ÂN SỦNG TRỪ QUỶ VÀ CHỮA LÀNH
- NHA CHUA CHA
- 13 thg 3, 2024
- 12 phút đọc
Đã cập nhật: 8 thg 1
IV. ÂN SỦNG TRỪ QUỶ VÀ CHỮA LÀNH
Trừ quỷ và chữa lành là ân sủng Chúa trao ban cho mọi người tin vào Ngài. Bất cứ ai sống đúng theo những lời Chúa chỉ dạy đều có thể khiến cho ma quỷ phải khiếp sợ. Trong quá khứ, ta thấy đã có rất nhiều người trừ được quỷ: Từ các giám mục, linh mục, tu sĩ đến những anh chị giáo lý viên, các em học sinh.... Nhưng ngày nay, việc trừ quỷ-chữa lành chỉ còn giới hạn trong hàng ngũ những người có chức thánh: Các giám mục và một số linh mục được đức giám mục chỉ định. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng để trừ chúng vì họ chưa sống đúng với những gì Chúa chỉ dạy.
Vì yêu thương nhân loại đang chịu sự kìm kẹp của Satan, Thiên Chúa đã chọn vào trong công trình cứu độ của Ngài tại Nhà Chúa Cha những người biết sống đúng theo những đòi hỏi của Chúa: Ăn chay, cầu nguyện liên lỉ, sống đúng Mười Điều Răn của Chúa, để họ cộng tác với Ngài đánh đuổi Satan.
Câu nói: “Nhà Chúa Cha trừ quỷ” cho chúng ta thấy rõ rằng nơi đây chính Thiên Chúa là người trừ quỷ và điều khiển việc trừ quỷ. Thiên Chúa cho con người cộng tác với Ngài, khi Ngài mời gọi họ bao gồm người trừ quỷ, người nhận quỷ cũng như bệnh nhân phải làm điều này điều kia qua Lời Chúa viết ra từ tay Thiên Thương. Chính Thiên Chúa mới là tác nhân chính trong việc trừ quỷ. Ngài cho quỷ xuất ra hay không là tùy vào ý Ngài.
1. Cách Trừ Quỷ
Có hai cách trừ quỷ: Trực tiếp và hiệp thông.
1.1 Trừ quỷ trực tiếp
Chỉ có người bị quỷ nhập cùng với người trừ quỷ.Trước khi trừ quỷ cho bệnh nhân cần thiết phải xin Lời Chúa Cha chỉ dạy qua tay chị Thiên Thương. Khi trừ quỷ, người trừ quỷ giơ tay làm dấu hình thánh giá trên bệnh nhân, đồng thời đọc rằng : “Nhân Danh Thiên Chúa Ba Ngôi, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ta truyền cho ngươi phải xuất ra khỏi người này. (3 lần). Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần” (đọc sau lần thứ ba)
Thời gian đầu khoảng năm 2016, thì việc trừ quỷ của Thiên Thương là trừ quỷ trực tiếp. Thiên Thương chỉ cần nhân danh Thiên Chúa để trừ quỷ, thì quỷ xuất ra, và người bệnh cũng được chữa lành. Nhưng sau đó Thiên Chúa thay đổi cách làm việc của Thiên Thương. Chị đặt câu hỏi với Chúa tại sao không thấy các nhà trừ quỷ nào làm giống như chị và các cha đang làm ở Nhà Chúa Cha? Chúa đã trả lời:
“Chúa Cha nói con nghe: Chúa Cha dùng con vào buổi ban đầu như vậy, vì con chưa hy sinh được nhiều, con chưa chịu sự thanh luyện của Chúa Cha nhiều, thì con được làm một cách dễ dàng như vậy. Nhưng khi con được sự thanh luyện của Chúa Cha, thì con được làm công việc trừ quỷ hiệp thông. Và Chúa Cha sẽ từng bước cho con và các cha được trừ quỷ trực tiếp, và quỷ phải ra hết, không được ẩn nấp trong thân xác của người bệnh. Khi con và các cha chịu sự thanh luyện triệt để của Thiên Chúa, Chúa Cha cho con và các cha được quyền trên các loại quỷ”.
