top of page

Tiếng Nói Sự Thật Phần 536 Tập 3 - Sự Thật Về Ơn Gọi Của Thiên Thương

  • Ảnh của tác giả: NHA CHUA CHA
    NHA CHUA CHA
  • 26 thg 1
  • 19 phút đọc



Trọng kính quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý khán thính giả đang xem chương trình Tiếng Nói Sự Thật.

Trong video trước, con đã chia sẻ cho mọi người được biết về những điều phải xác tín/ khi đi trong công trình của Thiên Chúa trong thời đại mới này. Hôm nay, Thiên Chúa Cha mở ra cho mọi người được biết/ về thế giới vô hình của ánh sáng và bóng tối và linh hồn mọi người sẽ như thế nào sau khi chết?


Thứ nhất, Ánh sáng đó là thế giới của các thiên thần và các thánh. 

   Khi xưa Chúa Giê-su đã nói với ông Nathanaen và các môn đệ của Ngài: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

Trong thời đại mới này, Thiên Chúa thiết lập hòm bia giao ước với con người. Và Thiên Chúa cho biết, ngày mà Ngài lập hòm bia giao ước/ chính là ngày Ngài thiết lập trời mới đất mới và kể từ ngày đó cửa trời rộng mở/ và các thiên thần lên lên xuống xuống trên hòm bia, vì hòm bia chính là cột nối giữa trời và đất.

Trong thời đại mới này, Chúa cũng cho các thánh hiện diện và hoạt động cụ thể giữa chúng con. Ngoài những vị thánh bổn mạng của chúng con, Chúa còn cho chúng con các vị thánh khác để đồng hành cùng với chúng con, giúp chúng con chu toàn sứ vụ mà Chúa trao ban cho từng người chúng con

Trong thời gian gần đây, rất nhiều lần Chúa đã cho các thiên thần và các thánh vào các chị em mà Chúa chọn để nói thánh ý của Ngài cho chúng con. 


Ngày lễ thánh Augustino Chúa cho linh hồn của thánh nhân vào trong thân xác của một sơ nói với chúng con như sau: “Cha là linh hồn thánh Augustino, vâng lệnh thánh ý Thiên Chúa Cha, cho phép cha được về đây để nói với mọi người chúng con. Cha trước đây là một tội nhân. Vì lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa Cha và nhờ sự hy sinh của mẹ cha là thánh nữ Monica, cha được ơn hoán cải nhờ tác động của lòng thương xót Chúa sờ chạm đến linh hồn của Cha. Hôm nay đây, toàn thể Giáo Hội cùng trên Thiên quốc mừng ngày lễ thánh Augustino, chính là để nhắc nhở tất cả con cái của Ngài nơi trần gian phải luôn có lòng thống hối, nhìn nhận ra những tội lỗi của mình để được đón nhận trọn vẹn lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, sự tha thứ và sự bao dung của Ngài đời này và đời sau.

Hôm nay đây, Thiên Chúa  Cha ban một đặc ân cho những ai có lòng thống hối, nhìn nhận ra tất cả những lỗi lầm của mình để vạch trần sự dữ trong thân xác của mỗi người mà Satan đã ẩn nấp làm nhơ uế linh hồn. Cha được thánh lệnh về đây để đồng hành cùng với những ai trung thành, trung tín, quyết theo Thiên Chúa Cha đến hơi thở cuối cùng quyết tâm hoán cải thay đổi đời sống, để được Ngài sửa dạy mà không hề xấu hổ.”

 

Tiếp theo, con xin chia sẻ tiếp về thế giới của bóng đêm, là thế giới của Satan, của sự dữ từ trong tất cả các hình thức bùa ngải,

Vào khoảng tháng 10 năm 2022, Chúa muốn chúng con đấu với quỷ để Chúa cứu các linh hồn bằng sự vâng phục, hy sinh, từ bỏ của chúng con. Chúng con phải vâng phục Chúa từ việc nhỏ đến việc lớn, quyết tâm sống khiêm nhường tự hạ, coi mình là con số 0, quyết tâm yêu thương, hợp nhất nên một, quyết tâm từ bỏ ý riêng, quyết tâm trở thành người đầy tớ phục vụ cho tha nhân

