LỄ CHÚA HIỂN LINH - (Mt 2,1-12) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
- NHA CHUA CHA

- 5 thg 1
- 6 phút đọc
“Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu?” (Mt 2,2)
BÀI ĐỌC 1: Is 60,1-6
Vinh quang của Đức Chúa chiếu toả trên ngươi.
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.
1Đứng lên, bừng sáng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi,
vì ánh sáng của ngươi đến rồi.
Vinh quang của Đức Chúa
như bình minh chiếu toả trên ngươi.
2Kìa bóng tối bao trùm mặt đất,
và mây mù phủ lấp chư dân ;
còn trên ngươi, Đức Chúa như bình minh chiếu toả,
vinh quang Người xuất hiện trên ngươi.
3Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi,
vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước.
4Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem,
tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi :
con trai ngươi từ phương xa tới,
con gái ngươi được ẵm bên hông.
5Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ,
lòng dạ ngươi hớn hở tưng bừng,
vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả,
của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi.
6Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha :
tất cả những người từ Sơ-va kéo đến,
đều mang theo vàng với trầm hương,
và loan truyền lời ca tụng Đức Chúa.
BÀI ĐỌC 2: Ep 3,2-3a.5-6
Nay mầu nhiệm được mặc khải là các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.
2 Thưa anh em, hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em. 3a Người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Ki-tô. 5 Mầu nhiệm này, Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay Người đã dùng Thần Khí mà mặc khải cho các thánh Tông Đồ và ngôn sứ của Người. 6 Mầu nhiệm đó là : trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa.
TIN MỪNG: Mt 2,1-12
Từ phương Đông chúng tôi đến bái lạy Người.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, 2 và hỏi : “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu ? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” 3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. 4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. 5 Họ trả lời : “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng : 6 Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”
7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng : “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” 9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và một dược mà dâng tiến. 12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

LỄ CHÚA HIỂN LINH - (Mt 2:1-12)
LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa tỏ hiện cho toàn thể nhân loại biết về Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Thiên Chúa là Thiên Chúa tình yêu. Ngài là Đấng tạo dựng trời đất muôn vật muôn loài. Ngài là Đấng tạo dựng nên toàn thể nhân loại, và là Đấng làm chủ mọi sự trên trời, dưới đất. Không ai yêu thương nhân loại bằng Thiên Chúa. Chính vì tình yêu mà Thiên Chúa đã hạ mình từ bỏ tất cả mọi vinh quang, danh dự để xuống thế làm người, ở cùng bao bọc và chở che nhân loại. Thiên Chúa đã chuẩn bị một thời gian rất dài để loan báo việc Con Thiên Chúa sẽ sinh hạ tại Bêlem.
Lời Chúa ngày hôm nay, ngôn sứ Isaia cũng loan báo về Giêrusalem, một thành được Thiên Chúa chọn để vinh quang Thiên Chúa được chiếu tỏa “Hãy bừng sáng lên, hỡi Giêrusalem! Bừng sáng lên!” cho thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa đến với nhân loại được xuất phát từ chính dân tộc của Đức Giêsu Kitô. Dân tộc này được Thiên Chúa chọn và gọi là dân riêng của Ngài. Nhưng tình yêu của Thiên Chúa không phải chỉ giới hạn trong một nhóm nhỏ, mà Ngài muốn tình yêu của Ngài qua đó được lan tỏa đến cho toàn thể nhân loại. Vì tất cả mọi người đều là con cái của Ngài, và tất cả đều dưới bàn tay quan phòng của Ngài. Thiên Chúa là Đấng tạo dựng con người, nên Ngài biết rõ từng người, và Ngài không loại trừ bất kỳ một linh hồn nào ra khỏi vòng tay yêu thương của Ngài.
Lời Chúa ngày hôm nay cho thấy được tình yêu của Thiên Chúa tỏa xuống trên muôn dân. Hình ảnh đó được thể hiện qua ba nhà chiêm tinh đã tìm mọi cách để gặp được Đấng phải đến thế gian, là chính Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Ba nhà chiêm tinh được đại diện cho toàn thể nhân loại đến để triều bái Hài Nhi Giêsu, dâng tất cả những gì mình có để tạ ơn Thiên Chúa thể hiện qua: vàng, nhũ hương và mộc dược.
Ánh sao lạ đã dẫn đưa ba nhà chiêm tinh đến hang Bêlem, là nơi Con Thiên Chúa hạ sinh xuống thế làm người. Hình ảnh này cho thấy rằng: để tin vào Đức Giêsu, Con Thiên Chúa xuống thế làm người, mặc lấy thân phận nghèo hèn của con người thì con người phải biết từ bỏ tất cả những gì thuộc về thế gian, những gì là ý riêng của mình và sống một đời sống khiêm nhường, tự hạ, nhỏ bé và đơn sơ. Chính tình yêu của Thiên Chúa đã biến đổi ba nhà chiêm tinh để các ông quyết tâm làm theo Lời Chúa chỉ dạy.
Khi chứng kiến và tin rằng đó là sự thật như các ngôn sứ đã loan báo về Đấng Mêsia sẽ sinh hạ tại Bêlem, thì các ông đã làm chứng cho mọi người biết. Và từ khi đã gặp được Hài Nhi Giêsu, các ông đã không làm theo ý riêng mà quyết tâm làm theo Lời Chúa chỉ dạy là không quay trở về con đường cũ nữa. Đó là quyết tâm từ bỏ những tội lỗi, những đam mê của thế gian để bước đi trên con đường ánh sáng chân lý mà Thiên Chúa đã chỉ dạy.
Hình ảnh ba nhà chiêm tinh cũng để lại cho con người ngày hôm nay một bài học, đó là : để gặp được Đấng Cứu Thế, thì mỗi người cũng phải lên đường ra đi, quyết tâm từ bỏ mọi thứ vật chất thuộc về thế gian, từ bỏ lối sống tội lỗi đam mê trần tục để bước tới ánh sáng chân lý của Thiên Chúa. Đó là tiến bước trên con đường tình yêu, là mặc lấy ánh sáng của Thiên Chúa để chính ánh sáng đó sẽ dẫn đưa mọi người tới sự sống đời đời.
Lời Chúa ngày hôm nay Thiên Chúa mời gọi mọi người hãy noi gương ba nhà chiêm tinh, dám can đảm lên đường, can đảm từ bỏ tất cả những gì thuộc về vật chất của thế gian để đi tìm Đấng Cứu Thế, để được Ngài giải thoát khỏi sự giam cầm của Satan. Thiên Chúa cũng mời gọi mọi người: hãy quay trở về với đời sống nội tâm của mình, hãy mở rộng tâm hồn, mở rộng trái tim để đón mời Con Thiên Chúa ngự vào trong cung lòng của mình, để được Ngài biến đổi trở thành một con người mới thuộc về Thiên Chúa. Hãy đến cung kính và thờ lạy Ngôi Hai Con Thiên Chúa xuống thế làm người, và đã hy sinh chịu chết để cứu chuộc toàn thể nhân loại. Chính Thiên Chúa đang hiện diện và ở cùng với nhân loại trong lời Chúa hằng ngày và trong Bí Tích Thánh Thể qua mỗi Thánh Lễ. Hãy chạy đến với Thiên Chúa và ở lại trong Ngài vì chính tình thương của Ngài sẽ bao phủ và che lấp muôn vàn tội lỗi của nhân loại.
Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.


Bình luận