top of page

THỨ TƯ - TUẦN VI THƯỜNG NIÊN (Mc 8: 22-26) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI

  • Ảnh của tác giả: NHA CHUA CHA
    NHA CHUA CHA
  • 19 thg 2
  • 5 phút đọc

“Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự.” (Mc 8,25)



BÀI ĐỌC 1: St 8,6-13.20-22


Ông Nô-ê dỡ mái tàu ra và thấy mặt đất đã khô ráo.


Bài trích sách Sáng thế.


6 Hết bốn mươi ngày, ông Nô-ê mở cửa sổ mà ông đã làm trên tàu, 7 và ông thả con quạ ra. Nó bay ra, lượn đi lượn lại cho đến khi nước khô trên mặt đất. 8 Rồi từ trong tàu ông lại thả con bồ câu, để xem nước đã giảm trên mặt đất chưa. 9 Nhưng con bồ câu không tìm được chỗ đậu chân, nên trở về tàu với ông, vì còn nước trên khắp mặt đất. Ông bèn giơ tay bắt lấy nó mà đưa vào trong tàu với ông. 10 Ông đợi thêm bảy ngày, rồi thả con bồ câu ra khỏi tàu một lần nữa. 11 Vào buổi chiều, con bồ câu trở về với ông, và kìa trong mỏ nó có một nhành lá ô-liu tươi ! Ông Nô-ê biết là nước đã giảm trên mặt đất. 12 Ông lại đợi thêm bảy ngày, rồi thả con bồ câu ra, nhưng nó không trở về với ông nữa.

13 Năm sáu trăm lẻ một đời ông Nô-ê, tháng giêng, ngày mồng một tháng ấy, nước trên mặt đất đã khô ráo. Ông Nô-ê dỡ mái tàu ra và thấy mặt đất đã khô ráo.

20 Ông Nô-ê dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa. Ông đã lấy một số trong các gia súc thanh sạch và các loài chim thanh sạch mà dâng làm lễ toàn thiêu trên bàn thờ. 21 Đức Chúa ngửi mùi thơm ngon, và Đức Chúa tự nhủ : “Ta sẽ không bao giờ nguyền rủa đất đai vì con người nữa. Lòng con người toan tính điều xấu từ khi còn trẻ, nhưng Ta sẽ không bao giờ còn sát hại mọi sinh vật như Ta đã làm !

22Bao lâu đất này còn, thì mùa gieo mùa gặt,trời lạnh và trời nóng, tiết hạ và tiết đông,ban ngày và ban đêm, sẽ không ngừng đắp đổi.”



TIN MỪNG: Mc 8,22-26


Anh mù khỏi hẳn và thấy tỏ tường mọi sự.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.


22 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến, và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta. 23 Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi : “Anh có thấy gì không ?” 24 Anh ngước mắt lên và thưa : “Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại.” 25 Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn ; anh thấy tỏ tường mọi sự. 26 Người cho anh về nhà và dặn : “Anh đừng có vào làng.”

ree

THỨ TƯ - TUẦN VI THƯỜNG NIÊN (Mc 8: 22-26)

LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI


 Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,


Lời Chúa trong Tin mừng hôm nay, nói đến việc Chúa Giêsu mở mắt cho một người mù, Ngài đã chữa lành cho anh ta được sáng mắt.


Khi người ta dẫn anh mù đến với Chúa Giêsu, xin Ngài sờ chạm đến anh ta. Chúa Giêsu đã đưa anh ra khỏi bóng tối, ra khỏi ngôi làng đầy sự dữ. Chính quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa đã đụng chạm đến mắt anh từ nước miếng và bàn tay của Ngài, thì ma quỷ đã phải khuất phục và bóng tối phải lui xa khỏi con người anh.


  Khi con người chưa đủ vững tin vào quyền năng của Thiên Chúa, thì với tình yêu thương của Ngài, Ngài vẫn tiếp tục cứu chữa họ; như Ngài đã ban ánh sáng xuống trên người mù, bằng cách: đặt tay vào mắt anh một lần nữa, cho thấy: tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giêsu đối với anh, Ngài yêu thương anh đến cùng, nên Ngài đã kiên nhẫn giúp anh thoát khỏi bóng tối, cho đến khi anh thấy ánh sáng.


