Ngày 22 tháng 2: LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊ-RÔ, TÔNG ĐỒ, Lễ kính (Mt 16:13-19) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
- NHA CHUA CHA

- 21 thg 2
- 6 phút đọc
“Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.” (Mt 16,18)
BÀI ĐỌC 1: 1 Pr 5,1-4
Tôi thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Ki-tô.
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ.
1 Anh em thân mến, cùng các bậc kỳ mục trong anh em, tôi xin có mấy lời khuyên nhủ, vì tôi cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Ki-tô và được dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai. 2 Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em : lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuỵ. 3 Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. 4 Như thế, khi Vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát.
TIN MỪNG: Mt 16,13-19
Anh là Phê-rô, Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
13 Khi ấy, Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai ?” 14 Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” 15 Đức Giê-su lại hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” 17 Đức Giê-su nói với ông : “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

Ngày 22 tháng 2: LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊ-RÔ TÔNG ĐỒ Lễ kính (Mt 16:13-19)
LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Lời Chúa ngày hôm nay tuyên bố cho mọi người biết những điều mà Chúa Giê-su đã dạy, đã chỉ định thì không ai có thể thay đổi: “Hỡi Si-mon con ông Giô-na. Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và cửa địa ngục sẽ không thắng được.”
Chúa Giê-su đã đặt Phêrô làm đá tảng đứng đầu Hội Thánh, là người đại diện Chúa Giê-su để xây dựng Hội Thánh, để chăn dắt đoàn chiên của Ngài. Khi Chúa Giê-su về trời, Hội Thánh là Hội Thánh của Chúa Giê-su, là Hội Thánh của Thiên Chúa mà chính Ngài là Đầu, Hội Thánh là chi thể. Vì thế, dù đã về trời nhưng Ngài vẫn hiện diện và trao ban Thánh Thần để hoạt động trong Hội Thánh.
Thời đại này là thời đại của Chúa Thánh Thần, Chúa Thánh Thần là lửa, là gió, là Đấng bảo trợ. Ngài luôn uyển chuyển trong mọi nơi, mọi lúc, không cứng nhắc. Để là một đá tảng vững chắc trong một ngôi nhà thì cần phải có những viên gạch, viên đá, những hạt cát, hạt sỏi xung quanh kết hợp với nhau. Nếu chỉ có đá thì không thể xây thành một ngôi nhà được. Vì vậy, hôm nay là ngày lễ kỷ niệm việc Chúa Giê-su chọn thánh Phêrô làm Đá Tảng, muốn nhắc cho mọi người rằng: khi có một đá tảng thì cần có những viên đá xung quanh, cần có những hạt cát, hạt sỏi là mọi thành phần trong Hội thánh hợp nhất với nhau thì mới xây dựng ngôi nhà của Thiên Chúa vững chắc được.
Ngày hôm nay Giáo hội của Thiên Chúa thế nào? Có phải đang tan vỡ hay không? Có phải đang dần dần chia rẽ, ai cũng muốn tách mình ra để làm người đứng đầu hay không? Đó là kế hoạch của Satan đang đánh phá Giáo hội của Chúa, đang tách riêng từng viên đá, viên gạch, viên sỏi là những thành phần trong Giáo hội ra khỏi Đức Thánh Cha. Thiên Chúa thấy rõ kế hoạch của Satan đang dần đánh phá Giáo hội, đánh phá công trình của Ngài, đánh phá từng chi thể của Ngài. Vì thế, Thiên Chúa muốn kêu gọi tất cả mọi người, mọi thành phần trong Giáo hội từ các Đức hồng y, Giám mục, Linh mục, các nam nữ tu sĩ và giáo dân, phải hợp nhất với nhau và với vị đứng đầu Giáo hội là Đức giáo hoàng Phanxicô, không được tách riêng ra nhưng phải thực hiện những lệnh truyền mà Thiên Chúa đã trao ban cho người đứng đầu:
