Tập Nên Thánh Ở Trần Gian Chia Sẻ Của Thiên Thương - Tiếng Nói Sự Thật Phần 290
- NHA CHUA CHA
- 1 ngày trước
- 20 phút đọc
TIẾNG NÓI SỰ THẬT PHẦN 290 – TẬP NÊN THÁNH Ở TRẦN GIAN
Con xin kính chào quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi buổi chia sẻ trực tiếp hôm nay. Con tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã chọn con trong công trình của Ngài. Ngài là Đấng mà mọi người chúng con phải tôn thờ và kính sợ. Con luôn yêu mến Ngài. Ngài có quyền trên các loài thụ tạo mà Ngài đã dựng nên. Sinh mạng con luôn nằm trong tay của Ngài. Ngài toàn quyền trên con người của con.
Trước khi con chia sẻ về điều Chúa muốn con nói với quý vị, hôm nay con cũng muốn chia sẻ với mọi người một chút về con, về việc Thiên Chúa có quyền trên thân xác của con như thế nào. Khi Chúa mới đến với con, con có hỏi Chúa là Chúa trả lời cho con đi tại sao ai cũng có quyền tự do làm theo ý mình hay theo ý Chúa, Chúa cho mọi người có quyền tự do đó, sao con không có. Chúa muốn con làm việc đó. Con thấy không hợp với ý con thì con không làm, mà khi con không làm thì Chúa lại làm cho con đau. Chúa làm cho con đau đủ thứ, lúc thì đau đầu, lúc thì đau bụng, lúc thì không thở được. Và khi con làm theo ý Chúa thì con mới hết đau. Lúc đó con cũng buồn Chúa.
Và con đã được Chúa chỉ dạy. Khi con được Chúa dùng con thì con phải như thế nào. Chúa dùng con thì Chúa không cho con có quyền tự do như mọi người vẫn có. Con phải làm mọi việc dưới sự chỉ dạy của Thiên Chúa. Chúa chỉ dạy và uốn nắn con theo cách của Ngài vì con còn những thói xấu của một con người, nên Ngài phải chỉ dạy con mỗi ngày. Lúc đầu khi Chúa mới đến với con, con không muốn làm việc cho Chúa, con không muốn viết lời Chúa, vì con nói ai mà tin con được viết lời Chúa, mọi người sẽ cười chê con. Con không muốn mọi người nói đến con. Con nói với Chúa, chẳng lẽ con không viết lời Chúa thì con không được lên thiên đàng? Con sống tốt thì con cũng được lên thiên đàng. Chúa dùng ai thì Chúa dùng, đừng có dùng con. Nhưng Chúa nói Ngài muốn con phải làm việc cho Ngài.
Khi con làm việc cho Chúa thì có những lúc con làm trái ý Ngài, con vẫn được Chúa chỉ dạy và sửa dạy mỗi ngày. Như hôm thứ Sáu vừa qua, ngày 5 tháng 11 năm 2021, khi con ngủ dậy thì đầu con choáng váng và con không thể ngồi được. Con có nói anh Quảng lấy vở và bút ra cho con để con xin thánh ý Chúa, Chúa muốn con điều gì. Chúa nói Chúa muốn con cầu nguyện cho Đức Cha Đa Minh và cho bố truyền. Thế là Chúa làm cho con đau như vậy để con cứ nằm đó cầu nguyện. Con cầu nguyện đến 12 giờ trưa thì Chúa cho con hết đau. Mọi người đưa cơm lên cho con ăn thì con hết đau, nhưng khi con ăn cơm xong thì con lại đau tiếp. Con cứ nằm đó đọc kinh cho đến 3 giờ chiều, đến 3 giờ chiều thì Chúa lại để cho con bình thường. Con lại làm việc như mọi ngày. Chúa có quyền trên thân xác của con là như vậy. Chúa muốn gì nơi con thì Chúa làm cho con đau, con đau thì con phải xin thánh ý Chúa, và khi con thực hiện xong thì con hết đau.
Trước kia thì con buồn Chúa, nhưng bây giờ thì con thấy con rất hạnh phúc vì con có Chúa và con được Chúa lấy đi sự tự do của con để con không làm theo ý riêng, để con đỡ phải phạm tội. Con không biết quý vị thì kính sợ Thiên Chúa như thế nào, nhưng riêng con thì con kính sợ Chúa và yêu mến Chúa vô cùng. Con chẳng yêu ai bằng yêu Chúa. Buồn vui gì con cũng đến với Chúa và tâm sự với Chúa, vì con người không làm cho con được bình an và hạnh phúc giống như khi con đến với Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới đem lại bình an và hạnh phúc cho con. Nên con yêu mến Chúa và kính sợ Thiên Chúa.
