TUẦN TĨNH TÂM - Dành Cho Vườn Ươm
- NHA CHUA CHA

- 4 thg 10, 2024
- 33 phút đọc
Đã cập nhật: 12 thg 4

PHẦN I: NGUỒN GỐC ĐẠO BINH ÁNH SÁNG
❖ Đạo Binh Ánh Sáng này là được chính Thiên Chúa lập nên và Chúa Cha muốn tất cả các anh chị em trong Đạo Binh Ánh Sáng phải sống tinh thần ăn chay, cầu nguyện và hy sinh để làm được những điều mà Thiên Chúa Cha chỉ dạy: đó là để trừ được quỷ, chữa lành cho các bệnh nhân, các tội nhân. Song song với công việc đó, anh chị em phải ra đi truyền giáo để chia sẻ cho mọi người trên toàn thế giới được biết đến Công Trình của Thiên Chúa Cha trong thời đại mới.
❖ Đạo Binh Ánh Sáng là do Thiên Chúa Cha lập nên và chính Ngài chỉ định, chỉ dạy mọi người qua tay Thiên Thần Thiên Thương, là khí cụ mà Thiên Chúa dùng và cho xuống đồng hành cùng với con người trên trần gian này. Chính vì thế, Thiên Chúa Cha đã dùng Thiên Thần Thiên Thương là người hướng dẫn các anh chị em trong Đạo Binh Ánh Sáng. Khi đi trong Công Trình này của Thiên Chúa, Chúa muốn hướng mọi người hướng tới Nước Trời được thể hiện qua 8 Mối Phúc Thật và sứ vụ là loan báo Công Trình của Chúa Cha trong thời đại mới, đó là:
1. Việc Thiên Thần xuống thế nhập thể làm người để đồng hành và cộng tác cùng với con người trong việc cầu nguyện, trừ quỷ và chữa lành.
2. Việc Thiên Chúa Cha dùng Thiên Thần Thiên Thương là Thiên Thần Ánh Sáng của Thiên Chúa để viết Thánh Ý Chúa cho nhân loại trong cuộc sống.
3. Trong thời đại này, Chúa cũng dùng quỷ để làm việc cho Chúa và khi có ý của Thiên Chúa Cha muốn và bắt quỷ về làm việc thì chúng phải tuân lệnh mà làm theo Thánh Ý Chúa. Và Thánh Ý Chúa khi truyền quỷ hay bắt quỷ phải nói sẽ được truyền lệnh qua tay viết của Thiên Thần Thiên Thương dưới tác động của Thần khí Chúa Thánh Thần.
❖ Đi theo đường hướng đó thì sẽ trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, và sẽ được sự sống trong Nước Trời. Thực hiện những điều đó, thì hạnh phúc Nước Trời sẽ ở cùng chính linh hồn và thân xác của mình, sẽ chiếm ngự được Nước Trời ngay tại trần gian này.
❖ Mục đích của Đạo Binh Ánh Sáng là tiếp tục sứ mạng: Cầu Nguyện, Trừ Quỷ, Chữa Lành và Rao Giảng Lời của Thiên Chúa đến cho muôn dân.
❖ Thiên Chúa muốn mọi người trong Đạo Binh Ánh Sáng phải hy sinh, xả thân phục vụ các bệnh nhân và các tội nhân; giúp họ được ơn Hoán Cải, ơn Đức Tin và ơn Chữa Lành.
❖ Để làm được điều đó, Thiên Chúa muốn mọi người trong Đạo Binh Ánh Sáng phải sống được những Lời Chúa Cha chỉ dạy qua:
o Lời Chúa Vĩnh Cửu
o Lời Chúa Hiện Thực được viết qua tay Thiên Thần Thiên Thương
PHẦN II: HIẾN CHƯƠNG NƯỚC TRỜI
❖ Tám mối phúc thật
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
❖ Thương người có mười bốn mối
Thương xác bảy mối:
Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn
Thứ hai: Cho kẻ khát uống
Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc
Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc
Thứ năm: Cho khách đỗ nhà
Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi
Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết
❖ Thương linh hồn bảy mối
Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người
Thứ hai: Mở dậy kẻ mê muội
Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo
Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội
Thứ năm: Tha kẻ dễ tha
Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta
Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết
❖ Bảy mối tội đầu
Thứ nhất: Khiêm nhường, chớ kiêu ngạo.
Thứ hai: Rộng rãi, chớ hà tiện.
Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm dục.
Thứ bốn: Hay nhịn, chớ hờn giận.
Thứ năm: Kiêng bớt, chớ mê ăn uống.
Thứ sáu: Yêu người, chớ ghen ghét.
Thứ bảy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời, chớ làm biếng.
PHẦN III: BA NHÂN ĐỨC TIN - CẬY - MẾN
❖ Đức Tin là ơn Chúa ban, nhưng con người hoàn toàn tự do để đón nhận hay khước từ. Vậy mỗi người chúng ta hãy xét mình xem, lòng của mình đã mở lòng ra để đón nhận ơn đức tin Thiên Chúa ban hay chưa? Đức tin đó là gì? Là tin vào một Thiên Chúa Hằng Hữu và Tự Hữu, là Thiên Chúa quyền năng tuyệt đối vô cùng, là Đấng tạo dựng trời đất muôn loài, muôn vật, và là Đấng ban sự sống cho con người và muôn vật muôn loài, tin rằng Thiên Chúa là tình yêu, là Cha đầy lòng thương xót và mọi người đều là anh chị em của nhau. Và nếu những ai đã có được niềm tin ấy thì Thiên Chúa muốn mỗi người hãy xét xem, mình đã sống niềm tin đó chưa? Và sống như thế nào?
Qua niềm tin của Mẹ Maria, Thiên Chúa mời gọi con người ngày hôm nay dù sống trong hoàn cảnh nào, dù cho bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời của mình hãy cứ bình an, an tâm tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa trên cuộc đời của mình. Và vì ơn Đức Tin là ơn Thiên Chúa ban nhưng không, nên chúng ta phải nài xin Thiên Chúa mỗi ngày. Xin ban ơn Đức Tin cho con để con luôn vững vàng đi theo Chúa và không một phút nản chí sờn lòng.
❖ Tuyên xưng và sống niềm tin của Giáo Hội Tông truyền theo Kinh Tin Kính, Mười Điều Răn và những điều Hội Thánh dạy.