Trong thời gian này Chúa cho chúng con biết được các loại bùa ngải, như sau: bùa Thiên Linh Cái, bùa Trinh Nữ, bùa Đinh, bùa Mèo May Mắn, bùa Hình nộm búp bê, Hình nộm rơm, lá bùa may mắn, bùa Khumathong, bùa Khiến, bùa Thôi Miên, bùa Ma Xó, Ngải Gà, bùa Nói, Bùa Tỳ Hưu, Pháp Sư Thần Bùa, bùa Yêu, bùa Dâm Dục trong các vũ điệu khiêu dâm bên Thái Lan… 

Thời gian gần đây, Chúa cho chúng con biết thêm về các loại bùa yểm và chỉ cho chúng con cách thức để gỡ lấy các yểm bùa này. Điều này được diễn ra trên một mảnh đất mà có 1 người quen đã nhờ chúng con đến giúp. Khi mọi người đến vùng đất này thì Thiên Chúa cho quỷ được nói với chúng con: 

“Thiên Chúa Cha cho biết có rất nhiều các loại thần chú, niệm chú được Satan đặt để tại nơi đất này. 

Nếu muốn sử dụng đất này thì phải thu hết tất cả các câu thần chú, thần bùa của Satan chúng ta đang hiện diện tại vùng đất này, đã được thần đất, thần sông, thần núi, thần cây của Satan chúng ta đặt để tại nơi đây. Thu tất cả các thần về cho Thiên Chúa Cha nằm gọn trong tay của Ngài. Với sự hy sinh, xả thân vì công việc của Thiên Chúa Cha thì các con cái của Thiên Chúa Cha mới giúp cho những con người này sống được bình an. Còn không thì Satan chúng ta qua những câu niệm thần chú, thần bùa, thần núi, thần sông, thần cây của chúng ta sẽ đánh gia đình này tan tác.

Gia đình này sẽ phải đấu với lũ quỷ Satan chúng ta. Vì lũ quỷ Satan đã được yểm nơi đất này để gây ra sự xáo trộn chia rẽ, để cho các ngươi đau khổ về tinh thần lẫn thể xác, cho đến khi nào các ngươi không chịu nổi phải ra khỏi vùng đất này, để cho lũ quỷ Satan chúng ta thống trị vùng đất này. Vì thế, để thắng được lũ quỷ Satan chúng ta chỉ có một cách đó là các ngươi phải hiệp nhất với nhau, và sống được những điều Thiên Chúa Cha chỉ dạy thì lũ quỷ Satan chúng ta mới thua và không làm cho gia đình các ngươi phải đau khổ. Còn bằng không thì ta tiếp tục đánh phá cho đến khi các ngươi không chịu được và rời khỏi mảnh đất này của chúng ta. 

Thiên Chúa Cha muốn tất cả các ngươi trong gia đình này phải biết rằng: khi xưa những con người sống tại nơi đây chưa thờ lạy Thiên Chúa là chủ trái đất và thế gian này, thì chính Satan chúng ta gieo vào lòng các ngươi một điều/ là tất cả những gì đều có một vị thần làm chủ. Đó là điều mà Thiên Chúa Cha cho các ngươi được biết trong thời đại mới này

Tiếp theo, ta gieo vào đầu các ngươi một vị thần để các ngươi quên mất Thiên Chúa Cha là Đấng làm chủ toàn thể vũ trụ và thế gian này, từ đó mới đi thờ lạy ta. Và ta sẽ ban cho những thứ các ngươi cần thiết về vật chất, về thế gian để quên đi sự sống linh hồn tồn tại đời đời không bao giờ mất được. Một vị thần là chính ta, các ngươi ai cũng cần hết. Nếu không có đất sinh sôi nảy nở mọi thứ vật chất cho các ngươi sinh sống, thì làm sao được tồn tại trên thế gian này. Một sự xúi giục của Satan chúng ta vào trong trí não của các ngươi rất hợp tình hợp lý để các ngươi đi thờ cúng, bái lạy ta.

