LỄ GIÁNG SINH - THÁNH LỄ RẠNG ĐÔNG - (Lc 2:15-20) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
- NHA CHUA CHA

- 31 thg 12, 2024
- 6 phút đọc
“Nào ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết.” (Lc 2,15)
BÀI ĐỌC 1: Is 62,11-12
Kìa ơn cứu độ ngươi đang tới.
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.
11Đây là lời Đức Chúa loan truyền cho khắp cùng cõi đất :
Hãy nói với thiếu nữ Xi-on : Kìa ơn cứu độ ngươi đang tới.
Kìa phần thưởng của Người theo sát một bên,
và thành tích đi ngay trước mặt.
12Chúng sẽ được gọi là “dân thánh”,
là “những người được Đức Chúa cứu chuộc”.
Còn ngươi sẽ được gọi là “Cô gái đắt chồng”,
là “Thành không bị bỏ”.
BÀI ĐỌC 2: Tt 3,4-7
Vì thương xót, Thiên Chúa đã cứu chúng ta.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-tô.
4 Anh thân mến, khi Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, biểu lộ lòng từ bi và nhân ái của Người, 5 Người đã cứu chúng ta, không phải vì chúng ta đã làm những việc công chính, mà là vì Người thương xót. Người cứu chúng ta nhờ phép Rửa ban ơn tái sinh và đổi mới do Thánh Thần thực hiện. 6 Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn Thánh Thần trên chúng ta, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng cứu độ chúng ta. 7 Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Ki-tô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời như chúng ta vẫn hy vọng.
TIN MỪNG: Lc 2,15-20
Các người chăn chiên gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se và Hài Nhi.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
15 Khi các thiên sứ rời những người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau : “Nào ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết.” 16 Họ liền hối hả ra đi và gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này. 18 Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. 19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo.