❖ Tuyên xưng và tín thác vào Công Trình của Chúa thời đại mới: Thiên Thần Thiên Thương viết Lời Chúa dưới tác động Thần Khí Chúa Thánh Thần; việc Chúa dùng quỷ để làm việc theo Thánh Lệnh của Thiên Chúa và việc các Thiên Thần xuống thế làm người.
❖ “Đức Cậy là nhân đức đối thần, nhờ đó, chúng ta trông mong Nước Trời và Sự sống Vĩnh cửu như hạnh phúc đời mình, khi tin tưởng vào các lời hứa của Đức Kitô và nương tựa vào ơn phù trợ lực của Chúa Thánh Thần chứ không dựa vào sức mình” (GLCG 1817)
- Chúng ta đã hoàn toàn tín thác trông cậy vào Thiên Chúa quyền năng chưa hay còn sợ hãi hoang mang khi gặp những khó khăn thử thách?
- Chúng ta đã trông cậy tín thác chạy đến với Thiên Chúa xin Ngài chỉ dẫn từng bước một để sống sao cho đẹp lòng Thiên Chúa hay chưa?
- Chúng ta đã biết cầu nguyện kết hợp mật thiết với Thiên Chúa xin Thánh Thần Thiên Chúa soi sáng để biết làm theo những gì mà Thiên Chúa Cha đã chỉ dạy như Đức mẹ Maria và Thánh Giuse hay chưa?
Mỗi người hãy tự xét xem mình đã sống Đức cậy thế nào? Nếu ai tuyên xưng mình có niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa thì phải hoàn toàn trông cậy nơi Ngài: Đừng lo lắng, đừng thoái lui, đừng buông xuôi, đừng buồn sầu, đau khổ, tuyệt vọng nữa. Hãy cậy trông vào Thiên Chúa, chạy đến với Ngài, vì Ngài đang hiện diện thật sự và sự hiện hữu của Ngài quyền năng vô cùng. Đừng đòi hỏi Thiên Chúa là con nhìn thấy được thì con mới tin, cầm nắm được thì con mới trông cậy. Vì quả thực, con người yếu hèn tội lỗi không thể nhìn thấy Thiên Chúa, Đấng uy nghi sáng láng vô cùng bằng mắt thật được. Cho nên hãy khiêm nhường tự hạ mà lắng nghe lời Thiên Chúa, hãy mở lòng ra đón nhận lời Ngài.
❖ Đức Mến: Yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình.
“Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi.
Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng ? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư? Rồi cũng chẳng còn. Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con. Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.”(1Cr 1-13)
Qua bài ca này, nhìn vào cuộc đời của Đức trinh nữ Maria, Thiên Chúa cho con người thấy rằng: Từ Đức Tin, Đức cậy tuyệt đối làm phát sinh nơi Mẹ một lòng mến trọn hảo đối với Thiên Chúa. Và chính từ lòng mến đó mà Mẹ luôn sống và làm đẹp lòng Thiên Chúa, mặc dù Mẹ cũng gặp những khó khăn thử thách trong đời sống thường ngày. Vì Mẹ đã dành trọn trái tim tinh tuyền của Mẹ cho Thiên Chúa và tha nhân, một tình yêu trọn vẹn, và điều đó được thể hiện qua hành động của Mẹ.
❖ Lời Chúa Hiện Thực:
“Chúa Cha muốn các con phải tin tưởng tuyệt đối vào Công Trình của Chúa Cha đang đặt để tại nơi đây. Đó là tin tưởng tuyệt đối vào việc Chúa Cha dùng Thiên Thần Thiên Thương để viết Lời của Chúa Cha, đó là Lời Chúa Hiện Thực để giúp đỡ và hướng dẫn con người trong cuộc sống hàng ngày; tin tưởng vào việc Chúa Cha dùng quỷ để làm việc cho Chúa Cha, và việc Chúa Cha sử dụng mỗi người theo như ý Chúa Cha muốn.”
“Chúa Cha muốn các con hãy tín thác hoàn toàn nơi Chúa Cha, phó thác mọi sự trong tay Chúa Cha, vì Chúa Cha luôn yêu thương tất cả mọi người, Chúa Cha sẽ không bỏ rơi bất kỳ một ai. Đừng buồn sầu lo lắng về bệnh tật, hay về bất cứ điều gì. Các con phải tin tưởng rằng sống chết trong tay Thiên Chúa; cũng đừng sợ hãi, lo lắng cho tương lai của các con sẽ như thế nào. Vì đã nằm trong Công Trình của Chúa Cha thì Chúa Cha sẽ quan phòng cho các con mọi sự trong bàn tay yêu thương của Chúa Cha để các con luôn hân hoan, vui vẻ đón nhận mọi sự khó trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.”
“Chúa Cha muốn các con phải kính mến Chúa Cha trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình; phải hy sinh, xả thân phục vụ hết linh hồn, hết trí khôn của mình, và chia sẻ cho tha nhân tất cả những ân sủng mà Chúa Cha trao ban cho các con để làm vui lòng Thiên Chúa.”
“Thiên Chúa dạy cho mọi người là hãy xin ơn Đức Tin. Xin cho các con một lòng vững tin vào quyền năng của Thiên Chúa, vào Công Trình của Ngài. Để có Đức Ái thì mọi người cần phải có Đức Tin. Không được bỏ qua Đức Tin và niềm hy vọng. Nếu không có Đức Tin và niềm hy vọng thì con người sẽ không trung thành, sẽ không cố gắng mỗi ngày, sẽ không xả thân vì Thiên Chúa đâu.” (Ngày 21/02/2022)
PHẦN IV: BA NHÂN ĐỨC
1) Sống Đức Khó Nghèo:
❖ Chúa Cha nói con nghe sự khó nghèo là đi trong ân sủng của Chúa Cha. Khi các con buông bỏ mọi sự là lúc các con có tất cả. Chúa Cha muốn các con buông bỏ mọi thứ vật chất thế gian để sống đời sống khó nghèo thật sự khi đi trong Công Trình của Chúa Cha.
❖ Chúa Cha muốn các con dâng hiến tất cả mọi sự cho Chúa Cha; các con phải biết rằng tất cả những gì các con đang có đều do Ân Sủng Chúa Cha trao ban: của cải, vật chất, thời giờ, sức khỏe, khả năng; cả thể xác và linh hồn của các con cũng thuộc về Chúa Cha. Vì thế, Chúa Cha muốn các con quyết tâm hy sinh, xả thân phục vụ cho Công Trình của Thiên Chúa Cha, tuyệt đối không được coi bất kỳ thứ gì là của mình.
