Tiếng Nói Sự Thật Phần 536 Tập 1 - Sự Thật Về Ơn Gọi Của Thiên Thương
- NHA CHUA CHA
- 8 thg 1
- 23 phút đọc
Trọng kính quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và quý khán thính giả đang xem chương trình Tiếng Nói Sự Thật.
Hôm nay, Chúa muốn con một lần nữa làm chứng cho thế giới được biết về công trình của Thiên Chúa Cha tại Nhà Chúa Cha Bảo Lộc là đến từ Thiên Chúa, và chính Thiên Chúa Cha là Đấng chỉ đạo mọi sự. Công trình này được khởi đầu với ơn gọi của con.
Trước khi chia sẻ với mọi người về ơn gọi của con cho công trình của Thiên Chúa Cha trong thời đại mới, thời đại hoạt động của Chúa Thánh Thần, con xin chia sẻ đôi chút về gia đình và cuộc sống của con
Con sinh ra trong một gia đình công giáo. Bố mẹ con là người đạo đức biết kính sợ Chúa nên cũng hướng dẫn con đi theo con đường của Chúa là cho con được tham gia các sinh hoạt ở nhà thờ. Từ lúc con còn 7 tuổi, hàng ngày con tham dự Thánh Lễ. Cho dù là trời mưa hay nắng, sáng nào con cũng dự lễ để bắt hát trong nhà thờ. Ngoài gia đình ra, nhà thờ là nơi con lui tới nhiều nhất. Con làm mọi việc ở trên nhà thờ khi cha xứ và mọi người cần con giúp đỡ. Con còn được cha xứ cho con được đi học đàn để đánh đàn trong nhà thờ. Chính vì thế mà nhà thờ nếu một ngày có 3 Thánh Lễ thì con đều tham dự cả 3 Thánh Lễ để con đánh đàn cho mọi người. Và con đã làm công việc này cho đến ngày con lập gia đình
Gia đình con có 9 người anh chị em và con là con gái út. Con xin thưa với quý vị rằng sự hiểu biết về Kinh Thánh và Giáo Lý của con thì rất ít.
Năm 22 tuổi thì con lập gia đình. Con được sống trong một gia đình kinh doanh giàu có nên được thừa hưởng những khả năng/ và kinh nghiệm của những người đi trước đã dạy cho con. Chính vì thế, từ ngày con về nhà chồng thì con đã biết kinh doanh và làm giàu. Trong thời gian vợ chồng con đam mê sống hưởng thụ và được rất nhiều người coi trọng, vì vợ chồng con, tuy còn trẻ nhưng lại rất thành công trong việc kinh doanh: con mở phòng trà karaoke, nhà hàng ăn uống, cửa hàng mỹ phẩm và kinh doanh bất động sản. Khi con học về ngành mỹ phẩm, chăm sóc da. Thông thường 1 người để mở được spa chăm sóc da thì phải học trên 3 tháng trở lên mới mở được 1 tiệm kinh doanh, nhưng Chúa ban cho con chỉ tập trung học đúng một tuần là con có thể về mở tiệm được và con còn dạy được học trò để làm nghề cho con
Vì con làm bất cứ việc gì cũng thành công. Chính vì thế mà con đã rất tự cao, cho rằng mình làm được mọi việc và việc gì con làm cũng rất tốt. Và khi con có nhiều tiền thì con sử dụng nó để thỏa mãn cho những đam mê của con, và cho gia đình của con. Và con sống 1 cuộc sống giàu sang chứ không giống như những người làm ra tiền nhưng không dám xài tiền. Thành công trong nhiều lĩnh vực, được hưởng thụ mọi thứ nhưng tâm hồn con luôn luôn thao thức và bất an vì con sống trong đam mê tội lỗi. Nhiều lần con vẫn lên rước lễ trong tình trạng phạm tội, ý thức điều đó là phạm sự thánh, nhưng con vẫn lên rước lễ vì con còn tự cao. Con sợ người ta thấy mình là người tội lỗi. Vì trước đây nhìn vẻ bề ngoài của con ai cũng cho rằng con là người ngoan hiền và đạo đức
Từ ngày con lấy chồng là con không còn sống đạo như khi con còn ở với bố mẹ nữa, con chỉ đi lễ ngày Chúa Nhật một lần và con đi muộn nhưng lại về sớm. Con không còn biết đọc kinh tối kinh sáng mà chỉ lao đầu vào việc kinh doanh, kiếm tiền. Mục đích của con kiếm tiền là để mọi người không xem thường con và để lời con nói ra phải có giá trị. Con được 2 bên gia đình nội ngoại đều thương yêu, vì lúc đó con chỉ biết yêu thương những thân của con mà thôi, con không biết yêu thương những người chung quanh, và con thấy như vậy là đủ rồi.