Thiên Thương kể rằng: Thiên Chúa cho biết, khi trừ quỷ trực tiếp, thì quỷ làm cho người bệnh rất đau đớn về thân xác, quỷ đánh người bệnh rất mạnh rồi quỷ mới xuất ra. Mặt khác chúng xuất ra rất ít, một số quỷ nhỏ sẽ ra, nhưng quỷ tướng thì phải trải qua thời gian trừ quỷ rất lâu và người bệnh phải hy sinh nhiều, cầu nguyện nhiều thì quỷ mới chịu thua mà bước ra. Quỷ này ẩn nấp giả dạng, gian manh, giả hình. Quỷ quì trước người trừ quỷ xin thua, xin tha cho, nhưng lợi dụng lòng tốt của người trừ quỷ, nó tiếp tục ẩn núp để cướp các linh hồn. Vì vậy người trừ quỷ phải tỉnh thức khi trừ quỷ.
1.2. Trừ quỷ hiệp thông
Trừ quỷ hiệp thông là trừ quỷ theo cách gián tiếp, là cách Thiên Chúa muốn mọi người: người trừ quỷ, người nhận quỷ, và người bệnh phải có sự hy sinh và kết hợp với Thiên Chúa. Vì sao Thiên Chúa lại chọn cách trừ quỷ này? Vì càng nhiều người kết hợp với Thiên Chúa và làm công việc này cho Thiên Chúa, thì ánh sáng càng nhiều và lúc đó bóng tối sẽ thua. Chính sự hy sinh, từ bỏ và sự hiệp thông với Thiên Chúa tạo nên nguốn sức mạnh lớn để đánh đuổi quỷ và nó phải cao chạy xa bay.
2. Điều Kiện Để Quỷ Phải Xuất Ra
2.1. Đối với bệnh nhân
Lời Chúa Hiện Thực dạy qua tay Thiên Thương hoặc những điều Chúa bắt quỷ phải nói cho các bệnh nhân, và các bệnh nhân phải thực hiện được những điều Thiên Chúa dạy. Nhưng khi không thực hiện được thì quỷ sẽ trở lại. Nếu quỷ khống chế hoàn toàn người bệnh, thì người nhà của người bệnh phải làm thay cho người bệnh những điều Thiên Chúa dạy.
2.2. Đối với người trừ quỷ
Phải trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, phải ăn chay, cầu nguyện liên lỉ, phải khiêm nhường tự hạ, yêu thương tha thứ, từ bỏ mọi đam mê, hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa và phục vụ bệnh nhân cách vô vị lợi, v.v thì khi trừ quỷ mới có sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa ban cho, quỷ mới khiếp sợ phải xuất qua người nhận quỷ.
2.3. Đối với người nhận quỷ
Chúa cần sự hy sinh và cầu nguyện của những người nhận quỷ: họ phải chịu đau, phải hy sinh, cầu nguyện và giúp đỡ bệnh nhân; phải yêu thương các bệnh nhân như chính mình; phải là đầy tớ của các bệnh nhân vì Chúa muốn điều đó. “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Việc làm này không những cứu được các bệnh nhân, mà còn cứu được cả người nhà của của họ nữa.
Theo ý muốn Thiên Chúa: Ngài muốn sự hy sinh của người nhận quỷ để giảm bớt sự đau đớn cho các bệnh nhân, để nhận và chia sẻ cái đau của người bệnh, hiệp thông với cái đau của Chúa Giêsu Kitô.
Vì yêu thương mà Thiên Chúa muốn cho các bệnh nhân khi đến nhà Chúa Cha được biết: quỷ được ra nhiều nếu có nhiều người nhận quỷ. Vì vậy mà quỷ đánh những người nhận quỷ rất mạnh, làm cho họ rất đau đớn và sợ khi nhận quỷ. Nếu không có ơn Chúa thì không làm được việc này. Khi người nhận quỷ hy sinh và nhận quỷ cho bệnh nhân, thì sẽ ra một đạo binh, và những quỷ tướng ẩn nấp trong người bệnh, cũng được Thiên Chúa cho ra hết.