Mỗi người đều phải nhìn nhận thân phận của mình được Thiên Chúa chọn và đặt để trong công trình của Ngài thì đều có vai trò và đều có một trách nhiệm riêng đối với Công trình của Thiên Chúa Cha nên mọi người hãy cố gắng hy sinh, vì Ánh sáng ở phía trước đang chờ đón mọi người, niềm hy vọng Phục sinh của Thiên Chúa đang chờ đón mọi người ở cuối cuộc đua, cuối chặng đường. Hãy noi gương thánh Phaolô thành Tarxô, ngài đã từ bỏ tất cả, coi mọi sự như rác rưởi, không là gì đối với ngài, ngài đành mất hết mọi thứ ở thế gian này để mong sao chiếm đoạt được Đức Ki-tô ở cuối chặng đường cuộc đua. Đó mới là mục đích chính của con người, đó mới là hạnh phúc viên mãn của con người. (Pl 3,7-12).
2) Sống Đức Khiết Tịnh
Sự trinh khiết đó không chỉ là sự hãm dẹp tính xác thịt mà còn từ trong tư tưởng của Mẹ Maria, vì suốt cuộc đời tâm trí Mẹ luôn quy hướng về Thiên Chúa. Thiên Chúa đã mạc khải cho con người được biết, được hiểu sâu và rộng hơn sự khiết tịnh của Mẹ Maria. Đó là sự khiết tịnh từ trong Đức Tin, từ trong tư tưởng, trí hiểu và thân xác.
Nói rằng Mẹ tinh tuyền, khiết tịnh trong Đức Tin nghĩa là sao? Là từ khi Mẹ thưa hai tiếng xin vâng cưu mang Ngôi Hai Thiên Chúa cho đến khi Ngài chết trên thập hình và phục sinh, Mẹ Maria không hề vướng bợn nhơ của sự hoài nghi, thắc mắc, không hề tuyệt vọng về tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa Cha, và luôn giữ lòng trung tín với Ngài.
❖ Lời Chúa Hiện Thực:
“Chúa Cha muốn các con phải quyết tâm tránh xa dịp tội, quyết tâm chừa tội, không được chiều theo xác thịt, phải dành trọn con người của các con cho Chúa Cha sử dụng; phải quyết tâm tránh xa những đam mê thể xác, đam mê dâm dục, vì đó là những tình cảm, thú vui do lũ quỷ Satan cám dỗ; phải quyết tâm làm chủ tất cả các giác quan, loại trừ những tư tưởng xấu; phải dành mọi thời giờ để làm việc cho Thiên Chúa, và phải quyết tâm dâng hiến cuộc đời cho Chúa.”
“Chúa Cha muốn các con phải quyết tâm giữ lòng trong sạch, không được trao con tim cho bất kỳ một ai nữa, phải dành trọn con tim cho Thiên Chúa, để yêu một mình Chúa Cha mà thôi; phải quyết tâm không làm theo sự cám dỗ của Satan nữa, nhưng phải làm mọi việc theo Thánh ý của Chúa Cha. Khi quỷ dâm dục bắt đầu vào cám dỗ các con, các con xin kêu cầu đến Chúa Cha và Mẹ Maria, xin Chúa Cha và Mẹ làm chủ linh hồn và thân xác các con, không được chiều theo những tư tưởng xấu. Các con phải quyết tâm sống trong sạch, trong sáng ngay từ trong tư tưởng của mình.”
“Chúa dạy mọi người khi bị cám dỗ về dâm dục, mà khi đã bị thua dưới tay quỷ, thì Chúa dạy mọi người tiếp như sau:
* Nếu khi các con yếu đuối phạm tội, thì các con phải thật lòng tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa Cha, Chúa Cha sẽ tha tội cho các con khi các con quyết tâm chừa bỏ, dứt khoát với tội lỗi. Các con cũng phải quyết tâm tha thứ cho bản thân của mình và quyết tâm tha thứ cho người anh chị em của mình, vì hành vi và hành động đó đến từ lũ quỷ Satan cám dỗ. Kế hoạch của chúng là sau khi cám dỗ các con phạm tội, thì chúng tìm tiếp kế hoạch là để trong lòng của các con nửa sống nửa chết, nửa yêu nửa ghét, cứ lưu luyến hận thù trong chính bản thân các con không thể tha thứ cho mình và tha thứ cho chính anh chị em của mình được, và từ đó, nó sẽ dần dần làm chết đi trong chính nội tâm của các con, gây ra sự trầm cảm, mất sự yêu thương, mất sự tha thứ dẫn đến việc tự tử…”
3) Sống Đức Vâng Phục:
❖ Lời Chúa Vĩnh Cửu:
Lời xin vâng của Đức Giê-su: “...vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.” (Ga 6,38)
“Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén đắng này khỏi con , nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mc 14:36)
❖ Lời Chúa Hiện Thực:
“Chúa Cha muốn các con phải tuyệt đối vâng phục theo Thánh Ý của Chúa Cha qua Lời Chúa Cha viết qua tay Thiên Thần Thiên Thương. Phải vâng phục Chúa Cha cách tuyệt đối, từ việc lớn đến việc nhỏ, không được làm theo ý riêng; các con phải suy đi ngẫm lại Lời Chúa Cha trong lòng và đem ra thực hành trong đời sống thường ngày, đừng để Lời của Chúa Cha nghe tai này lọt sang tai kia. Chúa Cha muốn các con cứ vâng phục và làm theo Thánh Ý của Chúa Cha, kết quả hành động ra sao thì có Chúa Cha biết. Chúa Cha sẽ là người cho ra kết quả, như thánh Phaolô đã nói: ông Phaolô trồng, ông Apollo tưới, Thiên Chúa Cha mới làm cho lớn lên. Vì thế, Chúa Cha muốn các con cứ tín thác mọi sự, mọi công việc cho Chúa Cha. Chúa Cha bảo sao, các con cứ làm y như vậy. Bất kỳ một công việc gì mà Thiên Chúa trao ban, Ngài chỉ đòi hỏi một điều, đó là: sự vâng phục Thiên Chúa một cách tuyệt đối. Vì đi theo Công trình của Thiên Chúa cho dù làm lớn hay làm nhỏ mà không có sự vâng phục Thiên Chúa cũng bằng không. Đừng biện luận theo lý trí, ý riêng của con người, vì con người không thể nhìn thấu được Công trình của Thiên Chúa đâu. Cho nên, Ngài bảo sao thì cứ vâng nghe, vì Thiên Chúa có thể biến từ sự dữ ra sự lành.” (Ngày 08/09/2022 )
Hãy thành tâm xét lại con người của mình và hãy biết kính sợ Thiên Chúa, vì Ngài quyền năng tuyệt đối vô cùng. Ngài nhân hậu nhưng Ngài công bằng, công thẳng, công minh vô cùng, cho nên đừng bất tuân phục Thánh Ý Thiên Chúa Cha nữa, đừng làm trái lệnh Ngài nữa. Nếu con người không biết vâng phục Thiên Chúa thì không những đau khổ đời này mà cả đời sau.
