top of page

Tiếng Nói Sự Thật Phần 745 - Sao Ngài Bỏ Con Một Mình

  • Ảnh của tác giả: NHA CHUA CHA
    NHA CHUA CHA
  • 9 giờ trước
  • 27 phút đọc

Tiếng Nói Sự Thật Phần 745 - Sao Ngài Bỏ Con Một Mình


“SAO NGÀI BỎ CON MỘT MÌNH”

Con xin kính chào quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý khán thính giả đang xem chương trình Tiếng Nói Sự Thật.

Như sứ điệp đầu mùa chay, Thiên Chúa đã mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy từ bỏ và hy sinh, giờ đây trong Tuần Thánh này là tâm điểm của Mùa Chay, trung tâm của năm Phụng Vụ, tuần cử hành mầu nhiệm trọng đại nhất của công trình cứu độ. Để dọn tâm hồn cho con cái của Thiên Chúa bước vào Tuần Thánh, Thiên Chúa đã cho chúng con là những người đi trong công trình của Thiên Chúa Cha, được chiêm ngắm và bước vào cuộc Thương Khó với Đức Giêsu Kitô với chính con người, chính cuộc đời của chúng con trên chặng đường theo Chúa trong công trình mới này. Thiên Chúa mời gọi mọi người Kitô hữu bước vào Tuần Thánh với một tâm tình sốt sắng là cùng Đức Giêsu Kitô lên Giêrusalem, vào vườn Cây Dầu, cùng mặc lấy tâm tình của Đức Giêsu Kitô, chiêm ngắm và nếm cảm nỗi xao xuyến, sợ hãi của Ngài trước ngày chịu chết. Chúng ta hãy cùng ở với Đức Giêsu, cùng sống với Ngài trong bầu khí thánh thiện của Tuần Thánh để nhìn lại: đã rất nhiều khi chúng ta cũng đối diện với nỗi cô đơn, sự sợ hãi, nỗi thống khổ và cũng đã nhiều lần chúng ta ngước lên thưa cùng Thiên Chúa: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” Có phải Thiên Chúa bỏ rơi con, hay con đã bỏ rơi Thiên Chúa, khi con đắm chìm trong đam mê tội lỗi, và chính tội lỗi đã giết chết trái tim con.

Kính mời quý vị cùng con suy niệm Mầu Nhiệm Con Thiên Chúa bước vào cuộc khổ nạn của Ngài với những Lời tha thiết: 

Lời thứ nhất:  "Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến.”

Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật. Con người thật khi đứng trước những cực hình sắp phải chịu, thì tâm hồn Ngài xao xuyến, bồi hồi, sợ hãi, cô đơn, và cả nỗi đớn đau bủa vây. Ngài run sợ đến đổ mồ hôi máu ra, một nỗi sợ đến cùng cực mà một con người thụ tạo không thể nào chịu được! Ngài kêu lên “Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này”, “nhưng cũng chính vì giờ này mà con đã đến”. Thật vậy, Ngài đã vâng phục Thiên Chúa Cha cách tuyệt đối, tin yêu tuyệt đối: xin đừng cho ý con thể hiện, mà là ý Cha.” (Lc 22,42)

Vì vậy, lúc này đây, Thiên Chúa Cha muốn nói với các con cái của Ngài rằng tất cả những nỗi cô đơn cùng cực của con người, những nỗi oan ức, khổ đau của con người, Thiên Chúa Cha đều thấu rõ. Thiên Chúa Cha đã cảm nếm và đồng cảm với con người. Nên Thiên Chúa Cha không muốn con người nghĩ rằng con người đang đi trên con đường thập giá một mình, mà phải ý thức rằng Thiên Chúa luôn ở với con người. Vì thế mà Thiên Chúa Cha mời gọi con người: hãy kết hợp mật thiết với Thiên Chúa Cha. Đặc biệt trong Tuần Thánh này, Thiên Chúa Cha mời gọi con người hãy ở lại trong Thiên Chúa mà chiêm ngắm sự đau đớn, niềm cô đơn của Thiên Chúa, hãy chiêm ngắm những cực hình mà Ngài đã trải qua để thấy được rằng tất cả những đau khổ cùng cực và cô đơn của con người chẳng là gì so với những đau khổ mà Ngài phải chịu đâu. Và bởi vì chính Đức Giêsu Kitô đã mang lấy thân xác yếu đuối của con người, mang lấy tất cả những nỗi đớn đau sầu khổ của con người. Chính Ngài đã mang lấy mọi bệnh hoạn tật nguyền của nhân loại, như lời thánh Matthêu trích dẫn từ Cựu Ước, hay như lời trong thư thánh Phêrô quả quyết: “Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá”. 

Canvê đáng lẽ phải là nơi hành hình của tôi, vì những tội lỗi mà tôi phạm phải, nhưng Chúa Giêsu đã kịp đến và như thường lệ, Ngài xoa dịu, củng cố lòng tin cho tôi bằng câu nói đầy thân thương “chính Thầy đây, đừng sợ”.

Đừng sợ: Hãy ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa, và hãy thinh lặng trong Thiên Chúa để cảm thấy được Ngài luôn đồng hành với con người trên đường thập giá, Ngài không bỏ con người cô đơn một mình. Vì thế, hãy vâng phục Ngài một cách tuyệt đối, đừng muốn Thiên Chúa chiều theo ý riêng của con người mà hãy làm theo ý của Thiên Chúa Cha. Vì chính Thiên Chúa Cha mới thấu tỏ đâu là con đường đưa đến hạnh phúc đời đời cho con người và sự viên mãn cùng với Người.