Hãy nghiệm xem cuộc đời các ngươi đi. Nếu không biết Thiên Chúa là chủ vũ trụ và thế gian này thì các ngươi cũng sẽ rơi vào cạm bẫy của Satan chúng ta là đi thờ lạy từng loại thần khác nhau, đặc biệt là thần đất nơi các ngươi ai cũng cần. Thờ lạy ta đi, ta sẽ cho mọi thứ về vật chất thế gian này. Nhưng nay con cái ánh sáng của Thiên Chúa Cha đã đến nơi đây, Thiên Chúa Cha bắt thần đất ta phải trỗi dậy để nói lời của Ngài cho các ngươi. Thần đất chính là Satan chúng ta mà con người trong thời đại ngày hôm nay cũng như khi xưa đã thờ lạy ta rất nhiều. Thờ lạy ta, ta cho tất cả hoa màu, ruộng đất sinh sôi nảy nở để rồi từ đó tìm mọi cách để quên mất Thiên Chúa là vị Thiên Chúa Cha tối cao. Satan chúng ta luôn đối nghịch với Thiên Chúa Cha. Đó là lời mà Thiên Chúa Cha bắt Satan chúng ta phải nói lời của Ngài cho các ngươi được biết về kế hoạch của Satan chúng ta.

Điều tiếp theo mà Thiên Chúa Cha muốn ta nói với chủ của mảnh đất này để canh giữ đất đai mà Thiên Chúa Cha lấy lại từ Satan chúng ta để trao ban cho các ngươi, thì các ngươi phải tỉnh thức là phải làm đúng theo như những gì mà Thiên Chúa Cha đã ban truyền, thì Satan chúng ta mới không còn cơ hội nữa. Còn nếu không Satan chúng ta vẫn sẵn sàng chờ đón các ngươi trả lại phần đất này vào tay Satan chúng ta.

Thiên Chúa Cha muốn gia đình các ngươi phải tỉnh thức đi trong ân sủng của Ngài. Đi trong ân sủng của Ngài là phải thực thi đúng theo đường lối của Ngài không được làm trái lệnh Ngài. Lệnh của Ngài ban cho con người là chi? Đó chính là tình yêu thương, tha thứ, vị tha, khiêm nhường, tự hạ, nhỏ bé đơn sơ, sự tùng phục một Thiên Chúa Cha là Đấng duy nhất mà thôi. Ngoài Ngài ra không có một vị thần nào khác cao cả như Thiên Chúa Cha tối cao đâu. Đó là điều mà Thiên Chúa Cha muốn con người các ngươi phải tỉnh thức. Tỉnh thức đi trong ân sủng của Ngài là hân hoan vui vẻ đón nhận hạnh phúc mà Thiên Chúa Cha ban truyền cho con cái ánh sáng của Ngài. Và tin nhận rằng nơi đây có Thiên Chúa Cha ngự trị, và nơi đây là vùng đất màu mỡ mà Thiên Chúa Cha ban cho gia đình của các ngươi. Đó là những điều mà Thiên Chúa Cha mời gọi các con cái ánh sáng của Ngài phải tỉnh thức đi trong đường lối ân sủng của Ngài.

Hàng ngày phải luôn kết hợp mật thiết với Thiên Chúa Cha qua sự hy sinh, qua tình yêu thương, qua sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha, và qua lời kinh cầu vang lên Thiên Chúa Cha trong từng giờ khắc cuộc sống của hằng ngày. Kết hợp liên lỉ mật thiết với Ngài qua lời cầu nguyện vang lên thấu tới tận trời cao. Vì thế, nơi núi rừng xa vắng này Thiên Chúa Cha muốn tất cả những người sống tại gia đình này hãy cất cao lên lời ca vang ca tụng Thiên Chúa Cha cùng với tất cả mọi tạo vật thế gian mà Thiên Chúa Cha đã tạo dựng nên.

 

Dưới đây là một số loại bùa yểm mà chúng con đã gỡ được nơi vùng đất này. Và mỗi loại bùa yểm được gỡ ra, Chúa đều cho quỷ về để nói cho chúng con biết.


Loại bùa yểm thứ nhất thần bùa, thần chú, Chúa cho quỷ nói với chúng con như sau: “Ta chính là một loại thần bùa, thần chú/ được chôn sâu dưới lòng đất này để bất cứ ai tới nơi nơi đây thì ta đều thấy hết. Ta đều thấy được tất cả những hành động của các ngươi sống tại nơi đây. Ta thấy được các ngươi cần gì để ta ban cho, khi đó sẽ thờ lạy ta, nhờ đến ta. Nhưng nay ta được Thiên Chúa cho ra khỏi nơi đất này để con cái ánh sáng của Thiên Chúa Cha được ngự tại nơi đây. Cho nên ta không còn cơ hội để con người thờ lạy ta nữa. Nơi đây ai thờ lạy ta thì ta cho. Còn ai không thờ lạy ta, ta không cho. Ai thờ lạy ta thì ta cho tốt, ai không thờ lạy ta thì ta không cho tốt.”


