Tiếng Nói Sự Thật Phần 536 Tập 4 - Sự Thật Về Ơn Gọi Của Thiên Thương
- NHA CHUA CHA

- 5 thg 2
- 18 phút đọc
Trọng kính quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Nói Sự Thật.
Hôm nay, Chúa muốn con chia sẻ cho mọi người biết công trình cứu độ của Ngài được đặt để cho những ai.
Kính thưa quý vị, nếu ai đã xem video đầu tiên của con cách đây vài hôm thì sẽ có được câu trả lời cho điều mà Chúa muốn con nói. Công trình cứu độ này được khởi đầu từ nơi con, vốn dĩ là một người đầy tội lỗi, rồi những người Chúa chọn sau đó để làm việc chung với con cũng được Ngài kéo ra từ những đống bùn nhơ của đủ mọi tội lỗi. Và những bệnh nhân đến với chúng con, tất cả đều là những tội nhân trước mặt Thiên Chúa.
Vâng, kính thưa quý vị Thiên Chúa muốn con nói cho mọi người biết rằng, công trình cứu độ của Ngài khi xưa cũng như nay được đặt để cho các tội nhân. Chính vì thế, mà Ngài luôn chọn gọi những người tội lỗi thấp hèn.
Nhìn lại lịch sự cứu độ xưa kia chúng ta sẽ thấy rằng Thiên Chúa Cha luôn chọn gọi những người tội lỗi thấp hèn để đưa lên làm các bậc ngôn sứ hay bậc tông đồ cho Ngài.
Thánh Mathêu tông đồ khi xưa có tội lỗi không? Ngài chính là kẻ thu thuế, là kẻ tham tiền nhất thời đó. Tại sao Thiên Chúa Cha dùng Ngài để viết thánh sử? Vì điều gì Thiên Chúa Cha muốn, thì không gì là không thể, chỉ cần loài người vâng phục Ngài mà thôi.
Ngày hôm nay cũng vậy. Con là ai mà lại được viết Lời của Thiên Chúa? Đây là câu hỏi mà con cũng đã từng đặt ra cho Chúa, và Chúa đã trả lời con rằng: vì Chúa Cha muốn như vậy. Phần con, con thiết nghĩ, bởi vì đây là công trình cứu độ Chúa đặt để cho những người tội lỗi nên Chúa chọn gọi chính những con người tội lỗi, để những người này khi được Thiên Chúa thương xót đưa về cũng biết xót thương đến những anh chị em đau khổ như mình. Thật vây, lúc nào con cũng chỉ nghĩ mình là một tội nhân được Chúa yêu thương nên con chỉ biết cúi đầu tạ ơn Chúa mà không dám lên mặt với ai, không dám khinh chê bất cứ một ai khi họ đến với con. Trái lại, càng thấy họ tội lỗi con càng thương họ nhiều hơn và ca tụng lòng thương xót Chúa
Kính thưa quý vị theo con được biết thì “Thiên Chúa ghét tội nhưng Chúa thương kẻ có tội”. Con thật sự đã cảm nghiệm được điều đó. Con cảm thấy được rằng, càng những người có tội, Thiên Chúa càng yêu thương họ nhiều hơn.
Minh chứng cho loài người được thấy sự bao dung, tha thứ của Ngài không vơi trên loài người chúng ta. Đạo Binh Ánh Sáng chúng con không hề thánh thiện, nhưng Thiên Chúa Cha thấu hiểu lòng hoán cải thật tâm, và sự quyết tâm thay đổi đời sống của mỗi người chúng con. Nên Ngài đã đón nhận chúng con và thanh luyện, thanh tẩy chúng con mỗi ngày để đưa chúng con vào trong ánh sáng của Ngài.
Trong thời gian qua, Chúa còn cho chúng con được nghiệm thấy lòng thương xót của Ngài vô bờ vô bến, khiến chúng con ai cũng phải sững sờ, kinh ngạc Đó là việc Thiên Chúa Cha xót thương và cứu các quỷ nào biết sám hối và kêu xin lòng thương xót của Ngài.