Con người hãy thinh lặng, hãy lắng nghe, hãy kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và chiêm ngắm Ngài trong vườn Gietsimani để thấy được tất cả những nỗi cùng cực của con người phải chịu chính là một mối phúc khi con người biết đón nhận trong niềm cậy trông tín thác: “Phúc cho ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an”. Hãy ở lại trong Thiên Chúa để được Thiên Chúa ủi an, hãy ở lại trong Thiên Chúa để được chiêm ngắm tình yêu của Ngài, hãy ở lại trong Thiên Chúa để Ngài thêm sức bổ dưỡng cho, hãy ở lại trong Thiên Chúa để học bài học vâng phục Thiên Chúa một cách tuyệt đối, hãy ở lại trong Thiên Chúa để có sức mạnh trung thành với Thiên Chúa cho đến hơi thở cuối cùng, như Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người.

Lời thứ hai: “Các con không thức nổi với Thầy một giờ sao?

Đó là lời Chúa Giêsu nói với môn đệ đi cùng với Chúa vào vườn Gietsimani, trong lúc Ngài đau đớn đổ mồ hôi máu ra, Ngài cầu nguyện những lời tha thiết với Thiên Chúa Cha, và Ngài khát khao các môn đệ cùng chia sẻ nỗi đau đớn với Ngài, nhưng các ông đã ngủ lăn lóc trong sự nặng nề của thân xác. Và giờ đây trong công trình này, Thiên Chúa cho nhân loại được biết đó là sự không chế của các loại quỷ: quỷ đê mê, quỷ dâm dục, và quỷ ngủ, v.v.

Tại sao môn đệ không thể thức nổi với Chúa Giêsu được một giờ? Phải chăng vì các ông không yêu mến Chúa Giêsu hết linh hồn hết trí khôn? Phải chăng vì sức nặng nề của thân xác, sự hạn hẹp của đầu óc con người toan tính đủ điều thay cả Thiên Chúa, và điều đó làm cho môn đệ bị căng thẳng và thiếp đi? Hay vì sự đam mê danh vọng, quyền lực, khi môn đệ thấy Chúa Giêsu bất lực trước thế lực thù địch thì các ông sinh ra chán nản rồi ngủ vùi? Ở đây, Thiên Chúa cho nhân loại biết rằng: các môn đệ ngủ là vì thân xác nặng nề. Sức nặng của thân xác đã đè nặng lên linh hồn con người, và tâm trí ra mê muội, họ không thấu cảm được nỗi đau của Thiên Chúa. Vì con người không thể chấp nhận được rằng: Thiên Chúa là Chúa Tể muôn loài lại đau nỗi đau của con người, sợ hãi nỗi sợ hãi của con người. Thật là một mầu nhiệm vĩ đại trí óc con người không thể hiểu nổi. Chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu, và những ai thực sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa thì mới cảm thấu được mà thôi.

Giờ đây Thiên Chúa Cha cũng đặt câu hỏi với mỗi người Kitô hữu: các con hãy xét xem, các con có phải như tông đồ khi xưa, cũng mê mệt trên những danh vọng, ngủ quên trên những đam mê tội lỗi mà không thể canh thức với Thầy hay không?

Thật vậy, thời gian được kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, đó là thời gian ân sủng. Vì sao? Vì Thiên Chúa cho biết, từ khi con người phạm tội bất tuân phục Thiên Chúa mà theo Satan, thì chúng đã được quyền lộng hành trên con người. Và thời đại ngày nay, khi Satan được thả ra, chúng điên cuồng tìm mọi cách để lấy được linh hồn con người, chúng thèm khát từng linh hồn mà Thiên Chúa yêu thương, chúng ghen tức với con người cũng vì điều đó, nên con người phải kết hợp mật thiết với Thiên Chúa thì ánh sáng, ân sủng, tình yêu của Ngài mới được đổ tràn đầy xuống mà đủ sức đối đầu với Satan. Bằng không thì con người luôn phải thua dưới tay Satan. Vì chính Chúa Giêsu đã nói với ba môn đệ khi các ông không thể thức với Ngài: “Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn.” Thiếu lời cầu nguyện thì như linh hồn thiếu hơi thở. Vậy phải cầu nguyện như thế nào? Thiên Chúa đã nêu gương cho chúng ta: Ngài cầu nguyện suốt đêm, và Ngài mời gọi các tông đồ canh thức với Ngài. 

Trong thời đại mới này, Thiên Chúa đã, đang và sẽ canh tân Giáo Hội về đời sống cầu nguyện, nhất là giờ kinh đêm. Thiên Chúa đã cho con chia sẻ rất nhiều lần với mọi người về giờ kinh này. Và hôm nay, một lần nữa con xin nhắc lại: Đó là giờ khắc rất quan trọng Thiên Chúa đến với con người: giờ khắc Ngôi Lời vào trần gian, giờ khắc Thần Khí Thiên Chúa bắt đầu đẩy tay con viết Lời Chúa Hiện Thực: “Cha chào con, Chúa Cha nói con nghe,..và cũng là thời khắc Chúa Giêsu chiến thắng tử thần và âm phủ, giờ Ngài sống lại. Và cụ thể hôm nay, Chúa cho biết, đó là giờ Ngài cho phép con người bắt giữ Ngài mang đi xử án theo tòa án của con người.

Vậy, nhiều người cho rằng những người đọc giờ kinh đêm là điên khùng, là sai trái là bất tuân phục Giáo Hội thì đúng hay sai? 

