Ngày 8 tháng 8: Lễ Thánh Đaminh Linh mục, Lễ nhớ (Lc 9: 57-62) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
- NHA CHUA CHA
- 6 thg 8
- 6 phút đọc
BÀI ĐỌC 1: Kn 7,7-10
Tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan hơn sức khoẻ và sắc đẹp.
Bài trích sách Khôn ngoan.
7Tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi kêu cầu, và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi. 8 Đức Khôn Ngoan, tôi đã quý trọng còn hơn cả vương trượng, ngai vàng. Tôi coi của cải chẳng là gì so với Đức Khôn Ngoan. 9 Đối với tôi, trân châu bảo ngọc chẳng sánh được với Đức Khôn Ngoan, vì vàng trên cả thế giới, so với Đức Khôn Ngoan, cũng chỉ là cát bụi, và bạc, so với Đức Khôn Ngoan, cũng kể như bùn đất. 10Tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan hơn sức khoẻ và sắc đẹp, đã quý Đức Khôn Ngoan hơn ánh sáng, vì vẻ rực rỡ của Đức Khôn Ngoan chẳng bao giờ tàn lụi.
TIN MỪNG: Lc 9,57-62
Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
57 Khi ấy, đang khi Đức Giê-su đi đường cùng các môn đệ, thì có kẻ đến thưa Người rằng : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” 58 Người trả lời : “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”
59 Đức Giê-su nói với một người khác : “Anh hãy theo tôi !” Người ấy thưa : “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” 60 Đức Giê-su bảo : “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”
61 Một người khác nữa lại nói : “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” 62 Đức Giê-su bảo : “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

Ngày 8 tháng 8: Lễ Thánh Đaminh Linh mục - Lễ nhớ (Lc 9: 57-62)
LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Lời Chúa trong ngày lễ kính nhớ thánh Đaminh, Đấng sáng lập dòng Đaminh quen gọi là dòng giảng thuyết. Bài Tin Mừng hôm nay chỉ dạy cho các môn đệ và mọi người được biết: ai muốn làm môn đệ của Đức Giêsu Kitô thì phải trải qua những điều kiện sau:
Điều kiện thứ nhất: phải đi trên con đường mà chính Đức Giêsu Kitô đã đi qua: đó là con đường thập giá và đau khổ. Thiên Chúa cho biết rằng: khi đi theo Ngài trên con đường rao giảng Tin Mừng, thì ở nơi đâu trên trần gian này cũng là nhà, nơi đâu cũng là nơi có Thiên Chúa hiện diện và ngự trị; vì tất cả mọi sự ở trong vũ trụ này đều thuộc về Thiên Chúa, đều là nhà của Thiên Chúa.
Nhưng với suy nghĩ hạn hẹp tự nhiên của con người, thì họ chỉ muốn có một cuộc sống an toàn và ổn định. Đức Giêsu biết lòng họ, nên Ngài nói rằng: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”. Ngài muốn nhấn mạnh cho các môn đệ biết rằng: khi bước đi theo con đường của Đức Giêsu Kitô, thì sẽ phải đi khắp nơi để làm công việc mà Thiên Chúa trao ban, đó là rao giảng Tin Mừng Nước Trời, mang ân sủng của Thiên Chúa đến cho muôn người.
Điều kiện thứ hai: ai bước đi theo Đức Giêsu Kitô thì phải luôn đặt Thiên Chúa trên hết mọi sự, phải ưu tiên công việc của Thiên Chúa trên hết mọi công việc ở thế gian này; đó mới là mục đích chính, là con đường mà con người phải đi và tìm kiếm là Nước Trời. Để có được Nước Trời vinh hiển mai sau, thì mỗi người phải vâng phục Thiên Chúa và phải làm theo lệnh truyền của Ngài, như Lời Chúa mời gọi: “Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa”. Đó là công việc rao giảng Tin Mừng mà Thiên Chúa ban truyền và mời gọi mọi người: hãy lên đường, hãy ra đi đến với anh chị em của mình đang còn chưa biết đến Thiên Chúa, đang còn sống trong sự giam cầm của Satan. Còn những công việc trần thế, những công việc lo cho thể xác con người thì hãy đặt sau công việc của Thiên Chúa, như Lời Chúa nói: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ”.