Tiện đây con cũng xin chia sẻ thêm một điều mà con cũng đã từng chia sẻ trong các video tiếng nói sự thật. Mọi người hay nghe con nói “Chúa Cha nói con nghe” thì mọi người cho rằng con loại Chúa Giêsu ra. Con xin thưa với quý vị rằng Chúa nói với con như thế này: Chúa Cha nói chuyện với con qua Thần Khí Chúa Thánh Thần tác động trên đôi tay của con. Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần Ba Ngôi là một Chúa, nên Chúa Con cũng đang làm việc với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Nên khi con xin thánh ý của Thiên Chúa thì Chúa Cha nói chuyện với con cùng với Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Con cũng xin chia sẻ thêm về lý do tại sao con gọi là mẹ Chúa Cha, vì con nói chuyện với Chúa Cha. Chúa gọi mẹ là mẹ Chúa Cha. Đây là Chúa Cha xưng hô với con, còn đối với mọi người thì mọi người xưng là Thiên Chúa và Mẹ Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, hôm nay Chúa muốn con chia sẻ cho mọi người được biết kẻ thù của chúng ta đó là ma quỷ, mà mọi người lại khiếp sợ khi nghe đến ma quỷ. Thiên Chúa muốn mọi người phải biết chỉ kính sợ một mình Thiên Chúa mà thôi. Khi mọi người chưa sống theo lời Chúa, chưa hy sinh được như ý Chúa muốn, đức tin chưa vững vàng thì lũ quỷ sẽ tấn công mọi người làm cho mọi người sợ hãi. Lũ quỷ luôn gieo sự đau khổ, sự thù hằn, hờn ghét và lòng kiêu ngạo. Thiên Chúa muốn mọi người không được sợ quỷ, phải hiên ngang và đối đầu với quỷ.
Ngày hôm nay Chúa muốn con kêu gọi mọi người tập sống nên thánh ngay trên trần gian này. Để được nên thánh thì mọi người phải trải qua sự thanh luyện của Thiên Chúa, phải nếm trải sự đau khổ, phải trải qua sự thử thách. Mỗi người mỗi thử thách khác nhau. Ngài muốn mọi người được hưởng ân phúc trong tám mối phúc thật mà Thiên Chúa ban cho mọi người. Con xin đọc đoạn Tin Mừng
Đoạn trích từ Thánh Mát-thêu chương 5, câu 1 đến câu 12, “Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, Người mở miệng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa; anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng đã bị người ta bách hại như thế”
Những cái phúc mà Thiên Chúa ban cho mọi người là lời hứa mà Ngài đã phán truyền qua hơn hai ngàn năm, Ngài muốn mọi người được hưởng ân phúc đó. Mỗi loài thụ tạo mà Thiên Chúa tạo dựng thì Thiên Chúa ban cho họ sự tự do và bình an đối loài thụ tạo mà Thiên Chúa đặt để. Nếu Ngài không thanh luyện mọi người, Ngài buông bỏ mọi người, thì sự trung tín của mọi người sẽ xa rời, vì con người thường bội tín với Thiên Chúa rất nhiều. Ngài thanh luyện mọi người, nhưng Ngài không để mọi người quá sức. Sự thanh luyện đó, Thiên Chúa muốn mọi người phải đón nhận. Ơn thiêng mà Thiên Chúa muốn ban cho con người đó là sự hợp nhất trong thánh truyền của Ngài, sự hợp nhất đó là từ bỏ mọi ý riêng để bước theo Thiên Chúa.
Chúa cho biết không có thánh nhân nào bước vào thiên đàng mà không phải trải qua sự đau khổ. Các Thánh lập công ở trần gian để làm sáng danh Thiên Chúa thì các Thánh phải chịu nhục, chịu đau khổ, chịu đổ máu, phải hi sinh mọi thứ để đánh đổi và làm vinh danh và tôn vinh Thiên Chúa ngay trần gian này. Mọi người phải biết điều này. Tất cả mọi người làm việc gì, hy sinh được những gì thì Thiên Chúa đều cho Thiên Thần ghi công. Thiên Chúa ghi nhận tất cả. Nên mọi người đừng nghĩ “sao Thiên Chúa không nghe con nói, không thấy việc con làm, con đang đau khổ quá”. Đó là những suy nghĩ mà ma quỷ gieo vào đầu mọi người để mọi người than thở, trách móc trách móc Thiên Chúa.