Cho nên con cái Thiên Chúa hãy biết kính sợ Thiên Chúa mà hằng vâng phục Ngài từ việc lớn cho tới việc nhỏ. Hãy xin Thánh Ý Thiên Chúa chỉ dạy trong mọi nơi mọi lúc, đặc biệt trong thời đại hoạt động của Chúa Thánh Thần, thì Ngài hiện diện trực tiếp bằng Lời Hiện Thực của Ngài dưới tác động thần khí của Chúa Thánh Thần, qua tay Thiên Thần Thiên Thương.
Ai khôn ngoan thì hãy tìm đến xin Thánh Ý Thiên Chúa chỉ dạy, thì tất cả những sự khó xảy ra Ngài sẽ cho thiên thần của Ngài bảo vệ, và gìn giữ. Bằng không thì Ngài vẫn để cho con người tự do chọn lựa, mà tự do thì sẽ dễ dàng rơi vào tay của Satan, vì sức con người yếu đuối mà Satan thì hùng mạnh, nó sẽ che lấp không cho con người thấy được, nghe được mà chọn lựa theo Thánh Ý của Thiên Chúa, khi con người kiêu căng không biết cậy nhờ vào quyền năng của Thiên Chúa Tối Cao.
PHẦN V: ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN
❖ Lời Chúa Vĩnh Cửu:
“Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a, thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su” (Cv 1,14)
❖ Lời Chúa Hiện Thực
“Chúa Cha muốn các con cầu nguyện cho những kẻ tội lỗi, những kẻ đang bắt bớ Công trình nhà Thiên Chúa; cầu nguyện cho những kẻ đã xúc phạm đến công trình của Thiên Chúa, để họ nhìn nhận ra rằng: Đây, Công trình này thực sự đến từ Chúa Cha chứ không phải đến từ Satan. Chúa Cha muốn các con phải xả thân, hy sinh làm công việc cho Chúa Cha để mưu cầu phần rỗi cho các linh hồn đang đau khổ. Các con cứ dâng hiến tất cả mọi sự với niềm vui vẻ, hân hoan thì Chúa Cha sẽ không để cho các con phải thiệt thòi đâu. Chúa Cha sẽ trao ban phần thưởng xứng đáng với những gì mà các con đã hiến dâng cho Chúa Cha”
“Chúa Cha muốn các con phải hy sinh, xả thân nhiều hơn nữa để cầu nguyện cho những kẻ có tội, cầu nguyện cho các hàng phẩm trật trong Giáo Hội để một ngày nào đó, họ biết ăn năn, sám hối, bỏ đàng tội lỗi mà quay trở về làm hòa với Chúa Cha và để một ngày nào đó, họ sẽ nhận ra: Đây là công trình đến từ Chúa Cha và từ đó, sẽ giúp linh hồn họ thoát khỏi sự giam cầm của Satan, đó chính là sự giam cầm của tội lỗi.”
“Chúa Cha muốn các con phải cầu nguyện nhiều cho Giáo hội toàn cầu để Giáo hội toàn cầu nhận ra: Đây là Chân lý đến từ chính Thiên Chúa, và cầu nguyện cho các vị lãnh đạo trong Giáo hội để các Ngài nhìn nhận ra việc Chúa Cha làm, nhận ra việc Chúa Cha dùng Chu Thiên Thương để viết Lời Chúa Cha là sự thật, là một khí cụ Chúa Cha dùng để thực hiện trong công trình của Chúa Cha: là cứu rỗi các linh hồn về cho Chúa Cha; cầu nguyện cho đất nước Việt Nam để mọi người được hưởng ơn cứu độ của Chúa Cha, được đặt để tại công trình nhà Thiên Chúa, một đất nước nhỏ bé mà được Chúa Cha yêu thương.”
“Chúa Cha muốn các con dành thời gian cầu nguyện nhiều cho các linh hồn nơi luyện ngục, cầu nguyện nhiều cho các linh hồn tội lỗi để họ được ơn Hoán cải, bỏ đàng tội lỗi mà quay trở về với Thiên Chúa.”
“Chúa Cha muốn các con tiếp tục cầu nguyện cho Công Trình của Thiên Chúa, cho sự hợp nhất của tất cả mọi người trong Đạo Binh Ánh Sáng, cho tất cả các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới, cho các phẩm vị trong Giáo hội để mọi người nhận ra: Đây là Công trình đến từ Thiên Chúa. Từ đó, công trình của Chúa Cha được mở rộng và lan tỏa trên mọi linh hồn.”
Khi đi trong Công Trình của Chúa, thì Chúa muốn mọi người đọc các giờ kinh cùng với nhà Chúa trên Kênh Đường Vào Thiên Đàng:
- Các giờ kinh cầu nguyện của Nhà Chúa:
* 3h00 chiều: 1 chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót + Lời Chúa - Suy niệm + 1 chuỗi kinh Mân Côi
* 7h30 tối: 3 chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót + 4 mầu nhiệm kinh Mân Côi + Tin Mừng của ngày hôm sau.
* 12h00 đêm: 12 chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót + 1 chuỗi kinh Mân Côi + Tin Mừng (Cha chủ sự chọn dưới tác động của thần khí Chúa Thánh Thần)
“Chúa Cha muốn mỗi ngày, sau giờ kinh 19h30 tối, mọi người trong Đạo binh Ánh sáng phải ăn năn, sám hối, xin lỗi Chúa về những tội mình đã phạm đến Chúa Cha, tha nhân và chính mình..., phải tạ ơn Chúa về những gì mình đã làm được, và những gì mình chưa làm được thì xin Chúa giúp mình phấn đấu làm tốt hơn, sống đúng theo Thánh ý của Chúa hơn mỗi ngày để làm đẹp lòng Chúa.”