Loại bùa yểm thứ hai mà Chúa cho chúng con biết đó là Tiên Tiên Tổng Quản quỷ nói với chúng con như sau: “Ta chính là Tiên Tiên Tổng Quản nơi đây, ta tổng quản tất cả các loại thần bùa, thần chú nơi đây. Thiên Chúa Cha muốn nhắn nhủ với loài người các ngươi rằng, tại sao khi chặt cây, chặt nhà ta thì phải chặt thẳng, không được chặt ngang? Đó chính là điều Thiên Chúa Cha muốn mọi người phải đi thẳng, phải sống ngay thẳng, sống với các nhân đức Ngài đã truyền dạy. Sống thẳng trong ánh sáng của Ngài, dưới cái nhìn của Ngài và đến với các anh chị em với một tấm lòng thành thật, thẳng thắn, trong sáng như chính những gì Thiên Chúa Cha trao ban. Có như thế, thì loài người các ngươi sẽ gỡ lũ ta ra khỏi mảnh đất này, cũng như tất cả các đồi núi trùng trùng điệp điệp kia. Vì loài người các ngươi thời đại ngày hôm nay không còn lòng ngay thẳng, thật thà như chính con người Thiên Chúa Cha tạo nên từ thuở ban đầu nữa. Nên để đấu được với lũ quỷ Satan chúng ta thì phải như thế. Thiên Chúa Cha là Đấng công thẳng, công minh chính trực. Đó là điều các ngươi phải sống để đất này sinh hoa kết trái thần khí và ánh sáng.”


Loại bùa yểm thứ ba là chất Dioxin, Chúa cho quỷ nói với chúng con như sau: “Ta chính là chất Dioxin, khi người cha người mẹ nào mà dính phải chất độc của Satan chúng ta, thì bắt đầu ta làm nhiễm trong người mang thai đó một chất độc rất đau. Sau khi sinh con ra thì đầu to lên, lưỡi thè ra, miệng lúc nào cũng chảy nước miếng. Rồi sau đó ta làm cho trí não bị điên khùng không còn là chính mình nữa. Khi thì ta làm cho la hét lớn lên khi thì ta làm cho nằm bất động tại chỗ, khi thì ta làm cho chân tay co quắp lại không thành một con người nữa. Ta chính là Satan tạo ra chất độc đó để hại chết các ngươi. Ta làm cho đầu to, lưỡi thè, chân tay co lại, bụng chướng lên.”’ 


Loại yểm bùa thứ tư là độc dược lấy từ nọc rắn, Chúa cho quỷ được nói: “Ta là độc dược lấy từ nọc rắn được yểm xuống nơi vùng đất này. Ai dính nọc độc của ta sẽ sinh ra mất trí. Tiếp theo nọc độc của ta được yểm vào trong bùa thôi miên sẽ làm cho con người nào đó làm theo ý của ta. Con người nào dính nọc độc của ta sẽ sinh ra hình hài quái thai, quái dị. Ta sẽ làm cho con người đó dính đầu, dính chân. Ta sẽ làm cho con người đó quái dị mà người ta gọi là chất độc màu da cam, nhưng là do lũ ta gây ra. Đây là một loại độc dược được lấy từ nọc rắn mãng xà xanh, phải đi đôi, nọc độc này phải lấy từ túi độc của con cái và con đực mới làm bùa, sinh ra chất cực độc làm cho người ta mất trí, quái dị, quái thai, và chết yểu, chết non.”


Loại yểm bùa thứ năm mà Thiên Chúa cho chúng con biết là con rồng được chấn yểm từ thời xa xưa, quỷ được nói: “Ta chính là một con rồng được chấn yểm tại nơi đây. Ta được mang đến đây thời Minh Mạng. Ta chấn giữ đất này không cho phép ai được đào xuống đất ta. Ai đào đất ta, ta sẽ vật ngã xuống và chôn vùi luôn con người đó. Dưới chân và móng ta chứa rất nhiều sinh linh vô tội được mang đến từ Trung Hoa, Mông cổ, và những sinh linh tại đất nước này đã được chôn dưới đây như một viên ngọc rồng cất dấu. Đó chính là sức mạnh để ta đánh phá loài người. Thiên Chúa Cha muốn các ngươi làm sạch vùng đất này.

