Khi Chết Linh Hồn Được Đi Về Đâu ? Tiếng Nói Sự Thật Phần 210
- NHA CHUA CHA

- 6 thg 8
- 23 phút đọc
Con kính chào Cha Đa Minh và Thiên Thương, cùng anh chị em đang theo dõi chương trình tiếng nói sự thật.
Chào Cha Phaolo cùng tất cả quý khán thính giả trong chương trình tiếng nói sự thật.
Thưa Cha Đa Minh và Thiên Thương, cách đây 2 ngày thì con có phỏng vấn Cha Đa Minh và Thiên Thương về vấn đề dịch Virus Corona, và con đang suy nghĩ về một đề tài, đó là sự chết. Vì khi quan sát đại dịch Corona, chết quá nhiều người và mình khám phá ra được văn hóa của từng nước, từng dân tộc. Hiện giờ, Ấn Độ phát hiện rằng trên sông Hằng có rất nhiều xác chết trôi sông, và với quan niệm của người Ấn Độ giáo thì những xác chết trôi sông đó, đó là nghi thức an táng của người ta mong rằng người chết sẽ được an nhàn, người chết sẽ được bình an nơi sông Hằng thiêng liêng này. Khi học giáo lý thì chết là con người ra trước mặt Chúa để chịu cuộc phán xét riêng. Hôm nay, con muốn hỏi Cha Đa Minh và Thiên Thương về cái đề tài này. Xin cho con được biết rõ ràng hơn về cái giáo lý mà con đã học đó, đó là khi mà con người tắt thở khi mà con người chết thì linh hồn mọi người sẽ đi về đâu? Con xin Cha Đa Minh hoặc là Thiên Thương có thể trả lời cho con cái câu hỏi này được không.
Con xin kính chào Cha Phaolo, cùng toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tiếng nói sự thật. Hôm nay, lại một lần nữa Chúa cho con được lên đây để nói với mọi người, là trong thời đại mới này Thiên Chúa đã yêu thương con người và cho con người biết cách để chiến thắng được ma quỷ. Vì trong thời đại mới này, Thiên Chúa cũng cho mọi người biết quỷ được tự do vào cám dỗ con người, và còn làm cho con người ra đau bệnh. Như mọi người đã biết, nói đến quỷ Lucifer thì ai cũng biết về quỷ này. Nhưng thời gian gần đây, thì Chúa đã cho mọi người biết đến các thiên thần sa ngã và bị Thiên Chúa đầy xuống hỏa ngục và trở thành quỷ. Đó là quỷ vương tinh, quỷ Dracula, quỷ Beelzebub, ác quỷ ba đầu sáu tay, và con người chết trở thành quỷ. Và chúng ta phải chiến đấu với thế lực satan này đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Để chiến đấu với lũ quỷ này, thì Thiên Chúa cũng đã dạy chúng ta qua 10 điều răn Đức Chúa trời, 6 điều răn hội thánh, 7 mối tội đầu, 8 mối phúc thật và lời Chúa hàng ngày. Khi chúng ta được tham dự thánh lễ, chúng ta cứ sống đúng như những gì Thiên Chúa đã dạy, thì quỷ phải thua. Như mọi người đều biết, những điều Thiên Chúa dạy chúng ta thì khó làm, còn những điều ma quỷ cám dỗ thì chúng ta dễ làm. Vì vậy mà chúng ta phải cần có ơn Chúa, chúng ta mới thực hiện được những điều Chúa dạy. Và để ơn Chúa xuống được cho chúng ta, thì chúng ta phải có sự khiêm nhường, không kiêu ngạo và biết lắng nghe. Nhưng khó có ai làm được điều này. Con người càng khôn ngoan, càng thông minh, càng hiểu biết thì họ sẽ khó khiêm nhường, tự hạ và lắng nghe người khác. Thiên Chúa đã cho biết, trong thời đại mới này, sự cám dỗ của quỷ càng ngày càng mạnh. Vì vậy mà, Thiên Chúa đã đến với chúng ta và dạy chúng ta mỗi ngày qua lời Chúa hiện thực. Và chúa còn cho các thiên thần xuống đồng hành với chúng ta, để chúng ta chiến đấu với thế lực của ma quỷ. Và hôm nay, Thiên Chúa lại mạc khải cho mọi người được biết. Đây là một hồng ân ngài ban cho mọi người. Con người, khi tắt thở, khi chết, thì mọi người sẽ đi về đâu? Khi mọi người tắt thở là lúc mọi người sẽ được phán xét, ở ngưỡng cửa giữa cái sống và cái chết. Mọi người sẽ được cảm nhận cái chết. Linh hồn của mọi người, trước khi chết, sẽ có 2 dạng mà Thiên Chúa muốn mọi người cảm nhận. Việc thứ nhất là: mọi người chết do bệnh tật, phải vật lộn với bệnh tật, thì đau khổ về bệnh tật đó Chúa Cha cũng ghi nhận sự đền tội của mọi người, để mọi người có sự đền tội ở thể xác của mọi người. Dạng thứ 2: mọi người chết không biết, chết không lường trước được, vì ngài có thể gọi đi bất cứ lúc nào. Vì linh hồn đó thuộc về Thiên Chúa, và Thiên Chúa gọi đi lúc nào tùy theo thánh ý của ngài. Khi chết, Chúa cũng cho mọi người cảm nhận được cái chết trước khi tắt thở. Quỷ sẽ vây quanh. Những linh hồn nào làm theo đúng thánh ý của Thiên Chúa chỉ dạy và sống đúng với lời của Chúa, thì linh hồn đó sẽ được bảo vệ bởi thiên thần mà Thiên Chúa Cha gìn giữ mọi người. Những linh hồn nào không thuộc về Thiên Chúa và chưa biết đến chúa thì Thiên Chúa vẫn cho các thiên thần đứng, và các thiên thần vẫn sẽ đến đấu với lũ quỷ để chiếm lại các linh hồn, nên mọi người biết sự yêu thương của Thiên Chúa dành cho mọi người đến phút cuối cùng, Chúa Cha sẽ cho nhận thức về sự gần đến cái chết, thì mọi người sẽ thấy được quỷ. Điều đó thể hiện sự có ma quỷ, nó sẽ cám dỗ mọi người đến khi tắt thở. Linh hồn đó phải chiến đấu với quỷ và chiến đấu để lấy lại sự công bằng và công chính để được Thiên Chúa tha thứ tội. Các linh hồn khi lìa khỏi xác thì không một linh hồn nào được gặp mặt Thiên Chúa vì chưa phải lúc, điều đó mọi người phải biết. Không có một linh hồn nào được trực diện và gặp mặt Thiên Chúa, và ngài phán xét qua quyền năng của ngài. Lúc mọi người lìa khỏi thân xác là lúc các thiên thần đưa ra bản luận tội về sự công chính, công bằng công thẳng của Thiên Chúa dành cho con người, thiên thần sẽ cho mọi người biết được tội của mọi người như thế nào, và những ân phúc mà mọi người có được trên trần gian như thế nào, một chấm, một phẩy, không sai, không chật một ly. Linh hồn sẽ phải cúi đầu nhận tội lúc đó chỉ than khóc và chỉ khóc, kêu xin lòng thương xót của Thiên Chúa và kêu xin Chúa cứu linh hồn. Linh hồn chỉ khóc và khóc, không được mở miệng. Thiên Chúa sẽ phán qua các thiên thần, và các thiên thần sẽ nhận lệnh từ ngài để nhận thánh truyền của ngài và thi hành luật của ngài. Thiên Chúa sẽ phân ra 2 việc: một việc đi trong ánh sáng là những linh hồn thuộc ánh sáng của Thiên Chúa thì sẽ được đi theo ánh sáng, và những linh hồn phải đền tội và trả giá cho sự công thẳng của Thiên Chúa thì sẽ đi theo bóng tối để đền tội. Và khi ngài đã phán truyền thì luật thi hành án được thi hành ngay lúc đó. Thiên Chúa cho mọi người được biết, tiếp theo là các linh hồn đi trong ánh sáng là như thế nào, các linh hồn được rước trong ánh sáng, và tất cả các linh hồn khi lìa khỏi xác sẽ có bản luận tội. Nhưng mọi người đền tội như thế nào, dưới sự công chính của Thiên Chúa, ngài sẽ phán xét mọi người qua sự hi sinh và lời hứa trung tín của ngài đối với những người sống đẹp lòng Chúa và được Thiên Chúa tuyển chọn trong công trình của ngài. Họ đã hi sinh và đền tội ở trần gian, thì những linh hồn này đều phải bay qua lửa luyện tội. Lửa luyện tội này nhẹ hơn lửa luyện ngục, tất cả đều phải bay qua lửa luyện tội, vì đó là sự công thẳng của Thiên Chúa đối với con người. Vì thân xác của con người đều là thân xác mang tội lỗi, được Thiên Chúa thanh luyện và được Thiên Chúa cứu rỗi, và để trong sạch hết tất cả trước khi được lên thiên đàng và trước khi được hưởng vinh phúc với Thiên Chúa, đều phải bay qua lửa luyện tội. Đó là sự công chính của Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng cho mọi người được biết: những người Theo