1) Sống trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì được làm trong Vườn Nho của Chúa
Thiên Chúa muốn mọi người hãy tạ ơn Thiên Chúa vì được nằm trong công trình của Ngài. Mỗi người được Thiên Chúa yêu thương và đặt để ở một vị trí khác nhau trong trái tim của Ngài. Không ai được phân bì hơn kém nhưng hãy làm tốt công việc Thiên Chúa trao ban, đó là liên kết với các anh chị em, với Hội Thánh của Ngài để cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp, một thế giới hoàn hảo mà Thiên Chúa đang mong đợi. Ngài không muốn một cành nho nào tách lìa ra khỏi thân nho, tách lìa ra khỏi công trình của Ngài. Vì chỉ có sự hợp nhất, liên kết chặt chẽ với nhau thì mới xây dựng được Ngôi nhà của Thiên Chúa Cha, mới xây dựng được Công trình của Thiên Chúa Cha.
2) Sống yêu thương nhau và hợp nhất nên một
“Chúa Cha muốn các con phải hợp nhất yêu thương nhau, phải hợp nhất nên một. Chúa Cha muốn các các con phải quyết tâm tự hạ, phải xem mọi sự như không để làm việc cho Chúa Cha cho thật tốt, phải trở nên người nhỏ bé nhất và phải không được làm mất lòng ai trong Đạo binh Ánh Sáng.”
“Chúa Cha muốn các con phải là mối dây hiệp nhất cho tất cả các anh chị em để mọi người không chia rẽ, bất hòa với nhau, để lũ quỷ Satan phải thua, không đánh phá vào công trình của Thiên Chúa Cha được.”
“Chúa Cha muốn các con phải hợp nhất với nhau, không được chia rẽ, bè phái, không được nhóm này nhóm kia hay không được phân biệt bất kỳ một ai, vì tất cả đều thuộc về Thiên Chúa, đều dưới sự chỉ đạo của Ngài; không để lòng, để bụng về bất kỳ một câu chuyện gì khi các con nghe được. Mọi sự cứ tín thác nơi Chúa Cha để Ngài hành động, không lên án hay bàn tán về bất kỳ một chuyện gì khi được nghe đến tai, đó mới là điều đẹp lòng Thiên Chúa.”
“Thiên Chúa muốn mọi người phải biết sống hợp nhất với nhau và yêu thương nhau hơn nữa, vì Ngài muốn sự yêu thương đồng tâm nhất trí, cùng nhau làm việc cho Thiên Chúa thật tốt. Thiên Chúa không để một người làm hết mọi sự mà Ngài luôn tạo cơ hội để cho mọi người cùng liên kết và hợp nhất với nhau để làm việc cho Ngài. Đó là quà tặng mà Thiên Chúa trao ban cho mọi người trong thế giới ngày hôm nay. Những ai được phần thưởng ngay tại trần gian này, là được Thiên Chúa tạo cơ hội để làm việc cho Ngài thì hãy làm việc thật tốt. Mỗi người đều phải liên kết với nhau, vì mỗi người là một chi thể trong thân mình của Đức Ki-tô, và để xây dựng thân thể của Ngài thì mỗi chi thể phải liên kết với chi thể khác, không ai được tách riêng mình ra, đó là điều Thiên Chúa không vui. Thiên Chúa muốn mọi người biết rằng khi Ngài để một người bị đau là vì Ngài muốn sự liên kết của mọi người với nhau, để cùng nhau làm việc cho Thiên Chúa cho thật tốt. Ngài không muốn một chi thể nào, một bộ phận nào tách ra khỏi thân mình của Đức Kitô.”
3) Sống yêu thương, nâng đỡ và sửa lỗi cho nhau
Chúa Cha muốn mọi người trong Đạo Binh Ánh Sáng phải biết sống Yêu Thương, Nâng Đỡ và Sửa lỗi cho nhau
Chúa Cha muốn các con phải nói thẳng, nói thật, với những người nào đang sai trái, đang bị sự dẫn dắt của lũ quỷ Satan, và những người nào đang tìm mọi cách để chống phá công trình của Thiên Chúa, hay đang gây chia rẽ trong cộng đoàn.
Chúa Cha muốn các con phải can đảm, nói lên những gì là sự thật, những gì là sai trái để các anh chị em phải tỉnh thức, để lũ quỷ Satan không còn cơ hội mà đánh phá công trình của Thiên Chúa.
Chúa Cha muốn các con phải can đảm nói lên sự thật, nói lên những điều sai trái nơi các anh chị em của mình để giúp họ sống tốt và làm việc tốt cho Thiên Chúa; không được thinh lặng. Những điều gì Chúa Cha muốn thinh lặng thì thinh lặng, còn những điều Chúa Cha muốn xây dựng để anh chị em nên tốt hơn thì các con phải mở miệng ra mà xây dựng. Khi mở miệng xây dựng thì sẽ bị lên án, bị sỉ nhục, nhưng đón nhận những điều đó sẽ đẹp lòng Thiên Chúa.
Chúa Cha muốn các con sống vui vẻ, yêu thương và hòa đồng với tất cả các anh chị em của mình hơn nữa. Chúa Cha muốn các con phải biết lắng nghe khi được người khác chia sẻ và góp ý; phải làm gương sáng cho những anh chị em đi sau.
Chúa Cha muốn các con phải nâng đỡ và giúp đỡ anh chị em của mình hết sức mình; phải biết quan tâm và giúp đỡ những người yếu thế hơn, không được lo bản thân, lo cho sức khỏe hay về mọi thứ. Cứ cống hiến, cứ cho đi, rồi Chúa Cha sẽ ban và trả lại cho sau. Việc trước mắt là Chúa Cha muốn sự cho đi hết tất cả những gì mình có, đừng giữ lại cho mình bất kỳ một điều chi; phải chia sẻ khả năng mà Chúa Cha ban cho các con hơn những người khác; phải dành thời gian cầu nguyện cho họ.
Chúa Cha muốn các con sống hợp nhất với nhau, không được xung khắc vì bất kỳ một chuyện gì. Khi nghe một chuyện gì trái tai thì thinh lặng cầu nguyện cho quỷ trong người đó phải thua. Chúa Cha muốn các con phải xin ơn nhịn nhục hằng ngày thì mới hiệp nhất được với tất cả các anh chị em, nhịn nhục trước tất cả lời nói và việc làm của kẻ khác, thinh lặng cầu nguyện, và chu toàn bổn phận Chúa Cha trao ban.
Chúa Cha muốn các con phải luôn sống thật lòng với chính mình, với tha nhân, với Chúa Cha vì Chúa Cha biết rõ mọi sự từ trong tư tưởng, lời nói và việc làm, và phải luôn có tính cách xây dựng cho anh chị em của mình nên tốt hơn để sống đẹp lòng Chúa Cha hơn.
