Tiếng Nói Sự Thật Phần 748 - Sứ Điệp Phục Sinh 2025
- NHA CHUA CHA

- 3 ngày trước
- 15 phút đọc
Trọng kính quý hồng y, quý giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và toàn thể ông bà anh chị em thuộc mọi thành phần dân Chúa, mọi thành phần tôn giáo, cũng như tất cả những người không thuộc về bất kì một tôn giáo nào.
Chúng ta đang trong những ngày tưởng nhớ và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô, đã được Thiên Chúa gọi về với Ngài sau hơn 12 năm trong sứ vụ Giáo Hoàng. Ngài đã khởi đầu sứ vụ mục tử với phép lành cho Thành Phố Roma và toàn thế giới “Urbi et Orbi” và kết thúc sứ vụ sau phép lành “Urbi et Orbi”, để khép lại một triều đại giáo hoàng của lòng thương xót! Kết thúc thời kỳ cũ. Để Thiên Chúa mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ hoạt động của Thần Khí Chúa Thánh Thần, sự hoạt động cách linh động mà không ai trong số các thụ tạo, kể cả các thiên thần được biết trước. Điều Thiên Chúa muốn là con người hãy đơn sơ, phó thác, bình an, hân hoan đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, đơn sơ để Thần Khí Chúa Thánh Thần dẫn đi đâu tùy ý Ngài. Và điều quan trọng là loài người phải biết khiêm nhường nhận ra tội lỗi của mình để biết hy sinh, xả thân và phải biết kết hợp mật thiết với Thiên Chúa trong mọi nơi mọi lúc. Nhất là phải sống Tin Mừng Phục Sinh và loan truyền Tin Mừng ấy đến với mọi loài thụ tạo. Và ngay lúc này, trong thời điểm này, Thiên Chúa kêu gọi nhân loại hướng về Thiên Chúa, hiệp nhất Ngài và hiệp thông với nhau, với mọi loài thụ tạo, với Đạo Binh Ánh Sáng của Thiên Chúa, với toàn thể Giáo Hội liên lỉ cầu nguyện ngày đêm cho các linh hồn đặc biệt là linh hồn ĐTC Phanxicô, và liên lỉ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Giáo Hội, cho hòa bình thế giới.
Hôm nay là ngày thứ tư trong tuần cầu nguyện theo thánh lệnh của Thiên Chúa, Ngài yêu thương ban SỨ ĐIỆP PHỤC SINH của Ngài cho toàn thể nhân loại, qua Lời Chúa Hiện Thực: “Cha chào con, Chúa Cha nói con nghe, Chúa Cha muốn các con đến với Chúa Cha, làm mọi việc theo ý Chúa Cha để các con được hạnh phúc.”
Kính thưa quý đấng bậc và toàn thể quý vị,
Như chúng ta được biết, Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần là Ba Ngôi Thiên Chúa, nhưng chỉ là một Thiên Chúa duy nhất, và cả Ba Ngôi hoạt động trong mọi thời kỳ. Nhưng mỗi thời kỳ, mỗi Ngôi thể hiện vai trò nổi bật khác nhau, thời kỳ Chúa Cha tạo dựng, thời kỳ Chúa Con cứu chuộc và thời kỳ Chúa Thánh Thần thánh hóa.
Và đây là thời đại của Chúa Thánh Thần nối tiếp thời đại của Chúa Giêsu Kitô để hoàn tất công trình cứu chuộc của Ngài. Thời Chúa Giêsu Kitô là thời kỳ của ơn cứu độ phổ quát. Thời Chúa Thánh Thần là thời kỳ của ơn Thánh hóa – mời gọi sự ăn năn hoán cải cho muôn thụ tạo! Ngang qua những người làm việc, những chứng nhân được ơn hoán cải từ Nhà Chúa Cha, từ những con người nhỏ bé đơn sơ, tội lỗi được chọn gọi. Nhân loại thấy rõ ràng rằng: nhân loại đang bước đi những bước đầu tiên của thời đại Chúa Thánh Thần. Đây đúng là thời đại Giáo hội sơ khai của triều đại Thánh Hóa của Chúa Thánh Thần.
