóc, đau khổ thì những nơi đó Satan đang ẩn nấp đằng sau. Chúng nắm giữ loài người để điều khiển loài người làm theo sự cám dỗ của chúng mà bất tuân phục Thánh Ý của Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa Cha nói cho con người trên thế giới ngày hôm nay được biết rõ những cơn động đất, những trận lũ lụt, chiến tranh thảm khốc giết người hàng loạt, những đường dây ngầm, những đường dây nóng để hại chết con người, đó là sự cầm đầu của Satan, đó là do Satan điều khiển những con người không biết kính sợ Thiên Chúa Cha. Vì chính Satan được tự do hoành hành trên thế gian này khi con người bỏ Thiên Chúa Cha mà đi theo chúng. Đây là một sự thật không thể chối cãi được vì ngay từ thuở ban đầu Thiên Chúa Cha đã nói cho con người biết rằng phải biết kính sợ Thiên Chúa Cha là Đấng duy nhất. Hãy nhớ lại các điều răn mà Thiên Chúa Cha đã ban cho ông Môsê trên núi Sinai, hãy đọc lại 10 điều răn đó. Đầu tiên là phải biết kính sợ Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương anh chị em đồng loại như chính mình, phải biết từ bỏ con đường tội lỗi mà quay trở về với Thiên Chúa Cha, phải tránh xa tất cả những thứ đam mê dục vọng, quyền lợi hư ảo trên thế gian này, phải biết làm mọi việc theo Thánh Ý của Thiên Chúa Cha qua sự vâng phục và biết kính sợ Ngài thì mọi sự Ngài có thể ra tay cứu giúp, bằng không thì Ngài sẽ để cho những sự đau khổ, chiến tranh, loạn lạc, chết chóc xảy ra vô số. Thiên Chúa Cha mời gọi tất cả con cái của Ngài trên thế gian này, đặc biệt là dân mà Ngài tuyển chọn ngay từ thuở ban đầu là hãy nhớ lại những ân sủng mà Thiên Chúa đã trao ban, hãy biết kính sợ Thiên Chúa Cha. Ngài là Đấng toàn quyền, toàn năng đã tạo dựng nên con người, yêu thương cứu chuộc con người mà con người nỡ phản bội Ngài, chống lại thánh lệnh của Ngài, đi thờ các thần ngoại bang, đi thờ lũ quỷ Satan. Hãy nhớ lại dòng lịch sử cứu độ từ thuở tạo thiên lập địa, ông Ađam và bà Eva đã bất tuân phục Thánh Ý của Thiên Chúa Cha như thế nào, hai con người đầu tiên này đã không biết kính sợ Thiên Chúa, không làm theo những điều Ngài chỉ dạy, nghe theo lời dụ dỗ của con rắn mà phản bội Ngài. Nhưng tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa không nỡ bỏ rơi loài người. Ngài tiếp tục hứa ban Đấng cứu thế cho toàn thể nhân loại và trong thời gian chuẩn bị cho Đấng cứu thế đến, Thiên Chúa Cha vẫn tiếp tục đồng hành với con người trong mọi nơi mọi lúc. Ngài luôn ra tay cứu giúp khi con người chịu đau khổ, khi con người gặp những khó khăn. Ngài răn dạy con người mọi nơi mọi lúc nhưng con người vẫn bất tuân phục Ngài, vẫn ăn chơi loạn lạc và đam mê dục vọng một cách tột độ. Đó là những thứ hưởng thụ mà Satan đã mượn xác loài người, đã chiếm hữu thân xác loài người để phục vụ cho những nhu cầu tội lỗi của chúng. Thiên Chúa muốn con người nhìn lại thời ông Noe, con người ăn chơi tột độ, Lời Thiên Chúa Cha chỉ dạy họ để ngoài tai, chỉ có một gia đình biết lắng nghe thì đã được Thiên Chúa cứu khi họ biết vâng lời Chúa đóng tàu và vào tàu khi đại hồng thủy ập đến. Tiếp đến, Thiên Chúa nhắc con người nhớ lại hình ảnh thành phố Sodom được nhắc đến trong sách Sáng thế ký. Đây là thành phố rất lớn và vô cùng tội lỗi nhưng Thiên Chúa Cha vẫn thương đến cứu, thế mà họ vẫn không mở lòng ra để lắng nghe Lời Ngài và Ngài đã cho thiên thần của Ngài đến thiêu rụi thành phố này. Rồi đến thời dân Thiên Chúa bị lưu đày bên Ai Cập, sách xuất hành đã viết lại hành trình dân chúa chịu cực khổ, khổ sai như thế nào khi làm nô lệ cho dân Ai Cập và Thiên Chúa Cha đã tới cứu dân như thế nào. Thiên Chúa đã giải cứu dân thoát khỏi tay Pharaoh, Vua Ai Cập. Dân vượt qua biển đỏ về lại quê hương nhưng họ lại tiếp tục bất trung, bất tín và phản bội Ngài.

