top of page

Tiếng Nói Sự Thật Phần 562 - Lời Kêu Cứu Của Các Linh Hồn

Ảnh của tác giả: dapdinh62
dapdinh62
12 phút trước
20 phút đọc

Tiếng Nói Sự Thật Phần 562 - LỜI KÊU CỨU CỦA CÁC LINH HỒN


Trọng kính quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Nói Sự Thật.

Nhân tháng cầu nguyện cho các Đẳng linh hồn, Thiên Chúa muốn con nói cho mọi người được biết những điều mà Ngài muốn cảnh tỉnh cho toàn thể nhân loại. Vì nhân loại ngày hôm nay đang chìm đắm trong tội lỗi và mất linh hồn vào tay Satan rất nhiều. Và nhân đây Chúa cũng muốn con chia sẻ cho mọi người về những thực tại siêu nhiên đó là : Thiên đàng - luyện ngục - hỏa ngục, để mọi người biết khôn ngoan chọn lựa thái độ sống theo đúng thánh ý Thiên Chúa hầu mưu ích cho phần rỗi linh hồn mình.

Trước tiên con xin chia sẻ Lời Chúa muốn con người phải biết :

“Thiên Chúa Cha muốn cho toàn thể nhân loại được biết rằng : trong thế giới này, Satan đang hoành hành và cướp được rất nhiều linh hồn theo chúng, rất nhiều linh hồn đã rời Thiên Chúa Cha để đến phục lạy chúng, tôn thờ chúng với những mưu mô xảo trá đầy gian tà mà chúng đã gieo rắc vào trong trí não của loài người. Từ đó, mọi người không tỉnh thức để nhận thấy đâu là thánh ý Thiên Chúa Cha, đâu là những lời xúi giục của Satan. Khi theo Satan thì chúng cho mọi người được danh lợi thú, mọi thứ thuộc về thế gian và chúng không cho mọi người nhận ra tội của mình đã xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân như thế nào. Chúng ban cho mọi người sự bình an giả tạo, để từ đó Satan dễ dàng thu hút các linh hồn hướng đến chúng. 

Nhiều người đã thắc mắc: Thiên Chúa là Thiên Chúa tình yêu giàu lòng thương xót và Ngài toàn năng, toàn quyền, nhưng cớ sao Ngài lại để loài người sa phạm tội, rơi vào bẫy của Satan nhiều như thế? Ngài đã bỏ rơi con người hay sao? Mọi người nên nhớ rằng Thiên Chúa là một Thiên Chúa tình yêu. Ngài luôn quan phòng gìn giữ, che chở và thương xót con người, nhưng mấu chốt đến từ sự khôn ngoan và sự tự do của con người đã chọn lựa đi theo Thiên Chúa Cha hay theo Satan. Theo Thiên Chúa thì phải vác thánh giá lên đồi Canvê cùng với Chúa, đóng đanh tính xác thịt  vào thánh giá Chúa, còn theo Satan thì chúng cho mọi thứ thuộc về thế gian : danh - lợi - thú. Satan lợi đã dụng sự yếu đuối, sự thông minh mà Thiên Chúa Cha ban cho con người để từ đó đánh vào sự tự cao, để con người quên mất tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa, để quên mất đi tình thương yêu của Ngài đối với con người một cách tuyệt đối.

Ngài đã chịu chết để cứu chuộc con người. Thiên Chúa hằng dõi theo từng linh hồn để yêu thương, để cứu giúp, nhưng linh hồn lại quay lưng lại với tình yêu của Ngài. Trải qua bao ngàn thế hệ, Ngài từng dẫn dắt con cái của Ngài trong mọi nơi mọi lúc, trong sự hiện diện của Ngài một cách hiện thực ngang qua Bí Tích Thánh Thể, qua chính Lời Thiên Chúa Cha dạy hằng ngày, và qua chính Con một Thiên Chúa Cha là Đấng duy nhất xuống để đồng hành, yêu thương và săn sóc con người. Thử hỏi con người đáp lại tình yêu của Thiên Chúa Cha như thế nào? 

