top of page

Tiếng Nói Sự Thật Phần 704 - Dọn Tâm Hồn Mừng Đón Chúa Giáng Sinh

  • Ảnh của tác giả: NHA CHUA CHA
    NHA CHUA CHA
  • 22 thg 12, 2024
  • 38 phút đọc

Đã cập nhật: 4 thg 1


DỌN TÂM HỒN MỪNG ĐÓN CHÚA GIÁNG SINH


Kính chào Quý Khán Thính Giả đang theo dõi chương trình Tiếng Nói Sự Thật,

Mùa vọng năm phụng vụ mới đã gần kết thúc, chúng ta đang bước vào những

ngày chuẩn bị kỷ niệm con Thiên Chúa xuống thế làm người. Thiên Chúa Cha yêu

thương gửi tới toàn thể nhân loại một sứ điệp quan trọng đó là: “Cha chào con,

Chúa Cha nói con nghe, con hãy nói cho toàn thể nhân loại :hãy xét mình, sám

hối, nhận ra tội và quyết tâm chừa tội để xứng đáng đón mừng mầu nhiệm Thiên

Chúa làm người”.

Kính thưa quý vị, mùa vọng là thời gian con người chuẩn bị tâm hồn để chào

đón Đấng Cứu Tinh qua việc xét mình, nhận ra, tội để được Thiên Chúa tẩy rửa

tất cả mọi sự nhơ nhớp do tội lỗi mang trong mình. Khi con người nhận ra tội và

quyết tâm chừa tội, thì Thiên Chúa sẽ bóc tách từng lớp Satan, và trục xuất chúng

ta khỏi tâm hồn và thân xác con người, để cho tâm hồn và thân xác con người trở

nên trong trắng, xinh đẹp như thuở ban đầu Ngài dựng nên, và để con người được

nhẹ nhàng thanh thoát, được mở con mắt đức tin, mở mắt tâm hồn mà nhận ra và

thấu hiểu tình yêu thương bao la của Ngài trong thiên ý tạo dựng nên muôn loài thọ

tạo: "Mọi sự Ngài đã làm ra quả là rất tốt đẹp ! qua một buổi chiều và một buổi

sáng…" (St 1,31)

Được xét mình sám hối để nhận ra tội là ân sủng của Thiên Chúa thương ban cho

con người mọi thời đại, nhất là thời đại hôm nay, khi mà Satan đã hoành hành khắp

mặt đất với những loại Satan hung dữ hoặc những loại quỷ cám dỗ con người tinh

vi hơn, nhất là Satan đã che tai bịt mắt không cho con người nhận ra tội mà xa lánh

dịp tội, lâu dần thì họ chai lì trong tội, mất cảm thức về tội.

Vì vậy tội cứ chồng tội, và Satan theo đó mà đi vào con người xếp chồng chồng

lớp lớp khống chế con người chìm ngập trong tội ác làm mất lòng Thiên Chúa.

Như thánh Phaolô đã chia sẻ:

“Tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy,

muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi

không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi

không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong

tôi.

Bởi đó tôi khám phá ra luật này: khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất

hiện ngay. Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa;nhưng trong

các chi thể của tôi, tôi lại thấy một luật khác: luật này chiến đấu chống lại luật của

lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi.

Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết

này?”(Rm 7, 18-23)

Kính thưa quý vị, chúng ta phải can đảm đứng lên dứt bỏ tội lỗi bằng việc sám

hối với Thiên Chúa để được Ngài thanh tẩy cho nên tốt lành thánh thiện, xinh

đẹp trước Thiên Chúa và anh chị em, để Ngài ban cho cơ hội nhận ra tội mà

quyết tâm chừa tội và hy sinh xả thân, hãm mình chịu đau khổ, chịu nhục

nhằn để đền tội ở đời này. Đó là một hồng ân lớn lao, đó là tình yêu của Thiên

Chúa dành cho con người để con người được hạnh phúc cả đời này lẫn đời

sau. Vậy phải xét mình nhận ra tội như thế nào? Thiên Chúa muốn mọi người đối

diện với chính lòng mình, với chính lương tâm của mình và xét mình qua “Bảy Mối

Tội Đầu” mà Thiên Chúa đã soi sáng cho Hội Thánh, trong Thần khí của Chúa

Thánh Thần, chỉ dạy và hướng dẫn con cái của Ngài.


Thứ nhất, khiêm nhường chớ kiêu ngạo

Khiêm nhường, đó là nhân đức đầu tiên trên hết mọi nhân đức. Đối nghịch

với sự khiêm nhường đó là sự kiêu ngạo, chính vì sự kiêu ngạo mà từ thuở ban

đầu Satan là Thiên thần Ánh Sáng đã sa phạm tội. Vì sự kiêu ngạo Satan đã

chống lại Thiên Chúa, đòi ngang bằng với Thiên Chúa, vì sự kiêu ngạo Satan

không biết nhìn nhận thân phận của mình chỉ là một thụ tạo mà đã được Thiên

Chúa yêu thương tạo dựng nên đã bất tuân phục và sa ngã phạm tội mất lòng

Ngài, tự rời xa Ngài và đi vào nơi dành cho mình.

Thiên Chúa nhắc nhở con cái của Ngài rằng tội kiêu ngạo đó là gốc sinh ra

tất cả mọi mối tội khác. Vì sự lãng quên thân phận của mình, con người đắm

chìm trong tội lỗi, quên luôn Đấng cho mình có hơi thở, cho mình có sự sống,

mà chạy theo những thứ thuộc về thế gian: danh dự, của cải và dục vọng, để

rồi tự dựa vào chính con người của mình, tự dựa vào tài năng, trí hiểu của loài

người mà đánh mất đi Thiên Chúa.

Thiên Chúa là ai? Ngài chính là Chủ tể tạo nên muôn loài muôn vật, Ngài

chính là Đấng cầm quyền trên mọi vật, trên mọi không gian và thời gian. Nếu

không có Thiên Chúa thì không có loài người, nhưng con người lại sa vào sự

cám dỗ để đi theo dấu chân của thiên thần sa ngã khi xưa, để rồi con người trở

nên kiêu ngạo trước mặt Thiên Chúa và kiêu ngạo trước mặt tha nhân mà quên

rằng mình chỉ là tro bụi, chỉ là một thụ tạo thấp hèn và bất toàn mà Thiên Chúa

Cha tạo dựng nên.

Kinh Thánh ghi lại lời của tôi tớ tốt lành của Thiên Chúa là ông Gióp: “thân

trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi trở về lòng đất cũng trần truồng, Chúa đã ban

cho, Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng Thiên Chúa, Ngài muốn sao nên vậy.”

Mỗi một thụ tạo được sinh ra trên trái đất này thể hiện một cung bậc tình

yêu của Thiên Chúa và mang một sứ mạng mà Ngài trao ban, đó là: sống để

yêu và được yêu, để sống và làm chứng cho tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa

trên trần gian này như chính Chúa Giêsu đã đến trần gian, mặc lấy xác phàm,

trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Ngài đồng cảm với tất cả

những nỗi thống khổ mà loài người phải trải qua. Và Ngài đã chết cho tội lỗi

của trần gian – đó chính là tình yêu dành cho nhân loại và tình yêu đó được

tiếp diễn đến ngày hôm nay qua hoạt động của Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa

Cha mời gọi tất cả các con cái của Ngài quy hướng về với Trái tim của Ngài,

nơi cung lòng Thiên Chúa hiện diện giữa loài người với lòng thương xót bao

la tuôn đổ không ngơi tại nơi này, nơi con người đang tìm về để sám hối ăn

năn, để được Thiên Chúa ban ơn khiêm nhường tự hạ để nhận ra tội. Nơi Thiên

Chúa quyền năng dùng chính kẻ thù của con người là Satan để vạch tội con

người, dùng chính tên cám dỗ để nói lên âm mưu của chúng khiến con người

phải tâm phục khẩu phục sấp mình xuống mà kêu lên: “Lạy Chúa con, lạy

Thiên Chúa của con.” Và rồi Ngài lại chữa cho lành các thương tích, Ngài đổ

ân sủng để nối dài cánh tay của Ngài về việc trừ quỷ và chữa lành cho anh chị

em của mình.