Thiên Chúa muốn con người hãy nhớ lại những ân tình và tín nghĩa, tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa Cha đã ban cho loài người mà quay trở về với Ngài. Thiên Chúa Cha vẫn hằng mong đợi và nhẫn nại để đợi chờ con người ăn năn sám hối. Cho nên, Ngài chưa cho hủy diệt toàn bộ thế gian này một cách nhanh chóng. Ngài vẫn để cho thời gian mà tỉnh thức để đứng lên quay trở về với Ngài để xin Ngài xá tội, xin Ngài thương xót. Và khi đến thời đến buổi, Thiên Chúa Cha đã cho Đấng cứu thế, là chính Đức Giêsu Kitô xuống để đồng hành cùng với con người. Con người hãy nhớ lại những lời Đức Giêsu Kitô giảng dạy, hãy yêu thương và hãy tha thứ, hãy biết kính sợ Thiên Chúa Cha là Đấng duy nhất, hãy tôn kính và phụng thờ một mình Ngài, là Đấng làm chủ vũ trụ, là chủ thế gian này mà thôi. Hãy từ bỏ con đường tội lỗi, hãy lo tìm kiếm nước trời, mọi sự khác người sẽ lo cho. Thiên Chúa đã yêu thương con người một cách tuyệt đối nhưng thử hỏi con người đáp lại tình yêu của Ngài ra sao? Sự thật là con người không biết tạ ơn Thiên Chúa mà còn chống lại Ngài, còn tìm cách giết chết con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Nhưng tình yêu mạnh hơn sự chết và sức mạnh quyền năng của Thiên Chúa Cha vượt trội sự hiểu biết của loài người. Ngài đã biến sự chết của con một Ngài trở thành sự sống đời đời cho con người. Không những thế, Ngài còn hứa ở cùng với nhân loại cho đến ngày tận thế. Đây là hạnh phúc cho con người, nhưng con người ngày hôm nay lại quên mất Thiên Chúa, quên mất tình yêu của Ngài và quên mất những điều mà Đức Giêsu Kitô đã chỉ dạy. Thiên Chúa Cha muốn nhân loại được biết rằng Thiên Chúa Cha hằng ở cùng với con người. Vì thế trước tất cả những cuộc chiến tranh, những sự chết chóc, Ngài vẫn dõi theo chứ không bỏ rơi con người. Ngài vẫn gửi những ngôn sứ, các tiên tri tới để nói Lời của Ngài cho loài người đang chịu đau khổ vì chiến tranh, bệnh tật.

Hãy hoán cải khi lắng nghe Lời Thiên Chúa Cha mà sửa đổi con người cũ của mình để biết suy phục Thánh Ý Ngài trong mọi nơi mọi lúc. Đặc biệt là phải biết kính sợ Thiên Chúa Cha và tôn thờ một mình Ngài mà thôi và hãy làm mọi điều theo như ý Thiên Chúa Cha chỉ dạy thì sẽ được Thiên Chúa Cha yêu thương bảo vệ cả linh hồn và thể xác. Và Thiên Chúa Cha sẽ làm cho thế giới này chỉ là hạnh phúc, bình an. Còn nếu không, trên thế gian này sẽ toàn là những sự thù hận, sự chết chóc đau khổ tột cùng. Hãy lắng nghe và kính sợ Thiên Chúa Cha. Hãy nhớ lại cha ông tổ tiên của mình cũng hằng biết kính sợ Thiên Chúa, từ sự kính sợ Thiên Chúa Cha các Ngài đã được Thiên Chúa Cha bảo vệ, gìn giữ yêu thương và ban thưởng hạnh phúc nước trời đời đời. Thiên Chúa Cha muốn con người lật lại lịch sử cứu độ của Thiên Chúa cho loài người để từ đó tiếp tục sống. Đừng bỏ Thiên Chúa Cha để chạy theo những dục vọng, những đam mê quyền lợi thế gian này. Đừng bỏ Thiên Chúa Cha mà chạy theo sự cám dỗ của Satan nữa. Hãy nhớ lại trong thời xưa, các tổ phụ đã phải chiến đấu với quân địch nếu không có Thiên Chúa Cha ra tay cứu giúp thì các tổ phụ có chiến thắng được không. Thưa không, ngày hôm nay công trình cứu độ của Thiên Chúa Cha vẫn tiếp diễn cho nên khi Satan hoành hành trên thế gian này. Trong cuộc sống hiện tại thì hãy biết chạy đến kêu cầu Thiên Chúa Cha. Lạy Cha vì danh Ngài và vì lòng kính sợ Ngài là Đấng toàn năng xin Ngài ra tay cứu giúp, đồng thời quyết tâm thay đổi đời sống, quay trở về với Thiên Chúa Cha và sống kết hợp mật thiết với Ngài, làm mọi điều Ngài chỉ dạy thì thế giới này sẽ được bình an và hạnh phúc sẽ không còn đau khổ hận thù chết chóc nữa. Thế giới này sẽ là nơi công lý ngự trị, không còn sức mạnh của lũ quỷ Satan hoành hành nữa. Satan sẽ phải rút lui về một chỗ khi con cái của Thiên Chúa Cha sống đúng theo những gì mà Ngài đã chỉ dạy và từ sức mạnh được phát xuất từ nơi Thiên Chúa Cha. Con người sẽ được đầy tràn ân sủng và Satan cũng phải khiếp sợ loài người.