Thiên Chúa muốn tất cả mọi người hãy xét lại chính mình khi còn cơ hội sống trên trần gian này. Nếu không có tình yêu thương của Thiên Chúa Cha thì giờ loài người còn được sống trên trái đất này không? Mọi người có được hạnh phúc sống trên trần gian này nữa hay không? Những ai theo Thiên Chúa, thì phải từ bỏ con đường tội lỗi mà quay về với Ngài. Còn những ai đi theo con đường của Satan, sẽ được vinh hoa phú quý danh dự trần thế này để nuôi thể xác, để hưởng thụ, để thỏa mãn các nhu cầu đam mê thể xác, đam mê nhục dục, đam mê chức quyền, đam mê tiền tài vật chất vinh quang, danh dự trần thế, để từ đó, sau khi rời khỏi trần gian này thì linh hồn sẽ thuộc về thế giới của Satan, và từ đó sẽ phục vụ Satan trong lửa hỏa ngục đời đời. 

Vì thế, Thiên Chúa Cha muốn cảnh tỉnh cho mọi người trong thế giới ngày hôm nay hãy tỉnh thức lại, hãy sẵn sàng để chuẩn bị chờ ngày Chúa đến, hãy sẵn sàng trong mọi nơi mọi lúc, để chuẩn bị linh hồn và thân xác của mình sẽ phải ra đối diện trước mặt Thiên Chúa Cha là Đấng công thẳng, công minh. Thiên Chúa Cha sẽ giáng phạt xuống trên tất cả những linh hồn nào chống lại Ngài, và tất cả những linh hồn nào bất tuân phục thánh ý của Ngài. Ngài sẽ tách biệt người tốt kẻ xấu. Kẻ xấu sẽ bị vào lửa hỏa ngục thiêu đốt đời đời, còn người tốt sẽ được hưởng hạnh phúc Nước Trời đời đời như Thiên Chúa Cha đã phán truyền. 

Ai cũng phải ra đối diện trước mặt Thiên Chúa Cha. Cho nên hãy biết kính sợ Thiên Chúa Cha mà tránh sa phạm tội, hãy biết kính sợ Thiên Chúa Cha là Đấng có thể ném linh hồn và thể xác của mình vào lửa hỏa ngục đời đời. Hãy kính sợ Thiên Chúa Cha là Đấng duy nhất tạo dựng nên chính bản thể của mình, hãy kính sợ Thiên Chúa Cha và hãy hân hoan tạ ơn Ngài vì tình yêu thương Ngài đã ban tặng cho con một cách như không. Không những thế, Ngài đã hy sinh chịu chết để chuộc tội cho toàn thể nhân loại, để cho nhân loại được sống đời đời với Thiên Chúa Cha trong Nước Trời. Đó là sự thật, sự thật này sẽ còn tồn tại mãi không thể mất được, đó chính là tình yêu mà Thiên Chúa Cha ban cho toàn thể nhân loại. Một tình yêu được chứng minh qua hành động một cách hiện thực qua Bí tích Thánh Thể. Vì Ngài đã hứa sẽ ở cùng với nhân loại cho đến ngày tận thế. 

Thiên Chúa Cha muốn cho toàn thể nhân loại được biết rằng, các linh hồn đã chết đang đau khổ tột cùng, đang chờ lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, và đang chờ sự yêu thương của những người đang sống trên trần gian này.

Vào ngày 02 tháng 11 vừa qua, Chúa đã cho các linh hồn về kêu cứu, van xin những người con sống vì họ không còn cơ hội để đền tội. Và Thiên Chúa Cha muốn những người còn sống phải có một tấm lòng yêu thương, tha thứ vị tha mà nhớ đến các linh hồn, và hy sinh cầu nguyện. Và chính sự hy sinh của những người còn sống sẽ là những phần thưởng dành cho các linh hồn cũng như những của cải để dành đời sau cho chính linh hồn của mình. Nếu ai không thu tích, thu góp những của cải thiêng liêng này, những sự yêu thương, sự hy sinh, sự cho đi với các linh hồn đã khuất thì hỏi thử sau này linh hồn của người đó sẽ lấy gì để được Thiên Chúa trả công xứng đáng mà vào hưởng hạnh phúc Nước Trời ? Thiên chúa Cha muốn mọi người hãy tự mình trả lời với Thiên Chúa Cha, hãy tự mình trả lời với các linh hồn đã khuất đang kêu lên lòng thương xót của Thiên Chúa Cha được thể hiện qua tất cả những người sống trên trần gian này. 