Điều này nói lên rằng Thiên Chúa Cha thương xót tất cả các tạo vật Ngài dựng nên. Ngay từ thuở ban đầu Satan không có sự hiện diện, do kiêu ngạo chống lại Thiên Chúa mà các thiên thần sa ngã giờ đây trở thành Satan trong bóng đêm. Nhưng tình thương của Ngài luôn trung thành, trung tín không hề thay đổi. Chính vì vậy, thời gian gần đây Ngài cứu rất nhiều quỷ Satan khi quỷ có lòng thống hối biết quay về với ánh sáng và lòng thương xót của Ngài. Đó là điều mà nhân loại không hề hay biết và không dám nghĩ đó là sự thật. Satan mà còn được cứu rỗi, huống chi loài người sám hối, đó là niềm hy vọng cho tất cả những ai biết cậy trông vào lòng thương xót vô biên của Ngài.
Tuy nhiên, chúng ta không nên nại vào lòng thương xót đó của Thiên Chúa mà sống buông thả vì nghĩ rằng trước sau mình cũng được cứu. Niềm hy vọng đó không sai, nhưng nếu mọi người biết rằng khi đã làm quỷ thì thời gian đền tội rất đau đớn và rất lâu. Một giờ trong luyện ngục đã khủng khiếp đến nỗi có lần một linh hồn đã về nói: Thà chịu mọi đau khổ ở thế gian còn hơn là phải đền tội một giờ trong luyện ngục. Trong luyện ngục thôi mà đã như thế, vậy trong lửa hỏa ngục còn khủng khiếp đến mức nào.
Kính thưa quý vị, thánh Phao-lô trong thư thứ hai gửi cho ông Ti-mô-thê chương 2 câu 13 nói rằng: “Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình.” Thật vậy, Ngài luôn trung thành, trung tín trong tình yêu Ngài dành cho các loài thụ tạo của Ngài. Những gì con sắp chia sẻ dưới đây sẽ cho mọi người thấy được lòng trung thành và trung tín của Thiên Chúa trải dài muôn thế hệ như thế nào.
Trong ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức, Thiên Chúa chỉ định cho chúng con phải đào một cái giếng nước. Và Ngài cho biết đây là giếng nước Thiên Chúa ban từ trời xuống, được chảy ra từ cạnh sườn của Chúa Giêsu, nguồn nước chảy ra từ bên phải Đền thờ. Nước này sẽ chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, về phần hồn cũng như phần xác, cho những ai tin và sống được những điều Thiên Chúa Cha chỉ dạy.
Trong nghi thức đặt viên đá, ngày 19 tháng 02 năm 2023. Khi con vừa đặt viên đá khơi nguồn cứu độ xuống, thì Thiên Chúa cho biết, đó là lúc Thiên Chúa tháo gỡ tảng đá, đang đè nặng linh hồn của những người Do thái chết trong hoang địa khi xưa. Do sự cứng lòng không hoán cải mà bị giam cầm cho đến ngày nay. Sự tháo cởi xích xiềng luyện ngục cho các linh hồn này cũng như các linh hồn khác, mà Thiên Chúa cứu trong suốt quá trình đào giếng, là hồng ân cứu độ của Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao Thiên Chúa đặt tên cho giếng nước này là giếng : Khơi Nguồn Cứu độ.
Thiên Chúa cho biết, ngay từ giây phút viên đá được đặt xuống, vùng đất thánh thiêng này chính thức trở thành nơi đất thánh của Thiên Chúa. Và khi ai đặt chân tới vùng đất thánh thiêng này, sẽ được Ngài tẩy rửa tâm hồn và thể xác, xứng đáng để Thiên Chúa ngự vào trong trái tim, trong chính linh hồn của mình.
Thiên Chúa mời gọi mọi người hãy mở trái tim ra để Thiên Chúa ngự vào, mà đem nguồn ơn cứu độ là nước hằng sống cho con người. Và Ngài cũng mời gọi những ai khi đón nhận được nguồn nước hằng sống, là ân sủng cứu độ, thì sẽ phải lan tỏa đến tất cả các anh chị em đồng loại của mình, phải biết cho đi, phải biết thương xót anh chị em của mình, để họ cũng được hưởng ánh sáng ơn cứu độ của Thiên Chúa, từ nguồn mạch nước Trường Sinh này.