Kính thưa quý vị, để thế giới được hòa bình thì vai trò của các nhà lãnh đạo là rất quan trọng. Chính vì thế, Thiên Chúa Cha muốn con kêu gọi đến các vị lãnh đạo các quốc gia hãy chu toàn bổn phận của mình là phải làm sao để đất nước được hòa bình thịnh vượng. Thiên Chúa Cha muốn quý vị hãy lãnh đạo đất nước của mình theo mẫu gương của Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Ngài là vị lãnh đạo hoàn hảo nhất mà Thiên Chúa Cha gửi tới cho con người. Hãy lắng nghe và học theo tất cả những đức tính tốt của Ngài. Trước hết là sự vâng phục Thiên Chúa Cha một cách tuyệt đối, kế đến là sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Tiếp đến là sự hy sinh, nhịn nhục và yêu thương, hy sinh chính bản thân của mình để cho đoàn chiên được sống theo mẫu gương của Đức Giêsu Kitô là như thế nào. Ngài đã hy sinh nhịn nhục và yêu thương trao hiến tất cả con người của mình để đổi lấy các linh hồn về cho Thiên Chúa Cha. Thì giờ đây Thiên Chúa Cha cũng muốn các vị lãnh đạo của Thiên Chúa Cha gửi tới cũng phải hy sinh chính bản thân mình để đổi lấy các linh hồn mà đưa về cho Ngài như vậy. Điều kế tiếp Thiên Chúa Cha muốn ở nơi một vị lãnh đạo là phải biết lắng nghe Lời Thiên Chúa Cha và đem ra thực hành. Bên cạnh đó còn phải biết lắng nghe anh chị em của mình, đón nhận những ưu khuyết điểm của anh chị em mình. Sau đó lắng nghe Lời Thiên Chúa Cha chỉ dạy cho mình để có thể nói lại Lời của Ngài chỉ dạy cho anh em của mình. Thiên Chúa Cha muốn các vị lãnh đạo là những người tiên phong thì phải luôn làm gương sáng cho anh chị em của mình noi theo vì lời nói thì đánh động nơi anh chị em của mình, sống đẹp lòng Thiên Chúa Cha. Nhưng gương lành thì lôi kéo họ quyết tâm làm được những điều Thiên Chúa Cha muốn.

Kính thưa quý vị. Đó là những lời mời gọi tha thiết mà Thiên Chúa Cha muốn con chuyển tải đến mọi người. Vì nền hòa bình thế giới mong rằng mọi người, đặc biệt là các vị lãnh đạo trong giáo hội cũng như xã hội mở lòng ra để cho Lời của Thiên Chúa được thấm vào trong tận tâm can của mỗi người và đem Lời của người ra thực hành trong cuộc sống. Tạ ơn Thiên Chúa, phần chia sẻ của con đến đây đã xong. Con xin cám ơn quý Đức Cha, quý Cha quý tu sĩ nam nữ đã lắng nghe con chia sẻ. Con xin Chúa và mẹ Maria ban bình an xuống cho quý vị. Giờ đây con kính mời Cha Đa Minh chia sẻ đến quý vị tình trạng của các linh hồn bị chết vì chiến tranh đã được cho về qua những người làm việc trong công trình của Thiên Chúa. Đó là một hồi chuông mà các thiên thần, các linh hồn thức tỉnh cho quý vị nói riêng và toàn thể nhân loại nói chung. Con xin kính chào và hẹn gặp lại. 