Thiên Chúa Cha muốn tất cả các con cái của Ngài hãy tỉnh thức, hãy vâng phục thánh ý Ngài trong mọi nơi mọi lúc. Thiên Chúa Cha nói làm sao thì làm đúng như thế để Ngài giải thoát các linh hồn đang đau khổ nơi lửa luyện ngục, cũng như để Ngài cứu linh hồn của mình thoát khỏi sự giam cầm của Satan. Hãy lấy Thiên Chúa Cha làm niềm vui. Lấy Thiên Chúa Cha làm niềm vui là vì kính mến Thiên Chúa Cha trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình. Hãy lấy Thiên Chúa Cha làm niềm vui để Ngài thương xót và giải thoát các linh hồn đang ở lửa luyện ngục đời đời.”

Kính thưa quý vị, con xin chia sẻ một chút là trong thời gian vừa qua Chúa muốn chúng con hy sinh tất cả, dành nhiều thời gian để cầu nguyện cho các linh hồn. Chúng con phải xét mình sám hối và quyết tâm nhận ra tội của mình mà chừa tội. Và Chúa muốn chúng con cầu nguyện ngày đêm cho các linh hồn từ đầu tháng 10 cho đến ngày 02 tháng 11.

Và trong ngày lễ cầu cho các linh hồn, sau giờ kinh đêm, Chúa cho các linh hồn về với chúng con rất nhiều, trong đó có nhiều thành phần các linh hồn giám mục, linh mục và các thai nhi. Có rất nhiều các linh hồn đã phải đền tội dưới tầng sâu của lửa luyện ngục đời đời. Các linh hồn phải chịu thiêu đốt, quằn quại đau khổ đến tột cùng. Và Chúa đã cho một số linh hồn được nói thánh ý của Chúa để cảnh tỉnh cho con người trong thế giới ngày hôm nay.

Dưới đây là lời của một linh hồn đại diện cho các linh hồn khi còn sống đã không biết mở miệng ca tụng Chúa mà luôn than trách Chúa: “Con là những linh hồn khi còn sống không biết mở miệng ca tụng Chúa, nhưng đã dùng miệng lưỡi mà Thiên Chúa tạo dựng cho chúng con để nói những lời oán trách thở than Thiên Chúa. Chính vì thế mà khi chết chúng con không được nghe những lời ca tụng Chúa. Chúng con không thể đền tội bằng việc mở miệng ca ngợi Thiên Chúa của chúng con. Và cũng chính vì thế lời ca tụng Thiên Chúa của mọi người cũng không được thấm đến linh hồn của chúng con. Điều này đã làm cho linh hồn của chúng con phải giam cầm lâu quá rồi. Thử hỏi một linh hồn khi chết không còn làm được chi cho chính mình, chỉ cậy dựa vào những lời cầu nguyện tán dương ca tụng Thiên Chúa và những hy sinh của những người còn sống mà những lời tán dương ca tụng đó không được thấm đến linh hồn của mình, thì đồng nghĩa là linh hồn đó bị giam cầm lâu như thế nào? Gần như đời đời rồi. 

Nhưng ngày hôm nay Thiên Chúa Cha đã yêu thương chúng con trong công trình của Ngài và cho chúng con được về đây để nói những điều này mà cảnh tỉnh cho những ai còn đang sống, đừng dùng miệng lưỡi của mình mà oán trách thở than Thiên Chúa nữa, nhưng hãy biết mở miệng mà ca tụng Ngài, đừng để khi chết rồi mới thấy tội thì không kịp hối hận nữa đâu. Vì thế, mọi người hãy tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, hãy dùng miệng lưỡi của mình mà ca tụng tạ ơn Thiên Chúa thôi. Đừng oán trách, đừng thở than vì tất cả những gì xảy ra cho con người của mình đều có lý do, mục đích trong sự quan phòng của Thiên Chúa Cha, cũng như tình yêu thương của Thiên Chúa Cha trong linh hồn đó. Vì thế, đừng oán trách đừng thở than Thiên Chúa nữa.