Vì vậy, một tâm hồn thống hối, thay đổi đời sống, nhìn nhận ra tội lỗi của

mình từ khi có trí khôn đã xúc phạm đến Thiên Chúa, là điều kiện cần và đủ

để được Thiên Chúa đụng chạm và chữa lành qua công trình Nhà Chúa Cha.

Nơi đây chúng con được Thiên Chúa ban cho ân huệ lớn lao đó là biết nhận ra

tội của mình nhất là tội kiêu ngạo, tự cao tự mãn, tự hào, tự đắc, tự cậy dựa

vào sức mình, và quy hướng về mình, để biết khiêm nhường hạ mình xuống,

đấm ngực ăn năn, xin Chúa thứ tha.

Tất cả chúng ta đều là tội nhân, nên phải xét mình hằng ngày để dám đối

diện với chính bản thân mình, đối diện với chính lương tâm và trái tim của

mình đã bao năm qua ngụp lặn trong tội lỗi, đã thua dưới tay của Satan, đã

ngụp lặn trong danh, lợi, thú, đã chà đạp trên những con người khác, dùng

quyền để điều hành người khác, dùng quyền để thống trị người khác, dùng

quyền để gây chia rẽ, dẫn đến sự bất bình an trong lương tâm của mỗi người,

trong gia đình, trong cộng đoàn, và trong mỗi quốc gia. Những sự chết chóc,

chiến tranh, loạn lạc xuất phát từ chính sự kiêu căng, tự hào, tự mãn, không

biết cậy dựa vào quyền năng của Thiên Chúa và không biết kính sợ Thiên Chúa

Cha trên hết mọi sự.

Xét mình về tội kiêu ngạo, cũng phải xét về sự khiêm nhường. Tôi đã khiêm

nhường thực sự chưa? Và thực chất khiêm nhường là thế nào?

Khiêm nhường là tín thác tuyệt đối vào quyền năng của Thiên Chúa Cha, là

coi mình là con số không, coi mình là một đầy tớ vô dụng không có giá trị

gì hết;

Khiêm nhường là con chỉ biết tạ ơn Thiên Chúa Cha trong mọi hoàn

cảnh, là thấy mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời của con đều có ý nghĩa để dạy

dỗ, thanh luyện con, để con sống đẹp lòng Thiên Chúa Cha, là luôn biết mở

lòng ra để đón nhận hồng ân của Thiên Chúa Cha, sống vui tươi và bình an

trong mọi giây phút… hãy xét mình xem, bấy lâu nay mình đã thật sự khiêm

nhường chưa? Đã đơn sơ như trẻ nhỏ chưa?

Khiêm nhường cũng có nghĩa là trở nên như một trẻ thơ: không lo lắng,

không buồn phiền, không suy nghĩ, không đắn đo, không thắc mắc, chỉ biết tạ

ơn và tạ ơn trong mọi giây phút, mọi hoàn cảnh, hân hoan đón nhận mọi giây

phút của cuộc đời. Ngược lại, khiêm nhường không phải là co rút như một con

tôm, vì như vậy là trốn tránh sự thật, cái đó gọi là nhu nhược, là trốn tránh

trách nhiệm và là lẩn trốn chu toàn bổn phận.

Khiêm nhường trong việc sửa lỗi anh chị em mình: Khiêm nhường là

được phép nhắc nhở anh chị em, sửa lỗi anh chị em trong một tình yêu

mến, trong sự khiêm nhường và tự hạ. Sau khi nhắc nhở thì phó thác anh

chị em của mình cho Thiên Chúa Cha. Vì lời nói của mình không có giá trị

nào để biến đổi anh chị em của mình đâu, chỉ có Thần khí của Thiên Chúa

mới có thể biến đổi lòng người mà thôi. Còn việc Thiên Chúa dùng con là

một ngôn sứ để nói, để sửa dạy thì con cứ việc nói, cứ việc sửa dạy nhưng

trong sự nhẹ nhàng, yêu thương chân thành. Sau đó con rút về phía sau và

phó thác mọi sự cho Thiên Chúa Cha. Vì việc biến đổi người đó như thế nào

đó là việc của Thiên Chúa Cha, không còn là việc của con nữa.

Ý thức được điều này, sẽ giúp con không buồn khi người chị em mình chưa

thay đổi, cũng không hãnh diện khi người chị em mình thay đổi. Đó mới là

khiêm nhường vì thực sự con không có là gì trước sự thay đổi của anh chị em

mình hết. Con chỉ biết tạ ơn Thiên Chúa vì Thiên Chúa biến đổi lòng người

anh chị em mình thôi, không phải là do lời nói của con đâu.

Tại sao con không nên buồn khi anh chị em không thay đổi? Bởi vì khi

buồn là rơi vào sự cám dỗ của Satan về sự kiêu ngạo, cho rằng tôi phải nói

làm sao để cho chị em của tôi biến đổi. Không, biến đổi được hay không là do

Thần khí Chúa tác động trên con người đó và chính ánh sáng của Thiên Chúa

Cha biến đổi con người đó. Chính Thiên Chúa Cha chữa lành cho con người

đó chứ không phải là con.

Thế nào là sự hiền lành và khiêm nhường khi đi trong công trình của

Thiên Chúa Cha?

Hiền lành là không nói lời gắt gỏng, chua cay, khó chịu, nhưng nói lời hiền

từ, dịu dàng, xây dựng sự hiệp nhất, yêu thương.

Khiêm nhường như trên đã nói: là tự hóa mình ra không, không có giá trị

gì trước mặt anh chị em của mình. Không có giá trị gì trước mặt anh chị em

của mình thì không buồn, không vui, không hỷ, nộ, ái, ố, không tham, sân, si.

Kính thưa quý vị, Thiên Chúa cho biết:

Vũ khí sắc bén đầu tiên để diệt trừ Satan ta chính là sự khiêm nhường,

khiêm nhường và khiêm nhường.

Có khiêm nhường mới có xin vâng, có khiêm nhường mới biết từ bỏ chính

mình, có khiêm nhường mới chết đi cái tôi của mình, chết đi sự tự ái trong con

người mình; Có khiêm nhường mới từ bỏ được ý riêng của mình, có khiêm

nhường mới có thể hạ mình, cúi mình sát đất để phục vụ anh em của mình;

Có khiêm nhường thì con người mới tùng phục Thiên Chúa Cha, có khiêm

nhường con người mới trở nên khí cụ của Thiên Chúa Cha.

Thiên Chúa Cha dạy con người hiền lành và khiêm nhường, chính là hai

đức tín luôn luôn đi đầu: Hiền lành là để mình mặc lấy trái tim nhân hậu để

đối xử với anh em.