Khi Thiên Chúa Cha tạo dựng nên vũ trụ và muôn vật. Và khi con người và muôn vật đang sống trong sự vâng phục Ngài thì tất cả mọi sự đều trật tự và con người được hưởng hạnh phúc như trong vườn địa đàng. Đó là sự sáng tạo đẹp đẽ của Thiên Chúa Cha.
Thiên Chúa ban cho con người sự tự do và những con người đầu tiên là ông Ađam và bà Eva đã dùng sự tự do đó mà bất tuân phục Thiên Chúa Cha. Vì đã nghe theo sự cám dỗ của Satan là các Thiên Thần sa ngã mà con người đã chuốc lấy những đau khổ và gây nên sự chia rẽ, tranh chấp, tranh giành lẫn nhau…và sự chết, sự hủy diệt lan tràn vì trật tự vũ trụ bị đảo lộn, trật tự tự nhiên đã bị phá vỡ.
Chính vì thế, sứ điệp này dành cho tất cả mọi loài thụ tạo, hãy trở về với Ngài, kết hợp mật thiết với Ngài, với chính Đức Giêsu Kitô Phục Sinh đang hiện diện giữa nhân loại qua Bí Tích Thánh Thể. Nhất là loài người, Thiên Chúa muốn mọi người kết hợp với Ngài cả linh hồn lẫn thể xác, với một linh hồn và một thân xác hoàn toàn trong sạch, trong sáng, để lời cầu nguyện được đẹp lòng Thiên Chúa, để nải nỉ với lòng thương xót của Thiên Chúa cứu nhân loại tội lỗi, cứu nhân loại thoát khỏi nhiều thế lực của Satan bóng đêm đang bao phủ khắp vũ hoàn.
Thật vậy, để thế giới được bình an, Giáo Hội được bình an, Thiên Chúa Cha kêu gọi muôn loài thụ tạo hãy ăn năn sám hối tội lỗi của mình đã xúc phạm đến Thiên Chúa và xúc phạm đến tha nhân. Mọi loài, mọi người thuộc mọi tôn giáo, mọi niềm tin, không chỉ những người tin theo Chúa Giêsu mới phải ăn năn sám hối tội của mình. Vì tất cả đều là con cái của Thiên Chúa, như Thần Khí Chúa Thánh Thần đã nói cho Thánh Phêrô qua đoạn sách công vụ tông đồ chương 11, từ câu 1 đến 18 mà chúng ta sắp nghe sau đây:
“Các Tông Đồ và các anh em ở miền Giu-đê nghe tin là cả dân ngoại cũng đã đón nhận lời Thiên Chúa. Khi ông Phêrô lên Giê-ru-sa-lem, các người thuộc giới cắt bì chỉ trích ông, họ nói : “Ông đã vào nhà những kẻ không cắt bì và cùng ăn uống với họ !” Bấy giờ ông Phêrô bắt đầu trình bày cho họ đầu đuôi sự việc, ông nói : “Tôi đang cầu nguyện tại thành Gia-phô, thì trong lúc xuất thần, tôi thấy thị kiến này : có một vật gì sà xuống, trông như một tấm khăn lớn buộc bốn góc, từ trời thả xuống đến tận chỗ tôi. Giương mắt nhìn kỹ, tôi thấy các giống vật bốn chân sống trên đất, các thú rừng, rắn rết và chim trời. Và tôi nghe có tiếng phán bảo tôi : ‘Phêrô, đứng dậy, làm thịt mà ăn !’ Tôi đáp : ‘Lạy Chúa, không thể được, vì những gì ô uế và không thanh sạch không bao giờ lọt vào miệng con!’ Có tiếng từ trời phán lần thứ hai : ‘Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch, thì ngươi chớ gọi là ô uế !’ Việc ấy xảy ra đến ba lần, rồi tất cả lại được kéo lên trời.