Thiên Chúa cho một số anh chị em nhận quỷ cảm nhận được cái đau của bệnh nhân: khi bệnh nhân đau mắt hay đau đầu, đau tim, v.v thì các anh chị em này cũng đau như vậy. Vì khi Thiên Chúa chọn họ làm việc cho Ngài thì họ phải hứa trung thành và làm mọi việc theo ý Ngài; phải phục vụ Thiên Chúa và các bệnh nhân một cách vô vị lợi.
2.4 Tóm lại để trừ được quỷ
Thứ 1: Việc đầu tiên là phải có Lời Chúa hiện thực viết ra, và mọi người phải thực hiện được những điều Chúa Cha chỉ dạy. Lời Chúa hiện thực là Lời Chúa được viết từ tay Thiên Thương do thần khí Chúa Thánh Thần linh ứng đẩy tay, khác với Lời Chúa Vĩnh Cữu là Lời Chúa trong Kinh Thánh.
Thứ 2. Người bệnh phải tin công việc này là đến từ Thiên Chúa, và phải cầu xin Chúa cho quỷ trong người mình ra, phải hứa làm được những điều Thiên Chúa chỉ dạy: cầu nguyện, ăn chay, sống yêu thương, tha thứ, khiêm nhường, tự hạ, từ bỏ các đam mê, xưng tội, tham dự thánh lễ hàng ngày, tôn thờ và kính mến một Thiên Chúa duy nhất. Khi họ làm được những điều trên, thì quỷ sẽ được xuất ra.
Thứ 3: Thiên Chúa ban năng quyền cho người trừ quỷ, và người trừ quỷ phải cầu xin quyền năng của Thiên Chúa đến trên đôi tay của mình để trừ quỷ, “xin Chúa làm chủ thân xác con, xin cho con được làm khí cụ của Chúa và sống được những điều Chúa chỉ dạy”.
Thứ 4: Thiên Chúa ban cho các anh chị em được ơn nhận quỷ. Người nhận quỷ cũng phải sống và làm được những điều Chúa chỉ dạy, phải “xin quyền năng và sức mạnh của Ba Ngôi Thiên Chúa xuống trên con, xin cho con được làm khí cụ của Chúa, xin Ngài đến làm chủ linh hồn và thân xác con, xin cho con biết từ bỏ mọi sự để hoàn toàn cho Thiên Chúa sử dụng, biết yêu thương bệnh nhân như chính mình và xả thân làm việc nhận quỷ trong các bệnh nhân khi Thiên Chúa bắt quỷ ra”.
3. Những Điều Cần Biết Về Quỷ
3.1. Hành động của quỷ ở Nhà Chúa Cha
Tại nhà Chúa Cha, Thiên Thương và các anh chị em trong đội quân ánh sáng được nghe và nhìn hàng ngày thái độ và cảm xúc của quỷ mỗi khi chúng phải nói Lời Chúa theo lệnh của Ngài. Chúng khóc, chúng chửi rủa bằng tiếng lạ, chúng gầm gừ, lườm nguýt, chế nhạo, doạ nạt, cãi lời Thiên Thương hoặc đòi Thiên Thương xin Chúa cho một đặc ân khi nói ra điều này, điều kia thì đừng để quỷ tướng đánh, chúng tranh luận với Thiên Thương và các cha, bên cạnh việc dữ dằn, chúng luôn tỏ ra khó chịu khi trong số người nghe Lời Chúa gây ồn ào, nói chuyện riêng.
3.2. Một số loại quỷ trong thời đại mới
Qua kinh nghiệm của những người trừ quỷ, nhận quỷ của Nhà Chúa Cha, khi quỷ vào thân xác của một người nào đó thì quỷ vào rất nhiều. Có bệnh nhân có cả một đạo binh quỷ, có bệnh nhân có cả một cơ binh quỷ nhập vào. Đạo binh quỷ là tập hợp tất cả các loại quỷ: quỷ tướng, quỷ lớn, quỷ nhỏ. Còn cơ binh quỷ là tập hợp tất cả những qủy tướng, đó là những thiên thần sa ngã và trở thành quỷ. Nó là thế giới vô hình, nó có thể phân thân ra rất nhiều các con quỷ khác nhau để gây đau bệnh, cám dỗ phạm tội, khống chế thân xác hay gây ra cái chết, phá hư đồ đạc, nhà cửa, xe cộ... Nó có vua, có tướng, có quân, lợi dụng mọi cơ hội cám dỗ để bắt các linh hồn theo nó. Nó đã vào thì kéo theo mọi cấp bậc, mà mỗi cấp bậc, mỗi loại quỷ có nhiệm vụ riêng của nó.