Khiêm nhường là để cúi mình, hạ mình phục vụ trước anh em con. Khiêm

nhường chỉ nhìn thấy tội của mình mà không nhìn thấy tội của anh em mình.

Khiêm nhường thì không bao giờ lên án hoặc xét đoán bất kỳ một ai. Khiêm

nhường là chỉ thấy một mình Thiên Chúa Cha ngự trị còn con thì không có.

Vậy nên, cả mùa vọng, Thiên Chúa muốn mọi người nhìn vào gương sống

của thánh Gioan Tẩy Giả, Ngài đã khiêm nhường thân thưa với Thiên Chúa

trong suốt cuộc đời bằng cả trái tim: Lạy Chúa, xin cho con được nhỏ đi để

Ngài lớn lên.

Vì vậy, chúng ta hãy xét mình và đừng bành trướng cái tôi của mình vì con

người chả là gì trước mặt Thiên Chúa Cha đâu. Con người chỉ là một thụ tạo,

chỉ là một đầy tớ vô dụng. Con người có nằm trong công trình của Thiên Chúa

Cha hay không thì đâu có thêm thắt gì cho Ngài? Ngài đâu cần con người, một

lời Ngài phán ra là đủ Satan phải khuất lui. Nhưng tại sao Ngài cho công trình

của Ngài được thực hiện giữa trần gian này?

Vì Ngài thương con người mà thôi! Vì cho con người được hạnh phúc,

được diễm phúc cộng tác đó là ân sủng cho con người.

Ai mà kể công trước mặt Ngài kẻ đó là tự cao, ai cho mình làm được

những điều Thiên Chúa Cha trao phó, đó là người tự cao. Con người không

làm được gì khi mà Thiên Chúa Cha không ban ơn đâu. Vì thế, khiêm nhường

và tự hạ, đừng cho rằng mình làm được điều chi! Con người chỉ phủ phục trước

mặt Thiên Chúa Cha và nói: lạy Cha, con là đầy tớ vô dụng sau khi làm được

một việc gì đó để quy tất cả thành quả đó về cho Thiên Chúa Cha. Thành công

hay thất bại đó là quyền của Thiên Chúa Cha. Ngài cho phép xảy ra như thế

nào đó là quyền năng của Ngài, không phải do công trạng của con.

Khiêm nhường là thực sự thấy mình yếu đuối bất toàn:

Con người nếu không có thần khí của Thiên Chúa ban, không có ân sủng

của Ngài, thì một chữ “Lạy Cha” cũng không nói ra được. Vì Satan sẽ cho

cứng hàm, Satan sẽ cho nằm liệt đó, chẳng làm gì được mà còn cho mình có

công cán trước mặt Thiên Chúa Cha sao? Không đâu! Con người hãy cúi mình

tự hạ và khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa Cha và anh chị em của mình, đó

là vũ khí sắc bén để diệt trừ Satan như Lời Chúa đã phán.

Tại sao Satan được lộng hành? Vì con người dùng sai tự do, vì con người

còn tự cao, vì con người đã dùng tự do để tự cao, lên mặt, thì Satan kích thích

vào để cho con người tự cao lên mà thôi, để con người coi công trạng là của

con người, không phải thuộc về Thiên Chúa.

Nếu như con người biết khiêm nhường, họ sẽ thấy rằng: con được ở trong

Thiên Chúa, làm việc cho Ngài là ân sủng của Thiên Chúa ban cho, mà đã biết

đó là ân sủng được ban cho nhưng không, thì phải xả thân để đáp trả ân sủng

như thế nào cho xứng với ân tình của Thiên Chúa.

Nếu như con người biết khiêm nhường, thì con người sẽ không lên án, không

dám kết tội ai vì ý thức được rằng chính mình cũng là một tội nhân, mà tội

nhân thì không thể kết án tội nhân được. Cũng không nói những điều xét đoán,

sẽ thinh lặng ở bên Thiên Chúa Cha. Sự khiêm nhường giúp con người trở nên

tĩnh lặng, và khi đó, Thần Khí Thiên Chúa sẽ đổ đầy, sẽ soi tỏ cho bản thân

con người biết yêu là gì, và khi yêu bằng cả trái tim thì sẽ biết làm những điều

gì cho một tội nhân, cho một bệnh nhân. Chính Tình yêu của Thiên Chúa Ba

Ngôi sẽ hoạt động trong con người mình khi con người biết đi tìm tình yêu của

Ngài.

Khiêm nhường là một ơn nên con người phải tha thiết xin Thiên Chúa

ban cho. Phải luôn luôn xin ơn khiêm nhường tự hạ trước mặt Thiên Chúa

Cha là luôn luôn nhận mình là tội nhân trước mặt Thiên Chúa Cha, đó là điều

đẹp lòng Ngài. Vì Ngài nói rằng: ai càng hạ mình xuống thấp thì càng được

Thiên Chúa nâng lên cao, càng được Thiên Chúa cho hiểu biết mầu nhiệm và

thánh ý của Ngài, để khi con người đến với tha nhân sẽ biết cách giúp họ hoán

cải.

Đến với tha nhân bằng sự khiêm nhường:

Kính thưa quý vị, Công trình của Thiên Chúa thời đại này là một công trình

vĩ đại,

nên khi loài người đón nhận ân thiêng cao cả này thì phải biết trao ban cho

người khác, phải đi loan truyền cho mọi người trên thế giới được biết. Nhưng

Ngài luôn nhắc nhở những ai đi trong công trình này khi đến với anh chị em

của mình với bước đầu tiên là phải mang sự khiêm nhường, sự tự hạ, sự nhỏ

bé trước mặt tha nhân.

Phải đưa khỏi con người mình cái tôi của mình trước hết, để chính Thiên

Chúa hoạt động trong mình, thì ân sủng của Thiên Chúa mới đến trong mình

được, còn nếu cái tôi của mình còn cao hơn thì sẽ đẩy ơn Chúa Thánh Thần ra

ngoài, lúc đó không làm được việc cho Thiên Chúa mà sẽ trở thành tay sai của

Satan vì thiếu sự khiêm nhường của mình.

Tóm lại Khiêm nhường tự hạ để tình Thiên Chúa lớn lên, để ân sủng

của Thiên Chúa đổ đầy trong mình.



Tóm lại Khiêm nhường tự hạ để tình Thiên Chúa lớn lên, để ân sủng của Thiên Chúa đổ đầy trong mình.