“Ngay lúc đó, có ba người đến nhà chúng tôi ở : họ được sai từ Xê-da-rê đến gặp tôi. Thần Khí bảo tôi đi với họ, đừng ngần ngại gì. Có sáu anh em đây cùng đi với tôi. Chúng tôi đã vào nhà ông Co-nê-li-ô. Ông này thuật lại cho chúng tôi nghe việc ông đã thấy thiên sứ đứng trong nhà ông và bảo : ‘Hãy sai người đi Gia-phô mời ông Si-môn, cũng gọi là Phêrô. Ông ấy sẽ nói với ông những lời nhờ đó ông và cả nhà ông sẽ được cứu độ.’
“Tôi vừa mới bắt đầu nói, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên họ, như đã ngự xuống trên chúng ta lúc ban đầu. Tôi sực nhớ lại lời Chúa nói rằng : ‘Ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì sẽ được rửa trong Thánh Thần.’ Vậy, nếu Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một ân huệ như Người đã ban cho chúng ta, vì chúng ta tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa ?”
Nghe thế, họ mới chịu im, và họ tôn vinh Thiên Chúa mà nói: “Vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sự sống !”
Kính thưa toàn thể quý vị, Thiên Chúa đã nói với Thánh Phêrô: Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch, thì ngươi chớ gọi là ô uế! Nên Ngài bảo làm gì thì cứ làm theo. Vậy mà Phêrô đã cãi Lời Ngài: “‘Lạy Chúa, không thể được, vì những gì ô uế và không thanh sạch không bao giờ lọt vào miệng con !”
Nghĩa là ở đây, Thiên Chúa muốn con người hiểu sự vĩ đại và cao siêu của ơn Cứu Độ. Vì ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu là phổ quát cho tất cả mọi loài, mọi người, không dành riêng cho một đối tượng nào. Chúng ta đã thấy hình ảnh chiếc khăn được thả xuống từ trời. Hình ảnh Phêrô nhìn thấy các sự vật trong đó, khi Thiên Chúa bảo ông làm thịt ăn đi thì ông từ chối theo thói quen đã làm, theo định kiến ông đã được chỉ dạy, phải kiêng cữ cái này, phải tránh xa cái kia, loại trừ cái nọ. Nhưng với Thiên Chúa, Ngài nói rằng chúng thanh sạch đó thì hãy đơn sơ tin vào Lời Ngài để không loại trừ bất cứ một ai, một hạng người nào, một thụ tạo nào. Thiên Chúa cứu là cứu tất cả. Ngài chết cho hết mọi thụ tạo được sống.
Chúng ta đã quen với câu nói của các giáo phụ: Ngoài Giáo hội không có ơn cứu độ. (Extra ecclesia nulla salus). Hiểu theo bối cảnh của Giáo hội thời kỳ chống phá các lạc giáo, các tà phái lạc xa Đức Kitô là: ngoài Chúa Kitô thì không có ơn cứu độ. Chúng ta không được hiểu Giáo hội là một khối khai trừ tách biệt ra như thế, nhưng Giáo hội là phổ quát, bao gồm muôn loài thụ tạo, không có sự loại trừ bất cứ một thụ tạo nào kể cả Satan là kẻ chống phá Thiên Chúa.
Nhưng con người càng ngày càng xa rời Thiên Chúa, vì sự kiêu ngạo, vì những đam mê của mình mà vẫn tiếp tục sống dưới sự khống chế của Satan. Sống trong thế giới ngầm của chúng, con người lầm lũi đi vào trong sự đau khổ, chiến tranh, chết chóc, loạn lạc, ly tán, các loại thiên tai, hạn hán, lũ lụt, động đất, núi lửa …
Đứng trước tình hình thế giới đang bị lâm vào cảnh hủy diệt ngày hôm nay, qua sứ điệp này, lại một lần nữa Thiên Chúa Cha gợi lại cho chúng ta ảnh Thành Sơ-đôm và thành Gô-mô-rơ bị hủy diệt để cảnh tỉnh cho con người.Nhưng Thiên Chúa vẫn thương yêu con người, Ngài chọn gọi Abraham với những kế hoạch riêng của Ngài, và hình ảnh ông Abraham kỳ kèo với Thiên Chúa để xin Ngài xá tội cho dân của Ngài nhắc nhớ cho con người ngày hôm nay biết được: con người phải trở nên những Abraham thời đại để tha thiết nài xin với Thiên Chúa xót thương thế giới, với những hành động cụ thể:
Trước tiên, Thiên Chúa muốn toàn thể nhân loại hãy dành thời gian cầu nguyện liên lỉ với Ngài ngày đêm, và hy sinh, hãm mình qua việc sống chay tịnh, xét mình nhận ra tội và quyết tâm chừa tội. Vì Thiên Chúa cho biết, thế giới ngầm của Satan đang mưu toan hủy diệt toàn cầu.
