top of page

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN – NĂM B - Mc 6:30-34 - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI

  • Ảnh của tác giả: NHA CHUA CHA
    NHA CHUA CHA
  • 21 thg 7, 2024
  • 7 phút đọc

"Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút." (Mc 6,31)

BÀI ĐỌC 1: Gr 23,1-6


Ta sẽ quy tụ đoàn chiên của Ta còn sót lại. Ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng.

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.

1 Khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên Ta chăn dắt phải thất lạc và tan tác -sấm ngôn của Đức Chúa-. 2 Vì thế, Đức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau để lên án các mục tử, những người chăn dắt dân Ta : chính các ngươi đã làm cho đoàn chiên của Ta phải tan tác ; các ngươi đã xua đuổi và chẳng lưu tâm gì đến chúng. Này Ta sẽ để ý đến các hành vi gian ác của các ngươi mà trừng phạt các ngươi - sấm ngôn của Đức Chúa. 3 Chính Ta sẽ quy tụ đoàn chiên Ta còn sót lại từ khắp mọi miền Ta đã xua chúng đến. Ta sẽ đưa chúng về đồng cỏ của chúng ; chúng sẽ sinh sôi nảy nở thật nhiều. 4 Ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng ; họ sẽ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn phải hãi hùng, kinh khiếp và bị bỏ rơi nữa. Sấm ngôn của Đức Chúa.

5Này, sẽ tới những ngày - sấm ngôn của Đức Chúa -

Ta sẽ làm nẩy sinh cho nhà Đa-vít

một chồi non chính trực.

Vị vua lên ngôi trị vì sẽ là người khôn ngoan tài giỏi

trong xứ sở, vua sẽ thi hành điều chính trực công minh.

6Thời bấy giờ, Giu-đa sẽ được cứu thoát,

Ít-ra-en được sống yên hàn.

Danh hiệu người ta tặng vua ấy

sẽ là : “Đức Chúa, sự công chính của chúng ta.”


BÀI ĐỌC 2: Ep 2,13-18


Chính Đức Giê-su là sự bình an của chúng ta. Người đã liên kết dân Do-thái và dân ngoại thành một.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

13 Thưa anh em, trước kia anh em là những người ở xa, nhưng nay, trong Đức Ki-tô Giê-su, nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra, anh em đã trở nên những người ở gần.

14 Thật vậy, chính Người là bình an của chúng ta : Người đã liên kết đôi bên, dân Do-thái và dân ngoại, thành một ; Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét ; 15 Người đã huỷ bỏ Luật cũ gồm các điều răn và giới luật. Như vậy, khi thiết lập hoà bình, Người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân Người. 16 Nhờ thập giá, Người đã làm cho đôi bên được hoà giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất ; trên thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù ghét. 17 Người đã đến loan Tin Mừng bình an : bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần. 18 Thật vậy, nhờ Người, cả đôi bên, chúng ta được liên kết trong một Thần Khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha.


TIN MỪNG: Mc 6,30-34


Họ như bầy chiên không người chăn dắt.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

30 Khi ấy, các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31 Người bảo các ông : “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. 32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. 33 Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. 34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

ree

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN – NĂM B - Mc 6:30-34

LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI


Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa Cha chỉ dạy cho toàn thể nhân loại thấy được rằng: Con Một Thiên Chúa Cha là Đức Giêsu Kitô, Ngài là con Thiên Chúa thật, Ngài là người thật.


Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa lan tỏa xuống trên toàn thể nhân loại. Tự Ngài xuống để chăm sóc, để yêu thương, để gìn giữ, để che chở loài người khỏi sự giam cầm của Satan. Vì Satan là loài độc ác, chúng tìm mọi cách để đưa con người xa rời Thiên Chúa, mà sống trong sự tội của chúng.


Thiên Chúa Cha thương yêu chỉ dạy cho các chủ chăn của Ngài là: Các con hãy sống yêu thương, hãy có lòng thương xót như Thiên Chúa Cha, thì sẽ gìn giữ được các con chiên mà Chúa Cha trao phó cho các con, sẽ xua trừ được Satan ra khỏi đàn chiên. Nếu các mục tử của Chúa Cha không làm được những điều này, thì sẽ trở thành kẻ chống lại thánh ý Thiên Chúa Cha, là kẻ bất tuân phục Lời Thiên Chúa Cha chỉ dạy.


Đây là những Lời Thiên Chúa Cha yêu thương kêu gọi các mục tử của Ngài rằng: Các con hãy noi gương lòng yêu thương của Thiên Chúa Cha qua đời sống hiện thực của Con Một Duy nhất là Đức Giêsu Kitô. Chính Ngài đã hy sinh chịu chết, để qua cái chết và sự sống lại đó, sẽ đem lại sự sống đời đời cho loài người. Không có cách nào khác hơn để bảo vệ đoàn chiên của Thiên Chúa, để dẫn đưa đoàn chiên tới hạnh phúc, bình an trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa Cha là phải ngang qua Đức Giêsu Kitô, con yêu dấu của Chúa Cha.