Cha Đa Minh: Cảm ơn Thiên Thần Thiên Thương. Con xin kính chào quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý khán thính giả xem chương trình tiếng nói sự thật. Nói về chiến tranh Ukraina, Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh rằng, đối với chiến tranh tất cả chúng ta đều bị đánh bại, ngay cả những người tham gia hoặc những người thờ ơ hèn nhát chỉ đứng nhìn sự khủng khiếp của cuộc chiến, không can thiệp để mang lại hòa bình cũng đều bị đánh bại. Tất cả chúng ta ở bất cứ vai trò nào đều có nghĩa vụ trở thành người của hòa bình. Bởi vì sự khủng khiếp của chiến tranh đã xúc phạm thánh danh Thiên Chúa. Và Thiên Chúa còn bị xúc phạm nhiều hơn nếu danh Người bị lạm dụng để biện minh cho các cuộc thảm sát không thể tin được.

Kính thưa các quý vị, vâng Lời Thiên Chúa, con lên chương trình để nói với quý vị lời thức tỉnh của Thiên Chúa Cha cho thế giới ngày hôm nay về chiến tranh và hòa bình qua góc nhìn cánh chung. Chúng ta đã thấy những thiệt hại của các cuộc chiến tranh thế giới đã qua hoặc những cuộc chiến tranh gần đây mà Đức Thánh Cha cũng đang coi như một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 diễn ra từng phần với những hậu quả khủng khiếp của nó về số người tử vong. Cụ thể chúng ta điểm lại một chút những con số của thế chiến thứ nhất, bắt đầu từ 28/7/1914 và kết thúc 11/11/1918 thì số quân nhân của cả 2 bên. Bên đồng minh là chết là 5 triệu 525 ngàn, của bên phe trục là 4 triệu 386 ngàn. Rồi trong khi đó thì những người dân thường của bên các nước đồng minh 4 triệu, còn của bên những nước khu trục 3 triệu 700 ngàn. Như vậy thì chúng ta thấy cả quân nhân cả dân thì cái thế chiến thứ nhất đã cướp đi 17 triệu 611 ngàn sinh mạng. Kế tiếp qua đến cái thế chiến thứ 2, từ 1/9/1939 cho đến 2/9/1945 thì cái số quân nhân của bên đồng minh chết là 16 triệu. Số quân nhân của bên phe trục chết là 8 triệu, số dân của bên đồng minh chết là 45 triệu và số dân của bên khu trục chết là 4.000.000. Như vậy thì cái tổng số chết của bên dân kể cả quân nhân và dân chúng là 61 triệu, còn của bên và nước khu trục đó là 12 triệu. Như vậy tổng số chết của thế chiến thứ 2 với 6 năm đó là 73 triệu. Như vậy, chúng ta thấy bây giờ đây, hậu quả của 2 trận thế chiến đó qua vấn đề của những con số người chết. Nó để lại cho những người còn sống của chúng ta là một thế hệ tàn phế cả thể xác lẫn tâm thần. Những vấn đề của hậu chiến tranh về kinh tế, về những mối quan hệ chính trị giữa các quốc gia, vân vân. Hơn thế nữa cái sự khốc liệt của thế chiến lần này nó còn đem lại sự thiệt hại khủng khiếp gấp nhiều lần đến con người, đến các trật tự vũ trụ mà Thiên Chúa Cha đã sắp xếp. Nó ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu và môi trường như thế nào. Bởi vì chính cái sự biến đổi đó quay trở lại đánh phá và giết chết con người trong tương lai. Gần đây nhất, tổ chức ân xá quốc tế đã công bố những số liệu thống kê về việc sử dụng vũ khí từ 2012 đến 2016 cho thấy hậu quả của một nền văn hóa bạo lực còn khủng khiếp hơn các cuộc chiến tranh. Bởi vì nó kéo dài âm ỉ từng ngày từng giờ, ví dụ ước tính hơn 500 người chết mỗi ngày vì bạo lực súng đạn và trung bình 2.000 người bị thương, 44% vụ giết người trên thế giới được thực hiện bằng súng. Điều này liên quan trực tiếp đến ngành công nghiệp vũ khí, 8 triệu khẩu súng ngắn được sản xuất mỗi năm cùng với 15 tỷ viên đạn. Và liên quan đến xung đột vũ trang thì tổ chức hành động chống bạo lực vũ trang, dự đoán rằng kỳ vọng vào 2023 dường như không đáng khích lệ. Các cuộc đối đầu mới, đặc biệt là cuộc xâm lược của Nga và Ukraina và bùng phát ở châu Á đã được thêm vào các cuộc xung đột đang diễn ra ở vùng sừng châu Phi, Trung Đông và ở các nơi khác. Tại nhà Chúa Cha, Thiên Chúa đã tỏ cho chúng ta biết về điều khủng khiếp hơn. Đó là số phận của các linh hồn chết trong sự hận thù qua các cuộc chiến. 