Điều Thiên Chúa muốn dạy tiếp rằng, khi mọi người phải chịu đau đớn về bệnh tật hoặc đau khổ về tâm hồn thì mọi người phải dâng những nỗi đau đó cho Thiên Chúa để Ngài cùng đau và cùng đồng hành với mình. Xin Thiên Chúa giúp sức để mình chịu đau cho nên và phải biết tạ ơn Ngài trong mọi hoàn cảnh, xin vui vẻ đón nhận để đẹp lòng Thiên Chúa. Món quà mà Thiên Chúa ban cho mọi người đó là tám mối phúc thật, đó là phúc mà Thiên Chúa ban cho con người để con người biết đón nhận. Khi đón nhận được thì hạnh phúc thiên đàng thuộc về chúng ta. Đây là lời hứa trung tín của Thiên Chúa không hề thay đổi qua hàng ngàn năm qua.
Chúa cho biết khi linh hồn chết thì linh hồn phải trải qua sự thanh luyện và chịu đền tội trong lửa luyện ngục để bước vào sự vinh hiển và được Thiên Chúa cho về Thiên Đàng. Các Thánh đồng đón rước và ca tụng. Thiên quốc tung hô, chúc tụng Thiên Chúa đã mang ánh sáng từ các linh hồn tô đẹp cho thiên đàng. Chúa cho biết: Khi các linh hồn được về thiên đàng, thì các linh hồn chưa được phong thánh, các linh hồn phải ca tụng, chúc tụng Thiên Chúa. Những người còn sống và các thánh cùng cầu nguyện cho các linh hồn này. Qua một thời gian, các linh hồn này mới được phong thánh. Khi các linh hồn được về thiên đàng cầu nguyện cùng các thánh, thì qua lời cầu nguyện của các linh hồn và các thánh, Chúa lại chuyển cầu cho các linh hồn khác chưa được về thiên đàng. Đó là sự công bằng và sắp xếp trong bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, Ngài không để cho một ai phải chịu thiệt.
Sự thua thiệt trước mặt con người là điều mà mọi người không bao giờ chấp nhận, nhưng Thiên Chúa lại muốn mọi người chấp nhận, và khi mọi người chấp nhận thì mọi người sẽ được bình an và được Ngài bao bọc. Chúa cho biết mỗi người trong mỗi thời điểm thì Thiên Chúa cho trải qua những thử thách khác nhau. Khi gặp thử thách và đau khổ, mọi người thường chỉ biết kêu trách, mà càng kêu trách thì ma quỷ càng cám dỗ mọi người oán hận và căm thù ngay lúc đó. Thiên Chúa muốn mọi người phải tỉnh thức và bám vào Ngài. Sự đau khổ ở trần gian này sẽ được đáp trả ở đời sau, Ngài không bỏ rơi mọi người mà luôn đồng hành cùng mọi người. Ngài ban cho mỗi người một vị thánh đầu tiên khi mọi người được rửa tội. Mọi người phải học gương các thánh, học các nhân đức của các thánh và phải học theo cách làm thánh ở trần gian này để được hiển thánh trên thiên quốc.
Khi mọi người mang danh con Thiên Chúa, thì mọi người có một vị thánh luôn đồng hành. Thiên Chúa muốn mọi người phải nhớ vị thánh mà Ngài đã gởi trao. Rất nhiều người đã quên vị thánh bổn mạng của mình. Các Thánh luôn cầu bầu và cầu nguyện cho mọi người, xin Thiên Chúa tha tội cho các linh hồn và tha tội cho mọi người. Thiên Chúa cho biết khi mọi người chịu thiệt thòi, trải qua sự đau khổ và phải hi sinh, kể cả tính mạng, phải chịu đau cùng với Thiên Chúa, thì mọi người sẽ được vinh hiển. Bậc hiển thánh của mọi người sẽ được ở gần Thiên Chúa. Còn khi chúng ta không sống theo Lời Chúa, chưa trải qua sự thanh luyện của Ngài, chưa chịu thiệt thòi, chưa hi sinh, thì lửa luyện tội sẽ dành cho mọi người. Chúa cho biết lửa luyện ngục thì cũng rất nóng và hình phạt cũng không thua kém gì lửa hỏa ngục. Hình phạt của mọi người sẽ đau đớn nhưng có ngày kết thúc và được về thiên đàng. Nhưng, đối với hỏa ngục, đó là nơi đau khổ nhất mà không có từ ngữ nào diễn tả được. Các linh hồn ở đó ngày đêm than van và gào thét, ân hận với tội lỗi của mình, bị quỷ ngày đêm đánh đập và bị nóng đốt với lửa luôn luôn cháy. Đó là những linh hồn chối bỏ Thiên Chúa, sống đam mê trong tội lỗi và lòng chất chứa thù hận.