Như đã nói ở trên,Thiên Chúa muốn nhân loại phải trở về với Chúa Giêsu Thánh Thể, hiện diện trước nhan Ngài ngày đêm với một thân xác và linh hồn sạch tội, để lời cầu nguyện được đẹp lòng Thiên Chúa, và Ngài sẽ thương cứu nhân loại tội lỗi, những người đang u mê trong tội mà không biết mình phạm tội- nếu không Satan có quyền cướp đi các linh hồn tội lỗi ngay khi họ đang phạm tội mà chưa kịp ăn năn đền trả như Ngài đã cảnh tỉnh rất nhiều lần trên kênh Tiếng Nói Sự Thật.
“Hãy ăn năn sám hối tội lỗi của mình và trở về với Thiên Chúa là Cha và là Đấng tạo dựng muôn loài, muôn vật”,
đó là lời mời gọi khẩn cấp mà Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người trong thế giới ngày hôm nay chứ không chỉ những người tin theo Chúa Giêsu, vì ai rồi cũng phải chết, và không ai biết trước được giờ chết của mình. Xin hãy lắng nghe một lần nữa sứ điệp yêu thương của Thiên Chúa Cha:
“Cha chào con, Chúa Cha nói con nghe, Chúa Cha muốn các con đến với Chúa Cha, làm mọi việc theo ý Chúa Cha để các con được hạnh phúc.”
Cũng như Giáo Hội sơ khai thời kỳ hoạt động của Chúa Giêsu, Thiên Chúa cũng ban ơn cứu độ của Ngài cho muôn thụ tạo, muôn dân nước. Thì trong thời kỳ hoạt động của Chúa Thánh Thần, Ngài cũng ban cho mọi thụ tạo ơn sám hối để được sự sống. Đó là sứ điệp vĩ đại của Thiên Chúa gửi đến muôn thụ tạo, đặc biệt là thế giới loài người ngày hôm nay.
Một lần nữa Thiên Chúa ban truyền Thánh ý của Ngài cho thế giới được biết rằng: Dưới thời hoạt động của Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa đang mở ra một kỷ nguyên mới, một thế giới mới. Kỷ nguyên mới đó là: Thiên Chúa dùng Thiên thần Thiên Thương viết Lời Chúa dưới tác động của Chúa Thánh Thần và Thiên Chúa dùng các Thiên Thần để đồng hành cùng với con người, để qua đó, Thiên Chúa Cha trao ban tình yêu thương của Ngài cho con người và giúp con người chiến đấu với lũ quỷ Satan, cũng như để giúp con người sám hối, xét mình nhận ra tội, xứng đáng lãnh nhận nguồn ơn Cứu Độ tuôn trào từ cạnh sườn của Đấng chịu đóng đinh để nhân loại được ơn hoán cải, ơn chữa lành. Và đặc biệt là Thiên Chúa cứu tất cả các quỷ, Satan nào biết ăn năn sám hối trở về với Ngài, biết vâng phục Ngài mà làm việc cho Ngài để đền tội của mình.
Thiên Chúa Cha có đầy quyền năng, và sức mạnh. Ngài muốn như thế nào thì nên như vậy. Không một thụ tạo nào biết trước được đường lối của Thiên Chúa dài, rộng, cao, sâu như thế nào, không ai dò thấu được, chỉ một mình Ngài mới biết được mà thôi.
