Ngày thứ ba trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh-THÁNH GIO-AN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG - (Ga 20:2-8) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
- NHA CHUA CHA

- 1 thg 1, 2025
- 4 phút đọc
“Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước.” (Ga 20,4)
BÀI ĐỌC 1: 1 Ga 1,1-4
Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa.
Khởi đầu thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.
1Anh em thân mến,
điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu,
điều chúng tôi đã nghe,
điều chúng tôi đã thấy tận mắt,
điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng,
và tay chúng tôi đã chạm đến,
đó là Lời sự sống.
2Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày,
chúng tôi đã thấy và làm chứng,
chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời :
sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha
và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi.
3Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe,
chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa,
để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi,
mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha
và với Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người.
4Những điều này, chúng tôi viết ra
để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn.
TIN MỪNG: Ga 20,2-8
Môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
2 Sáng sớm ngày Phục Sinh, bà Ma-ri-a Mác-đa-la chạy đi gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”
3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.

Ngày thứ ba trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh-THÁNH GIO-AN TÔNG ĐỒ TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG - (Ga 20:2-8)
LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa nói với toàn thể nhân loại hãy tin và lắng nghe lời thánh Gioan Tông đồ truyền lại. Ngài là một công cụ sắc bén của Thiên Chúa. Tất cả những gì mà Chúa Thánh Thần linh hứng hay cho ngài thấy tận mắt về cuộc đời của Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa xuống thế làm người thì Thiên Chúa muốn thánh Gioan truyền đạt lại cho loài người, để loài người cũng nhờ đó mà tin vào Thiên Chúa và được hưởng sự sống đời đời.
Thiên Chúa muốn nhắc cho loài người biết rằng khi đi theo Thiên Chúa thì sẽ được Ngài thanh luyện, gọt dũa để được ở gần với Thiên Chúa hơn. Để được như thế, Thiên Chúa muốn tất cả những ai muốn trở thành môn đệ của Đức Giêsu Kitô, thì cũng hãy chịu sự thanh luyện của Thiên Chúa, biết hoán cải đời sống, bỏ con đường tội lỗi mà đi theo Thiên Chúa, cùng vác thập giá với Ngài lên đồi Canvê. Thiên Chúa cho loài người biết rằng khi đã được Thiên Chúa chọn gọi vào trong công trình của Ngài thì thánh Gioan cũng phải từ bỏ tất cả mọi sự thuộc về thế gian, từ bỏ tất cả những sự nóng nảy, giận hờn, ghen ghét, ích kỷ, tham sân si.
Ngày hôm nay, Thiên Chúa cũng muốn các vị tông đồ hay các mục tử của Ngài cũng hãy noi gương thánh Gioan, từ bỏ tất cả những gì thuộc thế giới vật chất, từ bỏ tất cả những tham sân si, tội lỗi thuộc về thế gian, để hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Khi đi theo Thiên Chúa làm việc cho Ngài thì Ngài muốn sự thanh luyện, sự thử thách lòng trung thành để Thiên Chúa ban thêm sức mạnh mà đón nhận thánh ý của Ngài để đem ra thực hành cũng như để truyền đạt Lời của Ngài cho nhân loại.
Thánh Gioan là một vị tông đồ được Thiên Chúa thương mến một cách đặc biệt, nhưng nơi ngài vẫn còn những sự nóng nảy, khó chịu, tự cao. Tuy nhiên, sau một thời gian được sống ở bên cạnh Đức Giêsu Kitô thì thánh Gioan đã mở lòng lắng nghe lời của Đức Giêsu Kitô giảng dạy mà biết từ bỏ tất cả những thứ gì thuộc về thế gian.
Ngày hôm nay, Thiên Chúa cũng muốn tất cả mọi người hãy noi gương vị tông đồ yêu quý của Đức Giêsu Kitô, là hãy trung thành, vâng phục, tin tưởng tuyệt đối vào Lời Ngài truyền dạy và đem ra thực hành. Sống được như thế thì thần khí của Chúa Thánh Thần sẽ tác động nơi người đó và sẽ lắng nghe được thánh ý Chúa mà đem ra thực hành, cũng như thi hành sứ vụ mà Thiên Chúa đã ban truyền là mang tình yêu và lòng thương xót cứu độ của Thiên Chúa đến với tất cả anh chị em của mình.
Thiên Chúa muốn tất cả mọi người hãy noi gương Đức Giêsu Kitô đã trao ban tình yêu và lòng thương xót của Ngài cho toàn thể nhân loại. Ngài không loại trừ một ai mà mời gọi tất cả mọi người vào trong công trình của Thiên Chúa. Mỗi một linh hồn Thiên Chúa đặt để trong một vị trí khác nhau, nhưng quan trọng là sự đáp trả của linh hồn đó với Thiên Chúa như thế nào? Thiên Chúa muốn mọi người cũng hãy biết tạ ơn Thiên Chúa và trung thành với Ngài, trung thành với sứ mạng mà Ngài trao ban cho từng linh hồn một.
Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.


Bình luận