4) Sống yêu thương, tha thứ tất cả & tha thứ thật lòng
Chúa Cha muốn các con yêu thương hết tất cả mọi người và tha thứ cho những kẻ làm buồn lòng các con; cầu nguyện cho những kẻ xúc phạm đến các con, phải tha thứ hết, phải bỏ qua hết mọi lỗi lầm cho kẻ khác, phải lấy lòng nhân từ thương xót mà cầu nguyện cho tất cả những kẻ bách hại mình. Chúa Cha muốn các con phải yêu thương mọi người như chính mình. Các con được hưởng ân sủng của Chúa Cha thì cũng phải biết chia sẻ những ân sủng đó cho những kẻ khác để họ cũng được đón nhận Ánh sáng của Chúa Cha đến với chính linh hồn của họ.
Chúa Cha không muốn các con nóng giận, bực tức hay ganh tị, ghen ghét đối với tha nhân về những lời nói không đúng hay xúc phạm đến các con, đó chính là những lời nói của lũ quỷ Satan bên phía đối phương để gây chia rẽ đánh phá các con, để chính các con không làm được công việc mà Chúa Cha trao ban là cứu giúp các linh hồn và làm chứng nhân Ánh sáng của Chúa Cha cho trần gian.
Chúa Cha muốn các con phải hân hoan vui vẻ và yêu thương tha thứ, hòa đồng với hết tất cả các anh chị em của mình; phải thật lòng tha thứ, thật lòng yêu thương và cầu nguyện cho những anh chị em đang còn yếu đuối và phải khiêm nhường trước những anh chị em đó.
Chúa Cha muốn các con phải tự hạ, khiêm nhường và nhỏ bé, hợp nhất với những người xung quanh, từ bỏ chính mình đi để có sự hợp nhất với mọi người; đừng để cho tính riêng, cái tôi của mình lớn hơn. Vì thế Chúa Cha luôn mời gọi và nhắc nhở các con hãy sống yêu thương và hợp nhất với tất cả mọi người; đặt điều chung lên tất cả mọi sự, biết từ bỏ ý riêng để hoàn thành tốt đẹp công việc Chúa trao ban theo như ý Ngài muốn.
PHẦN VI: SỐNG KHIÊM NHƯỜNG, NHỊN NHỤC, HY SINH, KHÔNG XÉT ĐOÁN, COI MỌI SỰ NHƯ KHÔNG
Khiêm nhường là gì?
• Khiêm nhường là tín thác tuyệt đối vào quyền năng của Thiên Chúa Cha, là coi mình là con số không, coi mình là một đầy tớ vô dụng không có giá trị gì hết;
• Khiêm nhường là con chỉ biết tạ ơn Thiên Chúa Cha trong mọi hoàn cảnh, là thấy mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời của con đều có ý nghĩa để dạy dỗ, thanh luyện con, để con sống đẹp lòng Thiên Chúa Cha, là luôn biết mở lòng ra để đón nhận hồng ân của Thiên Chúa Cha, sống vui tươi và bình an trong mọi giây phút.
• Khiêm nhường là như một trẻ thơ : không lo lắng, không buồn phiền, không suy nghĩ, không đắn đo, không thắc mắc, chỉ biết tạ ơn và tạ ơn trong mọi giây phút, mọi hoàn cảnh, hân hoan đón nhận tất cả. Ngươi co rút như một con tôm, trốn tránh sự thật, cái đó là nhu nhược, là trốn tránh trách nhiệm và bổn phận.
• Khiêm nhường là được phép nhắc nhở anh chị em, sửa lỗi anh chị em trong một tình yêu mến, trong sự khiêm nhường và tự hạ. Sau khi nhắc nhở thì phó thác anh chị em của mình cho Thiên Chúa Cha. Vì lời nói của mình không có giá trị nào để biến đổi anh chị em của mình đâu, chỉ có Thần khí của Thiên Chúa mới có thể biến đổi lòng người mà thôi. Còn việc Thiên Chúa dùng con là một ngôn sứ để nói, để sửa dạy thì con cứ việc nói, cứ việc sửa dạy nhưng trong sự nhẹ nhàng, yêu thương chân thành. Sau đó con rút về trong bóng tối và phó thác mọi sự cho Thiên Chúa Cha. Vì việc biến đổi người đó như thế nào đó là việc của Thiên Chúa Cha, không còn là việc của con nữa. Không buồn khi người chị em mình chưa thay đổi, cũng không hãnh diện khi người chị em mình thay đổi. Đó mới là khiêm nhường vì tôi không có là gì trước sự thay đổi của anh chị em mình hết. Phải tạ ơn Thiên Chúa vì Thiên Chúa biến đổi lòng người anh chị em mình thôi, không phải là do lời nói của mình đâu.
Không buồn khi anh chị em không thay đổi. Bởi vì khi buồn là rơi vào sự cám dỗ của Satan về sự kiêu ngạo, cho rằng tôi phải nói làm sao để cho chị em của tôi biến đổi. Không, biến đổi được hay không là do Thần khí Chúa tác động trên con người đó và chính ánh sáng của Thiên Chúa Cha biến đổi con người đó. Chính Thiên Chúa Cha chữa lành cho con người đó chứ không phải là tôi.
1/ Chúa Cha muốn các con phải hy sinh, phải nhịn nhục, phải từ bỏ mọi thứ mà các con yêu thích và phải biết hợp nhất và yêu quý tất cả mọi người, không được phân biệt hơn thua, không xét đoán, không nói hành nói xấu; cứ khiêm nhường, tự hạ, đừng bắt người khác phải tôn trọng ý của mình, đừng bắt họ phải làm theo ý mình.
2/ Chúa Cha muốn các con sống khiêm nhường nhỏ bé, đơn sơ trước mặt Chúa Cha và anh chị em.
3/ Chúa Cha muốn các con không được tự ái, tự ti, không được giận dỗi, giận hờn; không được to tiếng với nhau. Chúa Cha muốn các con tuyệt đối không được xét đoán người này người kia. Đó là để lũ quỷ xen vào gây xáo trộn trong Đạo binh Ánh Sáng. Đây là tội rất lớn.