Thiên Chúa thì hồn sẽ được đi đâu, và những người không theo Thiên Chúa thì hồn sẽ được đi đâu. Và những ai theo Thiên Chúa, thì thi hành đúng luật của ngài ban truyền và giữ đúng theo thánh ý của Thiên Chúa thì hồn của mọi người khi chết hoàn toàn được thiên thần gìn giữ, và ma quỷ sẽ không được đến. Mọi người sẽ được Thiên Chúa phán xét, và thiên thần sẽ đem bản án và đem luật của Thiên Chúa ra để thi hành theo thánh ý của ngài. Khi mọi người được phán xét xong, thì thiên thần sẽ dẫn mọi người đi đến nơi mà Thiên Chúa muốn, đó là bay qua lửa luyện tội. Sau khi mọi người được gột sạch ở lửa luyện tội và hoàn toàn được trong trắng, với linh hồn thanh sạch thuộc về Thiên Chúa, thì lúc đó mọi người sẽ thấy một hào quang thiên quốc. Và hào quang ánh sáng đó là kiệu của Đức Mẹ sẽ đến với mọi người, và các thiên thần cùng đi theo và đến với mọi người, và được Thiên Chúa Cha cho rước mọi người lên thiên quốc, và trên đường lên thiên quốc Thiên Chúa sẽ cho mọi người được mùi hương tuyệt diệu và ánh sáng vô cùng rạng ngời. Một mùi hương tuyệt diệu và ánh sáng vô cùng rạng ngời sẽ soi sáng, dẫn lối cho mọi người bước đi theo bước đường mà mẹ Maria chào đón mọi người, và rước mọi người, các thiên thần về, và đồng hành cùng mọi người là thiên thần bản mệnh của mọi người, sẽ tiến dâng mọi người. Còn những người làm việc trong công trình của Chúa, được thêm một thiên thần mà Thiên Chúa trao ban cho mọi người trong thời đại mới này, đó là thiên thần đồng hành cùng mọi người. Và Thiên Chúa thương ban trong thời đại mới này, sẽ cùng đồng hành và dẫn mọi người tiến về thiên quốc, đường đến cửa thiên quốc đẹp vô cùng. Mọi người sẽ bay, chứ không phải đi. Mọi người sẽ thấy có một cảm giác lực hút rất mạnh về cửa thiên quốc. Mẹ Maria sẽ là người tiến dẫn mọi người vào cửa trước. Khi vào cửa thiên quốc, mọi người sẽ có một vinh quang, tiếp theo đó là các thiên thần và các thánh sẽ chào đón mọi người, cùng với Thiên Chúa rạng ngời để mọi người được hưởng thánh nhan Thiên Chúa. Và ngay cổng thiên đàng, mọi người sẽ được hưởng ngay thần khí và ánh sáng của ngài.
Thiên Thương vừa trả lời về những cái linh hồn, gọi là chết lành, thì mới được như vậy thôi. Còn bây giờ, những linh hồn mà không theo Chúa, chưa biết Chúa, đại khái là những linh hồn ở trong tội lỗi, mà chết bất đắc kỳ tử, vậy thì họ sẽ đi về đâu?
Dạ con xin chia sẻ tiếp, là các linh hồn tội lỗi, sau khi nhận được bản án và dưới sự công chính của ngài, thì thiên thần cũng thi hành án. Thiên thần sẽ rời đi, và lúc đó quỷ sẽ bước tới. Mọi người sẽ có 2 điều để nhận thức được khi mọi người thành quỷ ở hỏa ngục. Đã thành quỷ, thì mọi người nhận bản án từ thiên thần, và quỷ sẽ dày xéo và kéo mọi người. Khi mọi người nhận bản án, tất cả đều trong bóng đêm, không được nhìn thấy bất kỳ một ánh sáng nào. Đó là tội mọi người phải chịu khi phải xa hỏa ngục, không có một ánh sáng nào. Quỷ sẽ vây quanh và xiềng xích mọi người. Khi thiên thần đọc bản án, và Thiên Chúa ban lệnh cho các thiên thần thi hành án xong, thì thiên thần sẽ rút, và quỷ sẽ kéo mọi người xuống hỏa ngục và đền tội. Linh hồn sẽ bị dày xéo, và bị thiêu đốt, và bị đền tội đau đớn theo bản án mà Thiên Chúa phạt mọi người, khi những linh hồn đã trở thành quỷ rồi, sẽ không còn một cơ hội nào. Chỉ những linh hồn mà được Thiên Chúa cứu vớt, mới có cơ hội cuối cùng để hướng thánh nhan ngài. Các linh hồn nhận bản án thì gào thét và khóc lóc, không được mở miệng bất cứ một điều gì, chỉ khóc dưới sự ăn năn tội lỗi, khóc dưới sự hối hận quá muộn của các linh hồn.