Trong tuần lễ kính Chúa Giêsu vua vũ trụ, Chúa muốn nhân loại dành một tuần lễ để cầu nguyện cho các linh hồn đã chết trong chiến tranh và cầu nguyện cho nền hòa bình thế giới. Qua các trận đấu quỷ các chứng nhân được Chúa cho cảm nghiệm nhìn thấy, nếm cảm được bầu khí chiến tranh. Ví dụ họ ngửi được mùi hơi bom đạn, sự đau đớn bởi tiếng súng đạn, giáo mát. Nhiều nhất vẫn là những cơn đau tim, ngạt thở khi nhận quỷ chiến tranh, quỷ hận thù quỷ chia rẽ, quỷ quyền lực. Có tầng tầng lớp lớp các linh hồn ở tầng sâu địa ngục bị chết trong thế chiến thứ 2 về làm cho các chứng nhân đau đớn quằn quại, cổ họng bỏng rát như thiêu đốt với ngọn lửa cực mạnh. Các linh hồn về xin Chúa cho chúng con phải nói lên cho toàn thế giới tình trạng của họ. Qua đó làm sáng tỏ Công Trình của Thiên Chúa Cha, tình yêu và lòng thương xót của Ngài trong thời đại hôm nay. Linh hồn nói rằng lòng thù hận không bao giờ đem lại hòa bình cho thế giới. Chính vì lẽ này mà đã có rất nhiều linh hồn bị Satan lôi vào hỏa ngục, trở thành quỷ hoặc ở tầng sâu của luyện ngục đời đời. Rất ít linh hồn ở tầng nông hoặc luyện ngục tạm giam, kể cả những người dân vô tội. Vì hầu hết những con người này chết để nguyện sự hận thù, không hận thù người này thì cũng hận thù người khác, chết trong sự hận thù thì sẽ bị lửa hận thù thiêu đốt. Cũng như Thiên Thần Thiên Thương vừa trình bày, Satan là kẻ ném đá giấu tay, chúng đã đứng đằng sau các cuộc chiến tranh với mục đích duy nhất là cướp đi các linh hồn và chúng đã thành công. Vì như chúng ta đã phân tích, chiến tranh là chết chóc, là tổn thương và đau khổ chồng chất đau khổ, khiến con người sinh ra sự hận thù từ kiếp này qua kiếp khác. Khi về đời sau lửa hận thù này tiếp tục thiêu đốt họ khủng khiếp gấp nhiều lần. Một lớp các linh hồn khác cũng được Chúa cho về trong người làm việc. Linh hồn quằn quại trong thân xác người làm việc trong nhiều giờ, rất xót xa. Vậy mà linh hồn còn nói thực tế họ còn khốn khổ hơn, thân xác con người chưa thể diễn tả hết nỗi đau đớn tột cùng của họ. Lớp linh hồn này nhắn gửi cho toàn thế giới biết rằng khi chúng ta xét đoán anh chị em mình, khi chúng ta có thành kiến, khúc mắc với anh chị em mình mà không biết an ủi, chia sẻ, nâng đỡ hay giải thoát cho họ thì linh hồn khi chết cũng sẽ bị kìm kẹp, nhất là linh hồn nào không biết tha thứ vì hận thù thì tim họ sẽ bị bóp nghẹt, luôn trong tình trạng ngột ngạt không thở được và họ phải đền trả đến đồng xu cuối cùng, cho đến hạt bụi cuối cùng. Khi nào linh hồn trở nên trong sáng, trong suốt trước mặt Thiên Chúa thì mới được về với Ngài, linh hồn giải thích cho chúng con biết rằng hãy hình dung linh hồn con người khi được Thiên Chúa cho sinh ra làm người là được mặc một tấm áo trắng trong nhưng qua dòng thời gian các bụi bẩn li ti, các dấu chấm nhỏ bám víu vào làm chiếc áo linh hồn hoen ố đi, mỗi ngày một dày hơn dày đến độ mà linh hồn không còn để cho lý trí nhận ra đó là tội mà cho rằng đó là những điều rất bình thường, không biết được điều đó đã xúc phạm đến tình yêu đến trái tim của Thiên Chúa Cha. Điều này luôn lý gọi là một lương tâm chai lì. Hôm nay Thiên Chúa Cha tiếp tục mời gọi mọi người hãy đi trong công trình của Thiên Chúa Cha, hãy kết hợp mật thiết hơn với Thiên Chúa để ánh sáng của người được chiếu rọi vào lớp bụi bám linh hồn con người giúp con người thức tỉnh mà nhận ra tội lỗi đã làm Thiên Chúa đau lòng là thế nào. 