THỨ HAI, RỘNG RÃI CHỚ HÀ TIỆN

Kết thúc của tội này là khởi đầu của tội kia, nó là sự liên kết lẫn nhau. Không ai trong số loài người tránh được tất cả Bảy Mối tội này. Con người tưởng rằng mình rộng rãi không hà tiện, nhưng chúng ta không nghĩ được rằng: tôi có thể rộng rãi về vật chất nhưng hà tiện trong ân sủng, có thể rộng rãi về tiền của nhưng hà tiện về thời gian dành cho người khác, về việc lấy lời lành khuyên người, hà tiện nói lời yêu thương. Như vậy, hà tiện mà Thiên Chúa muốn nói ở đây không chỉ thuộc lĩnh vực vật chất. Nhưng Thiên Chúa muốn mời gọi con cái của Ngài xét xem, khi Ngài trao ban ân sủng cho loài người, ân sủng rộng rãi nhưng không, không ngơi như sóng biển dạt dào, thì con người đã rộng rãi trao ban hay chưa? Điều đầu tiên, khi con người được sinh ra trong dạ mẹ, đó là sự rộng rãi về tình thương và lòng thương xót mà Thiên Chúa dành cho một thụ tạo. Tiếp theo, đó là những ân sủng Ngài trao ban trong suốt chặng đường làm người, có một sự che chở, quan phòng giữa tất cả những ngoại cảnh tác động đến, những

khó khăn gian lao vất vả, từ sự giáo dục, từ trí hiểu của từng cá thể. Nếu Thiên Chúa Cha không trao ban những ân ban đó thì con người có thể là mình lúc này hay không qua từng cấp bậc, từng vị trí, từng sứ vụ của mỗi con người trong đời sống mà Ngài trao ban và đặt để. Tóm lại, đừng nghĩ mình đã rộng rãi trong việc bố thí thì mình đã thực hành được nhân đức đó, nhưng đối với Thiên Chúa là bao hàm tất cả sự rộng rãi từ bên trong ra bên ngoài, rộng rãi từ việc sống trao ban ân sủng, những gì mình đón nhận từ Thiên Chúa thì mình trao ban, nén bạc Ngài trao ban thì sinh phải lời cho Ngài đó mới là rộng rãi. Rộng rãi trong việc chia sẻ thời gian cho người khác, rộng rãi về tài trí của mình…về tất cả những gì mình có, từ ân ban nhưng không về Thần linh và thể xác, từ ân sủng cho đến vật chất phải đi đôi với nhau, cộng thể lại như ý Thiên Chúa Cha chỉ dạy. Cho nên, con người ngày hôm nay đừng tự mãn rằng mình đã làm đủ và đã làm được. Đối với Thiên Chúa Cha không bao giờ là đủ và được, vì Satan chính là kẻ manh nha len lỏi và rảo quanh tìm mồi cắn xé khi con người sơ hở, bất kỳ khe hở nào về lỗi đức kính sợ Thiên Chúa và yêu thương, thì Satan sẽ len lỏi vào, dù là những khe nhỏ nhoi nhất trong cuộc sống của con người qua tư tưởng, lời nói, hành động. Chính vì thế, Thiên Chúa mời gọi con cái của Ngài hãy lắng đọng tâm hồn mình lại, hãy đến với Thiên Chúa và ở lại trong Trái Tim của Ngài mà tha thiết van nài, xin Ngài ban ơn để nhìn nhận lại chính con người của mình, đó là nhìn vào tâm hồn và lắng nghe tiếng nói lương tâm của mình để tự vấn: Tôi là ai trước mặt Thiên Chúa và trước anh chị em tôi?

THỨ BA, GIỮ MÌNH SẠCH SẼ CHỚ MÊ DÂM DỤC

Tất cả con người được tạo dựng nên bởi xác thể và được Thiên Chúa Cha thổi Thần khí vào trong. Nhưng đã bị Satan rình rập, chầu chực, cám dỗ - tất cả điều này đã được nói rất rõ ràng trong thời Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu vì đức vâng phục Ngài cũng hạ mình chịu sự cám dỗ của Satan về thú tính cho nên con cái của Thiên Chúa cũng không thoát khỏi cơn cám dỗ đó. Vì xác thịt này sẽ được tồn tại cho đến hơi thở cuối cùng khi con người lìa khỏi thế gian, cho nên con người phải chiến đấu từng giây, từng khắc về tính xác thịt. Thiên Chúa Cha mời gọi con cái của Ngài giữ thân xác và tâm hồn mình sạch sẽ vì thân xác và tâm hồn con người chính là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Nếu ai đã giữ mình sạch sẽ về đức khiết tịnh thể xác nhưng còn chạy theo những vinh quang, danh vọng, thú vui an nhàn của trần gian, còn sống trong sự tự cao, tự mãn, thì tâm hồn người đó cũng không sạch sẽ. Hãy xét lại bản thân để đừng tự mãn cho rằng mình đã giữ trọn vẹn đức khiết tịnh, mình không đam mê phù phiếm thế tục, nhục dục của thế gian. Vì tạo vật được tạo dựng nên bởi bùn đất, sẽ trở về với bụi đất, nhưng Thần khí Chúa thổi vào, được sống thì ắt phải chiến đấu liên lỉ, cực nhọc thì mới mong đạt tới sự thánh thiện của Thiên Chúa như Thánh Phaolô đã nói: “Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí, và như vậy, anh em sẽ không còn thoả mãn đam mê của tính xác thịt nữa. Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn…Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo: những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa. Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế. Những ai thuộc về Đức Ki-tô Giê-su thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước. Chúng ta đừng có tìm hư danh, đừng khiêu khích nhau, đừng ganh tị nhau. (Gl 5,16-25).

Kính thưa quý vị, chúng ta biết rằng chính Chúa Giêsu cũng phải chịu những cơn cám dỗ về xác thể sau 40 ngày chay tịnh trong hoang địa. Biết được Ngài đang trong cơn đói khát về xác thể Satan đã gieo vào: “nếu ông là Con Thiên Chúa thì hãy biến đá này thành bánh đi!” Nhưng Chúa Giê-su đã chiến đấu và đã chiến thắng : “người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.” Vậy mỗi người, đứng trước sự cám dỗ về xác thể, về nhục dục, về mọi sự ham muốn của thế tục, đã thực sự đứng lên chiến đấu để loại trừ hay chưa? Vì con người được tạo dựng nên không chỉ có thân xác, nhưng có linh hồn và lý trí, ý chí và Thần khí Chúa được thổi vào. Nên phải xét mình thật kỹ, mình đã thật sự sống theo Thần khí? Đã trong ánh sáng và trong tự do mà Thiên Chúa trao ban hay chưa? Hay là đang lầm lũi bước đi con đường đen tối của nhục dục? Làm nô lệ cho Satan trong bóng tối và sống cho xác thịt, để Satan dâm dục được thỏa mãn nhục dục của chúng trên chính thân xác của mình? Chính vì thế, Chúng ta cần phải biết được một sự thật là: Thế giới hiện tại đang bị Satan thống trị, chúng che tai, bịt mắt làm cho rất nhiều người sẽ lầm tưởng mình đang sống khiết tịnh, mình không phạm tội dâm dục với bất kỳ đối phương nào thì đó là mình đã sạch sẽ và thoát được mối tội này. Thưa không! Khi con người còn đam mê danh vọng, còn tự cao, tự mãn, còn thích tiếng khen, thích được người khác trọng vọng, thích danh tiếng ở đời này,…Tất cả những thứ đó quy về tội thờ ngẫu tượng, thì đang bất tuân phục Thiên Chúa, đang loại trừ Thiên Chúa và đang gian dâm về Thần khí của Thiên Chúa đó!

Gian dâm về thần khí là như thế nào?