Kính thưa quý đấng bậc và toàn thể quý vị. Satan không bao giờ ngủ, và những người con được Thiên Chúa tuyển chọn để thu phục Satan về cho Thiên Chúa cũng vậy, Thiên Chúa cần họ hy sinh giấc ngủ, hy sinh thời giờ để Ngài ban thêm ân sủng, ban thêm sức dẻo dai để đấu với Satan. Quả thật, những cuộc thanh luyện mà con đã được Thiên Chúa cho cảm nếm thì đều là cuộc chiến đấu xuyên đêm, và bây giờ đối với con và anh chị em trong Đạo Binh Ánh Sáng, ngày hay đêm không còn là vấn đề, vấn đề là Chúa nói sao thì làm vậy, là kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, là hân hoan đón nhận mọi sự trong mọi hoàn cảnh, là thức tỉnh trước những đòi hỏi của thân xác, là ý thức mình là tội nhân để luôn tỉnh thức, luôn xét mình nhận ra tội và quyết tâm chừa tội, nhất là các loại đam mê. 

Thiên Chúa dạy rất kỹ rằng: muốn thân xác nhẹ nhàng thì chớ mê ăn, chớ mê ngủ, chớ mê hưởng thụ, chớ lo cho sức khỏe, chớ ích kỷ, chớ tham lam, chớ ghen tuông, chớ dâm dục,… Phải loại bỏ tất cả những thứ đó thì con người mới tỉnh thức để cầu nguyện mà kết hợp mật thiết với Thiên Chúa được. Ai còn lo cho sức khỏe, lo thiếu ăn, lo ăn không đủ chất, ngủ không đủ giấc thì thân xác sẽ ra nặng nề mà thôi. Chính vì thế, hãy khao khát được ở trong trái tim của Ngài, hãy ở lại để Ngài thêm sức, thêm ánh sáng, tình yêu, ân sủng cho mà tỉnh thức trước mọi cơn cám dỗ của Satan trong đời sống hằng ngày với những phỉ báng, nhục mạ, những loại trừ, những đau khổ mà thế gian, ma quỷ và xác thịt mang lại.

Thiên Chúa mời gọi các con cái của Ngài hãy luôn luôn tỉnh thức chiến đấu trong từng cơn cám dỗ và kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa Cha từng giây từng phút trong mọi lời nói, việc làm và trong tất cả những phận vụ mà Ngài trao ban và đặt để. Hãy rũ bỏ tất cả những tội lỗi, những tham sân si, ích kỷ, tự cao, kiêu ngạo, ghen tuông, giận hờn thì mới tỉnh thức chiến đấu đến hơi thở cuối cùng được. 

Lời thứ 3: “Giuđa, anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao?

Kính thưa quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Nói Sự Thật. Câu Kinh Thánh trên gợi lại cho chúng ta sự kiện phản bội của chính môn đệ thân tín của Đức Giêsu. 

Con không biết các nhà thần học phân tích những gì về câu chuyện này, về ông Giuđa và cái chết của ông. Trong công trình thời đại mới, Chúa cho biết, linh hồn của ông mới được cứu. Tại sao vậy? Phêrô cũng chối Thầy, các môn đệ khác cũng bỏ cả áo quần mà chạy trốn, sao chỉ có Giuđa chịu hình phạt nặng nề đến thời đại này? Điều này đã giải thích trong video Tiếng Nói Sự Thật mang tên: Cách Xét Mình Sám Hối. Mời quý vị nghe lại. Giuđa đã nhận ra tội mình khi ném 30 đồng bạc đi, nhưng ông lại không cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa, vì sự tự cao ông đã tự kết liễu đời mình và tưởng như vậy là xong. Giuđa đã lầm. Sự phản bội của ông với thầy mình ngay lúc bán Thầy, đã xúc phạm nặng nề đến Thiên Chúa, nhưng việc ông không tin tưởng vào lòng Thương Xót của Ngài còn làm cho Thiên Chúa đau lòng hơn gấp bội. Đó cũng là sứ điệp Thiên Chúa muốn gửi tới nhân loại ngày hôm nay khi con người ngày càng rời xa Tình Yêu và lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Họ biết mình phạm tội nhưng vẫn chai lì trong tội, họ biết mình có tội nhưng không đủ sức đứng lên mà đi về cùng Cha, không thấy được nỗi khắc khoải Cha đang giang tay đứng chờ mình hàng ngày, hàng giờ. 

Đó là những con người đã đón nhận rất nhiều ân sủng của Thiên Chúa mà quay lưng với công trình của Ngài, họ để Satan điều khiển mà trở lại đánh phá Thiên Chúa, đánh phá những ngôn sứ được Ngài tuyển chọn. Nhưng Thiên Chúa cho biết: “Giơ chân đạp mũi nhọn thì sẽ khốn cho ngươi”.

Và Thiên Chúa cũng nhắn nhủ đặc biệt đến những người đang bước đi trong công trình của Ngài trong thời đại mới này mà còn chân trong chân ngoài, còn vừa muốn Thiên Chúa vừa muốn thế gian.

Ngài nhắn rằng: Ai muốn đi theo Thiên Chúa thì phải từ bỏ thế gian, và đóng đanh tính xác thịt mình vào thập giá Đức Giêsu Kitô, phải dứt khoát với tội để thong dong theo Chúa. Thiên Chúa cần con cái của Ngài phải trọn vẹn cả linh hồn lẫn thể xác, cả thân lẫn tâm, chứ đừng nửa vời thì Satan sẽ được phép lôi họ vào lửa đời đời không bao giờ tắt. 