3.3. Chúa bắt quỷ phải truyền đạt Lời của Chúa khi Chúa muốn
Khi quỷ qua người nhận quỷ mà chúng không đi, thì phải xin Lời Chúa qua tay Thiên Thương, nếu Chúa muốn dạy bệnh nhân điều gì, thì Chúa bắt quỷ phải nói đúng theo ý Chúa. Chúng phải xưng tên, số lượng, vào làm gì và bệnh nhân phải làm gì để thoát khỏi sự khống chế của chúng. Chúng phải tiết lộ những bí mật mà chúng biết. Nếu chúng không nói, hoặc nói sai ý Chúa thì bị Mẹ Maria đạp đầu, hay Tổng lãnh thiên thần Micae, Tổng Thần Thiên Mai Hoa trói tay chân.
Trong lịch sử Giáo Hội những năm sau cuộc cách mạng Pháp, thời kỳ của cha thánh Gioan Vieny, Giáo Hội Pháp chứng kiến một trường hợp quỷ nhập rất đặc biệt đó là trường hợp của Antoine Gay sinh ngày 31.5.1790 tại Lantenay thuộc tỉnh Ain. “Người Kitô hữu dũng cảm này đã sống gần nửa thế kỷ trong xiềng xích và trong sự gắn bó bất đắc dĩ với tên đầu sỏ của hoả ngục”. Trong tác phẩm Le possédé qui glorifia L'Immaculée (người bị quỷ nhập làm rạng danh Đức Mẹ Vô Nhiễm). Tác giả là J.H. Gruninger, người Lyon, đã viết năm 1952 nói về cuộc đời đau khổ của Antoine Gay. Một nhân chứng bị quỷ nhập nhiều năm mà không ai trừ ra được kể cả cha thánh Gioan Vieney bởi một lý do là Thiên Chúa muốn chính quỷ phải lộ diện qua việc ở lại và khống chế thân xác của Gay để chứng minh cho thời đại mà con người còn nghi ngờ và cứng lòng tin thấy rằng: có thế giới siêu nhiên, và để vạch mặt "Cái quỷ quyệt nhất của ma quỷ là làm cho chúng ta tin rằng nó không hiện hữu". Sự quỷ quyệt này có hại cho chúng ta. Ma quỷ không muốn gì khác hơn là được hoạt động giữa loài người mà loài người không biết nó hiện diện hay hoạt động gì cả. Nhưng Thiên Chúa không cho phép ma quỷ làm được điều đó. Người bắt chúng phải nói ra âm mưu của mình thậm chí là phải ca tụng Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Mari Vô Nhiễm. Những hiện tượng này đã đang và sẽ xảy ra tại Nhà Chúa Cha, Bảo Lộc-Việt Nam.
4. Các Hiện Tượng Do Quỷ Làm Khi Tới Nhà Chúa Cha
4.1. Quỷ làm cho đau nhức cơ thể như:
đau vai gáy, đau lưng, đau đầu, v.v Những người này đã đến với rất nhiều thầy thuốc nhưng không khỏi, tốn rất nhiều tiền, nhưng khi biết đến nhà Chúa Cha, bệnh nhân xin Lời Chúa qua tay chị Thiên Thương để biết nguyên nhân đau bệnh của mình, thì Chúa Cha trả lời: “Chúa Cha nói con nghe: con đau là do quỷ làm. Con phải ăn chay, cầu nguyện, hy sinh, từ bỏ các đam mê, sống yêu thương tha thứ, khiêm nhường tự hạ và cho quỷ ra thì hết đau”. Khi có Lời Chúa xong, thì bệnh nhân đó ra cầu nguyện hứa với Chúa sẽ cố gắng làm những điều Chúa dạy và cho quỷ ra thì người đó nhẹ nhàng cả về thân xác lẫn tinh thần.