LỄ GIÁNG SINH - THÁNH LỄ RẠNG ĐÔNG - (Lc 2:15-20)
LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa muốn nói với toàn thể nhân loại hãy tin vào các tiên tri, các sấm truyền, các lời thiên sứ mà Thiên Chúa đã ban cho toàn thể nhân loại. Vì chính các ngài là những khí cụ đắc lực trong công trình cứu độ của Thiên Chúa.
Thiên Chúa là Đấng làm chủ tất cả muôn vật muôn loài, cho nên từng thụ tạo đều làm theo sự chỉ đạo của Thiên Chúa, đều phải vâng phục Ngài một cách tuyệt đối, những thụ tạo nào đi ngoài tình yêu của Thiên Chúa thì sẽ chống lại Ngài, bất tuân phục với thánh lệnh mà Thiên Chúa ban truyền. Thiên Chúa muốn toàn thể nhân loại trong ngày hôm nay phải quy hướng về Thiên Chúa, đến phụng thờ Ngài, tạ ơn Ngài. Vì tình yêu mà Ngài đã ban người Con Một duy nhất xuống thế làm người. Hãy chạy đến bái thờ Thiên Chúa giáng sinh làm người, đó là hoàng tử bình an, là Thiên Chúa tình yêu. Thiên Chúa là Đấng ban phát mọi ơn lành, và tất cả mọi hành động, kế hoạch mà Thiên Chúa ban phát đều thể hiện tình yêu và lòng thương xót của Ngài đối với nhân loại.
Thiên Chúa cho loài người biết rằng để có được một tình yêu cao cả như Thiên Chúa thì loài người hãy biết kính sợ, vâng phục thánh ý Ngài trong mọi nơi mọi lúc, và tin tưởng vào quyền năng tuyệt đối của Ngài. Tin rằng Ngài làm được tất cả mọi sự và muôn loài muôn vật đều phải quy phục thánh ý của Ngài. Bên cạnh đó, Thiên Chúa muốn loài người hãy biết mặc lấy chính tình yêu và lòng khiêm hạ của Con Thiên Chúa giáng sinh làm người như bao người khác, ngoại trừ tội lỗi.
Thiên Chúa muốn cho con người biết rằng để có được tình yêu và sự sống đời đời không bao giờ mất thì hãy chạy đến với Thiên Chúa, lắng nghe và học ở nơi Con Một Thiên Chúa sự khiêm nhường, tự hạ. Ngài là Thiên Chúa nhưng lại chấp nhận sinh ra trong một nơi lạnh lẽo giá rét, nơi hang bò lừa. Thiên Chúa muốn tất cả đều phải cúi mình phủ phục trước mặt Ngài. Vì Ngài là Đấng tạo dựng muôn vật muôn loài mà lại còn khiêm nhường, tự hạ xuống ở cùng với loài người. Chính tình yêu sẽ sinh ra sự hiền lành và khiêm nhường thật trong lòng.
Thiên Chúa muốn nhân loại ngày hôm nay hãy biết quy phục thánh ý Ngài, phụng thờ và cúi mình phủ phục trước thánh nhan Ngài. Vì chỉ có sự khiêm nhường tự hạ, chỉ có lòng yêu thương, lòng kính sợ Thiên Chúa và lòng mến anh chị em của mình thì mọi sự sẽ được hạnh phúc và bình an. Thiên Chúa ban phát cho con người một sự bình an đến từ Thiên Chúa, đó chính là Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người, hạ sinh trong một nơi mà Thiên Chúa đã hoạch định từ trước. Thiên Chúa muốn tất cả các con cái của Ngài hãy loan truyền tình yêu và lòng thương xót cứu độ của Ngài đến với các anh chị em của mình, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt kẻ tốt người xấu, kẻ giàu người nghèo, vì tất cả đều có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Thiên Chúa không loại trừ một người con nào, nhưng Ngài cần lòng sám hối ăn năn tội lỗi để Ngài thứ tha các tội cho họ.
Trong thế giới ngày hôm nay đang xảy ra rất nhiều cuộc chiến tranh, dịch bệnh, chết chóc, đau khổ. Thiên Chúa mời gọi con người hãy tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu và lòng thương xót cứu độ của Ngài. Thiên Chúa đang hiện diện, đang ở cùng và ban phát mọi ơn lành cho tất cả những ai đến phủ phục, cúi lạy, tôn thờ Ngài để xin Ngài thương xót, xin Ngài gìn giữ, chở che và ban ơn cứu độ.Thiên Chúa cũng muốn tất cả mọi người trên thế gian này hãy biết vui mừng ca tụng tạ ơn Ngài. Hãy trở nên là một con người đơn sơ thấp hèn trước mặt Thiên Chúa và hãy khiêm nhường tự hạ, sống hiền lành, yêu thương, kính sợ Ngài là Đấng duy nhất. Hãy suy gẫm về những điều mà Ngài đã thể hiện trên chính con người của mình. Nếu không có Thiên Chúa giữ gìn che chở, ban phát mọi ơn lành cho linh hồn và thể xác của mình, thì thử hỏi giờ đây mình còn được hiện diện trên thế gian này nữa hay không? Còn được hưởng hạnh phúc bình an mà Thiên Chúa ban tặng nữa hay không? Thiên Chúa muốn tất cả mọi người hãy đứng lên trở về với tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Ngài sẽ đón nhận tất cả mọi tâm hồn nào biết thống hối ăn năn quay trở về với Ngài. Và Ngài muốn tất cả toàn thể nhân loại cũng hãy noi gương Đức Mẹ Maria và cha thánh Giuse là hằng ghi nhớ lời Thiên Chúa và đem ra thực hành, tuyệt đối không chống lại Lời của Ngài thì Ngài sẽ ban cho mọi người được hạnh phúc vĩnh cửu, và sự sống đời đời.
Thiên Chúa là Đấng duy nhất đem lại cho con người sự sống đời đời. Ngoài Ngài ra, không có một thần nào khác như Thiên Chúa. Thiên Chúa đã ban phần thưởng hạnh phúc Nước Trời cho Mẹ Maria, cha thánh Giuse, các vị tiên tri, các ngôn sứ hay tất cả những ai biết bỏ con đường tội lỗi mà quay trở về với Ngài. Ngay tại cuộc sống trần gian này, con người muốn được hưởng hạnh phúc Nước Trời, muốn được sự bình an thì hãy biết kính sợ và quy phục Thiên Chúa, hãy chạy đến với Ngài xin Ngài che chở, xin Ngài ban phát mọi ơn lành, và hãy sống khiêm nhường, tự hạ, biết cậy trông vào Thiên Chúa, chứ đừng cậy dựa vào những gì thế gian hay Satan đem lại. Satan là những kẻ dối trá, gian ác và không có lòng thương xót. Chỉ có một Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên loài người là có lòng thương xót và có tình yêu mà thôi. Cho nên, ngày hôm nay Thiên Chúa mời gọi tất cả các con cái của Ngài hãy từ bỏ con đường tội lỗi, từ bỏ con đường của Satan để đến quy phục và thờ lạy Con Thiên Chúa giáng sinh làm người.
Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.


Bình luận