 

Satan chúng ta được đến nơi đây để cai quản tất cả vùng đất này. Từ con người cho đến sinh linh vạn vật. Xưa kia Chúa Cha chỉ dạy các ngươi rồi, mọi sinh linh vạn vật đều tốt đẹp khi Ngài tạo dựng, nhưng do lòng con người không còn thanh sạch, đã vương vết nhơ tội lỗi nên Satan chúng ta được xâm nhập. Khi chấn yểm tất cả những vùng đất này thì ta được phép cai quản và chiếm ngự phúc khí của trời đất mà Thiên Chúa Cha trao ban, để loài người các ngươi lao đao trong bệnh tật, trong công ăn việc làm và tất cả mọi thứ thuộc về thế gian này đều gian lao khốn đốn dẫn đến mất cả linh hồn. Đó là điều Satan chúng ta đang làm và đã làm. Vì chúng ta sẽ khống chế tất cả các đầu não và trí khôn thần trí của các ngươi đi theo đường lối bóng đêm của chúng ta.

Satan chúng ta muốn thống trị cả địa cầu này. Từ đất nước Trung Hoa phát ra,  Các ngươi tìm hai phần trên địa cầu này đều có mặt của người Trung Hoa, các thầy bùa, thầy ngải và các điểm trấn yểm nơi địa cầu này. Và đất nước Việt Nam là một đất nước trù phú, mọi thứ được Thiên Chúa Cha trao ban cả thiên - địa-  sinh khí - đất trời - biển núi, là một địa thế rồng vàng trong mắt của các nhà lãnh đạo các quốc gia. Chính vì thế, đất nước nước này bị xâu xé, chiếm đoạt và đặt tất cả các thần bùa, thần chú, yểm nơi lòng đất một cách tàng hình mà loài người không hề hay biết. Chính vì thế, bao nhiêu thế kỷ đất nước này bị xâu xé.”

Kính thưa toàn thể quý vị khán thính giả trên đây là những điều kì diệu mà Chúa đã tỏ cho chúng con được biết về thế giới của các loại bùa ngải. Đây chính là những hình thức ma quỷ đã và đang sử dụng để hãm hại con người hầu cướp các linh hồn về tay chúng. Chúng con chỉ là những con người tội lỗi nhưng được Chúa Cha gột rửa cho nên thanh sạch hơn mỗi ngày, để rồi Chúa dùng chúng con phục vụ cho công trình của Ngài. Chúng con chỉ biết cúi đầu tạ ơn Chúa và quyết tâm sống được những điều Ngài chỉ dạy để mỗi ngày chúng con được trở nên khí cụ sắc bén hơn cho Chúa sử dụng hầu mưu ích cho các linh hồn khác. 

 

Và điều cuối cùng Thiên Chúa Cha muốn cho mọi người được biết ngày hôm nay đó là vấn đề linh hồn sau khi chết thì sẽ đi về đâu?


Thiên Chúa cho mọi người được biết các linh hồn khi lìa khỏi xác thì không có một linh hồn nào được gặp mặt Thiên Chúa vì chưa phải lúc. Không có một linh hồn nào được trực diện và gặp mặt Thiên Chúa mà Ngài phán xét qua quyền năng của Ngài. Và lúc mọi người lìa khỏi thân xác là lúc các thiên thần đưa ra bảng về sự công chính, công bằng, công thẳng của Thiên Chúa dành cho con người. Thiên thần sẽ cho mọi người biết được tội của mọi người, và những ân phúc mà mọi người có được trên trần gian như thế nào, một chấm một phẩy không sai, không trật một ly. Linh hồn mọi người sẽ phải cúi đầu nhận tội, lúc đó chỉ than van và kêu xin lòng thương xót của Thiên Chúa Cha

Thiên Chúa sẽ phán qua các thiên thần và các thiên thần sẽ nhận lệnh từ Ngài. Và thi hành đúng như Ngài truyền dạy. Chúa Cha sẽ phân ra hai hướng:

-Những linh hồn thuộc ánh sáng của Thiên Chúa thì sẽ được đi theo hướng ánh sáng.

-Và những linh hồn phải đền tội và phải trả giá cho sự công thẳng của Thiên Chúa thì sẽ đi theo bóng tối để đền tội.

Và khi Ngài đã phán truyền thì luật thi hành án được thi hành ngay.