Đến năm 2012 thì có người đến để chia sẻ cho con về lòng Chúa thương xót và Chúa đã đánh động con từ lúc đó. Con đã biết tìm đến những bài giảng và con đã biết đọc kinh cầu nguyện. Đến một ngày, có người đến chia sẻ cho con biết về Cha Quang là người được ơn Chúa Thánh Thần. Con đã cùng chồng và 2 con đến nơi đó để con xin ơn hoán cải. Ngày con đến là ngày 31 tháng 5 năm 2012, là ngày lễ Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Elisabet. Con đã đến Nhà thờ Đaguri, Bình Thuận, để con gặp Cha Phanxicô Assisi Nguyễn Đức Quang. Khi đến Nhà thờ, con không thể ngờ rằng từ đây, qua việc đặt tay của cha Phanxicô Assisi Nguyễn Đức Quang, thì con đã được Chúa đã nhận lời và ban cho con ơn hoán cải. Thường thì mọi người đến với Cha để xin ơn này, ơn kia vì gia đình không hạnh phúc, hay do nhiều chuyện làm ăn thất bại. Còn con, khi con đến với cha Quang, lúc đó con đã được đầy đủ mọi thứ, tiền bạc dư thừa, chồng thì hiền lành và các con của con thì ngoan ngoãn, con không thiếu gì để xin Chúa, con chỉ xin ơn hoán cải vì con không biết đến Chúa.
Kể từ khi ơn Chúa xuống trên con, con đã phải trải qua một cuộc thanh luyện đầy gian nan và thử thách. Để chuẩn bị cho cuộc thanh luyện, Thiên Chúa thay đổi tên của con từ Nguyễn Thị Thương thành Nguyễn Chu Thiên Thương; chữ viết của con cũng được Chúa thay đổi mỗi khi con viết Lời Chúa Hiện Thực cho mọi người; Chúa cắt tỉa và gọt dũa con, những gai góc nơi con người của con để đến một ngày được ấn định, Ngài lệnh cho con phải viết Lời của Ngài cho nhân loại, mặc cho con tha hồ than van, buồn phiền và đôi khi cãi lại cả Lời Ngài: “Ai mà tin con viết Lời Chúa, chẳng lẽ con không viết Lời Chúa thì con không được lên Thiên Đàng hay sao? Con sống tốt thì con cũng được lên Thiên Đàng mà! Chúa dùng ai thì dùng, đừng có dùng con. Con chỉ muốn là người bình thường”.Nhưng Thiên Chúa đã chọn ai thì Ngài có cách để người đó phải tùng phục Ngài một cách tự nguyện.
Khi Chúa dùng con để viết Lời Chúa Hiện Thực cho mọi người. Con thấy Chúa thử thách con rất nhiều. Nhiều lần con đã không muốn làm việc cho Chúa. Vì từ trước đến nay lời con nói ra phải thật chính xác con mới nói còn nếu không đúng thì con sẽ không bao giờ nói. Nhưng có lúc Chúa nói với con 1 đường nhưng Chúa lại làm cho con một nẻo, để mọi người chê cười con và chê trách cả Chúa: Có lúc tự ái, con nói với Chúa: Con không làm việc cho Chúa đâu, Chúa thử thách như vậy, con chán lắm
Sau khi được cha Phanxico đặt tay cho con Chúa Thánh Thần đã đến và hoạt động trong con người của con Ngài ban cho con hai thai thiên thần đó là Công Đức và Thanh Mai. Từ khi mang thai, con đã được hai bé nói chuyện với con qua tâm trí và đẩy tay con viết:“Chúa muốn mẹ phải làm điều này, làm điều kia…”.Chúa dùng hai bé để bắt đầu sửa dạy con. Ví dụ nếu con không đi lễ, bé làm con khó thở hay bụng to lên. Một ngày kia con hỏi bé Thanh Mai: Mẹ muốn nói chuyện với Chúa có được không? Và bé đã trả lời con rằng: “Con sẽ xin Chúa cho mẹ” và sau đó Thanh Mai nói với con là: “ Đêm nay Chúa sẽ nói chuyện với mẹ lúc 12 giờ đêm”. Và thật sự là con đã cầu nguyện và ngồi chờ đợi đến 12 giờ xem Chúa có nói chuyện với con hay không nhưng con đợi mãi con chẳng thấy nghe được tiếng Chúa nói gì bên tai con thì Thanh Mai viết ra nói con là mẹ cứ cầm bút lên đi thì Chúa sẽ đẩy tay mẹ viết