Thiên Chúa cũng muốn nói với từng người con cái của Ngài trong thế giới hôm nay rằng Ngài đã yêu thương và ban phát cho mỗi người một tâm hồn trong sáng, trong sạch thì phải trả lại khi về với Ngài một tâm hồn trong sạch, trong sáng bằng việc ngay khi còn sống con người hãy luôn xét mình, sám hối với Thiên Chúa và với anh chị em của mình để tỉnh thức nhận ra các mưu mô xảo quyệt của Satan là loài chuyên đi che mắt che tai, che lương tâm con người, không còn bén nhạy với tội của mình nữa. Thiên Chúa muốn con người ngày hôm nay hãy nhìn lên Thập Giá Đức Giêsu mà soi tỏ công trình mới của Thiên Chúa, so sánh đường đi của Chúa Giêsu khi Ngài xuống thế gian thế nào thì hôm nay ai can đảm bước vào công trình này cũng sẽ y như Chúa là chịu nhiều đau khổ, sỉ nhục, bắt bớ, khó khăn. Nhưng Thiên Chúa luôn nhắc nhớ rằng màu nhiệm này chỉ được mạc khải cho những tâm hồn đơn sơ nhưng bén nhạy khi biết kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và để lòng không mà không còn sự tự cao. Một linh hồn phải thật sự khiêm nhường, không để cho trí khôn thông thái của loài người bị lũ quỷ giả hình xen lấn, không cho nhìn ra Công Trình lớn lao của Chúa Thánh Thần, khiến linh hồn mất đi cơ hội được Thiên Chúa gột rửa ngay tại trần gian này. Quỷ cướp mất ân sủng được đền tội của linh hồn con người khi cố tình không nhìn nhận ra công trình thánh hóa của Thiên Chúa.

Một lần nữa, Thiên Chúa Cho các linh hồn đã chết trong chiến tranh về thức tỉnh cho thế giới về tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Qua công trình Nhà Chúa Cha, song cũng cho biết về sự công bằng công thẳng của ngài khi con người cố chấp trong trí hiểu hạn hẹp của mình. Các linh hồn tiếp tục xin mọi người, hãy để lòng không, hãy tạ ơn Thiên Chúa khi Chúa gửi các ngôn sứ đến loan báo Công Trình của ngài cho mình, hãy khiêm nhường tự hạ để suy xét từ thời Cựu Ước, khởi đi từ chương trình tạo dựng cho đến thời Tân Ước. Hãy suy đi gẫm lại tình yêu của Đức Kitô trên Thập Giá và giờ đây là thời của Chúa Thánh Thần, thời thánh hóa, thời kỳ Chúa muốn cho con người sống thánh ngay tại trần gian này. Sự xâu chuỗi của 3 thời kỳ là sự vĩ đại của màu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, Ba Ngôi luôn kết hợp với nhau trong mọi sự và Ngài đã cố gắng giúp con người hiểu được Ngài qua mọi thời đại, qua mọi thời kỳ bằng mọi hình thức. Tạ ơn Chúa đã tiếp tục thương ban cho nhân loại chúng con thông điệp về nền hòa bình cho thế giới, không có một biện pháp nào chấm dứt được chiến tranh và hận thù, hay nói thẳng ra là chiến thắng được thế lực của Satan và bè lũ của chúng ngoài những vũ khí mà Thiên Chúa đã chỉ dạy trong giáo hội. Kính mời quý vị theo dõi phần trình bày của Cha Martino về các vũ khí để giành lại hòa bình theo thánh chỉ của vua Giêsu Đức Vua của vương quốc tình yêu mà Ngài đã thiết lập từ muôn đời và tồn tại mãi. Xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi người. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại.