Qua lời sấm của ngôn sứ Giê-rê-mi-a hôm nay, Thiên Chúa Cha cảnh tỉnh cho các vị mục tử của Ngài rằng: nếu các con không làm đúng theo những gì Thiên Chúa Cha đã chỉ dạy, là chủ chăn thì phải bảo vệ đoàn chiên khỏi sự giam cầm của Satan; là sống công bình, bác ái, sống yêu thương, có lòng thương xót như Chúa Cha hay thương xót. Nếu không, khi ra khỏi đời này, đứng trước sự công bằng công thẳng của Thiên Chúa Cha, các con sẽ phải đền trả cho đến đồng xu cuối cùng tất cả các hành động thiếu bác ái, thiếu yêu thương, thiếu lòng thương xót mà các con đã làm trên trần gian này.


Vì vậy Thiên Chúa Cha khẩn thiết kêu mời các vị mục tử của Ngài: hãy yêu thương và tận tụy chăm lo cho đoàn chiên mà Chúa Cha đã trao phó, hy sinh chính bản thân của mình để bảo vệ đoàn chiên khỏi sự giam cầm của Satan; hãy mở rộng trái tim để biết chạnh lòng thương xót như Chúa Giêsu Kitô đã chạnh lòng thương con cái của Ngài, chạnh lòng thương đoàn chiên không người chăn dắt. Để làm được điều đó, Thiên Chúa Cha muốn các vị mục tử cũng như tất cả mọi người trên thế gian này: phải biết từ bỏ đi cái tôi ích kỷ của mình, phải biết khiêm nhường tự hạ mà suy phục thánh ý của Thiên Chúa Cha, tôn thờ lạy Ngài, kính sợ Ngài mà từ bỏ con đường tội lỗi, thì mới sống đẹp lòng Thiên Chúa Cha được, mới thi hành được lệnh truyền của Ngài.


Lệnh truyền của Thiên Chúa Cha là thực hành Lời Ngài chỉ dạy qua mẫu gương của Đức Giêsu Kitô đã hy sinh chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Các mục tử cũng phải hy sinh bản thân mình để lo cho đoàn chiên, để bảo vệ đoàn chiên khỏi sói dữ nghĩa là phải thực thi đường lối công bằng, bác ái, yêu thương tha thứ, sống thánh thiện thực sự trước mặt Thiên Chúa Cha và trước đoàn chiên của mình, thì khi đó, Satan mới thua, Satan mới buông thả các linh hồn.


Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa Cha cũng mời gọi các đoàn chiên của Ngài: hãy quay trở về với Thiên Chúa Cha, hãy từ bỏ con đường tội lỗi, bước đi trong ánh sáng của Lời Thiên Chúa, hãy đón lấy chính Mình và Máu Thánh của Chúa Giêsu Kitô qua trung gian là các mục tử của Thiên Chúa Cha. Các con hãy năng đến với các mục tử để qua đó, Cha ban ân sủng của Cha xua trừ Satan ra khỏi các con. Bên cạnh đó, các con hãy biết sống yêu thương, tha thứ cho anh chị em đồng loại của mình, yêu thương và cầu nguyện không ngừng cho mục tử của các con.


Lời Chúa ngày hôm nay một lần nữa, Thiên Chúa Cha nhắc nhở các vị mục tử của Ngài hãy tỉnh thức trước những sự cám dỗ của Satan, chúng sẽ tìm mọi cách để rình bắt con chiên của Thiên Chúa Cha được trao phó cho anh em. Để chống lại được chúng thì các mục tử cần phải ở bên Thiên Chúa Cha, để Ngài thêm sức mạnh, để Ngài ban quyền năng và thần khí của Chúa Thánh Thần, thì các mục tử mới đủ sức mạnh để chiến đấu với những cơn cám dỗ của Satan trong mình, xua trừ được chúng ra khỏi linh hồn và thân xác của mình, từ đó các mục tử mới xua trừ được Satan đang khống chế và giam giữ linh hồn các con chiên được Chúa Cha trao phó.


Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.


Bình luận


ABOUT US

THE FATHER † THE SON

AND THE HOLY SPIRIT

THE NEW JERUSALEM

  • Youtube
  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter

ADDRESS

9100 Francis Marion Court, Glen Allen, VA 23060

53/5 Ho Tung Mau, Ward 1, Bao Loc, Lam Dong, Viet Nam

congtrinhcuabangoithienchua@gmail.com

SUBSCRIBE FOR EMAILS

Thanks for submitting!

bottom of page