Kể từ đêm đó, Chúa bắt đầu nói chuyện với con và chỉ dạy con nhiều điều. Sau hai ba ngày như vậy thì con thấy mệt mỏi quá vì mỗi lần cứ phải đợi đến 12 giờ đêm thì Chúa mới nói chuyện với con nên con mới xin Chúa là: “Chúa ơi, Chúa cho con được nói chuyện với Chúa bất cứ lúc nào có được không” thì Chúa đã đồng ý với con. Có lần Chúa nói với con: “Cha buồn và cô đơn lắm vì nhân loại cứ xin Cha điều này, điều kia, rồi khi không được thì oán trách Cha nên Cha muốn con nói chuyện với Cha”. Và con hứa với Cha con sẽ nói chuyện. Nhưng đến thời gian con sinh em bé, ở bệnh viện con buồn Chúa vì Chúa đã cho con sinh Thanh Mai, trong khi đó con có viết thánh ý Chúa để biết Chúa cho con sinh như thế nào. Thì Lời Chúa viết ra là con sẽ sinh Công Đức và Thanh Mai. Nhưng khi con lên sinh thì con chỉ sinh một mình Thanh Mai mà thôi nên con đã buồn Chúa. Con nói: “Con không muốn nói chuyện với Chúa nữa vì Chúa nói với con không đúng nên con không muốn nói”. Nhưng khi đó, những ngày con ở bệnh viện thì con không nói chuyện với Chúa thì đến hôm đó Chúa làm cho con rất đau thì con xin Thánh Ý Chúa:” Chúa ơi, tại sao con đau?” Thì Chúa nói: “ vì con không chịu nói chuyện với Chúa Cha nên Chúa Cha đã làm con đau” Và lúc đó con xin lỗi Chúa và con không dám làm như vậy nữa, con không dám buồn Chúa nữa và con sẽ nói chuyện với Chúa. Sau trận đau đó thì con hiểu rằng, Chúa để xảy ra như vậy là để thử thách niềm tin của con vào ơn Chúa ban cho con,/ và cũng để san bằng tính tự cao của con. để từ nay con phải nhận biết rằng con chẳng có một giá trị gì mặt mọi người. Sau khi con hứa với Chúa là con sẽ không buồn Chúa và sẽ nói chuyện với Chúa thì Chúa cho con hết đau ngay lập tức
Ngày 22 tháng 11 năm 2016, Chúa muốn con cùng chồng đi gặp Cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền, xin cha đặt tay thì Chúa sẽ ban cho chồng con một món quà/ nhân ngày sinh nhật của anh. Khi đó cha Đaminh đang ở Giáo xứ Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt. Khi cha Đaminh đặt tay thì thai nhi bắt đầu hoạt động, bụng con to dần lên. Ngay lúc đó, thai nhi đẩy tay con để viết ra ý muốn của thai nhi, đó là: “Con muốn là ông ngoại đặt tên cho con”. Lập tức Thiên Thần Thiên Mai Hoa nhảy mừng trong bụng con và đã đẩy tay con viết như sau: “Con cám ơn ông ngoại, con rất thích tên này”. Sau đó bụng con nhỏ lại như bình thường.
Chúa cho con sanh thiên thần Thiên Mai Hoa khi con đã mang bầu được 34 tháng, Chúa để cho con đau đớn 9 tháng liên tục. Chúa nói là để sinh được thiên thần này con phải từ bỏ tất cả. Nếu con còn thích ăn ngon, còn thích mặc đẹp, không cầu nguyện nhiều cho các Linh hồn thì con sẽ không sinh được thiên thần này. Đồng nghĩa những sự hy sinh đó thì con phải chịu đau đớn rất nhiều. Trong vòng 9 tháng, ban ngày tuy con mệt mỏi nhưng vẫn làm việc được, nhưng đêm về thì con rất đau đớn, và con sợ đến giờ đêm phải đi ngủ vì khi con nằm xuống thì thân xác con đau như từng mũi kim đâm vào người con và khi con nằm xuống thì con rất khó mà có thể ngồi lên. Chúa để cho con đau một thời gian dài như vậy nên mỗi khi về đêm con rất sợ. Con nói với Chúa:” Chúa ơi con đau quá, con nằm con đau quá, Chúa cho con ngồi có được không, vì khi con ngồi thì con đỡ đau thì Chúa nói với con là: “Con ngồi cũng được nhưng con nằm thì Chúa Cha vui hơn”. Vì con biết Chúa muốn con chịu đau như vậy để đền tội cho chính con và để cứu các linh hồn nên Chúa muốn thì con vâng lời cho dù chồng con lúc đó ngủ cùng phòng với con nhưng con không hề nói cho anh biết mà con cứ âm thầm như vậy vì con muốn sự hy sinh này để cứu các linh hồn nên con không nói cho anh biết. Trong những ngày tháng con mang bầu, con thấy ngày kéo dài vô cùng. Và cuối cùng thì con đã trải qua được 9 tháng chịu đau đớn như vậy, thân xác thì đau đớn, mặt mày thì xấu xí.