Nếu không thờ Thiên Chúa mà đi thờ cái tôi của mình trên hết mọi sự, thờ danh tiếng của mình trên hết mọi sự, thờ tiền của hơn cả Thiên Chúa thì đó có phải là sự gian dâm về Thần khí Chúa không? Trong thế giới ngày hôm nay, sự trụy lạc của thú tính và nhục dục đã lan tràn khắp mặt đất và đặc biệt Satan len lỏi mạnh trong thế hệ trẻ, nhất là ngay trong giới tu sĩ và giáo sĩ, do đã gạt Thiên Chúa ra ngoài để thờ ngẫu tượng, nghĩa là đang gian dâm với những thứ tà thần đó. Như thế, chúng ta chẳng có gì để mà tự cao rằng: con đang rất sạch sẽ trước mặt Thiên Chúa. Vì sao Thiên Chúa nói giữ mình sạch sẽ, không chỉ mang tính thể xác mà còn mang ý nghĩa trong Thần khí của Chúa, mang tính thiêng liêng trong mầu nhiệm tạo dựng. Đó là lý do tại sao Thiên Chúa Cha cho con người được hiểu thấu về căn nguyên của tội. Nếu không nhận ra tội thì không bao giờ chừa được tội và không chừa được tội thì không thể nào sống sạch sẽ, thánh thiện và công chính trước mặt Thiên Chúa được. Mà thời đại ngày hôm nay, thế giới xác thịt

đã tràn ngập làm cho con người chỉ biết sống cho đời này mà không nghĩ đến đời sau, vì Satan đã che đi phần lương tâm đó để còn lại một trái tim chai lì chạy theo những thứ thuộc về thân xác, thỏa mãn nhục dục, thỏa mãn những cơn khát dục mà quên mất đi Thiên Chúa, không còn lắng nghe tiếng nói lương tâm - chính là tiếng nói đến từ Thiên Chúa – là Thần khí của Ngài trao ban từ thuở ban đầu.

THỨ TƯ, HAY NHỊN CHỚ HỜN GIẬN

Con người phải biết chế ngự miệng lưỡi và tâm trí của mình, vì sự giận hờn, ganh ghét sẽ khiến con người đến trọng tội như lời thánh Gioan nói trong thư thứ nhất của ngài: “Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân” (1Ga 3,15) Điều này thể hiện rất rõ ràng qua hai người con đầu lòng của Evà là Aben và Cain. Cain vì lòng giận ghét mà đã giết chết em mình là Aben, và Thiên Chúa cho biết mãi đến dịp đào giếng cứu độ vào tháng 2 năm 2023 trong công trình thời đại mới này, Cain mới được cứu. Vì sao vậy? Lời của bà Eva được Thiên Chúa nói với Cain trong dịp đào giếng cứu độ là câu trả lời cho câu hỏi được đặt ra: “Hỡi con của ta - Cain, từ ngày Thiên Chúa phán với con rảo quanh khắp mặt đất, con phải chịu tất cả những hình phạt Thiên Chúa Cha ban cho con,

nhưng đến khi con lìa khỏi mặt đất này, đối diện với Thiên Chúa Cha, con vẫn một lòng chai đá, con vẫn không mặc lấy một trái tim mà Thiên Chúa trao ban cho con ngay từ thuở hình thành trong dạ mẹ. A-ben khi rời khỏi mặt đất ở bên cạnh ta đã ngày đêm van xin Thiên Chúa Cha hãy thương xót lấy anh con. A-ben từ thuở lọt lòng mẹ vẫn tiếp tục một tình yêu dành cho con không hề thay đổi, dù con đã làm cho máu A-ben tỏa lan đầy mặt đất, nhưng A-ben vẫn một trái tim yêu thương không hề thay đổi. Nhưng lòng con thì vẫn tiếp tục đóng kín lại với sự kiêu ngạo của mình. Chính vì thế mà con phải chịu hình phạt từ khi lìa khỏi mặt đất cho đến ngày hôm nay. Giờ đây, Thiên Chúa Cha muốn con hãy mặc lấy một trái tim như A-ben là em con, một trái tim tinh tuyền, đơn sơ, trong trắng, yêu thương, bao dung. Từ nay con hãy sống một trái tim mới mà Thiên Chúa Cha trao ban. Hãy ngẩng đầu hớp lấy ánh sáng và quyền năng của Ngài hỡi Cain con ta.” Vâng kính thưa quý vị, Thiên Chúa Cha tạo dựng nên mỗi người chúng ta

bởi tình yêu, thì để được hưởng hạnh phúc bên Thiên Chúa Cha thì chúng ta cũng phải mặc lấy một trái tim yêu thương như Ngài, yêu hết mọi người không trừ ai.


Thiên Chúa Cha tạo dựng nên mỗi cá thể khác nhau, không ai giống ai. Từ diện mạo cho đến trong tâm hồn của con người, Ngài đã đặt để một sứ vụ riêng biệt, nhưng nếu biết tôn trọng lẫn nhau, trao ban yêu thương đích thực đến từ Thiên Chúa, cùng nhau xây dựng một con người tốt đẹp, trở về bản thể trong trắng, đơn sơ, hiền lành như thuở ban đầu thì con người mới đón nhận được những điều tốt đẹp của nhau mà đánh thắng được sự ganh ghét, hận thù của Satan gieo vào. Như một vườn hoa Ngài tạo dựng nên, các bông hoa có những hương vị, có những màu sắc, có những sắc thái và hình dạng khác nhau, để nói lên được rằng: vườn địa đàng của Ngài muôn hình, muôn sắc và phong phú mà loài người với trí hiểu của mình không thể nào hình dung ra được. Nên con người

đừng đem sự hiểu biết và con tim hạn hẹp ra để phân tích, để xét đoán, để bình luận. Công trình tạo dựng của Thiên Chúa trên mỗi con người thuở ban đầu là tốt đẹp, nhưng Satan đã đánh phá trong từng trái tim của con người, để gieo vào sự hận thù, giận ghét, ganh tị, đố kị… Vì chính Satan đã sa ngã, đã mất đi trái tim yêu thương, mà Thiên Chúa tạo dựng thuở ban đầu. Nên do sự báo thù và phục thù, Satan đã gieo sự hận thù vào lòng con người từ thuở ban đầu, đó chính là hai người con đầu lòng của Eva, là hình ảnh điển hình của loài người. Vậy Thiên Chúa muốn con người để chừa được mối tội đầu thứ tư này, thì phải học lại chữ “yêu” theo lệnh truyền của Ngài: YÊU là gì? YÊU là nhịn nhục, YÊU là nhẫn nại, YÊU là từ tâm -Tất cả con người dù là người có ơn nói tiên tri hay ngươi có tài năng thế này thế kia, cũng vẫn quy hướng về YÊU, vì Đức Mến thì mới tồn tại, còn tất cả những thứ khác rồi cũng sẽ qua đi.

Duy nhất chữ YÊU - là sức mạnh để thắng Satan.

YÊU là sự hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chữ yêu đó chính là sức mạnh đánh bật Satan. Chữ yêu đó cho Con Một của Thiên Chúa Cha vâng phục Ngài một cách tuyệt đối. Chữ Yêu đó làm nên ơn cứu độ cho mọi người. Vì thế, Thiên Chúa Cha đã từng nói qua thánh Augustino: hãy yêu rồi làm. Khi mọi người yêu thì sẽ biết phải làm gì đối với Thiên Chúa, và đối với tha nhân. Khi Yêu Thiên Chúa thì vâng phục Ngài một cách tuyệt đối.Yêu thì sẽ thấy hân hoan khi được chịu đau khổ với Đức Giêsu Kitô. Yêu thì khao khát nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Yêu thì mọi người sẽ khao khát đi trên con đường thập giá, khao khát được làm vui thỏa lòng Thiên Chúa Cha bằng việc hân hoan đón nhận sự đau khổ trong từng giây, từng phút, đón nhận những cơn cám dỗ trong