Cha Martino: Trọng kính quý Đức Cha quý Cha, quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình tiếng nói sự thật. Nhân loại chúng ta đang đứng trước những thảm họa thật khủng khiếp và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đó là chiến tranh hủy hoại mang tính toàn cầu. Nhân loại đang thực sự quan tâm đến cuộc xung đột giữa người do thái và người Palestine, mức ảnh hưởng của cuộc xung đột này có thể lan rộng và ảnh hưởng đến toàn thế giới. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã xảy ra. Chiến tranh thế giới thứ hai đã qua rồi và chiến tranh thế giới thứ ba khi nào xảy ra thì không ai muốn nghĩ đến. Liệu chúng ta có thể thoát được cuộc chiến tranh thế giới thứ ba hay không. Trong niềm tin Kitô giáo, chúng ta biết rằng ma quỷ là nguyên nhân dẫn đến các xung đột, tai ương hiểm họa trên toàn thế giới. Ma quỷ có một sức mạnh vô cùng lớn chúng đã dẫn dắt nhân loại vào các cuộc chiến tranh thế giới. Chúng đã gieo rắc không biết bao nhiêu là đau khổ và chúng tiếp tục đánh phá để làm cho nhân loại lâm vào những cuộc chiến ngày càng khủng khiếp hơn. Vậy ai có thể giúp nhân loại chúng ta chống lại ma quỷ để tránh được thảm họa này nếu không phải là Thiên Chúa. Và Thiên Chúa cũng muốn mỗi người chúng ta cộng tác với Ngài để mang lại hòa bình thật sự cho nhân loại. Sau đây là những phương cách giúp chúng ta chiến đấu với ma quỷ, tiêu hủy chiến tranh để mang lại sự hòa bình thật sự cho nhân loại. Thứ nhất con người hãy biết kính sợ Thiên Chúa vì Thiên Chúa là Đấng tạo hóa, Ngài dựng muôn vật muôn loài trên vũ trụ bao la này. Thiên Chúa dựng nên các thiên thần, con người và muôn vật. Ma quỷ là các thiên thần sa ngã, chúng cũng chỉ là thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên. Thiên Chúa có toàn quyền trên ma quỷ, chúng ta phải xác tín điều này. Thiên Chúa là Đấng toàn năng toàn quyền, tuyệt đối. Thiên Chúa làm được tất cả mọi sự. Hãy tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng và tình yêu của Ngài. Hãy chạy đến với Thiên Chúa và van nài xin Ngài dủ lòng thương xót đến nhân loại. Hãy giang tay ra ngước lên trời mà cầu nguyện với Thiên Chúa Cha xin Ngài thương xót con, xin Ngài thương che chở gìn giữ và bảo vệ thế gian này khỏi lũ quỷ Satan quấy phá. Và đặc biệt xin cho con có một lòng kính sợ Thiên Chúa Cha và vâng phục Ngài một cách tuyệt đối, biết tuân theo những Lời mà Con Thiên Chúa Cha đã ban truyền khi Ngài xuống thế gian rao giảng tin mừng nước trời. Hãy ăn năn sám hối vì nước trời đã đến gần. Hãy tuân theo những mệnh lệnh mà Thiên Chúa Cha đã chỉ dạy trong Lời Chúa hàng ngày.

Thứ hai, Thiên Chúa Cha còn muốn con người hãy biết kết hợp mật thiết với Đức trinh nữ Maria. Ngài đã ban truyền cho loài người rằng khi các con gặp đau khổ tuyệt vọng trên thế gian này, hãy chạy đến với Thiên Chúa Cha qua tràng chuỗi mân côi. Ngài sẽ cầu xin Thiên Chúa Cha mà ra tay cứu giúp toàn thể nhân loại này khỏi chiến tranh loạn lạc, khỏi chết chóc khi cầu nguyện với tất cả lòng tin tưởng và kính sợ Thiên Chúa Cha thì Ngài sẽ đoái thương nhận lời cầu xin. Hãy tin tưởng tuyệt đối vào Lời Thiên Chúa Cha cho Đức trinh nữ Maria nói với toàn thể nhân loại cách đây đã lâu. Đó chính là lời Đức Mẹ Fatima kêu gọi mọi người khi có chiến tranh loạn lạc, kêu gọi mọi người hãy ăn năn sám hối vào con đường tội lỗi mà quay trở về với Thiên Chúa Cha. Hãy siêng năng lần hạt mân côi để kính Thiên Chúa Cha qua cuộc đời của Đức Giêsu Kitô.