Mỗi người hãy lặng nhìn lên thập giá Đức Giêsu Kitô, để lắng nghe tiếng kêu than của Ngài: “Ta khát!”. Ngài đang khát các linh hồn, khát từng tâm hồn tội lỗi trở về với Ngài. Cơn khát của Ngài mỗi ngày mỗi gia tăng, vì Ngài thấy nhân loại ngày hôm nay đang chìm đắm trong tội lỗi. Các linh hồn đang xa rời Thiên Chúa mà u mê trong tội lỗi mà không nhận ra được. Chính vì thế, Thiên Chúa đã thực hiện giao ước mới của Ngài trong thời đại ngày hôm nay trong công trình này, giao ước được ký kết giữa Thiên Chúa với Thiên Thần và con người.

Ngài dùng mọi loài thụ tạo kể cả các thụ tạo đã từng bất tuân phục để làm việc cho Ngài, làm việc ngày đêm không ngơi nghỉ chỉ để đưa các linh hồn về với Ngài bằng mọi cách. 

Kính thưa quý vị, trong những ngày chay thánh vừa qua, Thiên Chúa đã cho mọi người dọn mình với những lời kêu mời hi sinh và từ bỏ quý vị đã được nghe trong Tiếng Nói Sự Thật số 733. Và hôm nay một lần nữa Thiên Chúa Cha mời gọi các con cái của Ngài hãy trở về với căn tính của mình, hãy hi sinh và từ bỏ để được ở với Thiên Chúa Cha. Trong thế giới ngày hôm nay, rất nhiều linh hồn đang quằn quại trong sự khát khao Lời Thiên Chúa. Vì thế, những ai đang được Thiên Chúa chọn gọi để ra đi và đưa các linh hồn về cho Thiên Chúa Cha, trước tiên, chính mỗi người hãy tự đấm ngực ăn năn xét mình mà trở về với Thiên Chúa. Hãy xé lòng chứ đừng xé áo, hãy trở về với Thiên Chúa Cha, để sau đó, chính sự trở về của mình được ánh sáng và Thần khí của Thiên Chúa Cha soi dẫn mới ra đi đưa các linh hồn khác về với Thiên Chúa Cha được. Hãy đưa tình yêu của Thiên Chúa Cha đến với các linh hồn còn đang khát, hãy đưa Lời của Ngài đến các linh hồn còn đang thiếu thốn. Hãy ra đi và làm chứng cho tình yêu của Ngài! Đó là Lời Thiên Chúa mời gọi từ Nhà Thiên Chúa, mang Lời của Ngài đi khắp đó đây, không chỉ lời Vĩnh Cửu mà chúng ta còn có Lời Hiện Thực. Thiên Chúa sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi mà nhân loại tha thiết van xin Ngài.

Lời thứ tư: “Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu.” 

Đó là Lời của Đức Giêsu an ủi những người phụ nữ thành Giêrusalem khi thương khóc Ngài với những đau khổ Ngài phải chịu, nhưng Thiên Chúa đã ân cần nhắc nhở họ, cũng như nhắc nhở con người ngày hôm nay.

Thiên Chúa Cha muốn các con cái của Ngài phải theo chân Chúa Giêsu lên đồi Canvê, cùng chịu đau, cùng chịu khổ, cùng chịu đánh đập với Ngài, cùng chịu sỉ nhục với Ngài để đền vì tội lỗi của mình và của những người thân yêu. Chứ không phải chỉ vì thương Chúa, thương công trình của Chúa đang bị bách hại.

Thiên Chúa không chê bỏ những giọt nước mắt thương khóc Ngài, nhưng Ngài hướng cho con người thấu hiểu mầu nhiệm Tình Yêu cứu độ. Thiên Chúa chết cho con người, vì thế con người cũng phải thương chính linh hồn của mình. Thương linh hồn mình thì lo chừa tội, lo sống thánh thiện, nên trong Tuần Thánh này đừng ai kêu than khi chịu đau đớn thân xác, nhưng hãy nhìn xem tình trạng linh hồn của mình đang như thế nào để quyết tâm thay đổi đời sống, quyết tâm yêu thương, quyết tâm hy sinh và hân hoan chịu đau với Chúa, vui vẻ để Chúa thanh luyện và cắt tỉa, để đền tội cho chính mình, cho linh hồn mình được sáng trong, xinh đẹp như thưở ban đầu Thiên Chúa đã tạo dựng nên.

Một điều con muốn chia sẻ thêm khi nói về sự lo lắng, khóc lóc, buồn phiền khi đi trong công trình của Thiên Chúa. Có nhiều anh chị em khi đi trong công trình mới này cũng có những thái độ tương tự như những người phụ nữ trong thời đại Chúa Giêsu: lo lắng, băn khoăn khi công trình của Thiên Chúa đến nay vẫn chưa được đón nhận. Giáo hội vẫn im lặng hoặc tìm đủ mọi cách để loại trừ, để dập tắt. Thiên Chúa cho biết: Điều đó không đẹp ý của Ngài. 