Thiên Chúa muốn mọi người phải luôn tỉnh thức, đừng để ma quỷ bước vào. Mọi người phải biết kính sợ Thiên Chúa, biết sửa đổi con người của mình, phải làm đúng theo Thánh Ý của Ngài, biết hi sinh và từ bỏ. Chúa biết con người của chúng ta không phải một phút hay một giờ mà thay đổi được, nên Ngài luôn nhẫn nại và chờ đợi mỗi người chúng ta để mỗi người chúng ta thay đổi từng giờ từng ngày.
Hôm nay, Chúa muốn con nói cho mọi người được biết rằng Ngài yêu thương con người như thế nào. “Cha yêu các con hơn thân thể của Cha, Cha yêu các con dưới sự thanh luyện mà Cha ban cho các con. Cha yêu các con nên Cha muốn các con ở trong cung lòng của Cha, Cha yêu các con bằng sự hi sinh của các con dâng lên cho Cha. Cha yêu các con, yêu dưới sự công thẳng mà Thiên Chúa sẽ ban cho các con, yêu các con để các con được ở cùng Cha mọi ngày cho đến tận thế.”
Hôm nay, con cũng muốn chia sẻ cho quý vị được biết là có một số linh mục đã giảng rằng nếu đến với Chúa mà phải có điều kiện mới nhận được ân sủng, phải chạy chọt qua trung gian, thì đúng là chuyện của phàm nhân. Khi con nghe các Cha giảng như vậy, con xin thánh ý của Chúa và Ngài đã trả lời cho con như sau. “Chúa cha nói con nghe Chúa cha cho con được nói với các linh mục, Thiên Chúa yêu thương con người đến độ phải chịu chết để chuộc tội cho con người. Nhưng con người vẫn không thay đổi, vẫn không sống theo những điều răn của Thiên Chúa đã chỉ dạy, vẫn đam mê, vẫn phạm tội mà không biết dừng.
Vì vậy, Chúa Cha đã dùng Thiên Thương để viết Lời Thiên Chúa cho những ai làm được điều Thiên Chúa chỉ dạy thì được hạnh phúc ngay đời này và đời sau.”
Cha đó cũng giảng thêm rằng Chúa chữa lành là vô điều kiện, yêu cũng vô điều kiện. Nếu phải ăn chay bao nhiêu ngày, phải thay đổi, như vậy là Thiên Chúa hối lộ, và phương tiện trở thành cùng đích là thờ ngẫu tượng, là mê tín dị đoan.
Khi con nghe vậy, con xin thánh ý Chúa thì Ngài mới nói với con rằng: “Chúa Cha muốn con nói cho mọi người được biết vì con người chỉ lo cho bản thân, chỉ lo cho thân xác của mình nên quỷ mới thắng con người. Vì vậy, Chúa Cha muốn con người phải thắng được quỷ, và để thắng được quỷ thì con người phải sống theo những gì Thiên Chúa chỉ dạy, phải ăn chay, cầu nguyện, phải hi sinh và từ bỏ. Ma quỷ sợ sự hi sinh và cầu nguyện của mọi người.”
Con xin chia sẻ thêm, vì Chúa yêu con người của chúng ta nên Ngài mới có điều kiện cho chúng ta để chúng ta nên thánh ngay trần gian này. Chính Thánh Augustino quả quyết rằng Thiên Chúa dựng nên con người, Ngài không cần con người, nhưng để cứu chuộc con người thì Ngài cần sự cộng tác của con người. Nhiều người nhìn vào việc giữ chay của Giáo hội, một năm Giáo Hội chỉ còn ăn chay 2 ngày. Và hàng giáo sĩ, tu sĩ, các Ngài theo con đường Chúa Giêsu đã đi nhưng các ngài cũng không ăn chay.
