top of page

Tiếng Nói Sự Thật Phần 706 - Học Hỏi Mười Hai Nhân Đức Của Đức Trinh Nữ Maria

  • Ảnh của tác giả: NHA CHUA CHA
    NHA CHUA CHA
  • 1 thg 6
  • 39 phút đọc


HỌC HỎI CÁC NHÂN ĐỨC 

12 NHÂN ĐỨC CỦA MẸ MARIA


Trọng kính quý đức cha, kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi chương trình TNST.


Kính thưa quý vị!

Đức Trinh Nữ Maria được Thiên Chúa Cha đặt để vào trong công trình của Ngài ngay từ thuở ban đầu. Nhờ có Mẹ cộng tác trong công trình Cứu Chuộc của Ngôi Hai Thiên Chúa mà loài người chúng ta được ơn cứu độ. Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa vì Mẹ đãcưu mang Con Một Thiên Chúa xuống thế làm người, dưới tác động thần khí Chúa Thánh Thần, khi thiên sứ truyền tin cho Mẹ. Sự vâng phục của Đức trinh nữ Maria đối với Thiên Chúa đã trở nên một gương mẫu xán lạn cho loài người noi theo, sau mẫu gương vâng phục của Đức Giêsu Kitô. Vì vâng phục Thiên Chúa một cách trọn vẹn nên Mẹ đã sống trọng vẹn các lề luật và các nhân đức mà Thiên Chúa muốn nơi con cái của Ngài. Theo dòng thời gian, Giáo Hội đã liệt kê được 12 nhân đức với nhiều ý nghĩa tượng trưng về Mẹ: 12 nhân đức kết thành triều thiên 12 ngôi sao vinh quang mà Thiên Chúa ban thưởng cho người phụ nữ rất đẹp lòng Ngài mà Thánh Gioan tông đồ nhắc đến trong sách Khải huyền: “một người nữ khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” (Kh 12,1) 


Hôm nay nhân ngày lễ Mẹ Thiên Chúa, Thiên Chúa cho con được chia sẻ với toàn thể nhân loại về 12 nhân đức của Đức trinh nữ Maria trước hết để ca tụng Thiên Chúa, Đấng đã ban Mẹ cho nhân loại với kế hoạch nhiệm mầu của Ngài. Tiếp theo là để ca tụng Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của nhân loại. Tạ ơn Thiên Chúa, cảm tạ Mẹ đã vâng phục Thiên Chúa tuyệt đối với tình yêu sâu xa để ngày nay, chúng con được noi theo gương các nhân đức của Mẹmà an tâm bước đi trên con đường nên thánh. 

Hôm nay cũng là ngày đầu năm mới, Thiên Chúa muốn mời gọi toàn thể nhân loại hãy khép lại một năm vừa qua với những quá khứ tội lỗi và yếu đuối đã được Thiên Chúa tha thứ, giờ đây bắt đầu một năm mới với quyết tâm xin ơn khiêm nhường, tự hạ, để lấp đầy ngôi nhà trống của mỗi người bằng các nhân đức học đòi nơi Mẹ. Đó cũng là món quà Mẹ muốn gởi tặng cho con cái Mẹ, cùng với lời chúc lành cho toàn thể nhân loại trong ngày đầu năm mới. 


Kính thưa quý vị,

Qua Kinh Thánh và Lời Chúa Hiện Thực, Thiên Chúa qua các giáo huấn của Giáo hội phân biệt cho con cái loài người mười hai nhân đức của Mẹ với kết quả của số 3 nhân với số 4: 

Số 3 là con số nói đến sự hiệp thông: hiệp thông trong Thiên Chúa Ba Ngôi, hiệp thông ba chiều (giữa con người với Thiên Chúa; giữa con người với con người; và giữa con người với loài thụ tạo khác), hiệp thông trong cộng đoàn Hội Thánh (Hội Thánh thiên quốc, Hội Thánh lữ hành và Hội Thánh thanh luyện).

Số 4 nói đến 4 phương trời, nghĩa là toàn thế giới. Như vậy 3 nhân bốn bằng 12, 12 là cách nói rất tròn đầy về một Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. “Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hộiđang lữ hành và Mẹ của các thiên thần.

Trong thời đại mới này, khi Chúa cho các thiên thần xuống thế đồng hành cùng con người đánh đuổi, và thu phục lũ quỷ về cho Thiên Chúa và đưa các linh hồn về cho Ngài thì 12 nhân đức của Mẹ tỏa sáng khắp vũ trụ, muôn loài thọ tạo phải cung kính chiêm ngắm Mẹ với các nhân đức đối thần: Tin-Cậy-Mến; nhân đức trụ: Khôn Ngoan-Can Đảm-Công Bằng-Tiết Độ; nhân đức theo lời khuyên Phúc Âm: Vâng Phục-Khó Nghèo-Khiết Tịnh; và nhân đức theo gương Chúa Giêsu: Hiền Lành và Khiêm Nhường. 

       Con xin được bắt đầu với ba nhân đức đối thần:

    

Trước hết là ĐỨC TIN

Sự vâng phục của Đức trinh nữ Maria bắt nguồn từ chính niềm tin. Ngay từ thuở ban đầu Thiên Chúa Cha đã đặt để Đức trinh nữ Maria vào công trình cứu độ của Ngài thì chắc chắn Ngài đã ban đầy ân phúc cho Mẹ từ khi Mẹ được sinh ra cho tới khi Mẹ được rước lên trời cả hồn lẫn xác.

Thật vậy, nếu tổ phụ Abraham được mệnh danh là cha của những kẻ tin, thì này nay Thiên Chúa cho biết Mẹ Maria là Mẹ của những kẻ tin, của những kẻ cậy trông vào Thiên Chúa. Vì Mẹ Maria là thọ tạo đặc biệt và trọn hảo mà Thiên Chúa tạo dựng nên. Mẹ được Thiên Chúa sắp đặt để sinh ra trong gia đình biết kính sợ Thiên Chúa: gia đình ông Gioakim và bà Anna. Ngay khi còn nhỏ thần khí Thiên Chúa đã tác động trên Mẹ, vì thế Mẹ đã lớn lên trong sự khôn ngoan, với một niềm tin tuyệt đối nhưng không mù quáng. Sự khôn ngoan của Thần Khí giúp Mẹ phân định và chọn lựa theo thánh ý của Thiên Chúa.

Nghĩa là Đức tin của Mẹ phải được xuất phát từ ơn ban của Thiên Chúa cho Mẹ. Ngài đã trao ban cho Mẹ một đức tin mãnh liệt vào tình yêu của Ngài. Dù được hấp thụ niềm tin Do Thái giáo là niềm tin của dân tộc Mẹ, dân đang chờ đợi Đấng Messiac - Đấng đến trong uy quyền để giải thoát khỏi cảnh lầm than. Mẹ cũng tưởng rằng, Đấng Mesia thì phải được ở trong cung điện nguy nga tráng lệ, cao sang. Nhưng khi sứ thần Gabriel đến với Mẹ, nói với Mẹ rằng: Bà sẽ sinh con, và người con ấy sẽ nên cao cả và được gọi là con Đấng Tối cao. Thì Niềm tin của Mẹ vỡ òa: Vậy là Đấng Messia sẽ không đến với uy quyền, nhưng Ngài là ở trong cung lòng Mẹ một thiếu nữ đơn sơ, nghèo hèn, rồi khi sinh ra trong cảnh thiếu thốn. Từ đây, đức tin của Mẹ được lớn lên theo cách thức mà Thiên Chúa muốn. Mẹ bước đi cùng con Mẹ trong mầu nhiệm tự hủy của con Mẹ, khi ấy, đức tin của Mẹ càng triển nở, trở thành vượt trội hơn mọi thụ tạo khác: vì thực sự Mẹ đã đón nhận một Đấng Messia không như Mẹ và dân của Mẹ nghĩ từ trước đến nay. Ngay lúc này, Thiên Chúa đến với Mẹ trong đường lối tự hủy mà Mẹ vẫn tin. Ngài đã hủy mình ra không khi sinh ra từ cung lòng Mẹ, khi sống cuộc sống đơn nghèo như Mẹ. Và rồi từ đây, mỗi ngày Mẹ cũng theo gót Con mình tự hủy cuộc đời mình để nên đồng hình đồng dạng với Con, chấp nhận mọi gian nan khốn khó, hân hoan bước đi theo thánh ý của Ngài. 