Linh hồn con đã phải thoi thóp trong sự than vãn, than trách thở than của chính mình khi còn sống. Nên  không được nghe, không được hưởng những lời ca tụng Thiên Chúa Cha của những người còn sống. Con cảm ơn TTTT và con xin tạ ơn Thiên Chúa Cha đã cho công trình này đến để cứu linh hồn chúng con. Con cảm ơn TTTT, các Cha và mọi người đã hy sinh đi đầu đón nhận mọi thử thách, sỉ nhục bắt bớ vì phần rỗi linh hồn của chúng con, là những linh hồn đã bị giam cầm trong lửa luyện ngục đời đời chỉ vì tội than trách thở than Thiên Chúa.

Nhưng nơi lửa luyện ngục đời đời, linh hồn con đang phải chịu là rất đau đớn, không một từ ngữ nào trên trần gian có thể diễn tả được đâu, giòi bọ rúc rỉa toàn thân. Con như bị một tảng đá lớn đè xuống trên con. Con bị ngọn lửa đời đời thiêu đốt và lửa trần gian chưa là gì so với lửa mà con đang phải gánh chịu đâu.  

Chính vì thế, đây là lời linh hồn con về muốn nói với những ai còn đang có cơ hội, còn đang được đền trả tội mình ngay tại trần gian thì hãy hân hoan đón nhận. Hãy hân hoan đón những đau khổ để đền trả cho tội lỗi của mình mà sau này đỡ phải đền tội như con. Đó là những điều con tha thiết xin mọi người. Hãy tạ ơn Thiên Chúa Cha vì hồng ân mà Ngài đã ban cho nhân loại nơi công trình này của Thiên Chúa Cha. Đó là Ngài cho con người được cơ hội đền trả tội lỗi của mình ngay tại trần gian này. Vì mọi sự đau đớn nơi trần gian này không thấm một phần nào nơi lửa luyện ngục đâu. Chính vì thế, con chỉ tha thiết mong mọi người hãy tỉnh thức, hãy hân hoan và đón nhận tất cả mọi đau đớn, sỉ nhục nơi trần gian này đi!  

Nếu con còn cơ hội, con quyết sẽ trở lại để đền trả nơi trần gian này mọi đau đớn, đau khổ và sỉ nhục, còn hơn là phải chịu cực hình như con đang phải chịu đây. Vì thế, con xin mọi người cố lên, đừng buông xuôi, đừng chán nản, buồn phiền nữa, mà hãy hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa Cha.”

Kính thưa quý vị, tiếp theo đây con xin được chia sẻ với quý vị về ba thực tại trong thế giới siêu nhiên mà mắt thường chúng ta không thể nào nhận biết được, chỉ khi Thiên Chúa tỏ cho biết thì mới được biết mà thôi. Những thực tại đó là : Thiên đàng, Hỏa ngục và Luyện ngục. 

Đây là điều Thiên Chúa đã tỏ cho chúng con được biết ngày 01 tháng 4 năm 2022 :

“Thiên đàng, Hỏa ngục và Luyện ngục là ba nơi rất gần nhau chỉ qua một lớp màn mỏng, nhưng nó cũng rất là xa nhau, gần mà lại xa đến nỗi bên này qua bên kia như một vực thẳm. Thiên Chúa cho biết : Thiên đàng, Hỏa ngục, Luyện ngục không phải là một tình trạng nhưng là một nơi chốn. Thiên đàng, Hỏa ngục và Luyện ngục là một thế giới vô hình nhưng nó có nơi chốn của nó. Đã là nơi chốn thì sẽ có nơi để thưởng phạt khi được Thiên Chúa gọi về, nên mọi người hãy nhớ kỹ rằng : Thiên đàng, Hỏa ngục và Luyện ngục là có thật, và nó sẽ phải xảy ra khi ra trước tòa phán xét của Thiên Chúa : ai được vào Thiên đàng, ai phải đi xuống Hỏa ngục, ai phải vào Luyện ngục để đền tội, để tẩy rửa khỏi mọi viết nhơ cho đến khi hoàn toàn thanh sạch thì mới được Thiên Chúa đón rước vào cung lòng của Ngài ở trên Thiên đàng. 