Những cái điều mà Thiên Thương vừa nói đó, khi mà học giáo lý từ hồi còn nhỏ ấy, mình cũng biết được là những linh hồn chết lành thì được thưởng như vậy. Những linh hồn chết dữ thì vào trong lửa địa ngục đời đời. Còn linh hồn mà ở trong tình trạng mà gọi là luyện ngục thì mình chưa có ý niệm về vấn đề này. Thì những linh hồn ở luyện ngục như thế nào?
Con xin chia sẻ tiếp, là các linh hồn ở luyện ngục, lũ quỷ cũng sẽ xiềng xích các linh hồn đến trước tòa chúa. Các thiên thần sẽ đọc bản án cho mọi người, và đọc bản án trong bóng đêm. Và ở luyện ngục, khi nào Chúa Cha cho được đặc ân thì mới được nhìn thấy ánh sáng của thiên thần. Còn khi ngài không cho đặc ân và ngài không thương xót, thì mọi người phải chấp nhận. Và khi ngài đòi trả sự công chính, thì mọi người cũng phải chấp nhận, phải tuân phục và phải cúi đầu nhận tội về tội mà mọi người đã làm ở trần thế này, sau khi bản án được thi hành, và bản án được đọc lên cho mọi người biết, thì quỷ cũng sẽ kéo mọi người về luyện ngục để đền tội. Ở luyện ngục, Chúa Cha cũng sẽ cho mọi người biết được bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày. Sẽ có mức thời gian cho mọi người, để mọi người đền tội và được hưởng ơn phúc từ Thiên Chúa. Khi mọi người được gột sạch tội lỗi và đền tội dưới sự công chính của Thiên Chúa, thì Chúa sẽ nâng lên luyện ngục tạm giam. Nơi đó, mọi người sẽ ở lửa luyện tội. Lửa luyện tội sẽ nhẹ hơn. Mọi người sẽ được nghe kinh, mọi người sẽ được cùng đồng hành với giờ kinh của nhà Chúa Cha. Đó là đặc ân các linh hồn được hưởng trong thời đại mới. Nên mọi người biết rằng, khi mọi người được nghe kinh, được đồng hành trong các giờ kinh cùng các thiên thần, là mọi người được một vinh phúc. Thiên Chúa cho các linh hồn về nhiều nhất là giờ kinh 12 giờ đêm. Chúa Cha chọn kinh 12 giờ đêm để nói cho thế giới biết 12 giờ đêm là thời điểm đất trời giao hòa giữa ngày và đêm. Thiên Chúa muốn các linh hồn phải được về nhà Thiên Chúa Cha, để cùng đồng hành trong giờ kinh, và cùng nghe trong giờ kinh, cùng sám hối, đền tội dưới sự hi sinh của mọi người. Các linh hồn được đền tội và được Thiên Chúa cho về thiên đàng theo 2 cách. Cách thứ nhất là khi gột bỏ tội lỗi và các linh hồn được thanh sạch, thì Thiên Chúa cũng cho các thiên thần rước về thiên đàng. Còn các linh hồn đền tội không biết việc Chúa làm, và chỉ đền tội để hưởng ân phúc, Thiên Chúa cũng cho các linh hồn đó được thiên thần rước về khi đến nơi Chúa muốn, đó là nơi nhà Chúa Cha. Hằng đêm, sau giờ kinh, Thiên Chúa dùng đôi cánh của thiên thần để đưa các linh hồn về, đi theo hướng ánh sáng mà Thiên Chúa dẫn đường. Đó là điều hôm nay Thiên Chúa cho mọi người biết được, việc các linh hồn con người chết sẽ đi về đâu, ở đâu, và phải trả giá như thế nào. Chúa Cha muốn sự hy sinh đến giây phút cuối cùng của mọi người. Chúa Cha sẽ còn thương xót mọi người đến giây phút cuối cùng. Những linh hồn nào mà đẹp lòng Thiên Chúa thì chỉ bay qua lửa luyện tội một chút, và được rước thẳng về thiên đàng. Vì mọi người mang thân xác và thân phận con người, chỉ có mẹ Maria mới được vẹn toàn trong vô nhiễm nguyên tội, vì đó là đặc ân mà Thiên Chúa chỉ ban cho mình mẹ Maria. Còn tất cả mọi người, mang xác phàm con người, thì đều phải trải qua lửa luyện tội. Nhưng mọi người đừng sợ hãi. Thiên Chúa có cách của ngài, và Thiên Chúa yêu thương mọi người đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Các linh hồn thanh sạch, vẹn toàn, Chúa sẽ bảo vệ tất cả, bảo vệ khỏi sự đau đớn, dày xéo của ma quỷ trước khi mọi người lìa khỏi trần thế, các linh hồn và xác phải vật lộn với ma quỷ. Khi sắp lìa khỏi trần thế, quỷ sẽ về rất đông, sẽ hiện hình, sẽ đưa nanh vuốt vào mặt mọi người. Và có những linh hồn sẽ bị cào xé bởi quỷ. Chúa cho linh hồn đó cảm nhận. Nhưng Thiên Chúa muốn cho mọi người biết rằng, các linh hồn đó là các linh hồn tội lỗi thì phải trả giá. Thiên Chúa công bố việc này cho mọi người, đó là đặc ân mà Thiên Chúa muốn mọi người được biết, để mọi người thực thi đúng theo thánh ý của Thiên Chúa muốn.