Chấp nhận làm Mẹ Thiên Chúa, thì cũng là lúc Mẹ bắt đầu đón nhận tất cả những gian nan khốn khó, những hy sinh rất lớn cho cuộc đời của mình trên hành trình cùng với Con Thiên Chúa trong mầu nhiệm tự hủy của Ngài từ hang đá Belem khó khăn, di cư qua đất lạ Aicập, trở về quê Nazaret và cuối cùng là đỉnh đồi Calvario.

Chính vì thế, Thiên Chúa Cha muốn con cái của Ngài từ giây phút này hãy là những chiến binh ánh sáng của Mẹ Maria vì Mẹ được chọn là thống soái trong thời đại mới này để đối đầu với Satan. Vì khi chúng ta có niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, và vào quyền năng tối cao của Ngài thì không có gì tách chúng ta ra khỏi niềm tin đó.

Qua niềm tin của Mẹ, Thiên Chúa mời gọi con người ngày hôm nay dù sống trong hoàn cảnh nào, dù cho bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời của mình hãy cứ bình an, an tâm tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa trên cuộc đời của mình. Và vì ơn Đức Tin là ơn Thiên Chúa ban nhưng không, nên chúng ta phải nài xin Thiên Chúa mỗi ngày. Xin ban ơn Đức Tin cho con để con luôn vững vàng đi theo Chúa và không một phút nản chí sờn lòng.

Thật vậy, đức tin là ơn Chúa ban, nhưng con người hoàn toàn tự do để đón nhận hay khước từ. Vậy mỗi người chúng ta hãy xét mìnhxem, lòng của mình đã mở lòng ra để đón nhận ơn đức tin Thiên Chúa ban hay chưa? Đức tin đó là gì? Là tin vào một Thiên Chúa Hằng Hữu và tự Hữu, là Thiên Chúa quyền năng tuyệt đối vô cùng, là Đấng tạo dựng trời đất muôn loài, muôn vật, và là Đấng ban sự sống cho con người và muôn vật muôn loài, tin rằng Thiên Chúa là tình yêu, là Cha đầy lòng thương xót và mọi người đều là anh chị em của nhau. Và nếu những ai đã có được niềm tin ấy thì Thiên Chúa muốn mỗi người hãy xét xem, mình đã sống niềm tin đó chưa? Và sống như thế nào?


Nhân đức thứ hai là ĐỨC CẬY

Đức tin chính là điều kiện cần và là một tiền đề cho đức cậy được triển nở trong thần khí của Chúa. Vậy Mẹ Maria đã sống đức cậy thế nào trong cuộc đời của Mẹ?

Mẹ đã cậy dựa hoàn toàn vào Thiên Chúa quyền năng, vì bắt nguồn từ đức tin mãnh liệt của Đức Mẹ với Thiên Chúa. Mẹ tin rằng Thiên Chúa làm được tất cả mọi sự cho nên đứng trước những khó khăn thử thách Thiên Chúa cho xảy đến trong cuộc sống nơi trần gian này Mẹ vẫn vui tươi, bình an đón nhận tất cả. 

Trước tiên đó là việc Mẹ mang thai mà không có chồng, đó là khi phải sinh con Thiên Chúa nơi hang bò lừa, đó là khi bị bắt bớ, bị xua đuổi và bị tìm giết, đó là khi Mẹ được tiên báo sẽ chịu đau khổ vì “một lưỡi gươm đâm thâu lòng bà”, đó là khi lạc mất con tìm không thấy lo lắng hoang mang, đó là khi con Mẹ bị người đời nguyền rủa là mất trí điên khùng, và trận chiến cuối cùng đó chính là sự đau khổ tột cùng khi thấy Con Mẹ bị bắt bớ, xua đuổi, lên án và bị giết chết trên cây thập giá. 


Tất cả những điều đó đến với một con người bình thì không thể tránh được những thất vọng những chán chường, đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa, nhưng nơi Mẹ, với một niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa là Đấng toàn năng, Mẹ tin Thiên Chúa làm được tất cả mọi sự và là Đấng trung thành với lời hứa, và Mẹ tin vào tình yêu của Thiên Chúa sẽ cứu độ con người qua nhiều cách khác nhau, cho nên Mẹ đứng hiên ngang bên Thập Giá, lặng thầm đón nhận xác con vào lòng và tiếp tục bước đi trên con đường cậy trông, tín thác, kiên trì chờ đợi sự im lặng của con Mẹ trong mồ. Vì cậy trông nên Mẹ thấu hiểu được sự im lặng của Thiên Chúa với nhân loại, trong từng bước đi của Ngài. Như Mẹ đã chứng kiến: “Khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng, lúc đêm trường dường như điểm canh ba, thì từ trời cao thẳm, lời toàn năng của Ngài đã rời bỏ ngôi báu,” (Kn 18, 15). Cũng vậy, khi con Mẹ vào mồ ba ngày, Mẹ đã hy vọng chờ ngày con Mẹ chỗi dậy, Mẹ tin điều đó vì Mẹ đã lắng nghe lời của Ngài giảng dạy: “Cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại.”


Đứng trước niềm cậy trông tín thác vào Thiên Chúa của Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, thì những người con của Thiên Chúa ngày hôm nay thì sao? 

- Chúng ta đã hoàn toàn tín thác trông cậy vào Thiên Chúa quyền năng chưa hay còn sợ hãi hoang mang khi gặp những khó khăn thử thách? 

- Chúng ta đã trông cậy tín thác chạy đến với Thiên Chúa xin Ngài chỉ dẫn từng bước một để sống sao cho đẹp lòng Thiên Chúa hay chưa? 

- Chúng ta đã biết cầu nguyện kết hợp mật thiết với Thiên Chúa xin Thánh Thần Thiên Chúa soi sáng để biết làm theo những gì mà Thiên Chúa Cha đã chỉ dạy như Đức mẹ Maria và Thánh Giuse hay chưa? 

Mỗi người hãy tự xét xem mình đã sống Đức cậy thế nào? Nếu ai tuyên xưng mình có niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa thì phải hoàn toàn trông cậy nơi Ngài: Đừng lo lắng, đừng thoái lui, đừng buông xuôi, đừng buồn sầu, đau khổ, tuyệt vọng nữa. Hãy cậy trông vào Thiên Chúa, chạy đến với Ngài, vì Ngài đang hiện diện thật sự và sự hiện hữu của Ngài quyền năng vô cùng. Đừng đòi hỏi Thiên Chúa là con nhìn thấy được thì con mới tin, cầm nắm được thì con mới trông cậy. Vì quả thực, con người yếu hèn tội lỗi không thể nhìn thấy Thiên Chúa, Đấng uy nghi sáng láng vô cùng bằng mắt thật được. Cho nên hãy khiêm nhường tự hạ mà lắng nghe lời Thiên Chúa, hãy mở lòng ra đón nhận lời Ngài.

Ngày hôm nay, qua Đức cậy của Đức trinh nữ Maria, Thiên Chúa Cha muốn con người hãy lắng đọng tâm hồn mình, hãy xét lại lối sống của mình, xem mình đã sống niềm cậy trông tín thác vào Thiên Chúa như thế nào, để quyết tâm thay đổi đời sống và xin Thiên Chúa ban cho con ơn cậy trông vào Thiên Chúa toàn năng và Mẹ Chí Thánh của Ngài. 


Nhân đức thứ ba là ĐỨC MẾN

Đức Tin và Đức Cậy là hai nhân đức tồn tại nên một trong Đức trinh nữ Maria và làm triển nở lòng kính mến Thiên Chúa của Mẹ.

Để hiểu hơn đức mến là như thế nào, con xin mời cộng đoàn lắng nghe Bài Ca Đức Mến của thánh Phaolo tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô: 

“Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. 

Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng ? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư? Rồi cũng chẳng còn. Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con. Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.”(1Cr 1-13)

Qua bài ca này, nhìn vào cuộc đời của Đức trinh nữ Maria, Thiên Chúa cho con người thấy rằng: Từ Đức Tin, Đức cậy tuyệt đối làm phát sinh nơi Mẹ một lòng mến trọn hảo đối với Thiên Chúa. Và chính từ lòng mến đó mà Mẹ luôn sống và làm đẹp lòng Thiên Chúa, mặc dù Mẹ cũng gặp những khó khăn thử thách trong đời sống thường ngày. Vì Mẹ đã dành trọn trái tim tinh tuyền của Mẹ cho Thiên Chúa và tha nhân, một tình yêu trọn vẹn, và điều đó được thể hiện qua hành động của Mẹ.


Đức mến dành cho Thiên Chúa là:

- Thứ nhất qua việc Mẹ vâng phục hoàn toàn thánh ý Thiên Chúa, đón nhận mọi khó khăn trong cuộc sống trong sự bình an vui tươi.

- Thứ hai qua việc Mẹ yêu Mến lời Thiên Chúa và dạy dỗ giáo dục Chúa Giê-su yêu mến lời của Ngài.

- Thứ ba qua việc Mẹ suy đi nghĩ lại trong lòng những biến cố xảy ra trong cuộc đời của Mẹ.


Đức mến dành cho tha nhân thì sao?

- Thứ nhất, lòng yêu thương tha nhân của Mẹ thể hiện qua việc Mẹ sống thuận hòa với hết mọi người trong gia đình, cũng như với hàng xóm láng giềng nơi Mẹ sinh sống.

- Thứ hai, sau khi đón nhận lời truyền tin, thì Mẹ đã mau mắn vội vã lên đường đến với người chị họ là Elisabeth và Mẹ đã thể hiện sự yêumến đó trong sự phục vụ âm thầm như một đầy tớ, không ngại ngần gian khó.

- Thứ ba, Mẹ đã thể hiện sự đồng cảm, sự quan tâm, sự chu đáo với một trái tim yêu thương trong tiệc cưới Cana. Dù Chúa Giêsu nói: việc đó có can chi đến bà và con, giờ con chưa tới…nhưng Mẹ Maria không buồn lòng, không nghi ngờ, vẫn một lòng yêu mến, tin tưởngCon Mẹ. “Ngài bảo gì, các anh chứ làm theo.” vì Mẹ tin chắc rằng Thiên Chúa sẽ thực hiện những gì Ngài thấy cần trong sự yêu thương và quan tâm đến đôi tân hôn. Chính nhờ tình yêu của Mẹ dành cho đôi tân hôn, và nhờ đức tin tuyệt vời của Mẹ, mà Thiên Chúa làm người đã thực hiện phép lạ đầu tiên của Ngài.

- Thứ tư, tình yêu của Mẹ Maria được thể hiện qua việc Mẹ hiến dâng Con Một yêu dấu chịu chết treo trên thập giá để cứu độ nhân loại. Đó là tình yêu tuyệt hảo Mẹ dành cho Thiên Chúa và cho toàn thể nhân loại.

Chiêm ngắm nhân đức mến nơi Đức trinh nữ Maria, chúng ta được mời gọi sống trọn vẹn Luật Yêu Thương của Thiên Chúa, đó là kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình. Hãy noi theo gương của Mẹ luôn dành trọn trái tim của mình cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Qua đó, Mẹ mời gọi con cái của Mẹ hãy xét mình sám hối nhận ra tội của mình. Tội với Thiên Chúa và tội với anh chị em của mình. 


-Với Thiên Chúa: Tôi đã yêu mến Ngài trên hết mọi sự chưa? Hay còn ơ hờ, hay cố tình gạt Thiên Chúa ra bên ngoài, để nghe theo sự cám dỗ của Satan mà ở lỳ trong những đam mê của chúng?

Tôi đã biết phụng thờ Thiên Chúa mỗi ngày, mỗi phút giây sống của tôi hay còn mải mê thế sự, lo làm giầu, lo hưởng thụ, lo lắng sự đời mà không muốn Thiên Chúa lo cho? 

Thiên Chúa đã nhắn nhủ tôi bao nhiêu lần rồi là: hãy quẳng mọi gánh lo vào tay Ngài, Ngài sẽ đỡ đần cho, hỡi những ai mang gánh nặng nề hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Tôi đã làm được điều đó chưa? 


Đối với tha nhân:

Tôi có còn quy kỷ về bản thân mình, còn cho mình là trung tâm vũ trụ, mà lãng quên Thiên Chúa là Chúa của các tôi, quên người anh em đang đau khổ bên cạnh mình, hay coi anh chị em như kẻ thù của mình mà sinh lòng hận thù, ghen ghét, đố kỵ, hơn thua, khó chịu lẫn nhau, nói hành nói xấu lẫn nhau, lừa lọc lẫn nhau, chém giết lẫn nhau. 

Tôi đã quên tất cả mọi người đều là con của Thiên Chúa Cha, và mọi người là anh chị em của nhau trong một gia đình duy nhất là gia đình nhân loại, gia đình của Thiên Chúa, để rồi tôi chỉ ích kỷ thu vén cho gia đình bé nhỏ của mình?


Nhân đức thứ tư là KHÔN NGOAN

Thánh Phaolo trong thư thứ nhất gửi tín hữu thành Corinto đã dạy về đức khôn ngoan như sau: “Đừng ai tự lừa dối mình. Nếu trong anh em có ai tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời, thì hãy trở nên như điên rồ, để được khôn ngoan thật. Vì sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa, như có lời chép rằng: Chúa bắt được kẻ khôn ngoan bằng chính mưu gian của chúng. Lại có lời rằng: Tư tưởng kẻ khôn ngoan, Chúa đều biết cả: thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài.”(1Cr3, 16-23)

Tại sao nói Đức Maria có được nhân đức khôn ngoan? Vì Mẹ luôn lựa chọn theo thánh ý của Thiên Chúa. Mẹ đón nhận thánh ý của Thiên Chúa vì Mẹ có niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa quyền năng, tin rằng sống theo thánh ý của Thiên Chúa con người mới có sự bình an hạnh phúc đích thực, vì Thiên Chúa mới biết được điều gì tốt nhất cho con người.

Khôn ngoan của Thiên Chúa là sự đơn sơ, hiền lành và khiêm nhường. Khôn ngoan đến từ Thiên Chúa là có thần khí Chúa tác động làm cho con người trở nên ngoan ngoãn trước mặt Thiên Chúa qua sự vâng phục và lắng nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Sự khôn ngoan đến từ Thiên Chúa là cho đi và trao ban những gì Thiên Chúa ban cho mình, trở nên con số không, là sẵn sàng chết đi cái tôi của mình, chết đi chính con người của mình để sống cho và vì tình yêu tha nhân. Cái mà thế gian cho là điên dại thì lại là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Điều này nhân loại đã được chiêm ngắm gương sống không chỉ của riêng Mẹ mà của đoàn đoàn lớp lớp các thánh, và thực tại là những người đang đi trong công trình mới của Chúa Thánh Thần. Chấp nhận mọi sự xỉ nhục của người đời để đổi lấy hạnh phúc Thiên Đàng mai sau. Đó là sự khôn ngoan của con cái Nước Trời.

