top of page

THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH (Mc 6: 34–44) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI

  • Ảnh của tác giả: NHA CHUA CHA
    NHA CHUA CHA
  • 8 thg 1
  • 4 phút đọc

“Chính anh em hãy cho họ ăn đi!” (Mc 6,37)



BÀI ĐỌC 1: 1 Ga 4,7-10


Thiên Chúa là tình yêu.


Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.



7Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau,


vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.


Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra,


và người ấy biết Thiên Chúa.


8Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa,


vì Thiên Chúa là tình yêu.


9Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta


được biểu lộ như thế này :


Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian


để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.


10Tình yêu cốt ở điều này :


không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa,


nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta,


và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.





TIN MỪNG: Mc 6,34-44


Khi hoá bánh ra nhiều, Đức Giê-su tỏ mình là ngôn sứ.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.


34 Khi ấy, Đức Giê-su thấy một đoàn người đông đảo, thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. 35 Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa : “Nơi đây hoang vắng và giờ đã khá muộn. 36 Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn.” 37 Người đáp : “Chính anh em hãy cho họ ăn đi !” Các ông nói với Người : “Chúng con phải đi mua tới hai trăm quan tiền bánh mà cho họ ăn sao ?” 38 Người bảo các ông : “Anh em có mấy cái bánh ? Đi coi xem !”. Khi biết rồi, các ông thưa : “Có năm cái bánh và hai con cá.” 39 Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. 40 Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì một trăm, chỗ thì năm mươi. 41 Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia hai con cá cho mọi người. 42 Ai nấy đều ăn và được no nê. 43 Người ta thu lại những mẩu bánh được mười hai thúng đầy, cùng với cá còn dư. 44 Số người ăn bánh là năm ngàn người đàn ông.

ree

THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH (Mc 6: 34–44)

LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI



Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,


Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa tỏ cho toàn thể nhân loại biết được quyền năng tối cao của Thiên Chúa và một tình yêu vị tha của một Người Cha Nhân Hậu.


Ngài quan sát thấy được sự đau khổ, sự đói khát, sự trần tục, sự tội lỗi của loài người. Ngài không nỡ bỏ rơi con người, tình yêu của Ngài đối với toàn thể nhân loại không ai sánh bằng. Vì không ai có được một tình yêu bao la, vị tha như Thiên Chúa. Đây là hình ảnh tình yêu mà Thiên Chúa muốn kêu gọi tất cả các con cái của Ngài.


Để chiến thắng được sự giam cầm, sự đau khổ, sự chết chóc của Satan thì Thiên Chúa mời gọi tất cả các con cái của Ngài hãy đặt tình yêu lên trên hết mọi sự, vì không có tình yêu thì sẽ không thể chiến thắng được Satan đâu!


Qua hình ảnh tình yêu của Chúa Giêsu Kitô đối với toàn thể nhân loại, xuất phát từ lòng trắc ẩn, lòng vị tha và lòng thương xót, thì Ngài cũng mời gọi tất cả các con cái của Ngài hãy biết thương xót, hãy biết yêu thương, hãy có lòng trắc ẩn và vị tha đối với tất cả mọi thành phần trong xã hội, trong Giáo hội này, không loại trừ bất kỳ một ai. Vì chỉ tình yêu mới xóa được sự hận thù, chỉ tình yêu, lòng vị tha, trắc ẩn mới tha thứ được, mới ở cùng được, mới cho đi được.


Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi tất cả các con cái của Ngài, hãy nhìn lên Chúa Giêsu Kitô, Ngài đã yêu thương, tha thứ và đầy lòng trắc ẩn chăm lo cho đoàn chiên của Ngài được khỏe mạnh về linh hồn lẫn thể xác. Tình yêu đã xóa đi mọi ngăn cách con người đến với Thiên Chúa, tình yêu sẽ xóa đi sự hận thù của Satan đem tới, tình yêu sẽ xóa đi mọi tội lỗi, mọi bất toàn.


Hình ảnh của Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho dân chúng, loan báo triều đại tình yêu của Thiên Chúa đối với toàn thể nhân loại, đó chính là hình ảnh sự hi sinh, chịu chết của Chúa Giêsu Kitô. Ngài hi sinh chịu chết để hóa mình ra không, để đem lại thức ăn nuôi dưỡng linh hồn và thân xác của con người, được sự sống đời đời đó chính là hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô ngự trong bí tích Thánh Thể.


Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi tất cả các con cái của Ngài hãy chạy đến với Chúa Giêsu thánh thể, vì Ngài chính là của ăn nuôi dưỡng linh hồn và thân xác, Ngài chính là tình yêu, hãy xin lấy tình yêu của Ngài khắc vào trái tim của mình, xin Ngài ngự đến để xóa đi những hận thù, những chia rẽ, những ghen ghét, những ích kỷ, những tội lỗi mà Satan đang giam cầm linh hồn và thân xác của mình trong sự tối tăm đau khổ của chúng. Hãy đón nhận lấy chính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô để Ngài nuôi dưỡng linh hồn và thân xác của mình được khỏe mạnh trong ân sủng và tình thương của Ngài.


Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.




Bình luận


ABOUT US

THE FATHER † THE SON

AND THE HOLY SPIRIT

THE NEW JERUSALEM

  • Youtube
  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter

ADDRESS

9100 Francis Marion Court, Glen Allen, VA 23060

53/5 Ho Tung Mau, Ward 1, Bao Loc, Lam Dong, Viet Nam

congtrinhcuabangoithienchua@gmail.com

SUBSCRIBE FOR EMAILS

Thanks for submitting!

bottom of page