4/ Chúa Cha muốn khi các con nhìn thấy một người anh chị em của mình hay bất cứ một người nào đó có hành vi xấu thì phải cầu xin Chúa Chúa cho các con không được xét đoán hay nghĩ xấu về người đó. Khi mà nhìn thấy điểm xấu của người anh chị em nào đó thì chỉ thinh lặng, đón nhận sự yếu đuối của anh chị em đó và cầu nguyện xin Chúa Cha biến đổi để anh chị em đó sống được những điều Chúa Cha chỉ dạy, không được ganh tị, đố kị trong tư tưởng
5/ Chúa Cha muốn các con phải để lòng không, không được suy nghĩ về bất kỳ một lời nói, một hành động nào của kẻ khác mà chỉ biết luôn tín thác cậy trông vào ân sủng của Chúa Cha ban cho các con, không được sợ hãi, không được lo lắng băn khoăn về bất kỳ một hành động hay một chuyện gì xảy đến với các con.
6/ Chúa Cha muốn khi được vào trong công trình của Chúa Cha thì phải nhìn nhận thân phận mình là một người tội lỗi, được Chúa Cha thương xót để không xét đoán người khác; Hãy nhớ rằng chỉ có Chúa Cha mới có quyền xét đoán, còn mình chẳng là gì cả, chỉ là con người tội lỗi để không bao giờ lên án, xét đoán, soi mói người khác nữa.
7/ Chúa Cha không muốn các con sống bằng mặt mà không bằng lòng; phải sống thật với lòng mình không sống giả tạo, không ghim lòng. Vì khi các con dám sống thật với con người của mình, cho dù sẽ bị người khác lên án chửi hay sỉ nhục thì sẽ biết vui tươi, hân hoan đón nhận sự sỉ nhục đó, đón nhận mọi hoàn cảnh xảy đến với các con, không buồn lòng. Các con sống được như vậy thì mới có bình an đích thực.
8/ Chúa Cha muốn các con khi nghe không đúng về người khác thì phải nói được rằng: mình không được quyền xét đoán, không được nói đến người thứ ba. Quyền xét đoán là của Thiên Chúa. Còn mình chỉ có nhiệm vụ yêu thương, cầu nguyện và tha thứ cho họ, giúp đỡ họ. Còn việc họ sai thì để Chúa Cha sửa dạy.
9/ Chúa Cha cho các con được biết, các con được Chúa Cha tuyển chọn, được chọn và phục vụ vào trong Công trình của Chúa Cha, đó là một hạnh phúc cho các con. Khi đi trong công trình của Chúa, các con sẽ được Chúa Cha thanh luyện để được nên thánh ngay tại trần gian này.
10/ Chúa Cha muốn các con phải thật tự hạ, thật khiêm nhường, nhỏ bé trước mặt mọi người; phải luôn hân hoan, vui tươi và hòa đồng với tất cả anh chị em để làm công việc cho Chúa Cha cho thật tốt. Chúa Cha muốn các con phải cộng tác với tất cả các anh chị em làm việc cho Chúa Cha để làm sáng danh Chúa Cha và cứu lấy các linh hồn.
11/ Chúa Cha muốn các con quyết tâm để lòng không, mau nghe, chậm nói và khoan giận. Khi nói chuyện với ai thì để cho thần khí Chúa Thánh Thần hoạt động và hướng dẫn, theo những hoa trái của Thần khí Chúa Thánh Thần: “Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, hiền hòa, khoan dung, trung tín, khiêm nhu, tiết độ và thanh khiết.” (Gal 5,22-23).
12/ Chúa Cha muốn các con phải biết nhìn vào chính bản thân mình để sống chứ không nhìn vào người khác, những nén bạc ân sủng mà Chúa Cha đã ban cho các con, các con phải làm cho những nén bạc đó được sinh lời cho Chúa Cha. (Dụ ngôn những nén bạc - Mt 25, 14-30)
13/ Chúa Cha muốn các con khi làm xong công việc gì thì rút lui về bóng tối và tạ ơn Chúa Cha, không để người khác khen mình để danh Chúa được cả sáng chứ không phải để nổi danh mình.
14/ Chúa Cha không muốn các con ghim lòng bất cứ ai, nhưng khi vì yếu đuối mà các con lỡ ghim lòng ai đó thì hãy nhìn lên cây thập giá để xin Chúa Cha tha tội cho các con, xin Chúa Cha thêm sức cho các con để các con biết tha thứ cho anh chị em của các con, để các con được Chúa Cha tha thứ tội cho các con. Và nếu các con không tha thứ cho người khác thì Chúa Cha cũng sẽ không tha thứ cho những tội lỗi của các con.
15/ Chúa Cha muốn các con biết rằng người anh chị em của các con là món quà Chúa Cha gửi đến để thanh luyện các con. Các con phải biết nhận ra được rằng những hành động không tốt của người anh chị em nào đó đối với mình là đến từ quỷ Satan muốn thử thách sự khiêm nhường của các con qua người anh chị em đó.
Chúa Cha cho các con biết rằng khiêm nhường lắng nghe thì sẽ được bình an. Các con phải luôn nhớ rằng các con là người đầy tớ vô dụng, đầy tớ của Chúa Cha và đầy tớ của tha nhân; đến để phục vụ chứ không phải bắt người khác phục vụ mình.
PHẦN 7: CÔNG TRÌNH CỦA CHÚA CHA TRONG THỜI ĐẠI MỚI
Thiên Thần xuống thế làm người
Chúa Cha cho các con được biết: Đây là một Công Trình rất lớn trong thời đại mới này. Công Trình cứu độ của Chúa Giê-su xuống thế làm người là chính Ngôi Hai Thiên Chúa, Con Thiên Chúa xuống thế làm người; còn công trình này là một thụ tạo của Thiên Chúa là Thiên Thần xuống thế làm người để chiến đấu với lũ quỷ Satan, để cứu con người khỏi thoát khỏi vòng vây của tử thần, của sự chết.
❖ Rao giảng về Công Trình của Chúa Cha:
Chúa Cha muốn các con phải hy sinh, xả thân chính bản thân mình để làm việc cho công trình của Chúa Cha cho thật tốt; phải hân hoan ra đi rao giảng Tin Mừng, rao giảng cho mọi người được biết về những Lời của Chúa Cha chỉ dạy; phải biết chia sẻ những ân sủng mà chính Chúa Cha đã ban cho các con để các linh hồn khác cũng được đón nhận ân sủng của Chúa Cha đến với họ.
Chúa Cha muốn các con phải làm ánh sáng cho muôn người; phải ra đi rao giảng Lời của Thiên Chúa, chia sẻ những ân sủng mà Chúa Cha đã ban cho các con được hưởng từ khi biết đến công trình của Thiên Chúa, để Chúa Cha cũng cứu lấy các linh hồn đó khi họ biết bỏ đàng tội lỗi mà quay trở về với Chúa Cha.