Sau bảy ngày lao động vất vả về thể xác lẫn tinh thần, mọi người hân hoan vui mừng tạ ơn Thiên Chúa, vì chính vào thời khắc của buổi trưa nắng gắt, thì từ tảng đá một mạch nước được vọt lên. Lúc đó đồng hồ điểm 11: 47 , và độ sâu của giếng là 6,4m. Như hình ảnh người phụ nữ Samari bên bờ giếng Giacop khi xưa. Khi bà ra giếng múc nước vào giữa trưa để làm dịu cơn khát thể lý, bà đã được Chúa Giê-su làm dịu cơn khát linh hồn. Thì giờ đây, mạch nước vọt lên từ giếng Khơi Nguồn Cứu Độ này, chính Thiên Chúa sẽ làm dịu cơn khát cho con người, nghĩa là sẽ chữa lành cả linh hồn lẫn thể xác, cho những ai tin và sống được những điều Ngài chỉ dạy, đó là sống khiêm nhường, tự hạ, yêu thương tha thứ, siêng năng cầu nguyện và chay tịnh.
Thiên Chúa Cha đã mở ra cho loài người được biết chuyện ông Giuse bị ném xuống giếng khô và được cứu. Tiếp đến qua các thế hệ và câu chuyện người phụ nữ Samari bên giếng Giacóp. Đó là sự kết nối trong lịch sử cứu độ của Thiên Chúa Cha. Và trong thời đại ngày hôm nay, Ngài ban cho chúng ta một giếng Khơi Nguồn Cứu Độ. Đó là sự tiếp nối thời kỳ hình thành của Thiên Chúa Cha với thời kỳ Chúa Giêsu và thời kỳ hoạt động của Chúa Thánh Thần.
Tạ ơn Thiên Chúa, sau 11 ngày làm việc mệt nhọc, Thiên Chúa đã cho kết thúc việc đào giếng ở độ sâu là 10m. Và ngày Chúa Nhật Phục Sinh, giếng nước Khơi Nguồn Cứu Độ được làm phép. Ngày hôm nay, Chúa muốn chúng con công bố về giếng Khơi Nguồn Cứu Độ này cho toàn thể nhân loại được biết, để nhân loại cũng đón nhận được hồng ân cứu độ của Thiên Chúa trong thời đại mới này.
Từ khi khởi công việc đào giếng cứu độ này, mỗi ngày Chúa mở ra cho chúng con một điều lạ. Hôm nay, con chỉ xin chia sẻ một phần nhỏ thôi. Đó là ngày đào giếng thứ năm thì Chúa cho gia đình Adam-Eva xuất hiện. Và Chúa cho các linh hồn đó vào trong thân xác của các chị em làm việc, để nói cho chúng con biết điều Chúa Cha cho phép nói.
Linh hồn bà Eva về nói như sau: “Con chính là linh hồn Eva, là người đã được Thiên Chúa dựng nên bởi cạnh sườn của Adam, trở nên một với Adam, sống trong vườn địa đàng của Thiên Chúa. Nhưng vì bất tuân phục, vì không lắng nghe lời Thiên Chúa cha chỉ dạy, con đã nảy sinh lòng tham bởi sự cám dỗ của con rắn xưa. Con đã nghe theo lời con rắn mà ăn trái cấm để được nên giống như Thiên Chúa Cha. Và con đã trần truồng, bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, không còn được nhìn thấy ánh sáng Thiên Chúa, không còn được nhìn thấy tôn nhan Ngài dạo chơi trong vườn địa đàng. Kể từ đó, con phải lao động vất vả, phải đau đớn quằn quại khi sinh con. Nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa Cha vẫn tiếp tục bao phủ trên con và Adam. Người vẫn tiếp tục dõi theo những bước chân của chúng con trên mặt đất. Kể từ giây phút gươm sáng lóe của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae đuổi chúng con ra khỏi vườn địa đàng, con đã một lòng ăn năn thống hối tội lỗi của con. Con quyết lòng khao khát, ao ước được trở về nơi vườn địa đàng, được ở dưới ánh sáng của Thiên Chúa Cha. Chính vì một tâm hồn thống hối ăn năn mà Thiên Chúa Cha đã cứu lấy linh hồn của con sau khi con rời khỏi mặt đất. Nhưng lòng con vẫn còn khắc khoải vì Cain đã nối gót con thuở xưa.