Thiên Chúa cho biết Luyện ngục rất gần với Thiên đàng nó chỉ cách nhau một lớp màng mỏng thôi nhưng ngược lại cũng rất xa, nó như một vực thẳm, là một nơi chốn để Chúa cho các linh hồn vào đó để Ngài thanh tẩy, tẩy rửa mọi vết nhơ còn hoen ố trong linh hồn. Những tội lỗi khi mình phạm ở trên trần gian, chỉ một chấm, một phết, chỉ một vết nhơ, một tội lỗi rất nhỏ Ngài cũng thanh luyện, tẩy rửa cho đến khi nào thấy hoàn toàn trong sạch thì mới được vào cùng với Ngài ở trên Thiên Quốc.

Khi các linh hồn ở nơi luyện ngục, thì một mình linh hồn chịu các lũ quỷ xâu xé, để chịu đau đớn, chịu phạt ở nơi tối tăm, một mình cô đơn kêu gào chẳng có ai nghe, chẳng có ai đoái hoài. Và các linh hồn nơi Luyện ngục không thể tự mình cứu chữa được một điều gì, không tự mình đền tội được cho chính mình đâu. Cho nên, Thiên Chúa muốn mọi người đang còn sống ở trần gian, hãy thương xót lấy các linh hồn đang phải đau đớn tột cùng, đang phải chiến đấu với lũ quỷ ở nơi Luyện ngục; đang khát, đang chịu hình phạt; đang cầu xin những giọt nước, giọt mưa ân sủng đến từ Thiên Chúa; đang cầu xin những sự bố thí qua những lời kinh nguyện, qua những sự hy sinh, những thánh lễ của những người sống ở trên trần gian, để khi đến thời đến buổi, Thiên Chúa thấy linh hồn được trong sáng, trong sạch thì Ngài sẽ rước về Thiên đàng.

Vì vậy, Thiên Chúa muốn mọi người hãy có lòng thương xót các linh hồn đang đau khổ nơi Luyện ngục, qua những hy sinh, từ bỏ, sự bố thí, những lời cầu nguyện cho các linh hồn; qua sự nhường nhịn, yêu thương lẫn nhau, hiệp nhất với nhau, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau hy sinh để đền tội thay cho các linh hồn, xin Thiên Chúa sớm tha hình phạt cho các linh hồn nơi Luyện ngục để cho các linh hồn đó đỡ phải đau đớn cực hình khi lũ quỷ xâu xé, và một mình phải cô đơn ở nơi Luyện ngục tối tăm. 

Vì đối với Thiên Chúa chỉ còn một chút vết nhơ trong linh hồn thôi thì Ngài vẫn để nơi Luyện ngục để đền tội cho đến khi linh hồn được trong sạch, trong sáng hoàn toàn. Chính vì thế, Thiên Chúa luôn dạy các con cái của Ngài hãy sống thánh thiện, hãy nên thánh vì Ngài là Đấng Thánh. Ai đang còn vết nhơ của tội lỗi thì khi còn ở trần gian, còn cơ hội hãy lo sửa đổi để mai này khi Thiên Chúa gọi về đỡ phải đền tội một mình cực khổ, đau đớn, cô đơn hãi hùng, xa cách mọi người, thấy mọi người đó nhưng không ai đoái hoài tới, vì mọi người ở trần gian này đang mải mê lo cho cuộc sống trần thế mà quên mất các linh hồn đang gào thét, đang kêu cầu những người sống ở trần gian bố thí cho họ một lời kinh, một sự hy sinh, một Thánh Lễ.

Còn ở Hỏa ngục thì sao?

Hỏa ngục luôn luôn đối lập với Nước Thiên Đàng của Thiên Chúa. Ở trên Thiên đàng là hạnh phúc tột cùng, còn ở dưới Hỏa ngục thì là một sự đau khổ tột cùng, không lối thoát. Nơi đó có lũ quỷ Satan là các thiên thần sa ngã, và các linh hồn không tin vào Thiên Chúa, chống lại Ngài, sống tội lỗi, chém giết lẫn nhau, hận thù, ghen ghét, ganh tị lẫn nhau và sự kiêu ngạo. Cái tội kiêu ngạo đã giết chết rất nhiều các linh hồn, khiến rất nhiều linh hồn thuộc về lũ quỷ Satan. Mọi người nên nhớ rằng ở Thiên đàng ánh sáng bao nhiêu thì nơi Hỏa ngục bóng tối bấy nhiêu, hai bên đối lập với nhau. 