Như Thiên Thương trả lời, thì mình thấy rằng người lành thì vào thiên đàng, hưởng phúc đời đời. Những linh hồn mà bị vào hỏa ngục, thì cũng bị phạt đời đời. Còn các linh hồn ở luyện ngục thì lại đền tội có thời hạn. Nhưng mình lại cũng nghe thấy người ta nói về những linh hồn hiện về, những linh hồn đó về dưới nhiều hình thức lắm, trong giấc mơ hoặc là người ta thấy. Thì mình thắc mắc là đã trong luyện ngục, đã ở nơi thiên đàng hoặc là ở hỏa ngục rồi, đâu có về nữa đâu. Vậy thì những linh hồn này về, thì mình thắc mắc là những linh hồn nào được về trần gian? Dạ con xin mời Cha Đa Minh trả lời cho con câu hỏi này được không?
Về những phương diện này thì vì chúng ta không sống ở trong cái thế giới đó, cho nên những điều mà Chúa muốn tỏ cho biết thì chúng ta biết thôi. Chúa cho chúng ta biết vấn đề như thế này, đó là: bất kỳ một linh hồn nào, chỉ có khi nào Chúa muốn cho về thì lúc đó mới được về. Để có thể khẳng định được về phương diện này, thì Chúa cũng tỏ cho biết một cách rất đặc biệt. Với thời đại này thì Ngài cũng cho biết, những linh hồn mà được về cụ thể, thì địa điểm để Chúa cho về một cách tương đối nhiều nhất, tại nhà Chúa Cha này. Chúa dùng nơi đây, gọi là thánh địa. Đó là nơi các linh hồn được về. Vậy thì, các linh hồn được Thiên Chúa cho về đây cũng có 2 loại. Đó là những linh hồn đã đền tội, đã thống hối và đã có sự ăn năn với lòng thương xót của Chúa, thì được Chúa cứu vớt, qua cái lời chuyển cầu của mẹ Maria, và của tất cả các thánh, cùng với tất cả những cái sự hy sinh của tất cả mọi người.
Đó là một. Còn thứ 2 nữa đó là linh hồn đã được theo Thiên Chúa và biết được ánh sáng, và đi trong ánh sáng của Thiên Chúa, thì Chúa cho phép được về với Thiên Chúa để nói cho mọi người được biết. Và thường loại linh hồn này, khi mà về đó, thì được về trong một thân xác của một người nào đó, để nói cho mọi người được biết. Vậy thì, đó là việc mà Thiên Chúa muốn thể hiện trong quyền năng của ngài, và sự màu nhiệm của Thiên Chúa đã chọn đến thánh địa này. Cho nên, những linh hồn mà được về đến thánh địa này, về đến đây, thì đó là chỉ có 2 loại linh hồn đó. Và chắc chắn, khi mà những linh hồn này được về đến chỗ này, thì phải được lệnh của Thiên Chúa. Cho nên lúc đó, các thiên thần mới mở cửa và cho phép dẫn về nơi đây. Vậy khi mà về nơi đây, là 2 loại linh hồn như chúng ta vừa nói đó, đã có thể xuyên qua hay trải dài qua một giai đoạn mà gọi là đền tội và đã tạm xong, thì lúc đó Chúa cho về nơi đây để, một cách nào đó, để cho mọi người được biết. Thế nhưng, nó vẫn có một hiện tượng, nhiều người vẫn nói, đó là thấy hồn này, hồn kia về, thì cái vấn đề này, theo như Chúa cho biết, đó là vấn đề của ma quỷ. Khi linh hồn con người ra khỏi xác, như lúc nãy chúng ta cũng đã nghe qua việc mà Chúa cho biết, là khi con người bị xử án, là xử ngay lúc chết. Cho nên, khi mà chết, thì lúc đó là thi hành án luôn. Thi hành án thì có nghĩa là nếu về hỏa ngục hay là về luyện ngục, thì đi luôn, chứ không có chuyện về với người này, về với người kia, để mà báo điều này hay báo điều kia.