Trong tất cả những lần con được Thiên Chúa mời gọi đến với các đấng bản quyền địa phương hay các giám mục các giáo phận, Ngài luôn muốn con phải khiêm nhường, yêu thương, không buồn bực khó chịu hay có bất cứ một cử chỉ tiêu cực nào. Chỉ cầu nguyện và để lòng không. Vì Thiên Chúa cho biết công trình của Ngài còn rất dài, không biết đến bao giờ kết thúc, và việc Ngài mạc khải cho ai, đó là ân ban riêng của Ngài, việc Ngài chọn gọi ai, cũng là trong kế hoạch ân sủng của Ngài. Con người hay các thiên thần cũng không được biết, cũng không thể cố vấn cho Ngài. Mặt khác, Thiên Chúa cần thời gian để thanh luyện những người mà Ngài chọn gọi để thành khí cụ sắc bén cho Ngài dùng, và cũng để những người làm việc cho Ngài phải học được bài học của Người Tôi Trung đau khổ là Đức Giêsu Kitô, Đấng không hề phạm tội mà còn bị liệt vào hàng phạm nhân. Vì nếu Ngài để cho loài người tin một cách dễ dàng, thì môn đệ của Ngài sẽ tự cao, tự hào và tự mãn, họ sẽ hư đi như các thiên thần thuở xưa mà thôi.

Vậy nên, Thiên Chúa muốn con cái của Ngài phải hoàn toàn tin tưởng vào Ngài, Đấng có toàn quyền trên tất cả. Đấng phán một lời thì có mọi sự, tại sao Ngài cứ để xảy ra những bách hại, những loại trừ, thực sự là để thanh luyện đức tin của những người bước theo Ngài. Xem mình có thực sự tin vào Thiên Chúa hay không, hay lúc bình an thì theo, lúc sóng gió thì buông. 

Bản thân con, sau một thời gian dài làm việc cho Thiên Chúa thì con xác tín một điều đây là công trình của Thiên Chúa và Thiên Chúa chỉ đạo mọi sự. Con và những người được Thiên Chúa chọn vào vườn nho của Thiên Chúa chỉ là khí cụ, và mỗi người được Thiên Chúa dùng một cách khác nhau để cộng tác vào trong công trình của Ngài.

Và chính từng con người của chúng con phải sống được những điều Thiên Chúa chỉ dạy để làm việc cho Thiên Chúa. Vì vậy mà con không bao giờ chú trọng đến việc công trình của Thiên Chúa khi nào được sáng tỏ, mà con chỉ dám cầu xin Thiên Chúa cho con được nhận ra tội, xin Cha ban ân sủng để con được quyết tâm chừa tội, quyết tâm thay đổi đời sống và sống được những điều Thiên Chúa Cha chỉ dạy để làm được việc cho Thiên Chúa cho thật tốt mà thôi. Thường đêm về con hay cầu xin Chúa là cho con được kính Chúa và yêu người, cho con có một trái tim để yêu thương tất cả, tha thứ tất cả, cho con biết khiêm nhường tự hạ trước Thiên Chúa và trước mặt các anh chị em của con. 

Vì đây là công trình của Thiên Chúa nên việc Thiên Chúa dùng con để làm việc cho Thiên Chúa là theo thánh ý của Ngài muốn. Đó là điều mà chính bản thân con cũng không hiểu được, vì tư tưởng của Thiên Chúa thì vượt xa tư tưởng của con người, nên chúng con chỉ biết vâng phục và làm theo những điều Ngài chỉ dạy và phục vụ hết mình trong công trình của Ngài.

Đầu tiên, khi bước đi trong công trình của Thiên Chúa thì con nghĩ là mình đã theo Chúa, làm mọi việc theo ý Chúa mà sao càng ngày càng khó khăn, càng thấy thánh giá Chúa trao nặng nề quá không thể nào vác nổi và cảm thấy giống như Chúa bỏ mặc mình, nhưng rồi sau này con mới thấy là chính mình bỏ Chúa, chính mình bỏ Chúa cô đơn một mình khi còn sống theo thế gian, còn sống theo đam mê xác thịt, mình còn không sống theo ý của Chúa nên làm cho Chúa buồn lòng. Chính mình bỏ Chúa chứ không phải Chúa bỏ mình mà Chúa luôn ở kề cận với mình mỗi giây mỗi phút, quan trọng là mình có làm theo ý Chúa hay không hay là mình gạt Chúa qua một bên mà làm theo ý của Satan để Satan được tự do cư ngụ vào làm chủ linh hồn và thân xác của mình.

Suy gẫm về ý tưởng này, con mời quý vị cùng đến với:

Lời thứ năm “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mc 15,34)

Đây là tiếng kêu của Đức Giêsu trước khi Ngài tắt thở trên cây Thánh Giá theo Tin mừng thánh Maccô, là lời tiên báo về Đức Giêsu và cũng chính là Lời của Ngài. Đức Giêsu đã dùng chính câu Thánh Vịnh mà dân tộc Do thái đã thân thưa với Thiên Chúa Cha. 

Trong thân phận làm người của Chúa Giêsu Kitô thì Ngài cũng cảm thấy có những giây phút yếu đuối, lời kêu than của Chúa Giê-su Ki-tô lên Thiên Chúa Cha có vẻ là sự thất vọng khi cảm thấy như bị Thiên Chúa Cha bỏ rơi. Nhưng thật sự lời kêu than ấy thể hiện niềm tin tuyệt đối của Chúa Giê-su Ki-tô vào sự hiện diện của Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa Cha vẫn ở đó, dẫu rằng Ngài thinh lặng. Giờ đây, Thiên Chúa Cha cũng cho tất cả những người con cái của Thiên Chúa, nhất là những ai biết tới công trình của Ngài được biết: khi làm tất cả những gì mà Ngài ban lệnh truyền thì cũng phải trải qua những đau khổ, những bắt bớ, những lên án, những sỉ vả, những loại trừ những sự chết chóc và những buồn chán thất vọng. Vì không ai thoát khỏi sự thanh luyện của Thiên Chúa Cha! 