Điều kiện thứ ba: khi ai đã chọn bước đi theo Đức Giêsu Kitô, thì phải quyết tâm chỉ đi con đường của Thiên Chúa; còn con đường của thế gian thì phải buông bỏ, có thế thì mới đi trọn con đường mà Thiên Chúa mời gọi, như Lời Ngài phán: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”.
Thiên Chúa muốn ban con đường trọn hảo là Nước Trời cho những ai bước đi theo Ngài, nên Ngài khuyên các môn đệ: khi đã bước đi theo Chúa thì đừng ngoái lại đàng sau, kẻo hư phí cả cuộc đời của mình; nếu ai không dứt khoát, không quyết tâm từ bỏ mọi thứ thuộc về trần gian này, thì giống như người tôn thờ hai chủ, thì cuối cuộc đời mình sẽ chẳng được chủ nào.
Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa đã chỉ dạy những điều kiện cho những ai muốn đi theo Đức Giêsu Kitô: hãy cố gắng sống và làm theo, hãy trung thành theo Chúa đến hơi thở cuối cùng, hãy đặt Thiên Chúa trên hết mọi sự và tôn thờ phụng sự Ngài là Đấng duy nhất, và hãy chu toàn công việc mà Thiên Chúa trao ban là trừ quỷ, chữa lành và rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho toàn thể nhân loại, rao giảng công trình của Chúa Thánh Thần cho toàn thế giới, đó là sứ vụ cao cả của tất cả những ai đi trong Thần Khí Sự Thật như Chúa Cha đã trao ban cho ĐBAS.
Thánh Đaminh là cha tổ phụ của Dòng Đaminh, là người rao giảng Tin Mừng, “nói với Chúa và nói về Chúa.” Ánh sáng của Thiên Chúa luôn tuôn đổ trên thánh Đaminh, và cũng như thời đại của thánh Đaminh, Giáo hội ngày nay đang nghiêng ngả vì sự lộng hành của nhiều thế lực Satan. Thiên Chúa Cha muốn mọi người hãy nhớ lại lịch sử Giáo hội thời Trung Cổ, thánh Đaminh và thánh Phanxicô đã cùng nhau nâng đỡ Giáo hội như thế nào. Các ngài lập các dòng tu hành khất, sống đời sống thực sự khó nghèo và dòng của Thánh Đaminh mang một sứ vụ cao cả là dòng chuyên giảng thuyết trong khi các linh mục thời đó - không có năng quyền giảng, chỉ các bậc giám mục trở lên mới có quyền! Đó là một cuộc cách mạng cho thời đại.
Cũng vậy, ngày hôm nay, Thiên Chúa Cha mời gọi những người tin vào công trình của Chúa Thánh Thần thời đại mới, hãy noi gương thánh Đaminh, can đảm sống được những Lời Chúa Giêsu mời gọi trong Tin Mừng, quyết tâm chừa tội và hiên ngang rao truyền Lời Chúa Hiện Thực mà mọi người đã được đón nhận từ tay thiên thần Thiên Thương, đó là kim chỉ nam cho con người để “nói với Chúa Cha” qua đời sống cầu nguyện liên lỉ, và “nói về Chúa Cha,” sau khi đã sống và vâng phục Ngài, để cộng tác với các thiên thần, lan tỏa khắp thế gian ánh sáng của Lời Chúa Hiện Thực dưới tác động của thần khí Chúa Thánh Thần. Và Lời khi đi đến đâu thì nhiều linh hồn được hoán cải, được thêm ơn Đức Tin và được chữa lành, được giải thoát khỏi ách thống trị của Satan, và thu phục chính Satan về cho Thiên Chúa Cha.
Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.
Bình luận