Cho nên, những việc mà các linh hồn được theo, nghĩa là gọi là về như thế này, về như thế kia, thì thường là do ma quỷ tạo ra. Và việc tạo ra này, thì tạo ra để làm gì? Là nhắm vào mục đích của của ma quỷ, đó là để tiếp cận với những người thân của người chết, hoặc là về nói điều này, nói điều kia, thì làm cho người thân thấy được vấn đề này, thấy vấn đề kia. Thì có thể đưa đến một khía cạnh khác, đó là, phải làm như thế này, phải làm như thế kia, để cho linh hồn này được giải thoát. Cho nên, nó xuyên qua cái đó để có một việc tôn thờ khác, và chính cái việc tôn thờ này đã cứ đẩy dần, đẩy dần cám dỗ chúng ta đi xa hơn. Nên, chúng ta phải khẳng định lại điều này: tức là các linh hồn khi chết mà thấy người nhà mà nói là về như thế này, về thế kia đó, thì hầu hết là không có. Vì vấn đề không có cho nên chúng ta cần phải cảnh giác đó là những việc mà ma quỷ có thể làm. Vì cái vấn đề chữ quỷ giả hình, tức là bây giờ đây hợp thức có thể giả hình, thậm chí chúng ta biết là cũng có những trường hợp không phải chỉ có giả hình, hay là về những vấn đề giả giọng nói, hay là cái vấn đề này kia. Những chuyện đó thì ma quỷ làm rất là dễ. Nói cái giọng của người đó, hay nói cái cử điệu của người chết đó là ma quỷ làm rất dễ. Thì đó là cái vấn đề đòi hỏi con người chúng ta phải rất tỉnh thức. Xin mọi người lưu ý, đó là những trường hợp gọi là khi có người chết rồi, thì nói hồn này, hồn kia được về để nói với đại gia đình điều này hay điều khác. Thì chúng ta cần phải cẩn trọng trong phương diện này, kẻo chúng ta bị mắc lừa vào cạm bẫy của ma quỷ. Các linh hồn khi lìa khỏi xác là phải đi thi hành bản án ngay, chứ không được về để báo cho người thân thế này, thế kia. Những trường hợp đó là do quỷ làm, để có cớ bước vào gia đình đó, để lấy các linh hồn khác trong gia đình bằng việc gây hoang mang, gây niềm tin để đi theo con đường lệch lạc. Gọi hồn, gọi bóng, gọi đồng để về đối thoại với mọi người. Nên những điều đó là đưa chúng ta đi mất niềm tin của mình, cho nên chúng ta sẽ đi vào con đường lệch lạc mà ma quỷ sẽ hướng dẫn chúng ta. Như vậy thì xin để nói lên như thế để chúng ta thấy, ngoại trừ điều Chúa muốn tỏ cho biết, đó là địa điểm nhà Chúa Cha nơi đây, là nơi Chúa muốn chọn, và Chúa đã chọn địa điểm này là việc của Chúa, và chỉ có nơi chỗ này thì các linh hồn sẽ về rất nhiều. Cũng như lúc nãy, khi mà Thiên Thương cũng đã chia sẻ, đó là những linh hồn được về nơi đây để cùng được tham dự vào những giờ kinh, tham dự vào những giờ kinh ở nơi đây để được hưởng thêm ân phúc của mình. Về đây là nó 2 dạng đó: một dạng có thể mượn một thân xác nào đó rồi để nói, đó là trường hợp của những linh hồn đã làm việc đẹp lòng Chúa, thì giờ về đây để nói cho mọi người biết. Còn trường hợp thứ 2 là chỉ được về để tham dự để mà hưởng vào những lời kinh và đó là một ân phúc cho tất cả những linh hồn bị trong luyện ngục, như lúc nãy đã giải thích. Thì đó là cái việc mà Chúa muốn tỏ ra để cho chúng ta biết, để tránh khỏi rơi vào những cạm bẫy của ma quỷ.
Con xin cảm ơn Cha Đa Minh đã giải thích cho con rõ về vấn đề những linh hồn được hiện về qua chia sẻ của Thiên Thương, qua trả lời của Cha Đa Minh. Con cũng muốn Thiên Thương cho Cha và cũng như mọi người đang theo dõi chương trình tiếng nói sự thật này, về cái kết luận cuối cùng đó là ở nhà Chúa Cha đã được thấy những linh hồn về và chia sẻ cho mình những điều mà các linh hồn đang phải chịu trong lửa luyện tội như thế nào. Và các linh hồn có nhắn gửi với những người còn sống những điều gì không?