Chính vì thế, trong Tuần Thánh này Thiên Chúa Cha kêu gọi các con cái yêu dấu của Ngài trên toàn thế giới, đặc biệt là các vị mục tử, các tu sĩ nam nữ của Ngài: đừng bỏ Thiên Chúa một mình cô đơn mà đi tìm những thú vui, những đam mê dục vọng, rồi đắm chìm trong những buồn chán, những thất vọng buông xuôi.

Thiên Chúa Cha muốn chỉ dạy cho tất cả các con cái của Ngài biết được rằng: muốn được hưởng hạnh phúc Nước Trời, muốn được sống vinh quang cùng với Thiên Chúa Cha trong Nước Trời thì buộc phải trải qua những đau khổ, những buồn chán, những thất vọng và buông xuôi. Chính Đức Giêsu Kitô khi đến trần gian, cũng phải trải qua những đau khổ, mới học được thế nào là vâng phục.

Thiên Chúa Cha muốn các con cái của Ngài hãy nhìn lên mẫu gương của Chúa Giêsu Kitô với Thiên Chúa Cha cho dù gặp đau khổ, cho dù gặp sự loại trừ, sự buồn chán, sự cô đơn, nhưng Ngài vẫn trung thành, trung tín, vâng phục Thiên Chúa Cha cho tới hơi thở cuối cùng. Ngài đã chiến thắng sự chết, và được hưởng hạnh phúc vinh quang cùng với Thiên Chúa Cha, đã giải thoát được rất nhiều các linh hồn về với Thiên Chúa Cha nhất là đã cứu nhân loại khỏi sự chết đời đời. Những ai biết trung thành, trung tín, vâng phục theo thánh ý Thiên Chúa Cha cho tới hơi thở cuối cùng thì sẽ được Ngài ban thưởng hạnh phúc Nước Trời.

Trong Tuần Thánh này, Thiên Chúa Cha mời gọi tất cả các con cái của Ngài hãy nhìn vào hình ảnh của Đức Giê-su Ki-tô chịu chết treo trên cây thập giá mà tự hỏi: Ngài bị sỉ vả, lên án và bị giết chết như vậy là vì ai? Có phải là vì chính tội lỗi của mình không?

Mỗi người hãy tự đặt câu hỏi, tự chất vấn lương tâm của mình và tự trả lời với Thiên Chúa để từ đó nhận ra tội lỗi của chính mình mà thật lòng sám hối ăn năn tội lỗi của mình với Thiên Chúa Cha, và quyết tâm chừa tội, quyết tâm trung thành, trung tín với Thiên Chúa, quyết tâm vâng phục Thiên Chúa Cha từ việc lớn cho tới việc nhỏ. Thiên Chúa Cha nói sao thì làm đúng như vậy, không được làm trái với thánh lệnh của Ngài. 

Như Đức Giêsu Kitô đã hằng làm hài lòng Thiên Chúa Cha trong mọi nơi, mọi lúc, Ngài đã rao giảng Lời Thiên Chúa Cha đến cho muôn người, Ngài đã hoàn tất sứ mệnh là cứu độ và giải thoát con người khỏi cái chết đời đời bằng chính sự hi sinh, bằng cái chết cũng như sự sống lại của Ngài. Thì giờ đây, Ngài cũng mời gọi tất cả các con cái của Ngài khi bước vào trong công trình của Thiên Chúa Cha thì phải hi sinh chính con người của mình, chết đi cho cái tôi của mình, cho thể xác nặng nề yếu hèn của mình mà làm mọi sự theo thánh ý của Thiên Chúa Cha, tuyệt đối không làm theo ý riêng của mình. 

Thiên Chúa muốn tất cả mọi người, nhất là những người đi trong công trình của Thiên Chúa phải hủy mình ra không. Như hình ảnh của Đức Giêsu Kitô đã sống vì người khác, thì giờ đây, mỗi người phải sống vì người khác để yêu thương người khác như chính mình, bằng cách hi sinh chính bản thân của mình, hy sinh chính cái tôi của mình để cúi xuống phục vụ anh chị em của mình như phục vụ chính Thiên Chúa Cha.

Thiên Chúa Cha mời gọi tất cả các con cái của Ngài khi lãnh nhận được ân sủng mà Thiên Chúa Cha trao ban thì hãy cố gắng hy sinh ngày đêm để làm việc cho Thiên Chúa Cha qua việc phục vụ anh chị em của mình mà không sợ đau khổ, không sợ bệnh tật hay bất cứ một điều gì. Vì những cái sợ đó không đến từ Thiên Chúa mà đến từ sự cám dỗ của Satan. Chính vì thế mà Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi người hãy tùng phục Thiên Chúa Cha là Vua của mình, và luôn nhìn nhận mình là một đầy tớ vô dụng, đầy tớ đầy những yếu đuối và thấp hèn được Thiên Chúa Cha mời gọi vào trong công trình của Ngài, để sống triệt để giới luật yêu thương là: kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình. 

Thiên Chúa Cha mời gọi tất cả các con cái của Thiên Chúa hãy quy tụ về bên Thiên Chúa Cha vì chỉ có Ngài mới đem lại sự sống đời đời mà thôi. Cho nên tất cả mọi người phải làm mọi việc theo thánh ý Thiên Chúa Cha, quy hướng về Thiên Chúa Cha chứ không phải quy hướng về một con người trần gian nào.

Trong Tuần Thánh này Thiên Chúa Cha muốn các con cái của Ngài ở bên Thiên Chúa Cha mật thiết hơn nữa để xét mình sám hối ăn năn nhận ra tội của mình mà quyết tâm chừa tội, quyết tâm quay trở về với Thiên Chúa Cha và làm hòa với Ngài, sống trong tình yêu và ân sủng của Ngài thì sẽ không bị cô đơn buồn thảm vì có Thiên Chúa Cha làm chủ mọi sự, và Ngài sẽ ban ơn thêm sức để vượt qua những khó khăn, những đau khổ, những buồn chán, những thất vọng.