niềm tạ ơn Thiên Chúa. Yêu thì sẽ làm cho mọi người đi trên những đau khổ mà tâm hồn bình an, vui tươi và hạnh phúc. Yêu thì sẽ tạo nên một sức mạnh vô địch mà Satan không có được. Vì chữ Yêu mà Satan phải khuất phục trước Con Một của Thiên Chúa Cha. Ngày hôm nay Thiên Chúa Cha cũng định nghĩa một chữ YÊU khi Ngài tỏ lộ công trình của Ngài nơi tại trần gian này. Vì thế, mọi người hãy hân hoan tạ ơn Thiên Chúa và đáp trả tình yêu của Ngài - tình yêu đáp trả tình yêu, ân tình đáp đổi ân tình. Và Thiên Chúa Cha muốn mọi người hãy để cho chữ Yêu được tồn tại và chiếm trọn trái tim của mọi người để chủ tể của tình yêu được tồn tại và chiếm hữu trái tim của mọi người. Có như thế, mọi người sẽ trở thành những chiến binh tinh nhuệ của Thiên Chúa. Có như thế, mọi người có đủ sức mạnh hiệp nhất nên một như Ba Ngôi Thiên Chúa để tạo nên một khối sức mạnh đánh bật Satan hận thù và phục thù. Thiên Chúa Cha muốn mọi người yêu như Con Một của Ngài thì nhìn lên thập giá của Đức Giêsu Kitô, để học biết được yêu là gì, và yêu thì phải làm gì theo gương của Con Một Thiên Chúa.Yêu thì hãy tạ ơn Thiên Chúa trước sự cám dỗ trong hân hoan? Vì nhờ có những cơn thử thách, những cơn cám dỗ thì mọi người mới thấy được mình yếu đuối và mình không làm gì được trước Satan đâu. Vì qua những cám dỗ Thiên Chúa Cha mới cho mọi người biết được mọi người có đang đi trên con đường yêu hay không. Nếu không có những cơn cám dỗ thì mọi người sẽ không bao giờ chứng minh được tình yêu thể hiện qua sự vâng phục và trung thành của mình đối với Thiên Chúa. Vì thế, để đấu với Satan hận thù thì con người hãy xây dựng một khối hiệp nhất trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa – tình yêu Duy nhất.


THỨ NĂM, KIÊNG BỚT CHỚ MÊ ĂN UỐNG

Thời đại ngày hôm nay, con người đang đắm chìm trong thế giới hưởng thụ, trụy lạc do Satan đem lại. Con người chỉ biết tôn thờ cái bụng của mình, tôn thờ thân xác của mình là trên hết, và tìm mọi cách để đạt được điều mình cần, mình muốn, mà gạt Thiên Chúa ra khỏi đời sống của mình. Chính vì thế, Thiên Chúa mời gọi nhân loại, hãy xét mình xem mình sống trên đời này để làm gì? Đâu là ý nghĩa của cuộc sống con người? Có phải con người đến trần gian này để quy về chữ ăn hay không? Chính vì con người quy về chữ ăn cho nên con người ra sức làm việc để kiếm tiền, kiếm địa vị, danh vọng. Con người đã sống xa Lời Thiên Chúa, quên mất ý nghĩa và cùng đích của cuộc đời của mình đó chính là phải tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước tiên. Sống chỉ quy về chất, đó là điều mà thánh Thánh Phaolô đã phải nhắc nhở cho tín hữu Philipphe:

như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại,

có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Ki-tô : chung cục là họ sẽ

phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái

đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian.

Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong

đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta” (Ph 3, 18-21)

Ngày hôm nay, Thiên Chúa Cha mời gọi mọi người ý thức con người sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Chính Chúa Giê-su là Lời Hằng Sống mà Thiên Chúa Cha trao ban cho con người qua Bí Tích Thánh Thể để nuôi sống thần thể và xác thể của con người. Những ai biết hãm mình, ép xác, tránh xa dịp tội và cầu nguyện liên lỉ thì Thần khí và ánh sáng của Thiên Chúa, tình yêu và ân sủng của Ngài sẽ đổ tràn ngập trên con người thì sẽ không bị lệ thuộc bởi những thứ vật chất của ăn trần tục nữa. Khi xưa trong thời Cựu ước, nơi hoang địa ban đầu Thiên Chúa nuôi dân Do Thái chỉ bằng Manna. Nhưng vì sự ham muốn của xác thịt, dân Do thái đã đòi Thiên Chúa cho ăn thịt. Nên khi đến trần gian Chúa Giêsu mời gọi con người đừng chỉ chú trọng đến của ăn vật chất mà còn phải sống bằng Lời Hằng Sống và đem lời đó ra thực hành. Một con người sống tình yêu thương đích thực, một tình yêu đến từ Thiên Chúa, thì không bao giờ vướng bận bởi những thứ trần tục, nhưng luôn biết hướng thượng, và luôn biết sống cao thượng. Ngược lại, những ai chỉ lo của ăn vật chất, chè chén say sưa thì không thể tránh khỏi sự đam mê sắc dục, và đời sống của họ bị tính xác thịt đè bẹp và làm cho thân xác của mình là đền thờ của Chúa Thánh Thần trở nên ô uế.

Chúng ta thấy có sợi dây liên kết lẫn nhau từ mối thứ nhất đến mối thứ bảy. Khi con người đam mê ăn, nuôi cái bụng trên hết, chè chén say sưa, thỏa mãn với những tiệc tùng, yến tiệc, thì con người sẽ vướng vào những đam mê khác, nhất là đam mê dâm dục. Khi chè chén say sưa thì nói càn, rồi nói lộng ngôn rồi giận hờn, rồi không nhịn nhục được dẫn đến tranh cãi, đấu đá lẫn nhau. Tiệc tùng say sưa thì lỗi đức bác ái đối với người nghèo. Và khi chè chén say sưa không kiểm soát được hành vi của mình chiều theo thói xác thịt thì sa vào tửu sắc, rơi vào đam mê dâm dục làm cho thân xác nhơ nhớp, làm cho tâm hồn bị trụy lạc. Đó là một thể mà Satan gắn lại để nối kết tội này qua tội kia, tội kia lại lao vào tội nọ. Đó là sự manh nha, len lỏi của Satan để đánh phá con người con người sa vào bóng tối và làm mất đi hình ảnh mà Thiên Chúa Cha đã tạo dựng nên ban đầu là giống hình ảnh Thiên Chúa. Thánh Tôma Aquinô đã nói về 6 điều không nên làm liên quan đến việc ăn uống: không được ăn quá sớm, không được ăn tốn kém, không được ăn nhiều, không được ăn háo hức, không được ăn kén chọn, không được ăn hoang phí, không được ăn những thứ mình thích ăn nhiều và ăn đi ăn lại, đó là những thói mê ăn. Khi con người lao vào những yến tiệc thì con người thỏa lòng thỏa sức như một con thiêu thân chết trong nhục dục, chỉ biết tôn thờ cái bụng mình trên cả Thiên Chúa toàn năng. Chính vì thế, Chúa Giêsu nói: ai tôn thờ Thiên Chúa thì không thờ của cải và tiền tài. Con người tôn thờ cái bụng trên hết thì cũng gạt Thiên Chúa qua một bên. Đó là lý do vì sao Thiên Chúa dạy con người kiêng bớt chớ mê ăn uống. Vì Satan chỉ sợ những ai biết hãm mình, chay tịnh và cầu nguyện, sống trong sự ép xác, sống trong sự thanh sạch mà Thiên Chúa Cha đã chỉ dạy. Và điều này nói rất rõ trong thư của Giacôbê dạy dỗ là con người sống bởi Thần khí, sống tiết độ. Vì không có tiết độ thì không thể nào cầu nguyện, không thể nào hãm mình để chiến đấu được. Khi xưa, Chúa Giêsu sau khi kết thúc việc giảng dạy, chữa lành và trừ quỷ thì Ngài luôn tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện, để kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa Cha chứ Ngài không tìm sự nghỉ ngơi ăn uống thỏa mãn cho thân xác. Nhưng Trong thế giới ngày hôm nay, Satan đã làm cho con người trong mọi cấp bậc đang rơi vào sự hưởng thụ khoái lạc trên thân xác mà quên đi đời sống đích thực của mình ngay tại trần gian này là phải quy hướng về Thiên Chúa. Satan đã len lỏi vào tất cả các cấp bậc của đời sống thánh hiến, các giáo sĩ, tu sĩ và kể cả các ẩn sĩ. Sự thật là ngay cả các nhà ẩn sĩ Satan cũng không tha, chúng đã làm cho các nhà ẩn tu – làm cho họ không còn chuyên chăm cầu nguyện như trước đây. Thiên Chúa cho biết chỉ còn một số rất nhỏ biết kính sợ Thiên Chúa, còn đa số các ẩn sĩ ngày nay cũng đã bị đắm chìm theo thế tục, nhục dục, đã làm cho thân xác ra nặng nề và tinh thần u tối không tài nào thoát ra khỏi lưới mà Satan đã bày ra và đã lãng quên Thiên Chúa dù hằng ngày họ vẫn đến chầu chực trước nhan thánh Ngài. Vì họ chỉ đến với thân xác còn tâm hồn thì xa cách Ngài do những đam mê trần tục. Để đấu với quỷ đam mê này, Thiên Chúa nhắc con người hãy dùng lời kinh Ngài dạy là kinh lạy Cha để cầu xin với Ngài. Chỉ xin cho chúng con lương thực hằng ngày, lương thực nuôi sống thể xác đủ thôi. Nhưng còn phải tha thiết xin Ngài lương thực thường tồn là chính Thịt và Máu Đức Giêsu Kitô trong Bí tích Thánh Thể. Con người hãy năng đến với Bí Tích Thánh Thể thì sẽ được nuôi dưỡng cả linh hồn và thể xác vì như Ngài đã nói: Ta là Bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó, của ăn đàng của con người là chính Chúa, bánh thiên thần trao ban giờ đây là chính Chúa, và chỉ mình Chúa là đủ.