Dạ con xin chia sẻ là các linh hồn về thì bây giờ chỉ có một điều là khuyên mọi người hãy sống theo lời Chúa, hi sinh, ăn chay, cầu nguyện và hi sinh được cái gì thì là được cho chính bản thân mình. Và điều các linh hồn chỉ muốn là mọi người làm theo lời Chúa để mà không phải bị đền tội giống như họ, vì họ không còn cơ hội nữa và họ chỉ cậy nhờ vào lòng thương xót của Chúa và những người còn sống hy sinh cầu nguyện để họ được ơn từ Thiên Chúa.
Các linh hồn về đây thì chỉ nói những cái đau khổ phải chịu ở trong luyện ngục, đau khổ lắm mà thậm chí cũng có những linh hồn cũng dùng theo một cái ngôn ngữ mà chúng ta cũng thấy quen thuộc ở trong vấn đề tin mừng, đó là ông phú hộ nài xin Lazaro để xin cho một giọt nước. Và khi mà có những trường hợp mà thấy Chúa cho được một giọt thì tự nhiên cảm thấy vui mừng. Điều đó chỉ nói lên là những cái đau khổ mà họ cảm thấy là kinh khủng lắm. Mà các linh hồn thì chỉ có khuyên đừng để phải đền tội trong luyện ngục, bởi vì trong đó khổ lắm. Thì nãy giờ chúng ta cũng đã nghe, thì thường chúng ta cũng không nghĩ tới chuyện ở luyện ngục mà lại có vấn đề quỷ nó hành hạ. Nhưng mà thực sự thì ở luyện ngục như chúng ta vừa thấy qua điều mà Chúa tỏ cho biết thì cũng vẫn là do những sự hành hạ của ma quỷ, nhưng mà điểm khác biệt là ở nơi đó có thời gian để đền tội, còn ở trong hỏa ngục thì bị hành hạ triền miên, nó khác nhau chỗ đó. Nhưng mà biết rằng đó là đau khổ lắm, cho nên nói đến vấn đề phải đền tội ở trong luyện ngục, thì các linh hồn chỉ khuyên là chúng ta cố gắng hết sức để lo đền tội ở trần gian đi, chịu những sự khó ở trần gian mà đền tội trước đi thì hơn, đừng có để vào tới luyện ngục để đền tội, thì đau khổ lắm. Đó là điều mà chúng ta thấy như vậy thôi. Tất nhiên là hầu như những trường hợp nào về thì đều thấy khóc lóc hết. Nó là cái thực trạng của các linh hồn về đây. Mặc dù là biết rằng chúng ta hiểu đã về tới đây thì có nghĩa là các linh hồn đã sắp sửa được giải thoát hoàn toàn rồi, nhưng khi mô tả lại thì thấy cứ về đây là hầu hết các linh hồn đều khóc lóc run rẩy hết. Đó là việc mà mình nhìn thấy như vậy thì mình cũng chia sẻ nhiêu đó thôi. Tất nhiên là những chuyện này khi chia sẻ, nó còn những vấn đề ai tin hay không, thì nó là những chuyện Chúa tỏ cho biết, chúng tôi cũng chỉ nói lại những cách thức mà Chúa tỏ cho biết như vậy mà thôi. Những điều mà mắt mình có thể nhìn thấy, rồi tai mình có thể nghe, thì giờ đây mình có thể nói lại, và mình chỉ nói lại mà thôi. Còn chắc chắn là trong niềm tin của chúng tôi thì chúng tôi xác định đó là việc mà Chúa muốn tỏ cho nhân loại biết. Còn vấn đề ai biết, ai tin như thế nào thì đó là chuyện của mỗi người. Còn nếu mà không nữa, thì chắc là khi nào chúng ta xuống đó rồi, thì chúng ta biết sẽ như thế nào, chứ giờ biết nói sao được.
Con xin chia sẻ thêm là có rất nhiều linh hồn về nói chuyện với con, chết mới biết là tội. Lúc sống họ không biết đó là tội. Thì con không biết là như thế nào, thì họ mới nói là có những cái mà chết họ mới biết, ví dụ như là họ có họ không chia sẻ cho người khác thì họ nghĩ đó là tiền của họ làm ra, thì họ phải ăn, họ phải hưởng thụ, và họ sống như vậy là đúng. Nhưng mà khi chết, thì đó là tội vì họ có nhưng mà họ không biết chia sẻ.