Ngay chính tại giây phút này, trong thời đại này, Thiên Chúa đã cho Tổng Lãnh Thiên Thần Thiên Thương được nhập thể để cùng mọi người cộng tác trong công trình của Thiên Chúa Cha trong thời đại mới, thời hoạt động của Chúa Thánh Thần, sự hy sinh của các cha mà Thiên Chúa đã chọn gọi bước vào trong công trình của Ngài, với một lòng vâng phục tuyệt đối và hy sinh tuyệt đối của các tu sĩ nam nữ, của một số anh chị em trong Đạo Binh Ánh Sáng, mà ngay tại giây phút này con của con là Cain và những ai trong dòng họ của Adam được cứu rỗi. Các con đã phải chịu khổ hình dưới tầng sâu đêm tối lạnh lẽo vì các con không có một trái tim yêu thương, một trái tim ấm áp của tình yêu mà Thiên Chúa Cha trao ban ngay từ khi thành hình trong dạ mẹ. Các con đã chiều theo cơn cám dỗ của lũ quỷ Satan là con rắn xưa. Các con đã cứng lòng, không mở lòng ra mà đón nhận những lời dạy dỗ của Thiên Chúa Cha. Nhưng Thiên Chúa Cha vẫn hứa một ngày ánh sáng sẽ tỏa lan trên mặt đất thì các linh hồn của các con sẽ được cứu.
Thưa Tổng Lãnh Thiên Thần Thiên Thương, các cha, các thầy các sơ, cùng tất cả mọi người trong Đạo Binh Ánh Sáng, từ thuở xa xưa, khi Thiên Chúa tạo nên Adam và Eva chính là con. Con sống trong ân sủng của Ngài, ánh sáng của Ngài, phúc lộc tràn dư, nhưng vì con có lòng tham đã nghe theo lời của con rắn xưa. Khi Thiên Chúa hỏi Adam, Adam, ngươi ở đâu? Và con đứng bên cạnh Adam, con vẫn tiếp tục trong ân sủng của TCC đó là trong vườn địa đàng của Ngài, được hớp lấy thần khí của Ngài, tình yêu ấm áp của Ngài, nhưng con vẫn chưa hối lỗi. Khi Thiên Chúa hỏi Adam, Adam nói tại vì Eva đưa trái cấm cho con ăn. Khi Thiên Chúa hỏi con, con đổ lỗi cho con rắn cám dỗ con. Đó chính là tội tổ tông từ ngàn xưa cho đến ngày nay loài người vẫn tiếp tục nối gót.
Hôm nay đây, Thiên Chúa Cha cho con được nói với tất cả loài người là con cái của Adam và Eva, hãy sống trong ân sủng, tiếp tục bước tới ánh sáng của Ngài và mặc lấy một chiếc áo đó là một tâm hồn đơn sơ, tinh tuyền như trẻ nhỏ, đơn sơ và trong sạch, đừng để một khi ra khỏi vườn địa đàng mới nhận ra lỗi của mình thì đã không còn kịp nữa.
Nếu ngày Thiên Chúa hỏi con, con cúi đầu nhận tội, và con biết ăn năn ngay trong vườn địa đàng thì Thiên Chúa vẫn tiếp tục trao ban ân sủng cho con. Nhưng vì con đã đổ lỗi cho con rắn cám dỗ con nên con phải bước chân ra khỏi vườn địa đàng, là ánh sáng, là tình yêu, là hơi thở của Thiên Chúa Cha trao ban. Nên ngày hôm nay Thiên Chúa Cha muốn con nói với tất cả các con cái của con đó là loài người sống nơi trần gian, đừng nối gót con ngày xưa. Khi sống trong ân sủng thì cúi đầu tạ ơn Thiên Chúa, và quyết tâm vâng nghe lời Ngài chỉ dạy, đừng để khi Ngài cho ra khỏi vườn nho, bước ra khỏi vườn địa đàng của Ngài ngay tại trần gian thì không quay đầu mà ăn năn hối lỗi được nữa.
Thưa Tổng Lãnh Thiên Thần Thiên Thương, con biết trong số những người hiện diện tại nơi đây cũng đang còn thắc mắc và hoài nghi tại sao đến giây phút này Ca-in mới được cứu.