4.2 Quỷ nhập
Là trường hợp quỷ khống chế hoàn toàn khiến người bị quỷ nhập không làm chủ được thân xác, không làm chủ được ngôn ngữ và hành động của mình, nói các thứ tiếng lạ, v. v. Trong các cuộc trừ tà của Nhà Chúa Cha, Chúa cho biết có rất nhiều quỷ trong thân xác người đó. Mỗi loại quỷ làm một nhiệm vụ khác nhau. Mà mỗi loại thì đều có đạo quân của nó. Việc trừ quỷ cho trường hợp này Chúa đòi hỏi nhiều điều kiện cho người nhà bệnh nhân và cả những người giúp bệnh nhân: người trừ và người nhận quỷ.
4.3. Quỷ hành:
Là những trường hợp bệnh nhân đến xin Lời Chúa để biết tại sao gia đình tan nát, mất hết của cải, con cái ăn chơi, nghiện ngập, cờ bạc, rượu chè… đau khổ, thì Chúa Cha trả lời qua tay Thiên Thương: Chúa Cha nói con nghe. Quỷ làm cho gia đình con như vậy. Con phải ăn chay, cầu nguyện, tín thác vào Thiên Chúa và Mẹ Maria thì quỷ sẽ thua”. Trong trường hợp quỷ hành này, nó làm cho nhiều gia đình mất hạnh phúc, ngoại tình, con cái bơ vơ, v.v họ chỉ cần làm theo Lời Chúa dạy thì quỷ sẽ xuất ra hoặc sẽ không làm gì được họ nữa.
4.4. Quỷ ám
Đó là những trường hợp bệnh nhân thường muốn ở trong bóng tối, sợ ánh sáng, luôn muốn ở một mình, thỉnh thoảng hét lên, khi khóc, khi cười và muốn tự tử. Trường hợp này ngày nay rất nhiều, đặc biệt là nơi các bạn trẻ sống trong những đam mê phim ảnh, mạng xã hội, thất nghiệp,..hay nơi các bà mẹ mới sinh y học gọi là “trầm cảm sau sinh”. Trong nhật ký trừ tà số 168 đức ông Stephen Rosetti gọi những trường hợp trầm cảm là bị lạc vào “mê cung của ma quỷ”, và khi ngài trục xuất những con quỷ trầm cảm thì bệnh nhân trở lại bình thường.
Tại nhà Chúa Cha, khi những con quỷ trầm cảm sang thân xác người làm việc, nó điều khiển người đó đi tìm cửa sổ để nhảy lên hoặc muốn mở cửa chạy ra đường, đâm vào xe tải để tự tử, mong cướp được linh hồn bệnh nhân.
Có nhiều trường hợp bị quỷ ám, nhưng các bác sĩ chẩn đoán nhầm là tâm thần, hay bị chính xã hội gán cho là tâm thần, và họ bất lực đem nhốt người bệnh vào và cho uống thuốc ngủ, khiến cho bệnh nhân càng tệ hơn. Nhà Chúa Cha đã trừ rất nhiều loại quỷ này. Qua việc chúng xuất ra và quyền năng của Chúa bắt quỷ cho biết chúng rất nhiều, đông vô kể, bu bám mọi chỗ trên thân xác con người. Nhưng chúng không được phép giết chết linh hồn con người, chúng chỉ được quyền cám dỗ, khi nào con người tự do đồng ý theo thì lúc đó chúng mới có quyền trên linh hồn đó.
4.5. Quỷ phá
trường hợp này điển hình nhất là khi nhà Chúa Cha chuẩn bị công bố điều gì đó quan trọng, hay khi có cuộc họp quan trọng qua zoom, quỷ làm cho mất kết nối Internet, treo máy. Khi Lời Chúa được viết qua tay Thiên Thương được cho quỷ ra, thì máy lại hoạt động bình thường. Có trường hợp quỷ làm hư luôn máy phải bỏ đi mua máy khác, mặc dù máy đó còn mới.
4.6. Quỷ điều khiển
Điển hình trong các trường hợp bệnh nhân làm nghề thầy bói, lên đồng, thờ hoặc bán linh hồn cho Satan, chơi bùa ngải, làm nghề phù thủy, thờ ma xó... (x. 2Cr 12,7).
Bình luận