THỨ BA - TUẦN VI THƯỜNG NIÊN (Mc 8:14-21) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
- NHA CHUA CHA

- 19 thg 2
- 5 phút đọc
“Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư?” (Mc 8,18)
BÀI ĐỌC 1: St 6,5-8 ; 7,1-5.10
Ta sẽ xoá bỏ khỏi mặt đất con người mà Ta đã sáng tạo.
Bài trích sách Sáng thế.
6 5 Đức Chúa thấy rằng trên mặt đất sự gian ác của con người quả là nhiều, và suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu. 6 Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Người buồn rầu trong lòng. 7 Đức Chúa phán : “Ta sẽ xoá bỏ khỏi mặt đất con người mà Ta đã sáng tạo, từ con người cho đến gia súc, giống vật bò dưới đất và chim trời, Ta hối hận vì đã làm ra chúng.” 8 Nhưng ông Nô-ê được đẹp lòng Đức Chúa.
7 1 Đức Chúa phán bảo ông Nô-ê : “Ngươi hãy vào tàu, ngươi và cả nhà ngươi, vì Ta chỉ thấy ngươi là người công chính trước nhan Ta trong thế hệ này. 2 Trong mọi loài vật thanh sạch, ngươi sẽ lấy bảy đôi, con đực và con cái, còn trong các loài vật không thanh sạch, thì một đôi, con đực và con cái, 3 trong các loài chim trời cũng lấy bảy đôi, trống và mái, để giữ giống trên khắp mặt đất. 4 Vì bảy ngày nữa Ta sẽ đổ mưa xuống đất trong vòng bốn mươi ngày bốn mươi đêm, và Ta sẽ xoá bỏ khỏi mặt đất mọi loài Ta đã làm ra.” 5 Ông Nô-ê làm đúng như Đức Chúa đã truyền.
10 Bảy ngày sau, nước hồng thuỷ tràn trên mặt đất.
TIN MỪNG: Mc 8,14-21
Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
14 Khi ấy, các môn đệ Đức Giê-su quên đem bánh theo ; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. 15 Người răn bảo các ông : “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê !” 16 Các ông mới bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. 17 Biết thế, Người nói với các ông : “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh ? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao ? Lòng anh em ngu muội thế ! 18 Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư ? Anh em không nhớ sao : 19 khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh ?” Các ông đáp : “Thưa được mười hai.” 20 “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh ?” Các ông nói : “Thưa được bảy.” 21 Người bảo các ông : “Anh em chưa hiểu ư ?”

THỨ BA - TUẦN VI THƯỜNG NIÊN (Mc 8:14-21)
LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở con người phải coi chừng men Biệt Phái và men Hêrôđê. Men đó nghĩa là gì?
Thiên Chúa cảnh tỉnh cho con người được biết, men Biệt Phái và men Hêrôđê đó chính là sự kiêu ngạo, sự giả hình, chỉ giữ luật hình thức; là những thói ham mê lợi lộc, sắc dục, chức quyền, địa vị, danh vọng. Thiên Chúa Cha yêu thương các môn đệ của Ngài, nên đã ân cần căn dặn các ông: Nếu các con đi vào trong môi trường đó, không ít thì nhiều cũng ảnh hưởng những men xấu đó, hãy đề phòng!
Nhưng các môn đệ có hiểu được lời dạy của Ngài hay không? Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại hình ảnh các môn đệ của Chúa Giêsu không hiểu được lời Ngài. Các ông đã bị đam mê vật chất thế gian che lấp, vì lo lắng sự đời. Thiên Chúa đã quở trách: “Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe”. Rồi Ngài kiên nhẫn hướng môn đệ về đời sống thiêng liêng, về Nước trời và Ngài củng cố đức tin cho họ. Thiên Chúa lấy dẫn chứng về những phép lạ Ngài đã làm, khi hóa bánh ra nhiều, nuôi dân chúng ăn no mà còn dư. Ngài cho các môn đệ thấy rằng: Thiên Chúa làm được tất cả mọi sự. Thế nên, điều Chúa muốn nơi họ không phải là sự lo toan cơm bánh, nhưng là lo sống thánh thiện, tránh xa men Biệt Phái và Pharisiêu, nên giống Chúa Giêsu mà khiêm hạ và hủy mình ra không. Và chỉ một lòng thờ phượng kính mến Thiên Chúa, đặt Chúa và công việc của Ngài lên hàng đầu, còn mọi sự khác Ngài sẽ lo cho, khi con người hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng sức mạnh của Thiên Chúa.
Lời Chúa dạy các môn đệ khi xưa vẫn còn hiện thực cho con người ngày hôm nay, thời đại của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần tác động trên con người để họ hiểu được Lời dạy trong Tin Mừng là Lời Chúa vĩnh cửu, kết hợp với Lời chỉ dạy cụ thể của Lời Chúa Hiện Thực qua tay viết của thiên thần Thiên Thương, con người mới đủ sức chiến đấu được với thế gian, ma quỷ và xác thịt. Vì thế ngày hôm nay, Thiên Chúa kêu gọi con người hãy cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, cậy nhờ Ngài trong mọi nơi mọi lúc. Chúa Thánh Thần luôn hoạt động trên vũ trụ với sự uyển chuyển, mềm mại và linh động, không cứng ngắc theo như luật lệ của loài người. Vì như Ngài đã dạy: Loài người đã bị tiêm nhiễm bởi các men của Satan, của tinh thần thế tục, nên Thiên Chúa đã dùng chính những con người đơn sơ nhỏ bé, biết vâng phục Ngài một cách tuyệt đối để làm khí cụ sắc bén của Ngài.
Qua công trình thời đại mới, Thiên Chúa hướng con người đến sự thật toàn vẹn, là nơi không còn sự kiêu ngạo, sự giả hình, sự ham mê lợi lộc thấp hèn trần gian. Nơi dạy con người phải tránh xa địa vị trần thế, từ bỏ đam mê tiền tài và sắc dục. Nơi Satan phải xuất đầu lộ diện với những mưu mô xảo quyệt đã dùng để cám dỗ con người. Nơi con người phải tuyệt đối tránh xa men của Satan mà chỉ đón nhận men của Thiên Đàng bằng đời sống khiêm hạ, hiền lành, đơn sơ trong chay tịnh và cầu nguyện liên lỉ với Thiên Chúa, trong niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa Ba Ngôi, tin Giáo Hội công giáo, duy nhất, thánh thiện và tông truyền.
Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.


Bình luận