Cái đó hình như cũng trong cuộc phán xét của Chúa, cũng phân ra người lành kẻ dữ. Chúa phán xét đều dựa vào cái đó. Người lành cũng nói: con đâu có biết đâu? mà người dữ cũng nói: con không có biết. Qua cái chia sẻ của Cha Đa Minh với Thiên Thương ấy, thì con thấy nó có cái liên hệ giữa ba giáo hội: giáo hội thiên quốc, giáo hội đền tội, rồi giáo hội Lữ Hành. Thì có nói là Chúa cho các linh hồn về nghe kinh. Thì con thấy ở nhà Chúa Cha có 3 giờ kinh rất là đặc biệt, giống như là một cộng đoàn cầu nguyện vậy. Vậy thì những lời kinh đấy vang lên để giúp cho các linh hồn hưởng được ơn thánh Chúa dồi dào. Thì con mong rằng mọi người tham dự vào những cái giờ kinh này đi. Thứ nhất là để giúp người, mình có nhiệm vụ giúp các linh hồn, giáo hội đang là đau khổ, rồi cũng là để mà giúp mình, để cứu mình nữa. Mình giúp được người ấy, mình hướng lòng lên chúa, thì chắc chắn rằng sau này mình cũng được hưởng nhan thánh Chúa. Và cái điều đó, con thấy rất là đặc biệt, và ai chưa tham dự những giờ kinh của nhà Chúa Cha nên tham dự một lần đi. Giống như là Chúa Giêsu mời gọi 2 môn đệ đầu tiên, sau khi mà được thánh Gioan tẩy giả giới thiệu. Đây chiên Thiên Chúa, thì họ đi, thì họ nói là: hãy đến mà xem. Họ đã đến, và họ đã trở về, họ giới thiệu cho người khác. Vậy thì hôm nay Cha Đa Minh với Thiên Thương giới thiệu về những linh hồn được nghe kinh ở nhà Chúa Cha, thì mình thấy cái này không phải là một cái gì đó mơ hồ, nhưng mà mình thấy được rằng mình có trách nhiệm để giúp đỡ các linh hồn. Mình tham gia cầu nguyện, lời cầu nguyện của mình, nó có một quyền năng vô cùng, nó có thể giúp cho các linh hồn, và cũng giúp cho chính bản thân mình nữa. Qua điều này, con thấy là rất là hữu ích cho con. Con sẽ siêng năng và tham gia vào những giờ kinh của nhà Chúa Cha để giúp các linh hồn, và cũng là giúp chính mình. Và cũng mong mọi người hãy đến, hãy tham dự đi, để nếm hưởng được những Hồng Ân mà Chúa ban cho các linh hồn và ban cho chính bản thân mình. Đó là những tâm tình của con. Vậy thì Cha Đa Minh hay Thiên Thương còn có điều gì để nói với mọi người không?
Con xin chia sẻ là, trong cuộc sống thì có nhiều hoàn cảnh khác nhau, có người thì được hạnh phúc, có người thì bất hạnh, có người thì giàu sang, có người thì nghèo khó, nhưng chúng ta phải biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Người giàu thì biết chia sẻ cho người nghèo, còn người nghèo thì tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho được thông phần với Chúa trong cảnh khó nghèo đó, và vui vẻ đón nhận, thì đó mới là sự lựa chọn khôn ngoan. Nếu mình không biết đón nhận thì đời này mình cũng đau khổ, và chết đi mình lại đền tội tiếp. Còn đời này mình vui vẻ đón nhận thì Chúa ghi công hết cho mình, và đời sau mình sẽ được hạnh phúc. Tạ ơn Chúa là hôm nay Chúa đã cho con được nói cho mọi người biết về một cái mạc khải mà chưa ai được biết. Qua câu chuyện ngày hôm nay thì con thấy là tất cả chúng ta đều phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa về những gì mà chúng ta đã làm khi còn ở trần gian này.
Hôm nay, qua cái chia sẻ này, con biết nhiều hơn. Mặc dù là linh mục đấy, nhưng mà có những cái điều còn mù mờ lắm. Thực sự là như vậy. Con cám ơn Cha Đa Minh, cám ơn Thiên Thương, và con cám ơn tất cả mọi người đã theo dõi chương trình tiếng nói sự thật. Và xin Chúa chúc lành cho mọi người, và ban bình an cho mọi người. Trong giai đoạn đầy khủng hoảng này thì cần được Chúa ban ơn bình an, cần được Chúa Thánh Thần đồng hành, nâng đỡ.
Con xin cảm ơn Cha và xin cảm ơn mọi người.
Con xin chào Cha và chào tất cả mọi người.


Bình luận