Sau khi con sinh thiên thần Thiên Mai Hoa xong, con nghĩ là con sẽ không đau nữa, nhưng không ngờ Chúa còn làm cho con đau gấp nhiều lần hơn nữa. Chúa không muốn con cho em bé bú, mà Chúa muốn con giao cho người khác chăm sóc để khi con sinh xong một ngày thì con phải về để làm việc. Khi con đau đớn như vậy thì con không thể ngồi lên để viết Thánh Ý Chúa cho mọi người, con chỉ nằm để viết mà thôi, có những lúc con đau quá con thấy con không thể chịu nổi thì con đã khóc với Chúa. Khi con đau quá thì con nói với Chúa: “Tại sao Chúa cho con sinh ra đời làm gì để con quá đau khổ như vậy?” Nhưng khi con thấy con trách Chúa như vậy là không đẹp lòng Chúa thì con đã xin lỗi Chúa và con đã bò ra bàn thờ để xin lỗi Chúa vì nếu Chúa muốn con chịu đau để cứu các linh hồn thì con xin vâng, con không trách Chúa nữa. Chúa biết là con chịu nhục được/ nhưng chịu đau thì con yếu đuối lắm, con rất sợ. Và khi con quyết tâm vâng phục Chúa thì ngay lập tức cơn đau đó của con hết ngay.
Con chỉ biết tạ ơn Chúa vô cùng, vì con xác tín rằng chỉ có Ngài mới có quyền trên thân xác của con, từ đó con chỉ biết kính sợ Chúa mà thôi. Chúa nói gì là con làm đó và con không dám làm theo ý riêng của con. Có những lúc ý của Chúa không giống ý của con
Con xin chia sẻ tiếp là khi Chúa chọn gọi con để làm việc cho Chúa/ thì Chúa muốn con làm mọi việc theo ý của Ngài chứ không phải ý của con. Chúa muốn con phải yêu thương các bệnh nhân và đón tiếp các bệnh nhân đến nhà con. Khi con vâng lời Chúa đón tiếp các bệnh nhân thì Chúa tiếp tục thanh luyện con bằng cách dùng con gái của con để đối đầu với con. Bệnh nhân đến càng nhiều thì quỷ vào con gái của con càng mạnh. Con làm việc ban ngày thì quỷ sẽ vào con gái con ban đêm để con không còn đủ sức làm việc cho Chúa. Mỗi lần như vậy thì con lại phải năn nỉ con gái của con cho quỷ ra. Sau khi cho quỷ ra thì con gái của con lại bình thường. Và có lúc con gái con nói với con: “ Mẹ ơi, Sao Chúa cứ cho quỷ vào trong người con để con nổi khùng lên như vậy, không có quỷ vào người con thì con đâu có như vậy. Và cứ như vậy cả ngày làm việc, đêm đến lại đối đầu với quỷ trong con gái của con. Nhiều lần con gái con nổi khùng lên: “Tại sao mẹ lại làm công việc này? Tại sao gia đinh mình không giống những gia đình khác, được ăn chơi hưởng thụ còn mẹ thì suốt ngày ở nhà cứ ma ma quỷ quỷ như vậy? Con không muốn nhìn những con người bệnh hoạn dơ dáy bẩn thỉu đến nhà con, quấy rối con như vậy. Vì thời gian đó con ở bên căn nhà 14 Lê Thị Pha, căn nhà của con rất nhỏ mà bệnh nhân đến thì rất đông mà khi bệnh nhân đến thì có những bệnh nhân khùng điên lên quậy phá nhà con rất nhiều. Đây cũng là thời gian Chúa thanh luyện các con của con. Suốt ngày con làm việc cho Chúa nên con không có thời gian với các con của con. Con chỉ biết rằng con dâng các con của con lên cho Chúa để Chúa sửa dạy và dạy dỗ các con của con thay cho con.