Giáo hội tuyên xưng “Đức Bà là Tòa Đấng Khôn Ngoan”: nghĩa là nơi Mẹ có Đấng Khôn Ngoan là Thiên Chúa ngự trị và cai trị. Vì Mẹ là một thụ tạo được Thiên Chúa ban cho đặc ân vô nhiễm nguyên tội ngay từ thuở Mẹ được tạo thành. Ơn trinh thai giúp Mẹ có được ơn khôn ngoan của Thần Khí Thiên Chúa. Thần Khí Chúa Thánh Thần đã rợp bóng trên Mẹ, bảo vệ Mẹ không vướng bận thế tục, không lệ thuộc vào những thứ vật chất của cải trần gian, không màng đến danh lợi thú. Và vì vậy, Mẹ đã khôn ngoan chọn bước vào công trình Cứu Độ của Thiên Chúa. Làm gương cho con người thời đại ngày hôm nay đang được Thiên Chúa chọn gọi vào công trình Thánh Hóa của Ngài. Mẹ muốn nhắn nhủ đến các con cái của Mẹ rằng: “Đừng chọn khôn ngoan theo thói đời, nhưng hãy chọn sự khôn ngoan của Thiên Chúa qua việc noi gương Mẹ vâng phục Thiên Chúa một cách tuyệt đối, và loại bỏ lối sống quy kỷ chỉ lo cho bản thân để biết hướng tới tha nhân. Các con biết công trình Thánh Hóa của Chúa Thánh Thần đã đi qua một chặng đường. Nếu các con để cho đức khôn ngoan của Thiên Chúa hướng dẫn thì chính Ngài sẽ dẫn các con tới sự thật toàn vẹn. Nếu các con quỳ xuống xin Chúa Hài Đồng, Con Mẹ ban cho các con ơn khiêm nhường, tự hạ để can đảm đến với công trình của Ngài tại trần gian này, ngay trên đất nước Việt Nam này, thì các con sẽ được Ngài ban bình an thực của Ngài cho. Bình an của Ngài là bình an vĩnh cửu không bao giờ mai một. 

Vậy, giờ đây, trước thềm năm mới, các con hãy thật lòng đối diện với lương tâm của mình: Các con đã sống đẹp lòng Thiên Chúa chưa? Qua việc các con đã biết can đảm đứng ra bênh vực sự thật, bênh vực chân lý? Hỡi các con là những vị chủ chăn của Chúa Giêsu Con Mẹ. Các con được Thiên Chúa ban cho ơn khôn ngoan để lãnh đạo dân Thiên Chúa, các con đã thực sự để cho Đức khôn ngoan hướng dẫn các con hay để cho sự khôn ranh của ma quỷ điều khiển trung tâm đầu não của mình mà làm những điều sai trái với luật yêu thương của Thiên Chúa Cha? Để cúi mình xuống với tội nhân, bệnh nhân, bản thân mỗi người trong các con phải buông bỏ bớt những bận rộn của thế tục: ăn uống, hưởng thụ, dâm dục, tham lam, đố kỵ, ghen tương,…thì Mẹ mới xin Thiên Chúa ban lại Đức Khôn ngoan của Ngài cho các con.”

Tóm lại, nhân đức khôn ngoan có được là nhờ việc thực hành các nhân đức mà Thiên Chúa chỉ dạy và làm các việc lành phúc đức mà Thiên Chúa Cha mời gọi. Thiên Chúa muốn con người noi gương sự khôn ngoan của Mẹ là chọn lựa thánh ý Chúa trên hết mọi sự, đừng làm gì trái ý Thiên Chúa, đừng làm theo ý riêng của mình nữa, đừng chiều theo sự cám dỗ của Satan nữa. Hãy lắng nghe lời Thiên Chúa, suy đi gẫm lại trong lòng như Đức trinh nữ Maria và đem ra thực hành. “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”. (Lc 11,28).


Nhân đức thứ năm là CAN ĐẢM

Sự khôn ngoan của Đức trinh nữ Maria còn liên quan tới nhân đức can đảm. Mẹ đã can đảm để lựa chọn thánh ý của Thiên Chúa, vượt qua những khó khăn thử thách, những bắt bớ, những lên án mà không sợ hãi vì Mẹ tin vào Thiên Chúa quyền năng, Đấng làm được tất cả mọi sự từ hư không, Đấng có thể biến từ sự dữ ra sự lành, Đấng có thể biến đổi bóng tối thành ánh sáng, và uốn khúc gập ghềnh thành quan lộ thẳng băng. (x. Is 42, 16) Mẹ đã can đảm trung thành theo Thiên Chúa tới cùng vì Mẹ tin rằng chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng giải thoát linh hồn và thân xác của con người khỏi cái chết đời đời.

Mẹ Maria là người phụ nữ rất can đảm vì Mẹ đã trọn niềm tin tưởng, cậy trông tuyệt đối vào Thiên Chúa.

Khi Mẹ thưa hai tiếng xin vâng, là Mẹ thể hiện lòng can đảm và tình yêu của Mẹ dành cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Mẹ đã không nghĩ bất cứ điều gì cho bản thân mình, nhưng Mẹ đã thưa xin vâng chính là để ơn cứu độ của Thiên Chúa được ban xuống cho toàn thể nhân loại. Nhưng sứ vụ của Mẹ Thiên Chúa không hề đơn giản, Mẹ phải trải qua nhiều sự thanh luyện, thử thách đau thương thì mới chu toàn được, thì tiếng “ Xin vâng” của Mẹ mới xứng đáng vang vọng khắp vũ trụ bao la: từ âm phủ lên đến cõi trời cao.

Vì Mẹ không chỉ can đảm thưa tiếng xin vâng trong việc cưu mang Con Thiên Chúa, nhưng tiếng xin vâng đó được lặp đi lặp lai trong suốt cuộc đời dương thế của Chúa Giê-su, nhất là hình ảnh Mẹ đứng dưới chân thập giá, cho thấy Mẹ là một người phụ nữ kiên cường tuyên xưng niềm tin vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ đã can đảm, kiên cường đứng dưới thập giá vì Mẹ tin vào sự phục sinh, tin vào tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại.


Chiêm ngắm mẫu gương can đảm của Mẹ, Thiên Chúa muốn những ai đang sống theo chỉ dạy của Thiên Chúa nơi công trình của Nhà Thiên Chúa Cha hãy can đảm bước đi trước những thử thách, những gian lao, những bách hại, trước những sự phỉ báng, trước những thiệt thòi. Những điều mình đang phải chịu chưa là gì so với những thử thách của Mẹ nơi trần thế này.

Hãy nhìn lên mẫu gương của Đức trinh nữ Maria để mà can đảm tiến bước trong công trình của Ngài! Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa quyền năng, Ngài có thể biến từ không ra có, từ sự dữ ra sự lành để rồi không sợ bất cứ một thế lực nào trên thế gian này, mà chỉ một lòng kính sợ và vâng phục Thiên Chúa.

Ngày hôm nay, khi chiêm ngắm đức can đảm của Đức trinh nữMaria, Thiên Chúa mời gọi con người hãy xét mình về việc thực hành ơn can đảm của mình:

- Tôi có dám can đảm tuyên xưng niềm tin của mình vào Thiên Chúa hay không, hay tôi còn sợ hãi những thế lực trần gian mà chối bỏ Thiên Chúa?

- Trước những khó khăn thử thách, tôi có cam đảm đối diện và tín thác mọi sự cho Thiên Chúa hay chưa? Hay tôi còn hoang mang lo sợ?

- Tôi có can đảm nhận tội, nhận lỗi của mình không? Hay tôi tìm cách để biện minh, để chối tội hoặc để làm nhẹ tội của mình đi?

- Tôi có dám lên tiếng để bênh vực sự thật, bênh vực lẽ phải hay còn sợ thiệt thân, sợ thiệt hại đến lợi ích cá nhân mà tôi đã nhắm mắt cho qua?


Nhân đức thứ sáu là CÔNG BẰNG

Sự công bằng đối với con người là mắt đền mắt, răng đền răng. Còn sự công bằng của Thiên Chúa thì khác xa với suy nghĩ của con người là Thiên Chúa cho con người nhiều hơn con người làm cho Thiên Chúa: “Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em.” (Lc 6, 38) 

Sự công bằng của Thiên Chúa còn là sự cho đi nhưng không thể hiện qua việc Ngài yêu thương ban phát ơn lành của Ngài trên tất cả mọi người không phân biệt sang hèn, không phân biệt người công chính hay kẻ bất lương. Như khi Chúa Giê-su rửa chân cho các môn đệ trong bữa tiệc ly, Ngài chỉ cúi xuống rửa chân các môn đệ mà không nhìn lên xem bàn chân này là bàn chân của ai, của Phêrô là kẻ chối Thầy, hay Giuđa là kẻ bán Thầy, hoặc đó là chân của Gioan – môn đệ được Ngài thương mến. Đó là sự công bằng trong yêu thương phục vụ của Đấng là Tình yêu.