THỨ SÁU, YÊU NGƯỜI CHỚ GHEN GHÉT

Thiên Chúa là Thiên Chúa tình yêu, là Đấng giàu lòng xót thương. Ngài chính là Vua yêu thương. Và vì yêu thương nên Thiên Chúa đã khắc trong trái tim của mỗi con người tình yêu của Ngài. Chính vì thế, Thiên Chúa mời gọi mỗi người hãy xét lại xem, mình đã sống đúng với tình yêu mà Thiên Chúa đã đặt để trong mỗi người hay chưa? Hay đã để cho Satan len lỏi vào và gieo rắc vào sự ghen ghét, hận thù. Hơi thở, sự sống, tài năng, trí tuệ, sự thông minh, những khả năng mà mình có, những gì mình đang sở hữu đến từ đâu? Thưa, tất cả đều đến từ Thiên Chúa. Vậy mình có gì để mà không thực thi thánh lệnh của Thiên Chúa, để không hoàn tất nhiệm vụ và bổn phận mà Ngài trao ban và đặt để nơi trần gian? Là một con tim phải biết yêu, mở ra để đón nhận tất cả những ân sủng và phải trao ban những ân sủng cho tha nhân. Nhưng vì sự ích kỷ, vì sự ganh ghét, vì lòng tham vô đáy, chỉ có biết vơ vén, quy kỷ về bản thân và tôn mình lên trên hết mọi sự, con người đã đánh mất đi chữ yêu, đã làm lịm tắt đi một con tim yêu thương mà Ngài tạo dựng nên từ thuở ban đầu, để rồi chiều theo những gì mà Satan cám dỗ con người, tạo nên lòng ganh ghét. Những ai sống trong sự hận thù, ganh ghét đó thì không bao giờ thấy cuộc sống mình vui tươi, bình an đích thực trong Thiên Chúa. Sách Sáng Thế, cho chúng ta thấy được rằng, Thiên Chúa đã tạo dựng nên tất cả đều tươi mới và đẹp đẽ, nhất là con người được tạo dựng nên giống hình ảnh tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Nhưng tại sao trong thời đại mới này, con người không còn tìm thấy được điều đó ngoài chuyện phải đối diện hằng

ngày với những sự thù hận, ghen ghét, tranh chấp, đố kỵ, ghen tuông, tị nạnh từng li từng tí với nhau. Đó là Satan làm cho con người lịm tắt đi lửa yêu thương, lửa sốt mến đến từ Thiên Chúa và thay vào đó là những thói hư tật xấu và những hành động thô bạo đối với nhau. Không yêu thương thì không sống vui tươi, mà không sống vui tươi thì không hy sinh, không hy sinh thì không đến gần với nhau, không đến gần với nhau thì gây ra chia rẽ, chiến tranh và hủy diệt lẫn nhau. Đó là mấu chốt của một ngọn nguồn mà loài người đắm chìm trong sự bao phủ bóng đêm mà Satan mang lại trong tất cả mỗi con người. Một số ít nào đó mà Thiên Chúa Cha đặt để từ thuở ban đầu thì mới biết sống thánh và sống yêu. Nhưng trong tất cả mỗi tâm hồn con người đều có một vệt hận thù, hận thù vì không thỏa mãn trong chính con người của mình, hận thù vì tranh chấp, hận thù vì xét đoán, hận thù về đố kị, hận thù vì ghen tuông, hận thù vì ghen ghét, hận thù vì so sánh để rồi không còn thấy điều gì tốt đẹp trên trái đất và trong

chính mỗi con người, để mất lòng tin và mất niềm hi vọng vào một Thiên Chúa là Chúa Tình Yêu.


THỨ BẢY, SIÊNG NĂNG VIỆC ĐỨC CHÚA TRỜI, CHỚ LÀM BIẾNG.

Tất cả các tội và các nhân đức mà Thiên Chúa Cha mời gọi con người ngày hôm nay, con người phải tỉnh thức nhìn nhận lại mình, để thực thi, vì con người không có tâm hồn gắn chặt với Thiên Chúa và kết hiệp mật thiết với Ngài thì không có ân sủng, ánh sáng tình yêu để chiến đấu với Satan. Vì nếu không có Thiên Chúa ban ơn thì tự thân con người sẽ không bao giờ chiến đấu được. Chính vì thế, Thiên Chúa Cha kêu gọi mọi người phải kết hiệp mật thiết liên lỉ với Ngài như Thánh Phêrô đã mời gọi các tín hữu của ngài: Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Thật vậy, ma quỷ không hề ngủ bất cứ giây phút nào. Chúng chỉ chầu chực

để cướp lấy linh hồn của loài người về phe chúng để chống lại Thiên Chúa.Khi càng nhiều người bất tuân phục Lời Thiên Chúa chỉ dạy thì Satan càng đắc thắng và sự phục thù đó càng giương cao và càng lớn mạnh. Chỉ có cầu nguyện, tĩnh lặng, kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa và đón nhận

Lời Chúa dạy qua tiếng nói lương tâm của mỗi con người thì mới nhìn nhận ra được chân lý sự thật. Điều này được thể hiện rất rõ rệt qua Lời Chúa Vĩnh Cửu từ trước đến nay. Tình yêu và lòng thương xót đó không ngơi ngớt khi Ngài vẫn tiếp ban cho con người ngày hôm nay Lời Chúa Hiện Thực, để con người được gắn kết mật thiết hơn với Thiên Chúa qua sự chỉ dạy của Ngài một cách trực tiếp trên từng cá thể và trên từng đời sống.