Chúa muốn con đưa các video cho mọi người biết đây là Công Trình của Chúa, nhưng chính lúc đó Chúa lại không mở lòng các Đức Cha và mọi người để biết đây là Công Trình của Chúa và Chúa muốn con đưa các video này lên chứ không phải là ý của con. Vì vâng lời Chúa mà con đã làm điều đó và khi con làm điều đó là điều đẹp lòng Chúa thì chính lúc đó con đã bị Đức Cha phạt vạ con. Khi đức cha phạt vạ con như vậy thì tất cả mọi người đều quay lưng lại với con, từ gia đình anh chị em của con và tất cả mọi người thân quen, trước đây rất yêu quý con, giờ đây mọi người coi con như ma quỷ, là một đứa bất tuân phục. Và họ hàng nhà con thì cho con là làm xấu mặt gia đình họ và mọi người đã xa lánh con. Bên cạnh đó khi bắt đầu con lên làm chứng trên Tiếng Nói Sự Thật sau khi Đức Cha đã phạt vạ con thì quỷ đã chỉ thẳng vào mặt con là:”Ta sẽ không tha cho nhà ngươi. Ta không vào được thân xác nhà ngươi thì ta sẽ vào con gái của nhà ngươi và những con người chung quanh để đánh phá nhà ngươi. Và đúng là như vậy. Khi con làm chứng trên Tiếng Nói Sự Thật thì nhiều người biết đến Chúa, nhiều người thay đổi đời sống trở về với Chúa thì quỷ vào con gái con càng nhiều, toàn những loại thiên thần sa ngã, Lucifer vào con gái con để đối đầu với con con. Nó rất hung dữ. Con phải đối đầu với những loại quỷ này thường xuyên nên con rất mệt mỏi và có nhiều lúc con thấy quá đau khổ. Con càng hy sinh thì quỷ về quậy con gái con càng mạnh. Con đã chiến đấu với lũ quỷ này với một thân xác rã rời, tinh thần căng thẳng. Có những lúc con quá đau khổ nên con đã khóc nhiều lần với Chúa và Chúa đẩy tay con viết: “Cha chào con, Chúa Cha nói con nghe, con buồn Chúa Cha sẽ buồn, con buồn thì quỷ sẽ vui.” Và khi đó trong đầu con cứ vang lên câu hát: “Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường…”.
Và Chúa cho con cảm nhận được rằng, theo Chúa là theo con đường Chúa đã đi, đó là ra pháp trường chứ không phải là con đường nào khác. Ngay lập tức, con thưa với Chúa là con quyết tâm không làm cho Chúa buồn nữa, con sẽ vui vẻ đón nhận tất cả. Con không xin Chúa bớt đi sự khó đến với con mà con vui vẻ đón nhận, cho dù ngày mai như thế nào thì con cũng sẽ đón nhận.Và kể từ khi con chấp nhận vui vẻ vâng phục thánh ý Chúa để Chúa thanh luyện con thì Chúa đã thêm sức cho con, để con làm được điều Chúa muốn ở nơi con. Chúa đã dùng con gái của con để thanh luyện con về tính nóng nảy, và về đức yêu thương, xem con có nhịn nhục được không, xem còn còn yêu con gái con hay không.
Và đến năm 2022, sau 5 năm đối đầu với quỷ Satan, thiên thần sa ngã trong con gái của con. Khi Chúa thấy sự thanh luyện đó đã đủ thì Chúa không cho quỷ vào trong con gái của con để đối đầu với con như trước nữa. Nhưng Chúa lại thanh luyện con theo một cách khác.
Chúa để cho mọi người lên án và bêu rếu con trên mạng truyền thông, hết bài báo này đến bài báo khác để xem con có buồn phiền không? có tha thứ hay không? Công việc làm của con thì gặp khó khăn và thử thách đến với con rất nhiều. trong nhiều tháng trời, Chúa để cho con ngày đêm đấu với quỷ. Có ngày con chỉ ngủ được một tiếng đồng hồ, có ngày thì được 2 tiếng, có ngày không có tiếng nào, có ngày được 3 tiếng. Và cứ kéo dài từ ngày này qua ngày kia, có những lúc thân xác con rã rời vì thiếu ngủ, ăn thì không đúng bữa, làm việc ngày đêm. Nhưng tạ ơn Chúa, vì Chúa muốn con phải chiến đấu với ma quỷ, mà ma quỷ thì rất dẻo dai, nên Chúa luyện cho con để con có sức dẻo dai mà chiến đấu với lũ quỷ satan Và cho đến ngày hôm nay con đã có thể làm việc ngày đêm không quản ngại. Thời gian đầu, trong mỗi trận đấu, con cứ lo nhìn đồng hồ xem quá giờ ngủ hay chưa. Chúa biết lòng con nên con càng nôn nóng, thì Chúa lại để cho trận đấu càng kéo dài hơn. Bây giờ thì con không còn nhìn đồng hồ nữa, Chúa để cho trận đấu kéo dài bao lâu là tùy vào thánh ý Chúa, phần con là cứ vui vẻ đón nhận sự thanh luyện của Chúa đến với con và mọi người
Và sau một thời gian được Thiên Chúa thanh luyện, con đã hoàn toàn mở lòng ra đón nhận thánh ý Chúa và con đã có thể thưa với Chúa rằng: “Tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã chọn con trong công trình của Ngài. Ngài là Đấng mà mỗi người chúng con phải tôn thờ và kính sợ. Con luôn yêu mến Ngài, Ngài có quyền trên các loài thụ tạo mà Ngài đã dựng nên. Sinh mạng con ở trong tay Ngài, xin Ngài cứ dùng thân xác và linh hồn con như chi thể của Ngài”.