Cũng vậy, Mẹ Maria là mẫu gương cho loài người chúng ta về đức công bằng đối với Thiên Chúa và với tha nhân:


 Đối với Thiên Chúa, Mẹ đã tập sống nhân đức công bằng qua việc: 

- Trả lại cho Thiên Chúa quyền làm chủ trên cuộc đời của Mẹ: Thiên Chúa nói sao thì Mẹ làm đúng như vậy.  

- Thực hành tất cả những gì mà Thiên Chúa mời gọi, vì Mẹ ý thức được rằng con người không có gì nếu Thiên Chúa không ban cho. 

- Mẹ luôn luôn nhìn nhận mình chỉ là một nữ tì hèn mọn trước mặt Thiên Chúa, là con số 0, Thiên Chúa là tất cả của Mẹ.


 Đối với tha nhân: Mẹ đã không hề giữ lại những ân sủng Chúa ban cho riêng mình nhưng mau mắn chia sẻ cho tha nhân. Sự trao ban đó Mẹ không chỉ thực hiện trong cuộc đời tại thế mà ngay cả trên nơi Thiên Quốc, Mẹ luôn rộng rãi trao ban cho tất cả những ai chạy đến kêu cầu Mẹ. Bởi vì Mẹ đã lãnh nhận nhưng không, thì Mẹ cũng trao ban nhưng không. Chính vì thế, không ai chạy đến cùng Mẹ mà về tay không, không ai chạy đến Đấng Cậy Trông mà lại phải thất vọng! 

 Chiêm ngắm đức công bằng của Mẹ, tôi hãy xét mình: Tôi đã sống đức công bằng như thế nào? 

- Tôi có để cho Thiên Chúa quyền làm chủ trên cuộc đời của tôi hay không? Hay tôi còn muốn Thiên Chúa làm theo ý muốn của mình?

- Tôi có dùng những khả năng Thiên Chúa ban cho tôi để làm vinh danh Thiên Chúa hay để làm sáng danh tôi?

- Tôi đã chia sẻ cho tha nhân những ân sủng Thiên Chúa trao ban cho tôi hay tôi còn ích kỷ chỉ lo tích góp cho bản thân mình?

- Tôi đã phục vụ tha nhân cách vô vị lợi hay còn đòi hỏi quyền lợi về mình? Đòi Thiên Chúa phải tính công trạng cho tôi, và đòi tha nhân phải trả công cho tôi ít là bằng những lời khen ngợi?

- Tôi có nhìn nhận mình chỉ là con người yếu đuối, hèn mọn, tội lỗi để cúi mình phục vụ tha nhân hay đòi hỏi người khác phải cung phụng mình?


Nhân đức thứ bảy là TIẾT ĐỘ

     Theo nguyên ngữ La tinh, Tiết độ có nghĩa là: giữ chừng mực, dung hoà, là quân bình. Đây là nhân đức giúp con người giảm bớt (kiềm chế) những ước muốn của dục vọng.  

      Theo từ điển Công giáo Phổ thông, nhân đức Tiết độ là nhân đức điều hoà ước muốn khoái lạc. 

Còn đối với Mẹ Maria thì sao? Thiên Chúa cho biết qua Lời Chúa Hiên Thực: Mẹ Maria không phải chịu sự cám dỗ của ma quỷ về khoái lạc, về dục vọng vì Thiên Chúa đã giữ gìn và bảo vệ Mẹ khi Ngài ban cho Mẹ ơn vô nhiễm nguyên tội, để Ngài dùng Mẹ theo cách của Ngài. Vì thế nhân đức tiết độ đối với Mẹ là làm những gì mà Thiên Chúa chỉ dạy là: Mẹ không quy về mình, mà Mẹ hy sinh từ bỏ tất cả vinh quang danh dự, từ bỏ những đam mê vật chất của thế gian này để hoàn toàn quy phục thánh ý Thiên Chúa. 

      Tất cả những gì Mẹ có được là Thiên Chúa ban tặng một cách nhưng không, cho nên từ tư tưởng, lời nói, việc làm của Đức Mẹ Maria đều hoàn toàn quy phục thánh ý Thiên Chúa. Để làm được điều đó thì Mẹ phải hoàn toàn hy sinh chính bản thân của mình, từ bỏ cái tôi của mình, từ bỏ ý riêng của mình.

Thiên Chúa cho biết: Mẹ đã thực hành nhân đức này qua sự chay tịnh, tránh xa dịp tội và cầu nguyện, đó là sự tiết độ của Mẹ.

Và đó cũng là đường hướng mà Thiên Chúa Cha hướng dẫn cho loài người trong thời đại mới này. Vì con người vẫn còn yếu đuối, vẫn còn tính xác thịt nặng nề, còn ù lì trong dục vọng nên Mẹ đã hướng dẫn con cái của Mẹ: Để tiết độ, trước tiên hãy chay tinh, xa tránh dịp tội và cầu nguyện không ngừng thì khỏi sa chước cám dỗ. Mà khi tránh xa chước cám dỗ thì mới thực hành cách dễ dàng Tiết độ.

Mẹ Maria tiết độ từ lời ăn tiếng nói, tiết độ trong việc lắng nghe bằng đôi tai và tiết độ qua ánh mắt. Kinh Thánh nói: Mẹ thường suy đi nghĩ lại trong lòng, chứ không thấy kể Mẹ nói điều này điều kianhiều. Sự thinh lặng cũng là một cách tiết độ, chính vì thế mà hàng xóm láng giềng của Mẹ không ai chê trách Mẹ được điều gì.

Thiên Chúa cho biết, Đức Trinh Nữ Maria đã sống chay tịnh từ ấu thơ. Truyền thống kể lại là Mẹ Maria được cha mẹ dâng vào đền thờ từ thuở nhỏ. Dâng mình nói lên sự thuộc về Thiên Chúa cách trọn vẹn. Nơi đền thánh Giêrusalem, dưới sự hướng dẫn của các thầy dạy như Simeon. Mẹ Maria đã thực hành biết bao hy sinh, cố gắng vượt qua biết bao gian khổ với một tâm hồn quảng đại, với con tim dễ đồngcảm, với đôi mắt yêu thương. Và đó là hành động khôn ngoan để tránh xa dịp tội.


Vì sao Mẹ Maria rất tỉnh thức về vấn đề tránh xa dịp tội?

Như đã nói ở trên, chúng ta biết rằng, Mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội, nghĩa là không bị vướng vết nhơ của tội tổ tông. Nghĩa làđược Thiên Chúa gìn giữ khỏi sự cám dỗ của Satan, nhưng vì Mẹ mang xác phàm, nên Mẹ luôn luôn tỉnh thức tránh xa dịp tội cho mình và cho người khác, nhất là tội kiêu ngạo, loại tội mà chính thiên thần bậc nhất Luxife đã bị sa ngã.


Thực hành hy sinh cũng là một hình thức để tiết độ: Sau khi được Sứ Thần Gabriel truyền tin thì Mẹ vội vã lên đường, nhưng Mẹ đi theo con đường miền núi, gồ ghề hẻo lánh, tránh xa dân cư và mọi sự ồn ào náo nhiệt – đó là sự tránh xa dịp tội, tránh xa sự chúc tụng của trần tục. Và khi đến nơi, Mẹ phục vụ bà Elizabeth trong âm thầm, trong yêu thương, và hân hoan chia sẻ niềm vui đó với chị họ của mình. Cho đến khi bà sinh con, láng giềng đến chia vui với bà thì Mẹ đã rút khỏi nơi đó để tránh tiếng tung hô khen ngợi của người đời cho người giữ vai trò phục vụ sản phụ trong tuổi già đầy khó khăn.

Ngày hôm nay nơi công trình Nhà Chúa Cha, Thiên Chúa cũng mời gọi mọi người noi gương nhân đức tiết độ của Mẹ qua việc kiêng thịt, cầu nguyện liên lỉ, xét mình nhận ra tội, quyết tâm chừa tội và tránh xa mọi dịp tội. Nhưng người đời lại kết án cho đó là sự điên dại, là lập dị, là hoang tưởng, là nhóm lạc giáo. 