Chính Satan, đã kiêu ngạo tưởng rằng: chúng thành công trên con người rồi, chúng đã khống chế hoàn toàn con người rồi, chúng đã bao vây, bao phủ được con người hoàn toàn rồi, nhưng chúng đã lầm. Thiên Chúa đã đi thẳng vào sào huyệt của chúng để phá tung kế hoạch hạn hẹp của chúng mà dành lại các linh hồn, và kéo cả Satan về nữa.
Âm mưu của Satan, Thiên Chúa đã biết hết, và giờ đây chính chúng phải trở lại nói cho loài người được biết kế hoạch của mình: đó là các kế hoạch lôi kéo con người ra khỏi sự quan phòng và tình yêu của Thiên Chúa Cha, kế hoạch gieo rắc những nghi ngờ về sự hiện diện thật của Thiên Chúa Cha. Vì chính Satan biết rằng Thiên Chúa đang hiện diện thật sự với con người, đang cùng đồng hành với con người, đang yêu thương và chăm sóc, dưỡng nuôi con người cho tới ngày tận thế, thể hiện nơi Bí Tích Thánh Thể, nên chúng rất căm ghét.
Thiên Chúa cho biết, con người ngày nay phải hiểu được điều này: Chính Satan đã điều khiển những người theo chúng chà đạp, giày xéo Bí Tích Thánh Thể, và ngu ngơ cho rằng: chà đạp lên Thánh Thế là chúng chà đạp chính Thiên Chúa. Nhưng Satan đã không biết rằng Thiên Chúa quyền năng quyền phép trên mọi loài, trên Satan. Ngài đâu có ở đó để cho chúng chà đạp! Quả thật, Thiên Chúa chỉ hiện diện trong Bánh Thánh khi con người thờ kính, yêu mến và tin tưởng vào Ngài.
Thiên Chúa cho mọi loài thụ tạo được biết: việc Chúa Giêsu chịu chết, chịu hy sinh trên thập giá thì điều đó là thật vì Ngài yêu thương con người và đó là cái chết cuối cùng và duy nhất để Ngài cứu độ con người. Nhưng vấn đề Satan chà đạp lên Thánh Thể như hiện nay chúng đang cố tình làm, và chúng vui thích tưởng rằng chúng đã thành công trên Thiên Chúa, thì chúng đã lầm!
Một lần nữa, Thiên Chúa Cha mời gọi mọi người hãy chạy đến với Bí Tích Thánh Thể, yêu mến và thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể ngày đêm để Thiên Chúa ban ân sủng và sức mạnh mà chiến đấu chống lại sự cám dỗ của Satan, và được Thiên Chúa gìn giữ linh hồn và thân xác luôn trong sạch trong sáng để được “ở lại” trong tình yêu của Ngài.
Kính thưa quý vị, tưởng nhớ về đức Thánh Cha Phanxicô, con nhớ lại bài phát biểu đầu tiên của triều đại Giáo Hoàng ngài, được Thần Khí thúc đẩy, ngài đã kêu gọi mọi người có mặt trong quảng trường hôm đó cùng cất cao lời Kinh Lạy Cha. Đó là Lời kinh của chính Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ, cũng là dạy muôn loài thụ tạo trong vũ trụ này. Chúng ta có chung một người Cha, và chúng ta thưa với Cha của chúng ta những điều mà Ngài muốn chúng ta thân thưa với Ngài, vì thực sự chúng ta chẳng biết cầu nguyện như thế nào cho đẹp lòng Ngài:
Lạy Cha chúng con ở trên trời.
Chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
Nước Cha trị đến,
Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Qua lời kinh này, Thiên Chúa cho con người được biết: không có một tôn giáo nào, không có một vị thần nào yêu thương và gần gũi với con người bằng Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn săn sóc, dạy dỗ con người từng ly, từng tí; Ngài dạy cho con người biết cách cầu nguyện như thế nào để làm đẹp lòng Thiên Chúa, mà không có một vị thần nào dạy con người được như thế.