Thiên Chúa luôn cho con người tự do, một là chọn Thiên Chúa hai là chọn Hỏa ngục; một là chọn ánh sáng hai là chọn bóng tối. Ai muốn sung sướng, muốn vinh hoa phú quý, muốn sống hưởng thụ ở trần gian này thì bước theo đường lối của Satan chỉ dạy; còn ai muốn được hạnh phúc Thiên đàng vĩnh cửu ở đời sau thì theo con đường ánh sáng của Thiên Chúa, phải từ bỏ tất cả mọi sự ở thế gian để làm mọi việc theo ý Thiên Chúa. 

Thiên Chúa cho tự do, nhưng ai đã chọn Thiên Chúa rồi thì phải làm mọi việc theo sự chỉ đạo của Ngài. Và ai hy sinh, cố gắng sống theo lời Chúa dạy thì sẽ được vào hưởng hạnh phúc cùng với Ngài ở đời sau. Nên nhớ rằng ở Hỏa ngục thì có chúa tể Hỏa ngục, là nơi tăm tối, đau khổ tột cùng, chịu lửa Hỏa ngục thiêu đốt đời đời, chịu sự chém giết, đau khổ không lối thoát, không một ánh sáng; còn ở trên Thiên Quốc của Thiên Chúa Cha thì luôn luôn được bước đi trong ánh sáng của Thiên Chúa, và được hưởng một niềm hạnh phúc dạt dào bên Thiên Chúa mà không ai trên trần gian này có thể diễn tả được. 

Thiên Chúa thương yêu con người nên Ngài đã cho chính Con của Ngài xuống thế làm người để cứu độ con người, kêu gọi con người từ bỏ con đường tội lỗi, từ bỏ con đường của Satan mà quay trở về với Thiên Chúa, quay trở về với đường nẻo của Ngài, như Chúa Giê-su đã nói : Nước Trời đã gần tới, anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Tin vào Tin Mừng nghĩa là sao? Là tin vào những lời Chúa Giê-su dạy, Ngài kêu gọi mọi người hãy sống yêu thương, hãy sống bác ái, hãy tha thứ, hãy từ bỏ con đường tội lỗi mà đi về làm hòa với Thiên Chúa, sống Đức tin, Đức cậy và Đức mến. 

Thiên Chúa yêu thương con người nhưng con người đâu có biết. Thử hỏi có mấy người ở trên trái đất này, trên thế giới này tin Thiên Chúa?  Rất ít! Lòng dạ con người ai mà dò được, nay yêu Chúa, nay xin Chúa giúp, ngày mai lại phản bội Chúa, hô hào giết Chúa. Nên những ai khôn ngoan thì hãy đi theo con đường của Thiên Chúa, đừng đi theo con đường của thế gian. Vì Satan và Thiên Chúa luôn đối lập với nhau. Thiên đàng là của Thiên Chúa, là nơi ánh sáng chan hòa tình yêu thương, hạnh phúc vĩnh cửu; còn ở nơi Hỏa ngục là nơi của Satan cầm đầu thì luôn có sự chém giết, thiêu đốt nóng rát, đau đớn tột cùng. Không thể tả được nỗi đau khổ tột cùng ở hỏa ngục như thế nào đâu. 

Thiên Chúa cho biết, trong Hỏa ngục có rất nhiều các loại quỷ cầm đầu. Trên thế gian này có chức quyền, có địa vị như thế nào, thì nơi Hỏa ngục, cũng là một nơi chốn thì cũng có đại ca, đại tướng. Những linh hồn nào đượcThiên Chúa thanh luyện, được Thiên Chúa dạy dỗ mà cố tình không theo thì Thiên Chúa cho tự do để lũ quỷ Satan lôi kéo về phía chúng. Linh hồn không bao giờ chết, nên linh hồn không bao giờ chết này khi lìa khỏi xác, một là được vào Thiên đàng hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa, hai là vào lửa luyện tội để thanh luyện, ba là xuống Hỏa ngục để chịu sự đau khổ, sự tăm tối của lũ quỷ Satan. 