Cain, A-ben là hai đứa con đầu lòng của con vì khi xưa Adam và con bước chân ra khỏi vườn địa đàng, Thiên Chúa ban cho con Cain và A-ben. Cain là anh cả, con đã truyền dạy cho Cain rất nhiều điều. Từ khi Thiên Chúa Cha tạo dựng nên Adam và con, con đã cho Cain biết tất cả mọi sự. Những gì con biết Cain đều biết. Chính vì Cain biết rất nhiều điều nên sinh lòng kiêu ngạo, nên chiều theo khả năng mà Thiên Chúa Cha trao ban mà không biết quý trọng và yêu thương em mình là A-ben. A-ben sinh sau không biết nhiều điều như Cain, nhưng là một tâm hồn đơn sơ. Chính vì khi con thấy Cain biết nhiều điều trở nên kiêu ngạo khi sống trong ân sủng của Thiên Chúa Cha trao ban, nên con không cho A-ben biết như Cain. Và một ngày, chính Cain vì lòng kiêu ngạo mà đã bất tuân phục Thiên Chúa Cha, đã nối gót con.
Thiên Chúa Cha muốn con hôm nay đây nói cho tất cả con cái của con là loài người nơi trần gian rằng: hãy trở nên như trẻ nhỏ, mặc lấy một trái tim đơn sơ tinh tuyền, không kiêu ngạo. Tất cả những gì các con có là đến từ Thiên Chúa Cha trao ban. Các con chỉ là bụi đất thì trở về với bụi đất mà thôi, nên các con hãy mặc lấy một trái tim tinh tuyền mà Thiên Chúa Cha ban cho các con ngay từ thuở ban đầu được hình thành trong dạ mẹ. Các con đừng học theo thói đời mà lũ quỷ Satan đó là con rắn xưa vẫn tiếp tục nối gót. Các con bước đi đến đâu thì Satan sẽ bước theo sau các con đến đó. Như xưa, lũ quỷ Satan đã không tha cho con của mẹ là Cain. Nhưng giờ đây Thiên Chúa Cha muốn loài người được biết hãy học theo gương A-ben và nhìn thấy Cain phải chịu đau đớn thế nào đến ngày hôm nay. Cain biết tất cả nhưng vẫn không tuân phục, vẫn chọn lấy sự dữ và bước theo sự cám dỗ của con rắn xưa, đã lấy máu của A-ben. Vì Cain muốn dành chỗ trên mặt đất này. Đây là điều lần đầu tiên trên mặt đất này Thiên Chúa Cha cho được biết.”
Sau đây là lời của A-ben: “Con là A-ben, vâng lệnh Chúa con được nói với mọi người rằng Thiên Chúa là Chúa toàn thể vũ trụ, toàn thể trái đất này. Ngài bao bọc cả sau lẫn trước. Ngài có toàn quyền trên mọi loài thụ tạo, trên tất cả muôn loài muôn vật mà Ngài dựng nên. Phải sấp mình phủ phục trước thánh nhan Ngài. Lý do tại sao vừa rồi con phủ phục xuống mặt đất, đó chính là con phủ phục trước thánh nhan Thiên Chúa Cha.
Thiên Chúa bao phủ toàn cõi địa cầu này, không có gì thoát khỏi vòng tay của Ngài. Chính vì thế, Thiên Chúa Cha muốn tất cả loài người cũng như tất cả muôn loài Ngài dựng nên phải phụng thờ Ngài, phải tôn vinh Ngài là Đấng duy nhất, không có một người cha nào yêu thương con người như Thiên Chúa Cha đâu. Thiên Chúa Cha muốn tất cả mọi người trên thế gian này hãy cúi mình phủ phục trước thánh nhan Ngài như con là A-ben đã dâng của lễ đầu mùa lên Thiên Chúa Cha và đã được Ngài đón nhận. Ngày hôm nay, Thiên Chúa Cha cũng muốn tất cả loài người trên thế gian này hãy quy hướng về Ngài, phủ phục tôn thờ trước thánh nhan Ngài là người cha muôn thuở, là người cha yêu thương duy nhất.
Thiên Chúa Cha mời gọi tất cả các con cái của Ngài hãy sống tâm tình yêu thương và tha thứ, đó là điều đẹp lòng Ngài và làm cho Ngài hài lòng. Và những ai biết quy hướng về Ngài trên hết mọi sự và biết kính tôn phụng thờ một mình Ngài mà thôi, thì tất cả những của lễ dâng lên Thiên Chúa Cha thì sẽ được Ngài nhận lời.”