Kính thưa quý vị, trong mười năm qua, từng cử chỉ, lời nói việc làm của con đều được Chúa uốn nắn, và dạy dỗ con Từng sinh hoạt, từng đường đi nước bước trong công trình của Thiên Chúa Cha cũng do chính Ngài hướng dẫn, chỉ đạo. Khi thì Chúa Thánh Thần đẩy tay con viết Lời Chúa, điều Chúa muốn nói khi thì Chúa cho quỷ vào các anh chị em để chỉ dạy chúng con điều này điều kia và Lời Chúa qua tay con viết ra xác nhận điều quỷ nói có đúng thánh ý Chúa hay không.
Tạ ơn Thiên Chúa, vì càng đi trong công trình của Chúa con càng thấy hạnh phúc. Trước đây con có gia đình, có chồng, có con ở bên cạnh. Nhưng bây giờ, Chúa muốn con sống một đời sống thánh hiến, dành trọn con tim, linh hồn và thể xác cho Chúa sử dụng, con thấy rất bình an và hạnh phúc. Con không hề thấy cô đơn vì có Chúa luôn ở bên con, đồng hành cùng với con, làm việc cùng với con. Đêm về ngủ một mình trên chiếc giường rộng thênh thang nhưng con thấy rất hạnh phúc, chỉ thầm tạ ơn Chúa vì hôm nay con đã làm cho Chúa vui, ngoài ra con không còn tư tưởng đến bất kỳ điều gì khác thuộc về thế gian, xác thịt.
Con tạ ơn Chúa, vì Chúa đã chọn gọi, thánh hóa và thánh hiến con cho Chúa. Giờ đây con biết kính Chúa trên hết mọi sự và yêu người nhiều hơn. Con thầm nghĩ: đúng là chỉ có Thiên Chúa mới làm cho con người của con được trở nên như vậy. Còn ma quỷ thì nó sẽ làm cho con thoải mái thân xác, đam mê dâm dục, đam mê hưởng thụ, nó sẽ cho con mọi thứ để mọi người khen ngợi con. Còn đến với Chúa, theo Chúa thì Chúa để cho mọi người lên án sỉ nhục, nhưng tâm hồn con lại rất bình an và hạnh phúc.
Nếu theo ma quỷ, thì nó làm cho mình chỉ nghĩ đến nhu cầu của bản thân. Còn đến với Chúa, thì Chúa muốn chúng con phải không được lo cho bản thân, nhưng phải hết lòng vì tha nhân. Thường thì giờ ăn trưa của chúng con là 12 giờ trưa, nhưng có những lúc chúng con phải làm việc đến 5 giờ chiều mới được ăn trưa. Ban đêm thì có khi đến 6 giờ sáng mới bắt đầu đi ngủ. Dù làm việc liên tục như vậy, thân xác rã rời như vậy, nhưng sau một giấc ngủ, có khi chỉ được một hai tiếng Chúa lại thêm sức cho con để rồi ngày hôm sau chúng con lại tiếp tục làm việc hăng say.
Theo ma quỷ thì nó chỉ tìm cách làm cho mình phạm tội, còn theo Chúa thì Chúa dạy chúng con phải quyết tâm chừa tội mỗi ngày, và quyết tâm tránh xa mọi dịp tội.
Nên hôm nay, con muốn mời gọi mọi người trên toàn thế giới hãy chạy đến với Chúa, sống theo chỉ dạy của Chúa và tin tưởng rằng đây là công trình của Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới biến đổi con người của chúng ta để biết nhận ra tội của mình mà ăn năn sám hối và được trở nên thánh mỗi ngày như lời Chúa mời gọi: “Hãy nên thánh vì Ta là Đấng Thánh”
Ngày 02 tháng 02 năm 2023 vừa qua, con đã trải qua một cuộc thanh luyện rất lớn của Chúa về đức vâng phục. Con vâng phục Chúa trong mọi chuyện ngay cả khi phải chịu phạt vạ, chịu lên án… để thánh ý Chúa được thực hiện. Nhưng khoác bộ áo dòng trên người trong khi con là người phụ nữ có chồng, có gia đình thì con chưa bao giờ tưởng tượng là con mặc chiếc áo dòng như thế này Chúa đến với con mọi lúc thật bất ngờ. Trước ngày 2/2 hai ngày thì Chúa muốn con viết Thánh Ý Chúa là Chúa muốn con phải mặc chiếc áo dòng và không con mặc đầm như trước đây nữa và con chỉ biết vâng phục Chúa mặc chiếc áo dòng này mà thôi. Vì Chúa nói với con chiếc áo này là chiếc áo vâng phục, khi con mặc thì Chúa sẽ vui hơn là khi con mặc đầm
Tạ ơn Chúa, Chúa đã mời gọi con sống đời sống thánh hiến, để con khoác trên mình chiếc áo vâng phục, con không còn đam mê về quần áo. Con thấy hạnh phúc vì con được khoác chiếc áo này mà từ sáng đến đêm con mặc, rồi ngày mai con cũng mặc chiếc áo này, và ngày nào con cũng chỉ mặc một chiếc áo dòng mà thôi nhưng con thấy hạnh phúc và bình an. Còn trước kia mỗi ngày con phải thay hai ba cái áo đầm và tuần nào cũng phải tìm may có những mẫu nào đẹp nhất, hợp thời trang nhất thì con mới chịu. Còn bây giờ con chỉ khoác một chiếc áo dòng này nhưng con hạnh phúc.