Chúa Cha muốn các con phải mang ân sủng đến cho mọi người để họ cũng được hưởng ân sủng đến từ Chúa Cha giống như các con.
Chúa Cha muốn các con phải trở nên một nhà truyền giáo mạnh mẽ và can đảm trong Công trình của Chúa Cha để làm cho muôn người nhận biết được ân sủng của Thiên Chúa.
Chúa Cha muốn các con phải mạnh mẽ tuyên xưng nơi đây là sự thật đến từ Chúa Cha, để mời gọi các giám mục, các linh mục, các nam nữ tu sĩ hãy hy sinh, ăn chay, cầu nguyện liên lỉ với Thiên Chúa, và hãy xin ơn khiêm nhường, tự hạ, nhỏ bé để Chúa Cha cho biết rằng: Đây là Công trình đến từ Thiên Chúa; phải nhỏ bé thì mới hiểu thấu được mầu nhiệm mà Chúa Cha mặc khải cho biết: Nơi đây là Sự Thật đến từ Thiên Chúa.
Chúa Cha muốn các con khi đi đến đâu hay ở bất cứ nơi nào cũng phải khôn ngoan, nhẹ nhàng, nhỏ bé đơn sơ trước mặt mọi người, coi mọi người là trên, còn mình chỉ là một người tội lỗi được Chúa Cha thương xót. Hãy luôn sống trong tâm tình cảm ơn Chúa Cha và tôn vinh Chúa Cha trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình.
Chúa Cha muốn tất cả mọi người trong Đạo Binh Ánh Sáng phải sống được những điều Chúa Cha chỉ dạy:
Vâng phục Chúa Cha trong mọi chuyện, từ việc nhỏ đến việc lớn & sống giới răn “Yêu thương của Chúa” :
▪️ Kính sợ Thiên Chúa và yêu thương tha nhân như chính mình
▪️ Ăn chay, cầu nguyện liên lỉ với Chúa và Mẹ Maria với chuỗi kinh Mân Côi và Lòng Thương Xót Chúa
▪️ Tha thứ tất cả cho mọi người xúc phạm đến ta
▪️ Không lên án, xét đoán tha nhân trong bất cứ hình thức nào từ trong tư tưởng, lời nói và việc làm
▪️ Tự hạ, khiêm nhường, nhỏ bé, là đầy tớ phục vụ mọi người,
▪️ Trở nên con số 0, để Chúa sử dụng linh hồn và thân xác của mình theo ý của Chúa
▪️ Sống kết hợp mật thiết với Chúa và mẹ Maria: Xưng tội, đi lễ và rước lễ mỗi ngày
▪️ Đọc, suy ngẫm, lắng nghe Lời Chúa dạy và sống theo chỉ dạy của Chúa Cha: Lời Chúa Vĩnh Cửu, Lời Chúa hiện thực, Lời Chúa được Chúa cho quỷ về nói đã được xác nhận qua tay của Thiên Thần Thiên Thương dưới tác động Thần Khí Chúa Thánh Thần
▪️ Sống được như vậy, thì mới có thể chiến đấu và chiến thắng được lũ quỷ Satan...
▪️ Không được xét đoán việc của Chúa
▪️ Tin tưởng mọi việc Chúa làm
Khi đi trong Công Trình Của Chúa, thì Chúa Cha muốn mọi người trong Đạo Binh Ánh Sáng phải trung thành với Chúa Cha cho đến hơi thở, giây phút cuối cùng của đời mình.
❖ Khi đi trong Công Trình của Chúa, thì ta được:
- Được đặt tay chữa lành cho các bệnh nhân
- Cầu nguyện cho các linh hồn và các tội nhân
- Chúa sẽ cứu các linh hồn người thân của mình khi mình sống được điều Chúa Cha chỉ dạy và trung thành với Ngài
- Có Thiên Thần đồng hành
- Thiên Chúa thưởng công trên Nước Thiên Đàng
- Nếu trung thành và xả thân vì công việc của Chúa cho tới hơi thở cuối cùng thì sau ba ngày, khi Chúa gọi về, thì sẽ được Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh đón rước về Thiên đàng mà không phải qua lửa luyện tội
❖ Nhưng ngược lại phải đi theo con đường hẹp
"Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo"
(Mt 16, 24)
- Từ bỏ tội lỗi, từ bỏ mọi sự thuộc về thế gian để thuộc trọn về Chúa: từ bỏ mọi đam mê: dâm dục, ăn uống, ngủ nghỉ, tiền tài, danh vọng, chức quyền,...
- Từ bỏ mọi ý riêng, từ bỏ cái tôi ích kỷ để vâng phục Chúa Cha trong mọi chuyện, từ việc lớn đến việc nhỏ...
- Phải chịu thử thách, thanh luyện của Thiên Chúa
- Phục vụ Chúa và tha nhân hết mình, hết lòng
- Tự hạ, Nhỏ bé, Khiêm nhường, coi mọi người trọng hơn mình
- Yêu thương tất cả, tha thứ tất cả (theo gương Chúa Giêsu)
- Chúa dùng mỗi người trong Đạo Binh Ánh Sáng theo ý của Chúa
- Tất cả mọi người phải hợp nhất nên một trong Đức Kitô nhờ Thần Khí Chúa Thánh Thần
- Hiệp nhất với nhau để làm việc cho Chúa Cha cho thật tốt công việc mà Chúa Cha đã trao ban cho mỗi người
- Sống kết hợp mật thiết với Chúa và mẹ Maria: cầu nguyện, ăn chay, xưng tội, đi lễ và rước Mình Máu Thánh Chúa...
- Lắng nghe Lời Chúa Cha chỉ dạy và đem ra thực hành:
▪️ Lời Chúa Vĩnh Cửu
▪️ Lời Chúa hiện thực được viết qua Thiên Thần Thiên Thương
▪️ Thánh ý của Chúa được Chúa cho quỷ về nói sau khi Lời Chúa được xác nhận qua chữ viết của Thiên Thần Thiên Thương
Như vậy, khi đi trong Công trình của Chúa, công việc của mình là phải đánh bắt lũ quỷ Satan, mình phải sống được những điều Chúa Cha chỉ dạy mà con đã chia sẻ ở trên, mình mới thắng được quỷ ở trong chính mình, và quỷ ở các bệnh nhân, tội nhân. Lúc đó, mình mới có thể cứu các linh hồn về cho Chúa Cha.






Bình luận