Một lần nữa, qua các nhân đức của Mẹ, Thiên Chúa mời gọi con người, hãy tỉnh thức mà tiết độ như Mẹ. Hãy nhìn lại cuộc đời của mình xem nguyên nhân nào đã làm cho mình ra nặng nề, hư đốn, tội lỗi. Chính là vì con người chưa biết tiết độ trong lối sống của mình. Con người còn ích kỷ, kiêu ngạo, nóng giận, ham hố lợi lộc vinh quang danh dự trần gian, còn tham sân si, chỉ lo hưởng thụ cho riêng mình. Đem linh hồn cao trọng của mình mà bán cho ma quỷ với những dục vọng điên cuồng của chúng. Vì không biết tiết độ nên con người đã để cho Satan hoành hành trên thân xác của mình với đủ thứ đam mê, dẫn đến sự hủy diệt hàng loạt các thai nhi vô tội, chiến tranh, loạn lạc. 

Chính vì thế, hôm nay Thiên Chúa con cái của Ngài hãy xét mình về những đam mê đó và xin Mẹ Thiên Chúa cầu thay nguyện giúp, xin Thiên Chúa xót thương nương nhẹ hình phạt cho loài ngườitội lỗi chúng con.


Nhân Đức thứ tám là VÂNG PHỤC

Khi nói đến Đức Vâng phục, thì sau mẫu gương của Chúa Giêsu, Đấng vâng phục Thiên Chúa Cha cách tuyệt đối thì đó là Mẹ Maria.

Khi Mẹ thưa hai tiếng xin vâng thì trên Thiên quốc, nơi trần gian và dưới âm phủ đều hân hoan vui mừng. Vì xưa kia, tổ tông loài người là bà Eva đã bất tuân phục, và cửa Thiên đàng đã đóng lại. Nhưng khi Mẹ Maria đáp hai tiếng xin vâng thì chữ Eva được đảo vần thành Ave và cánh cửa địa đàng lại được mở ra cho loài người.

Tại sao Đức Mẹ Maria vâng phục Thiên Chúa hoàn toàn vì Mẹ tin, tin Thiên Chúa là Đấng toàn năng, tin Thiên Chúa là Đấng trung thành, tin Thiên Chúa là Đấng ban tất cả mọi sự cho con người, tin Thiên Chúa làm được tất cả những gì mà Ngài muốn. Chính vì thế, Mẹ Maria đã hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa từ việc lớn cho tới việc nhỏ, Thiên Chúa nói sao thì Mẹ làm đúng như vậy, và không bào giờ Mẹ làm trái lệnh Thiên Chúa. Nhờ vâng phục Thiên Chúa, Mẹ đã hoàn thành sứ mạng nơi trần gian này và đã được Thiên Chúa đưa cả hồn và xác về trời.

Đứng trước nhân đức Vâng phục của Đức Mẹ, những người có niềm tin vào Thiên Chúa hãy xét lại mình xem, mình đã vâng phục Thiên Chúa hay chưa?

Nếu nói tin Thiên Chúa là Đấng quyền năng tuyệt đối, là Đấng yêu thương vô cùng, nhân hậu vô cùng thì hãy vâng phục thánh ý Thiên Chúa như Đức trinh nữ Maria. 

Hãy nhìn lại trong một năm qua mình đã vâng phục thánh ý Thiên Chúa hoàn toàn chưa hay còn làm theo ý riêng của mình, còn cố tình làm sai lệnh thánh ý của Thiên Chúa để thỏa mãn những đam mê xác thịt, đam mê dâm dục, đam mê danh vọng, đam mê quyền lực, để làm trái với lương tâm của mình, làm trái với những lời Thiên Chúa Cha chỉ dạy, làm trái với sự hoạt động Thánh Thần ở trong mình?

Hãy nhìn lại trong một năm qua mình đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa từ việc lớn cho tới việc nhỏ chưa hay chỉ là theo những gì hợp với ý mình thôi, còn những điều không hợp với ý mình thì không làm?

Hãy thành tâm xét lại con người của mình và hãy biết kính sợ Thiên Chúa, vì Ngài quyền năng tuyệt đối vô cùng. Ngài nhân hậu nhưng Ngài công bằng, công thẳng, công minh vô cùng, cho nên đừng bất tuân phục thánh ý Thiên Chúa Cha nữa, đừng làm trái lệnh Ngài nữa. Nếu con người không biết vâng phục Thiên Chúa thì không những đau khổ đời này mà cả đời sau. 

Cho nên con cái Thiên Chúa hãy biết kính sợ Thiên Chúa mà hằng vâng phục Ngài từ việc lớn cho tới việc nhỏ. Hãy xin thánh ý Thiên Chúa chỉ dạy trong mọi nơi mọi lúc, đặc biệt trong thời đại hoạt động của Chúa Thánh Thần, thì Ngài hiện diện trực tiếp bằng Lời Hiện Thực của Ngài dưới tác động thần khí của Chúa Thánh Thần,qua tay Thiên Thần Thiên Thương.

Ai khôn ngoan thì hãy tìm đến xin thánh ý Thiên Chúa chỉ dạy,thì tất cả những sự khó xảy Ngài sẽ cho thiên thần của Ngài bảo vệ, và gìn giữ. Bằng không thì Ngài vẫn để cho con người tự do chọn lựa, mà tự do thì sẽ dễ dàng rơi vào tay của Satan, vì sức con người yếu đuối mà Satan thì hùng mạnh, nó sẽ che lấp không cho con người thấy được, nghe được mà chọn lựa theo thánh ý của Thiên Chúa, khi con người kiêu căng không biết cậy nhờ vào quyền năng của Thiên Chúa Tối Cao.


Nhân đức thứ chin là KHIẾT TỊNH

Đức trinh nữ Maria đã được Thiên Chúa Cha đặt để từ ngàn xưa vào trong công trình cứu độ của Thiên Chúa và Ngài đã ban cho Mẹ đặc ân vô nhiễm nguyên tội, ơn trinh khiết từ bào thai, cho nên khi sứ thần truyền tin cho Mẹ mang thai Con Thiên Chúa thì Mẹ đã thắc mắc: Chuyện đó xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. 

Xảy ra thế nào được vì chỉ có Mẹ mới biết rõ: Mẹ đã dâng mình cho Thiên Chúa, đã thánh hiến cho Ngài trong đời sống khiết tịnh. Lời trần tình của Mẹ với sứ thần tỏa sáng nhân đức khiết tịnh của Mẹ, một thụ tạo được Thiên Chúa tạo dựng nên thánh thiện, tinh tuyền, không vướng bận bợn nhơ, không vương trần tục và bất cứ điều gì thuộc về thế gian này. Một sự trinh khiết tuyệt đối mà Satan không thể nào bén mảng đến gần được.

Sự trinh khiết đó không chỉ là sự hãm dẹp tính xác thịt mà còn từ trong tư tưởng của Mẹ, vì suốt cuộc đời tâm trí Mẹ luôn quy hướng về Thiên Chúa. Thiên Chúa đã mạc khải cho con người được biết, được hiểu sâu và rộng hơn sự khiết tịnh của Mẹ Maria. Đó là sự khiết tịnh từ trong Đức Tin, từ trong tư tưởng, trí hiểu và thân xác.

Nói rằng Mẹ tinh tuyền, Khiết tịnh trong Đức tin nghĩa là sao? Là từ khi Mẹ thưa hai tiếng xin vâng cưu mang Ngôi Hai Thiên Chúa cho đến khi Ngài chết trên thập hình và phục sinh, Mẹ Maria không hề vướng bợn nhơ của sự hoài nghi, thắc mắc, không hề tuyệt vọng về tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa Cha, và luôn giữ lòng trung tín với Ngài. 

Chiêm ngắm nhân đức khiết trinh của Mẹ Maria, Thiên Chúa Cha muốn con người hãy sống thanh sạch từ trong Đức Tin, từ trong tư tưởng, trí hiểu và trong thân xác như Mẹ Maria, để chính sự khiết tịnh của Mẹ sẽ gìn giữ mọi người giữa ba thù.