Thứ sáu tuần thánh năm 2022, vào lúc 3.00 chiều, khi Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng, Thiên Chúa cho sơ Sinh được xuống luyện ngục cùng với Ngài và sơ được chứng kiến cảnh Ngài giảng dạy về ơn cứu độ, về tình yêu cho các linh hồn. Có các Thiên Thần cùng hầu cận và Satan cũng phải lùi xa khuất phục, quỳ lạy xuống mà tôn thờ Thiên Chúa. Trước khi trở lại trần gian thì linh hồn sơ Sinh còn xin Chúa cho thấy thêm một điều nữa thật khủng khiếp. Đó là hình ảnh của các giám mục, các linh mục, các nam nữ tu sĩ phải đền tội rất nhiều vì đã phạm hai tội này, đó là: lỗi Đức Khó Nghèo và Đức Khiết Tịnh.

Ngày nay mọi người cứ cho rằng phạm tội Đức khó nghèo là do việc hưởng thụ, sống sang trọng, nhà lầu, xe hơi, lắm tiền nhiều của. Vậy thì các giám mục, các linh mục, các tu sĩ nam nữ làm gì có nhiều tiền. Thiên Chúa cho biết sử dụng của cải vật chất không đúng cũng là phạm tội, nhưng Thiên Chúa đánh mạnh các ngài vào sự giầu có về mặt tinh thần. Thử hỏi có ai giàu có về tinh thần, giàu kiến thức về Thiên Chúa như các giám mục, các linh mục, các nam nữ tu sĩ hay không? Cho nên Thiên Chúa đánh mạnh các ngài về sự giàu kiến thức, giàu tình cảm, giàu về năng lực, trí tuệ, trí khôn, giàu kiến thức về Thiên Chúa, về những lời của Thiên Chúa nhưng lại không biết chia sẻ, không biết cho đi, không biết làm việc để cứu lấy các linh hồn, đó mới là điều mà Chúa đánh phạt nặng. Vì đối với Thiên Chúa các linh hồn mới là quan trọng, làm sao để chia sẻ các thứ giàu có đó để cứu lấy các linh hồn, đưa được nhiều các linh hồn về cho Thiên Chúa, chứ không phải Ngài đánh mạnh về vật chất.

Về Đức khiết tịnh, Thiên Chúa không muốn nói về thể xác, nhưng Thiên Chúa nói về tinh thần, trong trí tưởng tượng. Vì tính dục là bản năng mà Thiên Chúa ban cho con người nên ai cũng có nhu cầu được thỏa mãn. Nhưng khi đi theo Thiên Chúa thì phải từ bỏ, giống như cắt đi một phần con người của mình. Điều này không dễ dàng từ bỏ, vì là con người thì vẫn còn thể xác, nên khi thân xác không được thỏa mãn, thì sẽ phạm tội trong trí rất nhiều. Hỏi có ai không phạm tội về đức khiết tịnh không? Có, nhưng rất ít. Hãy nhìn xem khi các thánh phải đấu trí về Đức khiết tịnh thì các ngài phải đau khổ, đau đớn cỡ nào, đổ mồ hôi máu, đến nỗi có những vị phải nhảy vào bụi gai, nhảy xuống nước lạnh hay nhảy vào lửa để thiêu đốt sức mạnh của dục vọng đó.

Qua những điều vừa nêu trên, Thiên Chúa muốn cảnh tỉnh con người rằng : để khỏi phải vào nơi hỏa ngục hay phải đền tội nhiều ở nơi luyện ngục thì hãy luôn chuẩn bị trước cái chết của mình, và suy tính đến việc có hỏa ngục, có luyện ngục, và hai nơi đó đau khổ như thế nào, suy tính cả việc có thiên đàng, là nơi hạnh phúc nhất cho con người mà không một nơi nào có được. Và để tránh phải sa hỏa ngục, hay phải đền tội nhiều nơi luyện ngục, thì con người hãy chịu những đau khổ, chịu sự thanh luyện trên trần gian này, vì sự đau khổ trên trần gian này không sánh gì so với đau khổ ở luyện ngục đâu. Cho nên đừng hơi đau một chút là kêu gào xin Chúa cất cái đau này đi cho con. Ai kêu như vậy là dại dột đó. Hạnh phúc cho những ai khi được Thiên Chúa cho chịu sự đau khổ, chịu sự thanh luyện ở trên trần gian này, vì xuống luyện ngục rất kinh khiếp chứ không dễ dàng vượt qua như ở trần gian này đâu. 