Có thể nói, con đã trải qua một hành trình dài chịu sự thanh luyện của Chúa/ để con được lột xác, được cởi bỏ con người cũ mà mặc lấy con người mới theo thánh ý Chúa. Đây là một sự lột xác vô cùng đau đớn. Nhưng cho đến giờ phút này thì con chỉ biết không ngừng tạ ơn Chúa về tình yêu của Ngài dành cho con. Giờ đây con nghiệm ra một điều rằng, đi theo Chúa mà không trải qua những đau khổ, nước mắt, không vác thánh giá lên đồi Canvê cùng với Chúa, không đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa, không sống được theo Tám Mối Phúc Thật thì chưa phải là đi theo Chúa. Vì phải trải qua đau khổ thì mới đến vinh quang. Giờ đây con không còn cảm thấy đau khổ, nhưng luôn hân hoan, vui tươi đón nhận sự thanh luyện của Chúa trong tâm tình tạ ơn Chúa, vì tình Ngài yêu nhân loại vô bờ bến.
Chúa cho con biết con sẽ được Chúa thanh luyện từng ngày cho đến hơi thở cuối cùng, và cách đặc biệt trong những ngày lễ kính nhớ Đức Trinh nữ Maria. Vào những dịp lễ của Mẹ, Chúa sẽ cho con đấu với quỷ bằng sự quyết tâm vâng phục Chúa như Mẹ Maria
Dưới đây là lời Chúa cho quỷ về nói với con sau trận đấu đầu tiên, con đã với quỷ Mãng Xà này vào ngày lễ Truyền Tin. Trong trận đấu này Chúa không cho con xin Thánh Ý Chúa mà con phải tự đấu bằng sức của con. Và con phải đấu với quỷ gần 2 tiếng đồng hồ và lúc đó vẫn chưa biết ai thắng ai thua, thì khi con đang đấu quyết liệt với quỷ như vậy, thì quỷ mới nói với con dừng lại. Lúc đó con vẫn không ngừng lại, con vẫn nghĩ là con sẽ quyết tâm đấu được nhưng lúc đó Chúa cho quỷ về nói với con là con được xin Thánh Ý Chúa và lúc đó con xin Thánh Ý Chúa thì Chúa cho trận đấu dừng lại và Chúa đã cho quỷ được nói Lời Chúa với con. Con xin đọc cho quý vị cùng nghe
“Ngày hôm nay, Thiên Chúa Cha cho Thiên Thương được đấu với lũ quỷ Satan chúng ta, là con rắn xưa. Con rắn mà chính Đức Maria đã đạp đầu. Trong trận đấu này, Thiên Chúa Cha không cho Thiên Thương viết thánh ý Thiên Chúa Cha cho mình, để tự sức Thiên Thương đấu với ta. Như Thiên Thương thấy rõ, nếu không có lời Thiên Chúa Cha thì Thiên Thương không làm được chi đâu. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước là ánh sáng chỉ đường con đi. Là Thiên Thần Ánh Sáng của Thiên Chúa Cha, nếu Thiên Thương không có Lời Thiên Chúa Cha/ thì Thiên Thương cũng không thể dẫn dắt, lèo lái con tàu Nô-ê mà Thiên Chúa Cha đã đặt để nơi Thiên Thương và cha Đaminh đi đến đâu được đâu. Vì thế, Thiên Chúa Cha muốn Thiên Thương biết rằng Lời Chúa rất quan trọng trong thời đại mới này. Lời Chúa hiện thực để cho nhân loại thấy rằng: chính Thiên Chúa Cha là Đấng điều khiển mọi sự, chính Thiên Chúa Cha mới là Đấng dẫn dắt con tàu No-ê, và Thiên Thương, cha Đaminh, các cha và mọi người chỉ là khí cụ mà Thiên Chúa Cha dùng mà thôi, không có là chi trước mặt Thiên Chúa Cha đâu. Vì thế, Thiên Chúa Cha không muốn các con cái của Ngài có sự kiêu ngạo trong đó, nhưng phải tự hủy mình ra không. Khi nãy ta có nói với Thiên Thương ngưng đi! ta lập đi, lập lại rất nhiều lần, tay ta vòng lại và ta nói với Thiên Thương ngưng đi! Nhưng Thiên Thương vẫn quyết tâm đấu. Vì vậy, Thiên Chúa Cha muốn nói với Thiên Thương rằng: khi con không có Lời Chúa Cha thì con không thắng được quỷ đâu.