Chúa nhật lễ lá vừa qua, chúng ta kỉ niệm lại việc Chúa Giê-su Ki-tô tiến vào thành Giêrusalem để chuẩn bị chịu khổ hình và Ngài đã được tung hô như thế nào. Chúng ta cũng đã cầm cành lá mà tung hô. Thiên Chúa Cha muốn các con cái của Ngài sống thật với Ngài chứ không giống như dân Do thái khi xưa, hôm nay tung hô là vua, ngày mai đã hô “đóng đinh nó vào Thập Giá”. 

Hãy quyết tâm kính sợ Ngài, sống đúng những lời mình đã ca ngợi: hoan hô Con Vua Đavít. Hãy quyết tâm thay đổi đời sống, quyết tâm chết đi cho con người cũ của mình, quyết tâm chết đi cho cái tôi của mình và chết đi cho tất cả những tính hư, tật xấu, những đam mê của mình, phải quyết tâm vác thập giá hàng ngày mà lên đồi Canvê với Thiên Chúa. Thập giá mà Thiên Chúa trao ban cho vừa sức với mỗi người, nên đừng ai than trách thập giá của mình lớn quá, thập giá của mình nặng quá, thập giá của mình khó khăn quá, điều đó không đẹp lòng Thiên Chúa Cha. Vì Thiên Chúa Cha tạo dựng nên con người nên Ngài biết được sức mỗi người như thế nào mà Ngài trao cho thánh giá đó. Hãy chiêm ngưỡng tình yêu của Đức Giêsu Kitô chịu treo trên thập giá. Hãy thinh lặng bên Thiên Chúa Cha, nhận ra tình yêu, lòng thương xót, và quyền năng của Ngài trên cuộc đời của mỗi người mà biết tạ ơn Thiên Chúa Cha, kính sợ Ngài, vâng phục Ngài và trung thành với Ngài cho đến hơi thở cuối cùng, để khi Thiên Chúa Cha đến gọi ra khỏi trần gian này thì sẽ được các Thiên Thần, các Thánh đến đưa về hưởng hạnh phúc với Ngài trên Nước Trời mai sau.

Trong mùa chay thánh, đặc biệt là trong tuần thánh, chúng ta hay hát bài: Con Đường Chúa Đã Đi Qua và cầu xin: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang”

Nhưng trong thực tế thì sao? Mỗi người hãy tự chất vấn xem mỗi lần chịu khổ thì tôi có biết vui vẻ đón nhận hay chưa hay còn than trách Chúa và oán trách tha nhân? Mỗi khi gặp thử thách gian nan thì tôi có xin ơn Chúa giúp hay còn tìm cách thoái lui, hay tìm rút về nơi an toàn cho riêng mình mà không dám lên tiếng làm chứng cho Thiên Chúa Cha, không dám tôn vinh quyền năng của Thiên Chúa Cha?

Chúng ta xin được vác thánh giá theo chân Chúa lên đồi Canvê, được đóng đinh tính xác thịt của mình vào thánh giá Chúa, và cùng chịu chết với Ngài Nhưng mỗi người còn lo lắng cho sức khỏe, cho bệnh tật của mình! Thiên Chúa đã nhận lời cầu xin: là Ngài đã ban cho mỗi người một thánh giá để vác. Nhưng mỗi người hãy tự chất vấn lương tâm của mình mà trả lời với Ngài! Có bao giờ mình thoái lui, khi thấy thánh giá của mình sao mà nặng nề quá, và quay qua nhìn thánh giá của người khác để rồi ganh tị, xét đoán, hơn thua, đố kỵ, và oán trách Thiên Chúa. Thiên Chúa cho biết, thái độ này là biểu hiện sự bất tuân phục thánh ý Thiên Chúa khi không đón nhận những gì Thiên Chúa đặt để và trao ban.

Tất cả chúng ta đều biết, Thiên Chúa Cha đặt để mỗi người trong chương trình và với kế hoạch riêng của Ngài, Ngài đã trao ban cho từng người có một thập giá, một hoàn cảnh khác nhau, vì chỉ có Ngài mới biết được, định đoạt được sức vác của mỗi người ra sao với cây thập giá của mình. Chính vì thế mà mỗi người hãy làm tốt sứ vụ mà Thiên Chúa Cha trao ban, hãy vác thánh giá của mình cho nên, hãy sinh lời những nén bạc mà Thiên Chúa Cha ban tặng, đừng nhìn vào người này người kia mà so đo, tính toán, mà hơn thiệt để rồi không chu toàn việc vác thánh giá của mình. Vì Thiên Chúa cho biết, trước sau mỗi người cũng phải đi hết chặng đường của mình với cây thập giá của đời mình, nếu muốn được hưởng hạnh phúc bên Thiên Chúa Cha. 

Nhưng may mắn và hạnh phúc thay cho con người thời đại ngày hôm nay là được biết Đức Giêsu Kitô và công trình cứu độ, công trình Thánh hóa của Thiên Chúa. Con người không vác thập giá một mình, nhưng Thiên Chúa đã vác đi trước chúng ta, con người chỉ phải nhìn theo đó mà đi. Ngài đã vác Thánh Giá, chịu chết ở cuối con đường và Ngài đã phục sinh. Đó là niềm hy vọng của nhân loại. Nhân loại chắc chắn một điều: muốn vào hưởng hạnh phúc vinh quang cùng với Thiên Chúa Cha thì phải vác thánh giá với Chúa Giêsu Kitô lên đồi Canvê và cùng chịu chết với Ngài. 