Nơi luyện ngục các linh hồn hằng ngày, từng giây, từng phút chờ mong từng lời kinh, sự hy sinh của những người còn sống để nhỏ những giọt sương mai xuống trên linh hồn họ, vì họ không còn cơ hội để tự lập công nữa. Nên khi còn ở trần gian, còn cơ hội thì hãy cố gắng lập công, hãy chịu vác thánh giá, chịu đau khổ, chịu chết với Chúa, và biết hy sinh, cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục. Sự đau khổ nhất của các linh hồn nơi luyện ngục là hằng ngày khao khát Thiên Chúa, đó là sự quằn quại đau đớn tột cùng trong khi đợi chờ ngày Chúa tới. Vậy mà khi con người sống trên trần gian này có đầy cơ hội được ở gần bên Chúa, được đón nhận chính Thịt và Máu Chúa ngự vào trong linh hồn của mình, được trở nên một với Chúa mà lại khinh thường, lại bỏ qua. Thật là tội nghiệp cho các linh hồn đó!

Kính thưa quý vị, để kết thúc buổi chia sẻ ngày hôm nay Thiên Chúa cũng muốn con cảnh tỉnh cho toàn thể được biết về một thế giới đang sống trong lầm lạc tội lỗi của Satan, để từ đó mà biết tránh xa dịp tội và chừa tội, quyết tâm từ bỏ con đường tội lỗi mà quay trở về với Thiên Chúa Cha, sống bằng một đời sống yêu thương, sự yêu thương này sẽ được xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa Cha và được lan tỏa tới anh chị em của mình sẽ được tóm lại qua các điều răn mà Ngài đã ban truyền là phải biết kính sợ, tôn thờ Thiên Chúa là Đấng duy nhất và yêu thương anh chị em như chính mình. Có như thế thì Thiên Chúa Cha mới ban thưởng hạnh phúc Nước Trời. Còn nếu không thì sẽ bị Satan giam giữ linh hồn và sẽ chịu lửa hỏa ngục thiêu đốt đời đời, với những sự đau đớn cự hình tột độ. Những người đi trong công trình của Thiên Chúa Cha đều được Ngài ban truyền những lề luật, cũng như những điều răn mà Ngài đã chỉ dạy thì hãy lắng nghe và thực hành.

Tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi, muôn ngàn đời con xin tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã chọn con vào trong công trình này của Ngài, cùng với các cha, các thầy, các sơ và một số các anh chị em trong Đạo Binh Ánh Sáng. Chúng con đã trải qua sự thanh luyện, thử thách của Thiên Chúa. Và tới thời điểm này thì Chúa Cha chỉ dạy cho chúng con biết cách xét mình sám hối để chúng con biết nhận ra tội của mình mà đền tội ngay tại trần gian này. Chúa dạy cho chúng con biết xét mình qua mười điều răn Chúa, sáu điều răn Hội Thánh, bảy mối tội đầu, thương người có mười bốn mối. Chúa cho chúng con hằng ngày xét mình để nhận ra tội và quyết tâm chừa tội. Trước kia chúng con chỉ nhìn thấy tội của người khác mà không thấy tội của mình. Còn giờ đây chúng con đã biết tội mình đã phạm và chúng con biết quyết tâm tránh xa dịp tội, và quyết tâm chừa tội. Và chúng con luôn luôn bình an trong mọi hoàn cảnh, luôn luôn chúc tụng ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa, không còn than trách Thiên Chúa như trước nữa.

Phần chia sẻ của con đến đây đã xong. Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Con xin cảm ơn quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý khán thính giả đã lắng nghe con chia sẻ. Con xin kính chào.

Bình luận


ABOUT US

THE FATHER † THE SON

AND THE HOLY SPIRIT

​​

​​

​

THE NEW JERUSALEM

  • Youtube
  • Youtube

ADDRESS

9100 Francis Marion Court, Glen Allen, VA 23060

53/5 Ho Tung Mau, Ward 1, Bao Loc, Lam Dong, Viet Nam​

​

congtrinhcuabangoithienchua@gmail.com

SUBSCRIBE FOR EMAILS

​Thanks for submitting!

bottom of page