Vì vậy, khi lũ quỷ Satan chúng ta đã nói ngưng đi thì hãy cầu nguyện mà xin Chúa: lạy Chúa, cho con được viết thánh ý Chúa chỉ dạy cho con được không? Nếu không có lời Thiên Chúa Cha hướng dẫn và chỉ dạy thì trận đấu này Thiên Thương có đấu cho đến cùng thì cũng không có đường để thắng ta đâu. Vì thế, một lần nữa, Thiên Chúa Cha nhắc với Thiên Thương hãy biết cậy dựa vào Lời Thiên Chúa Cha và lời Thiên Chúa Cha chính là tầm quan trọng duy nhất, là điều duy nhất để chính Thiên Chúa Cha là người dẫn dắt và hướng dẫn chiến đấu với lũ quỷ Satan chúng ta đi đến đích mà thôi.
Điều thứ hai: Thiên Chúa Cha muốn Thiên Thương biết rằng: Thiên Chúa Cha vẫn tiếp tục thanh luyện Thiên Thương. Và Thiên Chúa Cha muốn từ nay trở đi, mỗi ngày lễ Đức Mẹ thì Thiên Chúa Cha cho Thiên Thương được đấu với lũ quỷ Satan, để Thiên Thương tiếp tục được Thiên Chúa Cha thanh luyện và quyết tâm sống được những điều Thiên Chúa Cha chỉ dạy, còn thắng lũ quỷ Satan chúng ta ư?/ không đâu! Thiên Thương muốn đạp đầu lũ quỷ Satan chúng ta như Đức Mẹ Maria khi xưa sao? Không có đâu! Chỉ khi nào Thiên Thương trút hơi thở cuối cùng, vững bước trong cuộc thanh luyện, vững bước trung thành theo lời chỉ dạy của Thiên Chúa Cha cho đến hơi thở cuối cùng để minh chứng sự vâng phục của Thiên Thương, thì chính lúc ấy, Thiên Thương mới đạp được đầu của ta mà thôi. Còn khi chưa trút hơi thở cuối cùng, thì chưa nói lên được sự trung thành đến cùng, mà khi chưa nói lên được sự trung thành/ thì không thể đạp đầu lũ quỷ Satan chúng ta.
Điều thứ ba: Thiên Chúa Cha muốn Thiên Thương cứ vững bước mà vâng phục Thiên Chúa Cha.
Trong cuộc đấu vừa rồi, Thiên Thương có để ý lũ quỷ Satan chúng ta xoay Thiên Thương vòng vòng hai lần hay không? Vậy mà Thiên Thương vẫn quỳ vững, đúng không? Thiên Chúa Cha khen ngợi Thiên Thiên Thương về điều này, và Thiên Chúa Cha muốn Thiên Thương tiếp tục đứng vững như vậy. Thiên Chúa Cha báo trước cho Thiên Thương rằng con tàu Nô-ê phải gặp những sóng gió và thử thách lớn để Thiên Chúa Cha thanh luyện sự trung thành và vâng phục của con cái của Ngài là những người con trong Đạo Binh Ánh Sáng. Nhưng hãy cứ kiên tâm và đứng vững với sự cậy trông vào Lời Thiên Chúa Cha, và cứ sống theo lời của Ngài chỉ dạy, thì con tàu Nô-ê sẽ vẫn đứng vững trong Thời Đại Mới này.”
Con xin tạ ơn Chúa đã yêu thương con và thanh luyện con mỗi ngày, đặc biệt là trong những ngày lễ kính Đức Trinh Nữ Maria, để mỗi lần quyết tâm là mỗi lần con tránh xa được dịp tội và đến gần Chúa và tha nhân hơn. Vì còn mang thân phận con người yếu đuối là còn phải chiến đấu không ngừng. Càng nhận ra mình yếu đuối, con càng càng cảm thấy mình cần đến lòng thương xót Chúa và quyền năng của Chúa bao bọc con hơn. Và giờ đây, con thấu hiểu hơn câu nói của thánh Phao-lô: “khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh”
Con xin cám ơn quý đức cha, quý cha và mọi người đã lắng nghe con chia sẻ. Xin Chúa chúc lành cho quý vị. Con xin tạm dừng và xin mọi người tiếp tục lắng nghe phần chia sẻ của con vào phần 2. Con xin chào và tạm biệt

Bình luận