top of page

Thánh nữ Maria Mađalêna, lễ kính - Ga 20:1-2.11-18 - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI

  • Ảnh của tác giả: NHA CHUA CHA
    NHA CHUA CHA
  • 22 thg 7, 2024
  • 4 phút đọc

Đã cập nhật: 22 thg 7, 2024

"Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em." (Ga 20,17)

BÀI ĐỌC 1: Dc 3,1-4a


Tôi tìm người lòng tôi yêu dấu.

Bài trích sách Diễm ca.

1Suốt đêm, trên giường ngủ, tôi tìm người lòng tôi yêu dấu.

Tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp !

2Vậy tôi sẽ đứng lên, đi rảo quanh khắp thành,

nơi đầu đường cuối phố, để tìm người yêu dấu của lòng tôi.

Tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp !

3Đang tuần tiễu trong thành, bọn lính gác gặp tôi.

Tôi hỏi họ : “Các anh có thấy chăng

người lòng tôi yêu dấu ?”

4aVừa rời họ mà đi, tôi đã gặp người lòng tôi yêu dấu.


TIN MỪNG: Ga 20,1-2.11-18


Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. 13 Thiên thần hỏi bà : “Này bà, sao bà khóc ?” Bà thưa : “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu !” 14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. 15 Đức Giê-su nói với bà : “Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói : “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” 16 Đức Giê-su gọi bà : “Ma-ri-a !” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri : “Ráp-bu-ni !” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’). 17 Đức Giê-su bảo : “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ : ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’.” 18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ : “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

Thánh nữ Maria Mađalêna - lễ kính - Ga 20:1-2.11-18

LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI


Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay nói về một tình yêu đơn sơ, chân thành của bà Maria Mađalêna đối với Chúa Giêsu Kitô, Người mà bà yêu thương nhất trên trần gian này.


Vì tình yêu tuyệt đối với Thiên Chúa, mà bà đã bỏ mọi sự để theo chân Chúa Giêsu và Mẹ Người, để được phục vụ trong công cuộc rao giảng Tin Mừng công khai của Chúa Giêsu Kitô. Bà đã được chứng kiến tận mắt cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô khi Ngài vác thập giá lên đồi Canvê, và chứng kiến Ngài trút hơi thở cuối cùng trên cây Thập Giá. Bà đã khóc thương khi không thấy xác Thầy trong mộ đá. Thiên Chúa đã ban phúc cho bà là người đầu tiên được nhìn thấy Chúa Phục Sinh và trở thành sứ giả loan Tin Mừng Phục Sinh đầu tiên khi Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại.


Thật hạnh phúc cho tất cả những ai có một tình yêu tuyệt đối vào Thiên Chúa như bà Mađalêna. Vì Thiên Chúa sẽ ban phát đầy tràn ân sủng cho họ, và linh hồn người đó sẽ được cảm nhận niềm vui, hạnh phúc và được ở gần Ngài luôn mãi. Không gì hạnh phúc cho bằng khi được Thiên Chúa chọn gọi và sai đi loan báo Tin Mừng về một Đức Giêsu Kitô tình yêu đã chịu chết và sống lại, để cứu độ con người.

Trong thời đại mới này, Thiên Chúa Cha cũng mời gọi các tông đồ của Ngài:

- Hãy lên đường ra đi rao giảng Tin Mừng Phục Sinh. Ai tin vào danh Đức Giêsu Kitô và tin vào lời rao giảng của các tông đồ, thì sẽ được sống lại với Đức Giêsu Kitô Phục Sinh đời đời trên Nước Trời. Ai không tin thì sẽ bị án phạt.


- Hãy can đảm rao truyền niềm vui vì thời đại của Chúa Thánh Thần được mở ra qua công trình Nhà Chúa Cha, niềm vui khi Thiên Chúa Cha mạc khải cho con người về các thiên thần nhập thể làm người, các quỷ được cơ hội ăn năn hối cải, cộng tác với con người làm mọi việc theo sự chỉ đạo của Thiên Chúa Cha. Mạc khải về tổng lãnh thiên thần Thiên Thương, là thiên thần được Chúa cho xuống thế hòa vào làm một với con người Nguyễn Chu Thiên Thương dưới tác động của Thần Khí Chúa Thánh Thần, để viết Lời Chúa Cha cho toàn thể nhân loại. Công trình kiện toàn tất cả những gì Chúa Giêsu đã rao giảng nhưng con người đã lãng quên hoặc chưa hiểu được, thì đến thời đến buổi Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn con tới sự thật toàn vẹn.


Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.


Comments


ABOUT US

THE FATHER † THE SON

AND THE HOLY SPIRIT

THE NEW JERUSALEM

  • Youtube
  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter

ADDRESS

9100 Francis Marion Court, Glen Allen, VA 23060

53/5 Ho Tung Mau, Ward 1, Bao Loc, Lam Dong, Viet Nam

congtrinhcuabangoithienchua@gmail.com

SUBSCRIBE FOR EMAILS

Thanks for submitting!

bottom of page