  Khi anh mù được sáng mắt, Chúa Giêsu còn căn dặn anh: “Anh đừng có vào làng”. Qua hình ảnh này, Thiên Chúa muốn nhắc nhở con người: khi đã được khỏi, được sáng mắt thì đừng sa vào con đường tội lỗi, đừng sa vào bóng đêm nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước.


  Việc chữa lành của Chúa Giêsu ngày xưa vẫn được tiếp tục trong thế giới hôm nay. Ngày nay, có rất nhiều người ở trong bóng tối, có rất nhiều người bị mù về con mắt tâm linh. Vì bóng tối của Satan đang bao phủ khắp thế gian này; nhưng sức mạnh của Ba Ngôi Thiên Chúa: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần vẫn luôn hoạt động trên nhân loại, để dẫn con người ra khỏi bóng tối, ra khỏi sự cám dỗ của Satan. Bằng chứng là: ngày nay, Thiên Chúa đã dùng Nhà Chúa Cha để chữa lành, xua trừ ma quỷ ra khỏi các bệnh nhân, các tội nhân, giúp con người biết sám hối, nhận ra tội của mình để quyết tâm chừa tội và sống thánh thiện. Trong mọi nơi, mọi lúc, mọi thời đại, Thiên Chúa luôn cần sự cộng tác của hết mọi người, để đưa nhiều người tội lỗi, đưa nhiều bệnh nhân đến với Ngài.


  Nhờ sức mạnh của Ba Ngôi Thiên Chúa, với tác động của Thần khí Chúa Thánh Thần, những ai tin tưởng đến với Thiên Chúa, sẽ được Ngài dẫn đưa ra khỏi bóng tối. Vì vậy, mỗi người hãy thực hành lời Thiên Chúa chỉ dạy, thay đổi đời sống, quay trở về với Ngài thì sẽ được thấy ánh sáng của Thiên Chúa. Chính nguồn Ánh Sáng này sẽ dẫn đưa con người đến bến bình an, hạnh phúc, được nhìn thấy Thiên Đàng ngay tại trần gian này bằng con mắt Đức Tin.


  Thiên Chúa cũng cho biết: để được Ngài mở mắt tâm linh, mở mắt đức tin, thì con người phải tuyệt đối từ bỏ con đường tội lỗi, từ bỏ các thế lực bóng đêm và thực hành các việc hy sinh ăn chay, cầu nguyện; sống yêu thương, tha thứ, và phải kính sợ một mình Thiên Chúa. Bởi vì con người không thể tự mình chiến đấu được với ma quỷ, với thế giới ngầm của Satan, nên con người phải cậy nhờ đến Thiên Chúa, cậy nhờ đến những người được Thiên Chúa chọn gọi và đặt để trong công trình Thánh Hóa của Chúa Thánh Thần, để được xua trừ đi các loại quỷ ẩn núp cám dỗ cho đam mê, kiêu ngạo, danh vọng, ích kỷ, ghen tương, chia rẽ, hận thù…. Khi những con quỷ đó được trục xuất ra khỏi thân xác và tâm hồn con người, và khi con người tuyệt đối vâng phục Thiên Chúa, sống theo những lời Ngài chỉ dạy, thì họ sẽ được nhìn thấy ánh sáng của Ngài, và chính Ánh sáng ấy sẽ bao bọc, đưa dẫn con người lên hưởng hạnh phúc đời sau trên Thiên Đàng.


Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.



Bình luận


ABOUT US

THE FATHER † THE SON

AND THE HOLY SPIRIT

THE NEW JERUSALEM

  • Youtube
  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter

ADDRESS

9100 Francis Marion Court, Glen Allen, VA 23060

53/5 Ho Tung Mau, Ward 1, Bao Loc, Lam Dong, Viet Nam

congtrinhcuabangoithienchua@gmail.com

SUBSCRIBE FOR EMAILS

Thanks for submitting!

bottom of page