Đối với các linh hồn theo công trình của Thiên Chúa Cha thì mọi người sẽ được một đặc ân hơn các linh hồn ở ngoài kia. Những linh hồn theo Thiên Chúa Cha và được Thiên Chúa Cha tuyển chọn vào trong công trình của Ngài, vì mọi người đã đền tội ở trần gian này và có sự hy sinh nên mọi người chỉ phải bay qua lửa luyện tội. Lửa luyện tội này nhẹ hơn lửa luyện ngục. Mọi người nên nhớ, tất cả đều phải bay qua lửa luyện tội vì đó là sự công thẳng của Thiên Chúa đối với con người. Vì thân xác của con người đều là thân xác mang tội lỗi, được Thiên Chúa thanh luyện và được Thiên Chúa cứu rỗi. Nên để trong sạch hết tất cả trước khi được lên thiên đàng/ và trước khi được hưởng vinh phúc với Thiên Chúa đều phải bay qua lửa luyện tội. Đó là sự công chính của Thiên Chúa.


Những ai theo công trình của Thiên Chúa Cha mà thi hành đúng luật của Ngài ban truyền và giữ đúng theo thánh ý của Thiên Chúa thì linh hồn của mọi người khi chết sẽ hoàn toàn được thiên thần gìn giữ và ma quỷ sẽ không được đến. Mọi người sẽ được Thiên Chúa phán xét và thiên thần sẽ đem bản án và đem luật của Thiên Chúa ra để thi hành theo thánh ý của Ngài. Khi mọi người được phán xét xong thì thiên thần sẽ dẫn mọi người đi đến nơi mà Thiên Chúa muốn đó là bay qua lửa luyện tội. Sau khi mọi người được gột sạch ở lửa luyện tội và hoàn toàn được trong trắng với linh hồn thanh sạch thuộc về Thiên Chúa thì lúc đó mọi người sẽ thấy một hào quang thiên quốc/ và hào quang ánh sáng, đó là kiệu của Đức Mẹ sẽ đến với mọi người và các thiên thần cùng đi theo và đến với mọi người và được Thiên Chúa Cha cho rước mọi người lên Thiên Quốc. 

Và trên đường lên thiên quốc sẽ có một mùi hương tuyệt diệu và ánh sáng vô cùng rạng ngời sẽ soi sáng, dẫn lối cho mọi người theo bước đường mà Đức Mẹ rước mọi người đi. Và thiên thần bản mệnh của mọi người sẽ tiến dâng mọi người. Thiên thần mà Thiên Chúa trao ban cho mọi người trong thời đại mới này sẽ cùng đồng hành và dẫn mọi người tiến về Thiên Quốc. 

Đường đến cửa Thiên Quốc đẹp vô cùng, mọi người sẽ bay chứ không phải đi. Mọi người sẽ thấy một cảm giác lực hút thật mạnh về cửa Thiên Quốc và ánh sáng hào quang sẽ được mở rộng đến Thiên Quốc. Và Mẹ Maria sẽ là người tiến dâng mọi người vào. Khi vào cửa Thiên Quốc mọi người sẽ được một vinh quang tiếp theo, đó là các thiên thần và các thánh sẽ chào đón mọi người cùng với Thiên Chúa rạng ngời để mọi người được hưởng thánh nhan Thiên Chúa. Mọi người sẽ được hưởng thần khí và ánh sáng của Ngài ngay từ cửa Thiên đàng. 


Còn các linh hồn không theo Thiên Chúa Cha và các linh hồn tội lỗi thì phải đền tội như thế nào? 

Các linh hồn tội lỗi sau khi nhận được bản án và dưới sự công chính của Ngài thì thiên thần cũng thi hành án. Thiên thần sẽ rời đi và lúc đó quỷ sẽ bước tới. Mọi người sẽ có hai điều để nhận thức được:

-Khi mọi người thành quỷ ở hỏa ngục, đã thành quỷ thì mọi người nhận bản án và quỷ sẽ giày xéo và kéo mọi người. Khi mọi người nhận bản án tất cả đều trong bóng đêm không được nhìn bất kỳ một ánh sáng nào. Đó là tội mọi người phải chịu khi phải sa hỏa ngục. Không có một ánh sáng nào, quỷ sẽ xiềng xích mọi người. Khi thiên thần đọc bản án của mọi người và Thiên Chúa ban lệnh cho các thiên thần thi hành án xong, thì thiên thần sẽ rút đi và quỷ sẽ kéo mọi người xuống hỏa ngục và đền tội. Linh hồn của mọi người sẽ bị giày xéo và bị thiêu đốt và bị đền tội đau đớn theo bản án mà Thiên Chúa cho phạt mọi người. Các linh hồn nhận bản án thì gào thét và khóc lóc thôi, không được mở miệng bất cứ một điều gì, chỉ khóc dưới sự ăn năn tội lỗi, khóc dưới sự hối hận quá muộn màng của linh hồn đó.