Và câu hỏi nhiều người đặt ra là ăn chay là gì? Con xin mượn lời của Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt đã chia sẻ. Ăn chay là gì? Phải chăng là dằn vặt thân xác, hành khổ con người cho Chúa vui lòng. Hỏi như vậy là chưa hiểu đạo, chưa hiểu hết việc ăn chay. Chúa đâu phải quá độc ác, vui lòng khi thấy con của Ngài chịu khốn khổ. Ăn chay là một phần để hi sinh đền tội, nhưng mục đích chính của việc ăn chay là để thao luyện tâm hồn chống lại ma quỷ. Trên đây là nhận định của Đức Cha Ngô Quang Kiệt
Con xin chia sẻ tiếp. Ngày nay, mọi người quên sự có mặt của ma quỷ, nhưng ma quỷ vẫn có đó và tích cực hoạt động nhằm phá hủy thế giới và tiêu diệt con người. Ma quỷ rất tinh ma, xảo quyệt nên mọi người khó nhận ra âm mưu và dấu vết của chúng. Mọi người hãy tỉnh thức, nhận ra ma quỷ dưới những tham lam vật chất, tiền bạc, hưởng thụ. Mọi người hãy trục xuất khỏi tâm hồn chúng ta những con quỷ gây chia rẽ, gây bất hòa, tham lam, kiêu căng, tự mãn, giả hình và háo danh.
Như vậy tự sức riêng, chúng ta không thể thắng được ma quỷ. Muốn thắng được ma quỷ, chúng ta phải cậy nhờ ơn Chúa trợ giúp, phải xin ơn sức mạnh nơi Chúa bằng cách ăn chay, cầu nguyện, rèn luyện tinh thần bằng khiêm nhường tự hạ, từ bỏ ý riêng và thay đổi đời sống. Như chúng ta đã biết, câu chuyện về hai ông bà nguyên tổ Ađam và Eva đã sa ngã trước cám dỗ của ma quỷ.
Trong cuộc chiến với ma quỷ, con người không phải là địch thủ ngang tài đồng sức nên thường thua cuộc. Ngay trận chiến đầu tiên, hai ông bà nguyên tổ đã thua quỷ và từ đó con người phải chiến đấu với ma quỷ đến giây phút cuối cùng. Chúa Giêsu đến để mở đầu một kỷ nguyên mới, Ngài đã chiến thắng ma quỷ khi ma quỷ cám dỗ Ngài về ba điểm danh, lợi, thú. Chúa Giêsu đã giải thoát con người khỏi bàn tay hung ác của Satan, Ngài đã xua đuổi cả một đạo binh quỷ, chúng đã xin nhập vào đàn heo đang ăn trên bờ biển.
Ngài đã giải thoát con người khỏi ách thống trị của Satan qua việc chữa bệnh. Theo quan niệm của người Do Thái, bệnh tật là dấu chỉ của tội lỗi, vì thế người bệnh là người sống dưới ách của Satan. Chúa Giêsu đã chữa lành rất nhiều người bệnh và Ngài đã nói với họ rằng “Tội con đã được tha. Con hãy về bình an và từ nay đừng phạm tội nữa.” Chúa Giêsu tha thiết với việc cứu con người khỏi ách nô lệ của tội lỗi, nên Người thường lui tới với những người thu thuế và tội lỗi. Người không chỉ nói lời tha thứ bên ngoài nhưng thực sự hoán cải họ từ bên trong.
Hôm nay con cũng muốn chia sẻ với quý vị thêm một điều nữa, đó là có người đến nói với con rằng đến với Cha Long cũng là đến với Chúa, đến với nhà Chúa Cha cũng là đến với Chúa. Nhưng, đến với nhà Chúa Cha thì khó quá, phải ăn chay, phải cầu nguyện thì mới được Chúa chữa lành, còn đến với Cha Long thì chẳng phải ăn chay, chẳng phải từ bỏ gì, cứ đến với Cha Long rồi dự lễ, cầu xin Chúa, họ cũng được Chúa chữa lành. Hoặc họ nhắn tin cho Cha Long, Cha Long cầu nguyện, họ cũng được ơn Chúa rất dễ dàng.