“Dưới đất con cầm buộc điều gì trên trời cũng cầm buộc như vậy.” (Mt 16,18-19).
Hôm nay, Thiên Chúa nhắc nhở rằng lời đó vẫn còn tồn tại và vẫn còn có hiệu lực, nhưng Giáo hội đã sống đúng với những lệnh truyền của Thiên Chúa hay chưa, hay càng ngày càng xa dần với Lời của Ngài? Ngày hôm nay, các vị mục tử đã chăm sóc đoàn chiên của mình theo gương của Chúa Giê-su hay chưa? Nếu chưa thì hãy quay trở về với căn tính của Giáo hội, với bản chất đời sống của Giáo hội là thánh thiện, công giáo và tông truyền. Hãy quay trở về với đời sống của các Ki-tô hữu tiên khởi bằng việc ăn chay, cầu nguyện liên lỉ, sống yêu thương bác ái, hy sinh hãm mình, khiêm nhường tự hạ, và chỉ kính sợ một mình Thiên Chúa mà thôi. Hãy sống với hoa trái của Chúa Thánh Thần là: “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân từ, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Gl 5,22-23). Sống được những điều đó thì lệnh truyền của Thiên Chúa trao mới có hiệu lực, thì trên trời mới hiệp nhất được với các vị mục tử của Thiên Chúa, và câu Kinh Thánh này mới được thực hiện trọn vẹn: “Dưới đất con cầm buộc điều gì trên trời cũng cầm buộc như vậy.” Trái lại, nếu các vị lãnh đạo không sống đúng với lệnh truyền của Thiên Chúa thì những lời kết buộc của các ngài không đẹp lòng Thiên Chúa.
Vì vậy mà Thiên Chúa đã tuyển chọn những người Ngài muốn và ban tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần cho họ, để từ số ít những con người này, Chúa Thánh Thần tiếp tục xây dựng Giáo Hội, canh tân Giáo Hội. Với điều kiện, những người này phải chịu sự thanh luyện trực tiếp của Thiên Chúa. Họ phải sống được những lời chỉ dạy của Thiên Chúa, yêu thương và tôn trọng Giáo Hội, họ phải vâng phục Thiên Chúa trên hết mọi sự, kính sợ Ngài và hợp nhất với Giáo Hội của Ngài. Để qua những con người được thanh luyện này, Thiên Chúa kêu gọi chính các mục tử của Giáo Hội: Các mục tử của Thiên Chúa Cha, hãy tích cực góp phần xây dựng Giáo hội, hợp nhất với vị đứng đầu Giáo Hội, với các giám mục, linh mục đoàn qua việc thấu hiểu sự hoạt động của Thần Khí Chúa Thánh Thần đã có từ khi Chúa Giêsu về trời, hãy trở về với tính tông truyền của Giáo Hội, với truyền thống các tông đồ khi xưa là ăn chay, cầu nguyện liên lỉ, sống yêu thương tha thứ, từ bỏ những đam mê, khiêm nhường tự hạ, một lòng kính yêu và phụng sự Thiên Chúa.
Lời Chúa ngày hôm nay loan báo cho toàn thể nhân loại được biết: Ngày nay, Chúa Thánh Thần luôn uyển chuyển, Ngài đã hoạt động khắp mọi nơi trong Giáo hội, Ngài không cứng ngắc với những luật lệ do con người đưa ra như luật ăn chay một năm hai ngày. Vì Thiên Chúa cho biết: Satan đã lộng hành trong Giáo Hội, và Thiên Chúa đã ban Lời Chúa Hiện thực chỉ dạy con người, nhắc con người nhớ lại Lời Ngài đã ban trong Kinh Thánh, trong Giáo Hội: hãy ăn chay cầu nguyện liên lỉ kết hợp mật thiết với Thiên Chúa mới thắng được Satan, và phải hy sinh xả thân làm việc, yêu mến, kính sợ Thiên Chúa hết lòng và thật sự yêu thương tha nhân như chính mình, bằng không Satan sẽ tràn lên trên khắp thế gian, đánh phá con cái của Thiên Chúa, tách rời các chi thể của Chúa Giê-su Ki-tô, và sẽ cướp đi rất nhiều linh hồn mà Thiên Chúa đã yêu thương tạo dựng nên.
Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.


Bình luận