Và nhờ Mẹ, Thiên Chúa thương nhắn gởi đến con người thời đại này một thông điệp quan trọng rằng: khi con người có lòng khao khát dâng linh hồn và thân xác của mình cho Thiên Chúa Cha sử dụng thì Ngài sẽ gìn giữ con người đó khỏi nhiễm ô uế của Satan. Nhất là các gia đình muốn nên thánh ngay ở trần gian này khi đã hoàn thành sứ mạng sinh con cái nối dòng cho Thiên Chúa. Nếu có lòng khao khát xin Thiên Chúa ban cho ơn khiết tịnh, thì Ngài sẽ ban cho và Mẹ Maria, cha thánh Giuse sẽ luôn đồng hành với gia đình đó. 

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Mẹ về hồng ân cao cả không chỉ dành riêng cho những con người sống trong bậc tu trì. Chúng ta cùng nghiêm túc nhìn lại bản thân mình: 

         -Tôi có khao khát được trở nên thánh không? Có khao khát được ơn trong sạch cả linh hồn lẫn thể xác không?

         -Tôi có quảng đại dâng hiến chính linh hồn, thân xác của mình cho Thiên Chúa Cha sử dụng vào trong công trình cứu độ của Ngài hay không?

         -Tôi có khao khát làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha với niềm vui được dành trọn linh hồn và thân xác của mình cho Thiên Chúa không?

         -Tôi có ý thức tránh xa dịp tội, hãm dẹp ngũ quan, và hy sinh, xả thân làm việc để không tạo cơ hội cho quỷ dâm dục hoành hành trong thân xác và linh hồn tôi không?

         -Khi lỡ phạm tội rồi, tôi có khiêm nhường tự hạ đến với Thiên Chúa để xin Ngài tha thứ và quyết tâm chừa tội không?

        Tóm lại, qua nhân đức Khiết tịnh của Mẹ, Thiên Chúa muốn tất cả những con cái của Ngài hãy có lòng khao khát sự thánh thiện, thanh sạch để được Thiên Chúa gìn giữ bảo vệ khỏi những ô uế, nhơ nhớp của tội lỗi thế gian. Hãy khao khát được ơn trong sạch thì nhờ lời chuyển cầu của Đức trinh nữ Maria, Thiên Chúa sẽ nhận lời và ban ơn đó cho. Nhưng với điều kiện là con người phải quyết tâm noi theo mẫu gương các nhân đức của Mẹ.


Nhân đức thứ mười là KHÓ NGHÈO

Đức trinh nữ Maria là người Mẹ giầu có nhất vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Đấng làm chủ muôn loài muôn vật, nhưng Mẹ luôn sống sự khó nghèo đơn sơ để hòa vào với những con người nghèo khó, đơn sơ, bất hạnh, để Mẹ được đồng hành, đồng cảm và thương xót tất cả mọi người, yêu thương hết thảy mọi người. Vì đối với Thiên Chúa, mọi người đều là người nghèo của Ngài.

Mẹ không chỉ sống nghèo về vật chất, nhưng Mẹ còn có một tâm hồn nghèo khó, luôn vui vẻ đón nhận mọi sự thiếu thốn trong mọi hoàn cảnh: khi Con Mẹ sinh ra nơi máng cỏ giá rét, đơn hèn hay khi phải chạy trốn, di cư sang Ai cập thiếu thốn đủ đàng… Mẹ đón nhận trong hân hoan vì biết mình được thông phần với nỗi thống khổ, với những khốn khó của con cái Mẹ trên khắp thế gian, ở mọi thời đại.

Tinh thần khó nghèo của Mẹ còn thể hiện qua sự nhận biết mình chỉ là một thụ tạo hư vô. Chính vì thế Mẹ luôn tạ ơn Thiên Chúa về tất cả những gì Ngài ban cho, và luôn biết vui tươi đón nhận những gì Ngài cho phép xảy ra với xác tín rằng điều đó sẽ đem lại lợi ích cho linh hồn của mình. 

Sự khó nghèo của Mẹ Maria được thể hiện qua lòng cậy trông, tín thác của Mẹ nơi Thiên Chúa, thế nên Thiên Chúa dạy sao thì Mẹ vui vẻ làm theo như vậy.

Chiêm ngắm nhân đức khó nghèo của Mẹ, Thiên Chúa muốn con cái của Mẹ hãy đấm ngực ăn năn tội của mình về sự tự cao tự hào tự đại. Hãy thành tâm xét xem:

         -Tôi có tự cao, tự hào, tự đại trong những ngày tháng năm qua với Thiên Chúa và với tha nhân không?

         -Tôi có tự hào cho rằng mình có tất cả mọi thứ, mình làm ra tất cả, mà gạt Thiên Chúa ra một bên để huênh hoang về những thành công đó không? 

         -Tôi có cho rằng có tiền là có tất cả để rồi cứ mải mê tích góp mà quên mất Lời Chúa chỉ dạy là phải tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước tiên không? 

        -Tôi có tự hào rằng tôi đây giầu có mà vô ơn với Thiên Chúa là Đấng ban phát tất cả, vô ơn với cuộc đời, con người, thiên nhiên đã góp phần vào sự giầu có của tôi không?

        -Đã bao lần Thiên Chúa mời gọi tôi ngắm nhìn sự đơn sơ, khó nghèo của gia đình Nazareth, của Đức Kitô Giêsu tự hủy mình ra không, Đấng giàu có nhất, nhưng Ngài lại trở nên nghèo hèn nhất giữa loài người, mà tôi cứ trơ trơ với trái tim lạnh lùng vô cảm không?

         Xin Thiên Chúa thương xót linh hồn nhân loại chúng con, xin Mẹ Thánh của Ngài luôn nhắc nhở chúng con mỗi khi chúng con u mê trong vật chất, trong sự hưởng thụ. Hãy luôn thức tỉnh thức cho chúng con rằng tất cả những gì chúng con có là do Thiên Chúa ban.


Nhân đức thứ mười một là HIỀN LÀNH

Sự hiền lành đối với Thiên Chúa không phải là sự ngu ngơ, nhưng yêu thương chân thành khi đối diện với sự ác. Là tha thứ khi đối diện với sự hận thù, là xây dựng hòa bình khi đối đầu với sự chia rẽ chiến tranh, như lời Kinh Hòa Bình của thánh Phanxico mà con người thường hát lên. 

Hiền lành là phân định rõ ràng, biết đâu là đúng đâu là sai, và biết kiên định trong cái đúng và nhân hậu đối thoại, sửa dạy trong tinh thần yêu thương tha thứ và kính trọng con người. Đức hiền lành giúp cho con người sống hoa trái của thần khí Chúa ở mọi lúc mọi nơi.

Sự hiền lành của Đức trinh nữ Maria thể hiện qua việc Mẹ luôn luôn vui nhận tất cả mọi việc xảy đến mà không hề khó chịu, phàn nàn, than trách. Những gì Thiên Chúa Cha gửi đến và tất cả những gì Thiên Chúa Cha đòi hỏi thì Mẹ luôn luôn đáp trả, đó là sự hiền lành tuyệt đối của Mẹ. Trước mọi biến cố của cuộc đời, Mẹ không mặc lấy những gì thuộc về thế gian, nhưng Mẹ luôn luôn chọn sự hòa bình, nhẫn nại, từ tâm và bác ái.


Các thánh sử ghi lại sự kiện Thánh Giuse và Mẹ đến từng quán trọ gõ cửa xin một chỗ nghỉ cho Con Thiên Chúa hạ sinh, và loài người đã từ chối. Nhưng không thấy Mẹ bực bội, khó chịu. Mẹ hiền lành không xét đoán những con người đã từ chối hoàn cảnh của Mẹ, vì Mẹ tin rằng Chúa sẽ sắp đặt mọi sự trong tình yêu và ân sủng của Ngài. Đó là trái tim hiền lành, nhẫn nhịn của Mẹ nhân loại.

Và điều đó được thể hiện rõ hơn nữa qua cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Mẹ đón nhận tất cả những đau đớn đó trong sự yêu thương và tha thứ cho những người giết hại Con mình. Vì trái tim của Mẹ hiền lành, tin yêu, nên Mẹ bình tĩnh trước mọi biến cố, Mẹ không hành xử theo tính xác thịt, mà theo niềm tin, niềm hi vọng, cậy dựa vào quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa. 