Nhiều người đã tìm đến Cha Long và được ơn chữa lành, ơn hoán cải rất nhiều. Con xin chia sẻ với quý vị rằng Chúa ban ơn cho Cha Long được ơn thuyết giảng. Khi Cha giảng, mọi tầng lớp nghe đều rất dễ hiểu, từ những người có trí thức đến những người không có học đều hiểu bài giảng của Cha Long. Lúc đó con có xin thánh ý Chúa về việc mọi người đến với Cha Long được ơn một cách dễ dàng như vậy, thì Chúa nói với con rằng Chúa Cha cho con nghe, mọi người đến với Cha Long thì được Chúa Cha chữa lành phần xác, còn phần hồn, ai hi sinh sống được như những gì Chúa Cha chỉ dạy trong Phúc Âm thì người đó được hạnh phúc và được chữa lành.
Còn các bệnh nhân đến nhà Chúa Cha thì Chúa Cha muốn cứu phần linh hồn của bệnh nhân và cả người nhà của người bệnh nhân. Phần xác Chúa Cha cũng cứu nếu Chúa Cha thấy cần thiết cho người bệnh nhân đó. Và Chúa nói tiếp với con rằng: “Chúa Cha chọn Cha Long là môn đệ của Cha, nhưng Chúa Cha không dùng Cha Long trong công trình của Chúa Cha. Cha Long không được biết việc Chúa Cha làm, Cha Long không được ơn sỉ nhục từ Thiên Chúa. Chúa Cha cho Cha Long được vinh dự, được mọi người ca tụng. Chúa Cha cho Cha Long được rao giảng về lòng thương xót Chúa, Chúa Cha cho mọi người nghe và hiểu lời Cha Long giảng. Chúa Cha chọn Cha Long để Cha Long rao giảng về lòng thương xót Chúa cho nhiều người biết đến.”
Con thấy Chúa chọn và dùng mỗi người mỗi công việc khác nhau, nhưng người Chúa chọn, Chúa dùng thì phải tỉnh thức, phải biết mình là ai, mình chỉ là khí cụ của Thiên Chúa dùng mà thôi. Nếu mình tự cao, quỷ sẽ xen vào và mình sẽ thua ma quỷ. Con đã tìm hiểu và thấy những người đến dự lễ ở Cha Long và xin ơn Chúa thì Chúa ban ơn cho một cách nhãn tiền, từ người có đạo đến người không có đạo, đa số là được ơn chữa lành hay ơn gì họ muốn xin khấn ở Cha Long, họ được ơn ngay khi đến với lòng thương xót Chúa. Họ đến với Chúa và họ được ơn, rồi họ về chia sẻ cho người khác để những người khác cũng đến xin ơn và được Chúa ban ơn.
Theo con thấy, mọi người đến để xin Chúa ban ơn cho mình và cho người thân của mình, nhưng mình thì chưa hi sinh và cũng chẳng phải hi sinh, chẳng phải làm đẹp lòng Thiên Chúa. Mọi người chỉ đến với Chúa với nhu cầu của mình. Họ đau thì đến xin ơn chữa lành, họ gặp khó khăn cũng đến xin Chúa giúp. Trước kia khi con chưa hiểu việc của Thiên Chúa làm thì con thấy quá tốt vì Chúa làm những điều kỳ diệu mà mọi người được trông thấy trước mắt để thấy quyền năng của Thiên Chúa, nên con rất thích chia sẻ cho mọi người biết đến Cha Long, biết đến lòng thương xót Chúa để mọi người được ơn mình xin.
Theo con thấy cứ xin thì Chúa sẽ ban ơn vô điều kiện. Khi Chúa ban ơn thì không biết có bao nhiêu người biết tạ ơn Chúa vì được chữa lành, tạ ơn Chúa bằng cách thay đổi đời sống, biết hi sinh, biết từ bỏ những đam mê tội lỗi, biết yêu thương, biết tha thứ và biết cầu nguyện để được Chúa vui lòng. Hay đến với Chúa được Chúa ban ơn thì tạ ơn Chúa ngay lúc đó, rồi về với cuộc sống thường ngày vẫn sống ích kỷ, vẫn sống đam mê trong tội lỗi, không cầu nguyện, không tham dự Thánh Lễ, thì điều đó sẽ làm Chúa rất đau lòng.