Ngày đào giếng thứ bảy thì Chúa cho chúng con biết về câu chuyện ong Sam-sôn. Và Chúa cho linh hồn ông được nói như sau:
“Lạy Thiên Chúa của con, con đã phạm tội bất tuân phục Thiên Chúa, con đã có lời hứa với Thiên Chúa rằng con sẽ không đụng đến rượu và chất có men và không để cho dao cạo đụng trên đầu con. Nhưng tại sao con ra nông nỗi này. Lạy Thiên Chúa của con, vì con đã đam mê xác thịt, con đam mê dâm dục, con quá yêu nàng Đalila, con không vượt thắng được những cơn cám dỗ. Khi nàng cứ nói ngọt vào tai con: rượu không sao đâu, anh coi em uống nè. Khi thấy nàng uống không sao thì con đã nhấp môi. Chất men vừa vào môi con thì con đã say. Vì tội bất tuân phục mà con đã thua dưới tay của người Philitinh. Con đã sai, con đã sai. Con xin Thiên Chúa thương xót con.
Đây là những lời sau cùng con muốn nói với Thiên Thần Thiên Thương, các cha và mọi người trong Đạo Binh Ánh Sáng, lý do tại sao trong thời đại ngày hôm nay Thiên Chúa cũng mời gọi tất cả mọi người trong Đạo Binh Ánh Sáng không uống rượu, không uống bia và những chất có men, bởi vì những chất này nó làm cho con người không tỉnh táo. Những chất này kích thích dâm dục rất mạnh, nó tăng sự ham muốn dâm dục làm cho con người không thể sống trong sạch được theo như thánh ý của Thiên Chúa Cha mong muốn, làm cho con người không làm chủ được bản thân và hành động theo sự cám dỗ của Satan. Đây là bài học kinh nghiệm của con. Khi con phạm tội bất tuân phục Thiên Chúa là dùng chất có men thì con đã không làm chủ được bản thân con. Giờ đây con tha thiết xin tất cả mọi người trong Đạo Binh Ánh Sáng, để cứu các linh hồn, thì Thiên Chúa cũng muốn mọi người từ bỏ đam mê này mới đủ sức mạnh để chiến đấu với lũ quỷ dâm dục.
Nơi giếng này là nơi lũ quỷ Satan đã giam giữ linh hồn con và những linh hồn đã bị con giết khi con quật sụp đổ hai cái cột. Giờ đây Thiên Thần Thiên Thương xin thánh ý Thiên Chúa Cha, những linh hồn này được cứu hay không và như thế nào để được cứu?”
Và khi con viết thánh ý Chúa, thì Chúa nói như sau: “Cha chào con, Chúa Cha nói con nghe, Chúa Cha cho con được biết, /những linh hồn này Chúa Cha sẽ cứu. Chúa Cha muốn các anh đào giếng và những người có mặt tại nơi đây phải từ bỏ mọi đam mê dâm dục, từ bỏ đam mê rượu bia, đam mê tiền bạc. Những người có mặt nơi đây phải quyết tâm sống được những điều đó và cầu nguyện Chúa Cha sẽ cho các linh hồn này ở Thánh Địa trong một tuần rồi về cung điện một tuần.”
Ngày 08 tháng 08 năm 2023 vừa qua, khi chúng con lên vùng đất nơi Chúa chỉ định chúng con đến, sau khi cha Đaminh làm phép mảnh đất đó, và trong lúc con rảy nước giếng khơi nguồn cứu độ xuống lòng đất/ thì Chúa cho linh hồn ông Aharon/ từ dưới lòng đất sâu trồi lên và nói với mọi người. Khi đó linh hồn qùy sấp mặt xuống đất, vừa khóc vừa nói: “Con không xứng đáng được ngẩng mặt lên khỏi mặt đất này, con không xứng đáng, con không xứng đáng. Con cảm ơn Thiên Chúa là Cha nhân lành giàu lòng thương xót, tình yêu Ngài luôn dành cho loài người chúng con. Con là một tội đồ đã phản nghĩa cùng Thiên Chúa Cha, đã thất tín, đã bội thề. Con chính là linh hồn Aharon, là người tôi chung của Môsê. Con không xứng đáng ngẩng mặt lên khỏi mặt đất, vì con đã bội nghĩa cùng Thiên Chúa Cha khi Môsê không có mặt. Khi Môsê lên núi gặp Thiên Chúa Cha, con đã để dân Do Thái thờ bò vàng, con đã làm tay sai cho Satan. Con đã lỗi nghĩa cùng Thiên Chúa Cha. Con là kẻ thất tín, là kẻ phản bội tình thương của Ngài. Con đã bị chìm sâu tận đáy sâu thẳm của bóng đêm trong suốt mấy ngàn năm qua. Con không xứng đáng với tình thương mà Thiên Chúa Cha ngày đêm dành cho con. Con không xứng đáng với lòng thương xót, sự tha thứ và ơn cứu độ của Ngài dành cho con. Con không xứng đáng ngẩng mặt lên khỏi mặt đất.