Chiêm ngắm nhân đức hiền lành của Đức trinh nữ Maria, Thiên Chúa mời gọi con người ngày hôm nay đừng nóng nảy vội vàng nhưng hãy bình tĩnh trước mọi biến cố của cuộc sống! Hãy tìm thánh ý Thiên Chúa cho từng biến cố đó qua Lời Chúa Hiện Thực, đó là món quà quý giá mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại ngày hôm nay. Sau đó vâng nghe và thực thi theo những lời Ngài chỉ dạy một cách tuyệt đối, để Satan phải thua và để giữ được sự hiền lành thuở ban đầu mà Thiên Chúa tạo dựng nên mình.


Nhân đức thứ mười hai là KHIÊM NHƯỜNG

“Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa”. Lời thưa của Mẹ với sứ thần Gabriel thể hiện sự khiêm nhường sâu thẳm của Mẹ. Dù Mẹ được đặc ân vô nhiễm nguyên tội, dù Mẹ được đặc ân cưu mang Con Thiên Chúa, nhưng Mẹ luôn luôn nhìn nhận mình chỉ là một thụ tạo hư vô thấp hèn được Thiên Chúa đoái thương nhìn tới.

Và trong suốt đời sống của Mẹ, Mẹ luôn thể hiện sự khiêm nhường tự hạ trước mặt Thiên Chúa và tha nhân.

Sự khiêm nhường đó được thể hiện qua việc Mẹ đi viếng thăm bà Elisabeth. Lẽ ra, là Mẹ Thiên Chúa thì phải được người ta phục vụ, trái lại Mẹ đã âm thầm khiêm nhường phục vụ chị họ của mình như một người tôi tớ. Mẹ không dùng quyền và ân sủng được Thiên Chúa trao ban để sống với tha nhân, nhưng Mẹ chọn sống trong khiêm nhường và phục vụ, phục vụ trong yêu thương, trong âm thầm hiến dâng, và trong sự chết đi chính mình.

Khi ba vua đến chúc tụng Chúa Giêsu thì sao? Mẹ Maria vẫn thầm lặng lẽ, không tự hào, tự đắc. Đời sống của Mẹ luôn quy hướng về Thiên Chúa Cha trên hết mọi sự, từ tư tưởng, lời nói, hành động cho tới việc thực thi thánh ý Thiên Chúa tuyệt đối để danh Cha được cả sáng, ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Nơi tiệc cưới Cana, Mẹ thể hiện sự khiêm nhường qua việc lặng lẽ quan sát và nhạy bén trước nhu cầu của tha nhân. “Họ hết rượu rồi”, là lời chuyển cầu của Mẹ cho nhân loại thiếu thốn, để kêu cầu Thiên Chúa ra tay cứu giúp nhân loại. Chính Thiên Chúa phải chuyển xoay thánh ý của Ngài nhờ sự khiêm nhường thẳm sâu với một đức tin tuyệt vời của Mẹ Ngài. 

Trong suốt cuộc hành trình rao giảng của Chúa Giê-su, sự khiêm nhường của Mẹ thể hiện qua việc Mẹ luôn đồng hành phục vụ Ngài trong âm thầm lặng lẽ. Bước chân của Ngài đi đến đâu là có hình bóng Mẹ theo tới đó. Mẹ lặng lẽ ngồi cùng đám đông nghe lời Ngài giảng dạy, và suy đi nghĩ lại trong lòng lời Ngài tuyên bố  “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mc 3, 35)


Kính thưa quý vị, 

Trên đây là mười hai nhân đức của Mẹ Maria mà Thiên Chúa muốn con chia sẻ cho toàn thể nhân loại được biết mà noi gương bắt chước Mẹ, để qua đó con người được sống hạnh phúc ngay đời này và ngày sau được cùng với Mẹ Maria hưởng nhan thánh Chúa trên Nước Thiên Đàng.

Mười hai nhân đức của Mẹ kết thành triều thiên tỏa sáng trên thiên đàng, và trên nhân loại hôm nay, chính Mẹ đang hiện diện với loài người trong công trình Thánh Hóa của Chúa Thánh Thần. Vì vậy, hôm nay là một ngày rất đặc biệt, Thiên Chúa đã cho quỷ về làm việc cho Thiên Chúa, và chuyền lời nhắn nhủ của Mẹ đến các con cái của Mẹ, được xác minh qua Lời Chúa Hiện Thực, con xin kính mời quý vị cùng lắng nghe: 

“Mẹ chào các con! Mẹ yêu các con và Mẹ luôn luôn ở bên các con. Khi các con chạy đến với Mẹ thì Mẹ luôn ở bên các con và chuyển cầu cho các con. Vì thế, Mẹ muốn các con được biết rằng: ân sủng mà Thiên Chúa đang trao ban cho  các con thời đại ngày hôm nay là một ân ban cao quý! Vì thế, Mẹ muốn các con trung thành trong ân sủng này để hưởng hạnh phúc trọn vẹn cùng với Mẹ trong niềm vui tạ ơn Thiên Chúa qua những biến cố lớn nhỏ của cuộc đời của các con.

Các con yêu quý của Mẹ! Mẹ luôn ở bên các con trong mọi nỗi gian truân và đau khổ của các con, Mẹ đã trải qua tất cả những đau khổ của các con. Các con hãy tin tưởng lời của Mẹ ngày hôm nay, không có đau khổ nào lớn hơn tình yêu của Thiên Chúa. Các con nên nhớ rằng: do các con thiếu cậy trông, tín thác vào tình thương của Thiên Chúa, nên các con mới đau khổ mà thôi.

Vì thế, Mẹ muốn các con hãy cùng với Mẹ mà cất cao lời tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Mẹ muốn các con vui tươi, hân hoan và bình an trong mọi biến cố của cuộc sống. Mẹ muốn các con yêu tha nhân và phục vụ tha nhân với tâm hồn đơn sơ, hiền lành và khiêm nhường như Mẹ khi xưa, để Mẹ cầu xin Thiên Chúa ban cho các con ơn bình an, ơn đức tin và ơn hoán cải trong tâm hồn.

Và qua sự hoán cải đó, các con sẽ thấy được giá trị của niềm vui hạnh phúc đích thực của tâm hồn khi được Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn của các con. Trần gian chỉ là quán trọ, Nước Trời mới là quê hương. Vì thế, Mẹ muốn các con hướng về Nước Trời để sống các nhân đức như Mẹ đã sống, để các con được hưởng hạnh phúc đời này và đời sau.

Mẹ yêu các con và Mẹ chúc lành cho các con! Trong năm mới này, Mẹ mong các con hãy thay đổi đời sống để tình yêu, lòng thương xót của Thiên Chúa, ánh sáng của Ngài được trải rộng qua đời sống của các con, qua sự hy sinh phục vụ của các con, qua sự từ bỏ của các con. Mẹ mong các con theo gương của Mẹ, đem Chúa trong tâm hồn của các con đến với các tha nhân, các tội nhân và bệnh nhân. Để qua các con, mọi người thấy được ánh sáng, tình yêu thương và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Mẹ yêu các con, Mẹ chào các con, Mẹ chúc lành cho các con hỡi các con yêu quý của Mẹ!”

Con xin tạ ơn Thiên Chúa, con xin tạ ơn Mẹ Maria đã ban lời chỉ dạy cho chúng con.

Phần chia sẻ của con đến đây đã kết thúc, con kính chúc quý vị một năm mới an vui hạnh phúc và bình an trong Thiên Chúa và Mẹ Maria.


 Con xin kính chào và hẹn gặp lại.


Bình luận


ABOUT US

THE FATHER † THE SON

AND THE HOLY SPIRIT

THE NEW JERUSALEM

  • Youtube
  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter

ADDRESS

9100 Francis Marion Court, Glen Allen, VA 23060

53/5 Ho Tung Mau, Ward 1, Bao Loc, Lam Dong, Viet Nam

congtrinhcuabangoithienchua@gmail.com

SUBSCRIBE FOR EMAILS

Thanks for submitting!

bottom of page