Cũng không có một lời nguyện nào đem lại hạnh phúc, đem lại sự sống vĩnh cửu cho con người bằng “Kinh Lạy Cha” mà Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ, và cho con người trên thế gian này. Đây là lời kinh đem lại hạnh phúc, sự sống đời đời cho con người. Đây là một lời cầu nguyện sống, chứ không phải là lời cầu nguyện lý thuyết trên môi, trên miệng. Thiên Chúa muốn con người phải thực hành đúng lời nguyện xin của con người đối với Đấng Tối Cao của mình, đối với người Cha yêu thương nhân hậu của mình; vì tất cả con người đều là tội nhân trước mặt Thiên Chúa, không ai là người công chính trước mặt Ngài.
Khi con người thân thưa lên Thiên Chúa Cha: “Lạy Cha chúng con ở trên trời”. Thiên Chúa cho biết một sứ điệp quan trọng là: Thiên Chúa là Cha của mọi thụ tạo: loài người và các thiên thần. Đối với loài người, Thiên Chúa không phân biệt người lành kẻ dữ, người giàu kẻ nghèo, kẻ đói khát người no đủ, người ngoại giáo hay người công giáo. “Lạy Cha chúng con ở trên trời” cũng mang một ý nghĩa quan trọng là tất cả con người đều là anh chị em với nhau, vì chúng ta chỉ có một Cha trên trời mà thôi. Đối với các thiên thần, Ngài không loại trừ cả các thiên thần đã sa ngã thành Satan.
Vậy con người hãy xét lại hành vi của mình đi, mình có coi tất cả là anh chị em của mình hay chưa? Nếu đã là anh chị em thì phải biết tha thứ cho anh chị em đồng loại của mình. Đừng giữ lòng thù hận, ghen ghét; vì lòng thù hận sẽ gây ra tội lỗi, mà tội lỗi thì không thuộc về Thiên Chúa. Vì ở trong Nước của Ngài thì không có sự thù hận, mà chỉ có sự yêu thương. Ai muốn theo Satan thì cứ giữ lòng thù hận, ghen ghét, đố kỵ, kiêu ngạo. Còn ai muốn theo Thiên Chúa thì hãy sống yêu thương, tha thứ, nhân hậu, vị tha, khiêm nhường. Thiên Chúa luôn cho con người tự do. Ai chọn Thiên Chúa thì hãy sống những điều mà Thiên Chúa chỉ dạy trong Kinh Lạy Cha, còn ai theo Satan thì cứ giữ lòng thù hận ở trong mình. Ai đang sống trong sự thù hận, ghen ghét thì phải tha thứ cho anh chị em đồng loại của mình, để cũng được Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho chính bản thân mình.
Hãy quay trở về với Thiên Chúa, từ bỏ con người tội lỗi. Để được kết hợp mật thiết với Ngài, để “ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời”, là con người phải sống thánh ngay tại trần gian này để trời và đất không cách biệt phân chia, nhưng là một. Thiên Đàng là trần gian, trần gian thành Thiên Đàng.
Lời cầu nguyện Kinh Lạy Cha mà Thiên Chúa chỉ dạy cho con người, quy về hai điều răn của Thiên Chúa đó là: kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình.
Để kết thúc, con xin mời gọi tất cả những ai nghe được sứ điệp này của Thiên Chúa, hãy trở về với Thiên Chúa và thông chia sứ điệp này đến với tất cả mọi người, để tất cả cùng được hưởng nguồn ơn Cứu Độ của Thiên Chúa, cùng sống theo chỉ dạy của Ngài để cùng được hưởng hạnh phúc với Ngài ngay ở đời này và đời sau như Sứ Điệp Phục Sinh Thiên Chúa Cha trực tiếp mời gọi đến mỗi người, mỗi thụ tạo của Ngài:“Cha chào con, Chúa Cha nói con nghe, Chúa Cha muốn các con đến với Chúa Cha, làm mọi việc theo ý Chúa Cha để các con được hạnh phúc.”
Con xin cám ơn quý vị đã lắng nghe con chia sẻ. Con xin Chúa Giêsu phục sinh chúc phúc lành cho toàn thể quý vị. Con xin kính chào và hẹn gặp lại.


Bình luận