Thứ ba, Thiên Chúa Cha muốn con người hãy suy ngẫm Lời Thiên Chúa Cha đã chỉ dạy Cho các tông đồ cách cầu nguyện khi xưa qua kinh Lạy Cha. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chúng ta hãy làm danh Thiên Chúa được cả sáng bằng đời sống đức tin của chúng ta, hãy thể hiện đức tin của chúng ta vào một Thiên Chúa là Đấng yêu thương. Chúng ta là con cái của Ngài thì chúng ta cũng hãy yêu thương nhau, đừng ganh tị đố kị, đừng chia rẽ hận thù, đừng tham danh vọng chức quyền nữa. Hãy sống vì tha nhân, hãy sống vì đồng bào, vì đoàn chiên. Đừng sống ích kỷ, chỉ biết lo cho cá nhân, lo cho lợi ích riêng của mình mà làm ngơ trước nhu cầu cần thiết của anh chị em xung quanh. Hãy lắng nghe và phục tùng Thánh Ý Thiên Chúa để rồi Thánh Ý của Thiên Chúa được thể hiện dưới trần gian này để Chúa biến đổi trái đất này trở nên một nơi yêu thương như trên thiên quốc. Xin tha tội chúng con như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con. Thiên Chúa Cha muốn mỗi người chúng ta hãy tha thứ cho nhau để Thiên Chúa tha thứ tội lỗi mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta không tha thứ cho nhau thì tội lỗi của chúng ta cũng sẽ không được Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta. Và khi chúng ta sống trong tội lỗi thì ma quỷ sẽ cám dỗ chúng ta làm cho chúng ta làm theo ý của ma quỷ là dẫn đưa đến sự chia rẽ, đố kỵ hận thù và chiến tranh. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ để chúng ta tránh xa trước cám dỗ của ma quỷ, khỏi rơi vào cạm bẫy của ma quỷ, tránh đi những cuộc xung đột, những cuộc chiến giữa các chủng tộc, các quốc gia thì mỗi người chúng ta hãy biết vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa Cha và làm đẹp lòng Chúa và làm những gì Thiên Chúa đã chỉ dạy cho nhân loại là hãy yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình. Khi chúng ta làm được những gì Thiên Chúa Cha chỉ dạy thì Ngài sẽ gìn giữ bảo vệ nhân loại khỏi nanh vuốt của Satan để giúp chúng ta không rơi vào những cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Chúng ta hãy chạy đến với Thiên Chúa Cha xin Ngài gìn giữ linh hồn và thân xác chúng ta. Hãy giữ mối dây liên lạc mật thiết với Ngài trong những giây phút cầu nguyện. Hãy suy gẫm những điều Thiên Chúa chỉ dạy và đem ra thực hành trong cuộc sống. Thiên Chúa Cha muốn con người gẫm suy điều đó và đem ra thực hành chứ không phải đọc trên môi trên miệng nhưng lòng trí lại xa rời Thiên Chúa Cha.

Kính thưa quý vị khán thính giả, ai trong chúng ta cũng mong muốn nhân loại sống trong hòa bình nhưng Satan thì không. Chúng tìm mọi cách để gây chia rẽ, hận thù giữa con người với nhau, để rồi chúng cướp lấy các linh hồn. Vì vậy mỗi người chúng ta hãy tin tưởng và kính sợ Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa gìn giữ và bảo vệ chúng ta khỏi âm mưu thâm độc của ma quỷ là gây nên chiến tranh, gây nên mối bất hòa giữa con người với con người. Vì vậy mỗi người chúng ta hãy sống đẹp lòng Thiên Chúa, hãy ăn năn sám hối, hãy siêng năng đọc kinh cầu nguyện, van nài Thiên Chúa gìn giữ nhân loại khỏi mưu mô chia rẽ của ma quỷ, khỏi những cuộc chiến. Thay mặt Cha Đa Minh, Thiên Thần Thiên Thương và Đạo Binh Ánh Sáng chúng con xin cám ơn quý Đức Cha quý Cha, quý vị khán thính giả đã lắng nghe buổi phỏng vấn hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho quý vị


Bình luận


ABOUT US

THE FATHER † THE SON

AND THE HOLY SPIRIT

THE NEW JERUSALEM

  • Youtube
  • Youtube

ADDRESS

9100 Francis Marion Court, Glen Allen, VA 23060

53/5 Ho Tung Mau, Ward 1, Bao Loc, Lam Dong, Viet Nam

congtrinhcuabangoithienchua@gmail.com

SUBSCRIBE FOR EMAILS

Thanks for submitting!

bottom of page