Lời cầu nguyện là hơi thở, là chìa khóa mở cửa cho mỗi tâm hồn đến với Thiên Chúa, đến gần hơn với ánh sáng của Ngài để con người cầm chắc vũ khí trong tay, mình mặc áo giáp là ánh sáng của Thiên Chúa mà đối đầu với ba thù là Ma quỷ, Thế gian, Xác thịt. Nếu không có cầu nguyện là không có hơi thở, không có hơi thở là không có sự sống, mà không có sự sống thì chỉ có sự chết và bóng đêm trong mỗi con người. Con cái loài người ngày hôm nay rất sợ hãi sự tĩnh lặng, rất sợ hãi sự cô đơn, rất sợ hãi đối diện với Thiên Chúa và với chính mình. Nhưng sự thật thì luôn luôn là sự thật, không có gì có thể che giấu được Thiên Chúa vì Ngài thấu tỏ mọi tâm can, vì Ngài tạo dựng nên con người. Và không có gì che giấu mà

không bị tiết lộ ra ánh sáng vì ánh sáng luôn chiến thắng bóng tối và sự dữ. Chúa Giêsu đã đến, đã sống, đã chết và đã thắng thế gian qua sự phục sinh của Ngài. Và Ngài mời tất cả mọi loài thụ tạo đặc biệt là con cái loài người hãy quay về với Thiên Chúa là Cha nhân hậu, là Đấng Thiện hảo và công bằng, có như vậy con người mới đối đầu và chiến thắng được tên ác thần của thế gian, đó chính là Satan được nhắc đến trong video 666 của chương trình Tiếng Nói Sự Thật, cho thấy tất cả những gì mà Thánh Gioan nhắc đến trong sách Khải Huyền đang được vùng lên trong thời đại mới ngày hôm nay mà loài người không tỉnh thức. Và ánh sáng của Thiên Chúa đã được gieo trong Đạo Binh Ánh Sáng, là một nhóm nhỏ dám can đảm đối diện với sự thật về tội lỗi của chính mình, để nhờ đó họ được Thiên Chúa tẩy rửa và được trở nên khí cụ Thiên Chúa dùng, để đem Sự Thật, đem ánh sáng, đem tình yêu và ơn cứu rỗi của Ngài đến cho anh chị em đồng loại của mình. Thiên Chúa muốn con người phải biết nhìn nhận thân phận mình là mỏng dòn, yếu đuối, dễ sa ngã phạm tội, để siêng năng thật sự, để yêu mến thực sự trong việc lành thánh, thực hành đạo đức với một trái tim yêu thương với lòng bao dung, với niềm kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, kính mến thật trái tim. Và cũng đừng bao giờ an tâm là mình đã đọc kinh nhiều, thế là đủ, đi lễ mỗi ngày, thế là đủ, xưng tội rước lễ hàng tháng, thế là đủ. Vì đối với Ngài không có gì là đủ đâu. Nhưng Ngài đòi hỏi sự trung thành của con người đến hơi thở cuối cùng với những việc làm cụ thể trong một trái tim yêu nồng nàn với Thiên Chúa và với anh chị em của mình. Với Thiên Chúa là Ngài bảo sao thì làm vậy, đơn sơ cậy dựa vào Ngài, với anh chị em thì phục vụ một cách nhưng không và yêu mến như chính mình. Và điều quan trọng là hãy yêu lấy chính linh hồn của mình, thì mới yêu được linh hồn người khác, yêu linh hồn mình thì phải xét mình nhận ra tội, quyết tâm chừa tội và tránh xa mọi dịp tội. Cầu nguyện chính là vũ khí chắc chắn để đối đầu với Satan. Nhưng mà trớ trêu thay, ngày nay các vị mục tử không còn quan tâm nhắc nhở con chiên của mình thực hành việc cầu nguyện nữa, một số vị còn kết án Nhà Chúa Cha khi họ thực thi đời sống cầu nguyện liên lỉ theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Trong Giáo hội ngày hôm nay, thử hỏi có được bao nhiêu linh mục, tu sĩ sống đời sống cầu nguyện liên lỉ, ăn chay, hãm mình, ép xác? Rất ít. Trong khi đó các ngài được coi là những người sống mẫu mực cho các tín hữu noi theo về đàng nhân đức. Chính vì vậy trong những ngày cận kề với biến cố trọng đại, là ngày mà Thiên Chúa xuống trần gian làm người, Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi người cách riêng các vị mục tử và các tu sĩ nam nữ của Thiên Chúa hãy dành thời gian xét mình nhận ra tội và quyết tâm chừa tội để được Thiên Chúa tẩy rửa cho tâm hồn trở nên trong sạch trong sáng xứng đáng cử hành và tham dự Thánh Lễ trọng thể mừng Con Thiên Chúa Giáng sinh làm người.


KẾT

Kính thưa quý vị, trên đây là loạt bài chia sẻ mà Thiên Chúa muốn con nói lên trên toàn thế giới, để Lời của Ngài được vang vọng khắp thôn cùng ngõ hẻm, trên trời cao cũng như dưới đất thấp, lòng biển cả và đáy vực sâu, không chỉ cho con người nhưng cho cả muôn loài thọ tạo đang chờ đợi ơn cứu độ, ơn thánh hóa của Thiên Chúa Cha toàn năng. Riêng con người, Ngài tha thiết mời gọi sự cộng tác đắc lực hơn, sự sám hối, nhận ra tội và quyết tâm chừa tội của con người không chỉ có sức mạnh thánh hóa bản thân mình và anh chị em mình mà còn giúp cả Satan. Quả thật Thiên

Chúa cho biết, Satan được cứu với sự sám hối của loài người và với sự sám hối của chính Satan. Đó là sự cộng tác tương hỗ giữa các loài thụ tạo mà Ngài tạo dựng nên. Vì Ngài tạo dựng nên tất cả mọi loài trong Tình yêu hỗ tương nhau. Vì như Ngài đã nói: Ngài làm mưa rơi trên mặt đất, mặt đất này có con người, có quỷ, có muôn loài muôn thú. Và sẽ đến lúc các thụ tạo được trở về với vườn địa đàng khi xưa: Ngày mà “ Sói sống chung với chiên con; beo nằm chung với dê; bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau; con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò (cái) và gấu (cái) sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau; sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của Ta. Bởi vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Chúa, như nước tràn đầy đại dương. (Is 11, 6 – 9). Xin hãy cùng con tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa: Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm cứu chuộc dân Người… Lạy Chúa, Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ/

miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài.


JESUS I TRUST IN YOU
JESUS I TRUST IN YOU


Коментарі


ABOUT US

THE FATHER † THE SON

AND THE HOLY SPIRIT

THE NEW JERUSALEM

  • Youtube
  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter

ADDRESS

9100 Francis Marion Court, Glen Allen, VA 23060

53/5 Ho Tung Mau, Ward 1, Bao Loc, Lam Dong, Viet Nam

congtrinhcuabangoithienchua@gmail.com

SUBSCRIBE FOR EMAILS

Thanks for submitting!

bottom of page