-Các linh hồn ở luyện ngục thì như thế nào? Các linh hồn ở luyện ngục sẽ được ân phúc hơn một chút so với linh hồn ở hỏa ngục. Lũ quỷ cũng sẽ xiềng xích các linh hồn đến trước tòa Chúa. Các thiên thần sẽ đọc bản án cho mọi người và bản án của các linh hồn ở luyện ngục cũng sẽ ở trong bóng đêm, không được nhìn thấy ánh sáng. Và ở luyện ngục khi nào Chúa Cha cho được đặc ân thì mới được nhìn thấy ánh sáng của thiên thần, còn khi Ngài không cho đặc ân thì mọi người phải chấp nhận, và khi Ngài đòi trả sự công chính thì mọi người cũng phải chấp nhận, phải tuân phục và phải cúi đầu nhận tội về tội mà mọi người đã làm ở trần thế này.

Sau khi bản án được thi hành thì quỷ cũng sẽ kéo mọi người về luyện ngục để đền tội. Ở luyện ngục Chúa Cha cũng sẽ cho mọi người biết được bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày và bao nhiêu tháng. Sẽ có mức thời gian cho mọi người để mọi người đền tội/ và được hưởng ơn phúc từ Thiên Chúa.

Khi mọi người được gọt sạch tội lỗi và đền tội dưới sự công chính của Thiên Chúa thì Chúa sẽ nâng mọi người lên luyện ngục tạm giam. Nơi đó mọi người sẽ ở lửa luyện tội, lửa sẽ nhẹ hơn. Mọi người sẽ được nghe kinh. Mọi người sẽ được cùng đồng hành với giờ kinh của Nhà Chúa Cha. Đó là đặc ân các linh hồn được hưởng trong thời đại mới này. Thiên Chúa cũng cho rước các linh hồn về Thiên Quốc sau khi đến nơi Thiên Chúa muốn, đó là nơi Nhà Chúa Cha.


Kính thưa quý vị, ước mong những điều con vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp mọi người ý thức hơn mình sống trên trần gian này để làm gì. Tất cả là để chuẩn bị cho mình vào trong cõi vĩnh hằng. Như Chúa đã cho biết sau khi từ giã cõi đời này linh hồn con người sẽ phải bước vào một trong hai lối rẽ: một lối dẫn vào ánh sáng nơi tràn đầy hạnh phúc và hoan lạc, một lối dẫn vào bóng tối nơi đó chỉ toàn đau khổ và than khóc. Phải rẽ theo lối nào đó là tự do chọn lựa của mỗi người khi sống cuộc sống nơi trần gian này như thế nào. Sống theo những gì Chúa Cha chỉ dạy đó là cách sống khôn ngoan nhất để dẫn đưa đến ánh sáng. Những hy sinh, những sự từ bỏ của chúng ta ở đời này chẳng sao sánh được với vinh quang mà Chúa ban cho chúng ta ở đời sau đâu, nên Thiên Chúa muốn con kêu gọi mọi người hay thay đổi đời sống, hãy quay trở về với lòng thương xót của Thiên Chúa để được Ngài gìn giữ và dẫn đưa về hưởng hạnh phúc cùng với Ngài mai sau trên Thiên Quốc.

Phần chia sẻ của con đến đây đã xong. Con xin tạ ơn Thiên Chúa. 


Con xin cám ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe con chia sẻ. Con xin Chúa và Mẹ Maria ban tràn đầy hồng ân xuống trên quý vị. Con xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau. 


Bình luận


ABOUT US

THE FATHER † THE SON

AND THE HOLY SPIRIT

THE NEW JERUSALEM

  • Youtube
  • Youtube

ADDRESS

9100 Francis Marion Court, Glen Allen, VA 23060

53/5 Ho Tung Mau, Ward 1, Bao Loc, Lam Dong, Viet Nam

congtrinhcuabangoithienchua@gmail.com

SUBSCRIBE FOR EMAILS

Thanks for submitting!

bottom of page