Lời cuối cùng đó là Lời Đức Giêsu Kitô đã nói: “Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha”, đó là kết thúc một sứ vụ mà Thiên Chúa trao ban cho Đức Giêsu Kitô.

Và ngày hôm nay, Thiên Chúa Cha cũng muốn con người hãy nhìn lên thập giá Đức Giêsu Kitô để thấy được rằng: không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu. Vì thế, mỗi người chúng ta hãy đặt trọn niềm tin tưởng, tín thác tuyệt đối cuộc đời mình cho Thiên Chúa Cha để Ngài có toàn quyền trên cuộc đời của chúng ta. Hãy cứ sống bình an, đơn sơ và vui tươi trong mọi hoàn cảnh. Vì tất cả mọi sự Thiên Chúa Cha đã an bài trong cuộc đời của mỗi người, nên Thiên Chúa Cha muốn mỗi người cũng hãy tín thác như thế, hãy cứ vui vẻ vác thập giá, sống giây phút hiện tại trong tình yêu của Ngài, tin tưởng vào Thiên Chúa quyền năng yêu thương con người và dẫn đưa con người đến sự sống đời đời với Ngài. Nên đừng lo cho bản thân, đừng lo lắng, đừng suy nghĩ, đừng chán nản, đừng buồn phiền, đừng bỏ cuộc, đừng buông xuôi! Hãy cứ bình an mà phó thác cho Thiên Chúa Cha thì nguồn hạnh phúc sẽ đến tràn đầy trên mỗi người.

      Để kết thúc, con xin được đọc lời của Thiên Chúa Cha cho Đạo Binh Ánh Sáng. Đây cũng là lời mời gọi cho tất cả những ai đang khao khát thay đổi đời sống của mình để được nên thánh hơn mỗi ngày: 

“Cha yêu thương các con, Cha yêu đến độ trao ban đến giọt máu cuối cùng. Cha yêu thương các con và Cha đã nêu gương cho các con trong mọi sự. Giang tay trên thập giá Cha vẫn nài xin: Lạy Cha, xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm! Cha yêu thương các con và tình yêu thương của Cha vượt trên tội lỗi của các con, tình yêu thương của Cha dành cho các con vượt trên tất cả những yếu đuối, lỗi tội của các con. Cha còn mời gọi các con vào làm vườn nho cho Cha để Cha biến luyện, để Cha thánh hóa các con được nên một với Cha trong tình yêu và ân sủng của Cha.

Chính vì thế, Cha mời gọi các con hãy nhìn lên thập giá để sống một tình yêu cho đi, để sống một tình yêu dâng hiến, để sống một tình yêu vô vị lợi. Các con là những con người được Cha mở lòng để biết được công trình của Cha trong thời đại mới. Các con là những người được Cha chọn gọi để làm việc cho Cha trong vườn nho thì hãy nhìn lên mẫu gương của Cha để sống như Cha đã sống, để yêu như Cha đã yêu và phải tha thứ như Cha đã tha. Vì Cha biến luyện các con, Cha soi tỏ cho các con nhận ra tội lỗi, chừa tội và quyết tâm sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn, để mỗi ngày các con trở nên hình ảnh sống động của Cha giữa lòng thế giới hôm nay.

Các con là những người được Cha thanh tẩy mỗi ngày, để mỗi ngày các con được trở nên đồng hình đồng dạng với Cha và Cha cần các con chiếu tỏ tình yêu của Cha cho thế giới tội lỗi ngày hôm nay, một thế giới tràn ngập hận thù. Các con hãy là tình yêu giữa một thế giới hận thù đó để những tâm hồn tội lỗi, những tâm hồn đang bị quỷ giày xéo được biết đường quay trở về với Cha. Nên các con là những con người đi đầu trong công trình của Cha. Các con là những thợ làm việc trong vườn nho của Cha, hãy tỏa sáng tình yêu của Cha trong mọi nơi các con hiện diện. Vì tất cả những người sống chung quanh các con là những người Cha gửi đến để qua các con, những con người này nhận được ân sủng và tình yêu của Cha. Hãy vâng nghe Lời Cha để các con dành được phần thưởng Nước Trời mà Cha đã dành sẵn cho các con trong nước của Cha.”

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Con cám ơn quý vị đã lắng nghe con chia sẻ. Con xin Chúa và Mẹ ban tràn đầy tình yêu và bình an đến với quý vị. Con xin chào và hẹn gặp lại.

Lời Chúa Hiện Thực: “Cha chào con, Chúa Cha nói con nghe, Chúa Cha muốn con nói cho thế giới Chúa Cha yêu các con và Chúa Cha muốn các con được hạnh phúc cùng với Chúa Cha trên thiên đàng và Chúa Cha muốn các con phải thương yêu từng người như Chúa Cha đã thương yêu từng người các con” (Lời Chúa Hiện Thực 14/04/2025)


Bình luận


ABOUT US

THE FATHER † THE SON

AND THE HOLY SPIRIT

THE NEW JERUSALEM

  • Youtube
  • Youtube

ADDRESS

9100 Francis Marion Court, Glen Allen, VA 23060

53/5 Ho Tung Mau, Ward 1, Bao Loc, Lam Dong, Viet Nam

congtrinhcuabangoithienchua@gmail.com

SUBSCRIBE FOR EMAILS

Thanks for submitting!

bottom of page