Mọi người nên biết rằng khi mọi người được Chúa gọi về thì mọi người phải đền tội vì những gì mình đã sống ở trần gian. Con xin ví dụ một điều, Chúa ban ơn cho gia đình chúng ta được đầy đủ mọi thứ, tiền bạc do công sức mình làm ra, nhưng mình chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết lo cho gia đình mình mà thấy người nghèo thì không chia sẻ. Trước mặt người đời, trước mặt thế gian thì không có tội vì đó là công sức mình làm ra, nhưng trước mặt Chúa thì mình có tội, tội không yêu thương.
Con xin chia sẻ ví dụ thứ hai, nếu có một người chị em nào đó nói xấu mình và vu khống cho mình, nếu mình nói xấu họ lại thì mình có tội, nhưng nếu mình tha thứ cho người chị em đó và cầu nguyện cho họ thì mình được phúc và được Thiên Chúa ghi công. Ví dụ thứ ba, mọi người có đạo thì phải giữ lễ ngày Chủ Nhật, nếu bỏ lễ ngày Chủ Nhật là phạm tội trọng, còn không đọc kinh, không cầu nguyện cho các linh hồn thì không phạm tội trọng, nhưng khi người đó được Chúa gọi về, Chúa sẽ công bằng khi xét xử. Khi còn sống mình không hề đọc kinh, cầu nguyện cho các linh hồn thì bây giờ khi chết, gia đình có cầu nguyện, có xin lễ thì Chúa cũng sẽ san sẻ những thánh lễ đó cho các linh hồn khác, vì khi sống mình không biết yêu thương, không biết hi sinh cầu nguyện nên phải đền cho tội không biết cầu nguyện, không biết nghĩ đến người khác.
Con xin đọc đoạn Tin Mừng của Thánh Luca chương 16 từ câu 19 đến câu 26. “19 “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu,21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta.22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.
23 “Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ.24 Bấy giờ ông ta kêu lên: ‘Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!’25 Ông Áp-ra-ham đáp: ‘Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.”
Trước kia, khi chưa biết đến Chúa, nghe đoạn Phúc Âm này, con cũng từng thắc mắc tại sao Chúa lại như vậy. Ông phú hộ đâu có tội gì đâu, ông siêng năng làm việc, ông giàu có nên hưởng thụ, vậy tại sao lại phải sa hoả ngục? Bây giờ khi con đã biết đến Chúa, con mới hiểu là mình giàu có và hạnh phúc là do Chúa ban cho mình mới có. Nên khi mình được Chúa ban cho dư đầy, mình phải biết chia sẻ với những người khó khăn hơn mình.
Con xin chia sẻ tiếp, những người đến với nhà Chúa Cha, Chúa muốn mọi người phải hy sinh, từ bỏ đam mê, phải ăn chay cầu nguyện, phải yêu thương tha thứ, phải khiêm nhường tự hạ, xưng tội, rước lễ và giữ lễ mỗi ngày nếu là người Công giáo. Nếu người bệnh nhân làm được những điều Chúa chỉ dạy, họ mới được Chúa chữa lành; nếu họ không làm được thì họ không được Chúa chữa lành. Chúa cho mọi người tự do làm theo ý của Thiên Chúa hoặc theo ý riêng của mình. Đúng là điều kiện Chúa đặt ra thật khó, nhưng nếu mọi người làm được thì mình sẽ nên thánh ngay trần gian này.
Mọi người cứ hy sinh và thực hành đúng lời Thiên Chúa dạy. Khi Chúa gọi về, mọi người đã đền tội ở trần gian rồi, không phải đền tội nữa, không phải chịu hình phạt ở luyện ngục, mà được Thiên Chúa đưa về thiên đàng. Còn những người sống thỏa mãn đam mê xác thịt, sống hưởng thụ, không hy sinh, không từ bỏ tội lỗi, không ăn chay cầu nguyện, thì khi chết sẽ phải đền cho những tội đó. Tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta làm việc tốt thì phúc theo chúng ta, chúng ta làm việc xấu thì tội theo chúng ta. Khi chúng ta chết đi, chúng ta không mang được gì ngoài hai bàn tay trắng, chỉ có phúc và tội theo chúng ta mà thôi.
Để kết thúc buổi chia sẻ hôm nay, Chúa muốn con nhắn gửi đến mọi người rằng con người phải chịu nhiều đau khổ mới đến được vinh quang. Buổi chia sẻ của con đến đây là kết thúc. Con xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe con chia sẻ, xin Chúa và Mẹ Maria ban bình an cho quý vị, chúc quý vị một đêm an lành và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
Bình luận