Hôm nay, Thiên Chúa Cha muốn nhắn nhủ tất cả loài người con cái yêu thương của Ngài. Đừng bao giờ phản bội tình thương của Thiên Chúa Cha. Ngài luôn biết lòng yếu đuối của con người. Ngài luôn biết sự mỏng giòn của một linh hồn đang chịu sự cám dỗ và đánh phá của Satan. Dù bước đi theo Ngài một cách lê lết, khổ sở, lao đao nhưng một lòng trung tín thì không bao giờ rơi rớt, không bao giờ bị Satan đánh cắp được linh hồn đó ra khỏi vòng tay yêu thương của Thiên Chúa Cha. Trải qua bao thanh luyện, bao thử thách, bao khó khăn để tôi luyện đức tin vững vàng, trung tín theo Ngài và rèn luyện nhân đức. Đó chính là một tâm hồn sạch tội, một tâm hồn xứng đáng là con cái của Ngài như chính Ngài tạo ra từ thuở ban đầu khi tạo dựng Adam và Eva. Thiên Chúa Cha muốn con cái của Ngài mang tên Đạo Binh Ánh Sáng, hãy luôn luôn mặc chiếc áo ánh sáng để đi khắp tứ phương thiên hạ rao truyền tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Ngài không muốn đánh rơi bất kỳ một linh hồn nào, một sinh linh nào được Ngài tạo dựng nên.”
Kính thưa quý đức cha, quý cha và toàn thể quý vị. Những điều con chia sẻ trên đây là một mầu nhiệm mà nếu Thiên Chúa không tỏ ra thì không ai biết được. Và khi Thiên Chúa đã tỏ cho biết rồi thì con người cũng không thể nào suy thấu hết được, vì đó là mầu nhiệm, mà trí hiểu của con người thì lại có ngần có hạn. Đứng trước mầu nhiệm cao siêu của Thiên Chúa chúng con chỉ biết chúc tụng ngợi khen, tôn vinh Thiên Chúa và tán dương quyền năng của Ngài mà thôi. Và hằng ngày chúng con không ngớt dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã đoái nhìn đến thân phận tội lỗi của chúng con, đã nâng chúng con lên, đã cho chúng con được hiểu những điều mà những người khôn ngoan thông thái hơn chúng con, thánh thiện hơn chúng con không được hiểu.
Con kính mong mọi người hãy dành thời gian cầu nguyện và thực tâm tìm hiểu về công việc của chúng con đang làm, để được Thiên Chúa mở lòng ra mà tin nhận đây là công trình đến từ Thiên Chúa để cùng cộng tác với Ngài trong công trình vĩ đại này, vì “lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Đây là nỗi băn khoăn của Chúa Giê-su khi xưa và đó vẫn còn là niềm thao thức của Ngài ngày hôm nay. Con người ngày nay bị ma quỷ khống chế rất nhiều, cách rõ ràng hay tiềm ẩn, nhưng người có khả năng chiến đấu và chiến thắng quỷ nơi những con người này thì rất ít. Chúa đang rất cần quý đức cha, quý cha và tất cả quý vị.
Buổi chia sẻ của con đến đây đã kết thúc. Tạ ơn Thiên Chúa đã cho con có buổi chia sẻ ngày hôm nay để cho toàn thể nhân loại được biết về Công Trình của Thiên Chúa Cha trong thời hoạt động của Chúa Thánh Thần. Con xin cảm ơn quý Đức Cha, Quý Cha, quý tu sĩ nam nữ đã lắng nghe con chia sẻ. Con xin Chúa và Mẹ Maria ban tràn đầy hồng ân xuống trên quý vị. Con xin chào và hẹn gặp lại.


Bình luận