top of page

Tiếng Nói Sự Thật Phần 179 - Những Điều Thiên Chúa Muốn Nói Với Nhân Loại

  • Ảnh của tác giả: NHA CHUA CHA
    NHA CHUA CHA
  • 26 thg 8
  • 15 phút đọc
Tiếng Nói Sự Thật Phần 179 - Những Điều Thiên Chúa Muốn Nói Với Nhân Loại

Con xin kính chào Cha Đa Minh cùng toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Nói Sự Thật.

Cha chào Thiên Thương, xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Nói Sự Thật.

 Được sự chỉ đạo của Chúa, hôm nay Chúa muốn con chia sẻ cho mọi người trên thế giới biết về quyền năng của Chúa Cha, quyền năng vượt trên trí hiểu của con người.

Chúa Cha có toàn quyền trên mặt đất này. Chúa Cha có toàn quyền trên quỷ. Những gì Chúa Cha làm và cho ai làm điều gì là quyền của Chúa Cha. Con người không được dùng lý trí mà suy đoán việc làm của Chúa Cha. Chúa Cha đã dùng những con người tội lỗi để thanh luyện và để làm việc cho Chúa Cha theo cách riêng của Chúa Cha. Chúa Cha cũng dùng quỷ để làm việc cho Ngài, bởi vì quỷ là nguyên nhân gây nên tội cho con người, nên Chúa Cha muốn quỷ phải nói ra những điều mà chính nó không muốn nói.

Sau đây, Chúa muốn Cha Đa Minh chia sẻ cho mọi người biết về quyền lực của Satan, lớn mạnh như thế nào con người và chính Cha phải chịu sự cám dỗ của ma quỷ ra sao và Cha cũng chia sẻ thêm để mọi người hiểu rằng chính sự tự cao và lòng tham của con người là lý do khiến quỷ có thể chiến thắng. Xin Cha chia sẻ cho mọi người. 

Với tinh thần về đây hơn bốn tháng để làm việc tại nơi này, qua rất nhiều dịp trừ quỷ. Tuy chưa thể trình bày đầy đủ tất cả, nhưng cũng có thể nêu ra rất nhiều chi tiết để, như ý Chúa muốn, hôm nay tôi chia sẻ cho toàn thế giới hiểu được quyền lực của Satan trong thời đại này mạnh như thế nào.

Trước hết, cần nói rõ rằng đây là thời đại của một cuộc chiến, không còn là cuộc chiến của Tổng Lãnh Thiên Thần Michael với các thiên thần phản loạn, mà là cuộc chiến của Mẹ Maria trong vai trò nguyên soái, cùng với Tổng Lãnh Thiên Thần Michael và Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael với lực lượng đối đầu với một lực lượng đặc biệt: ba đạo binh của Satan.

Đạo binh thứ nhất là đạo binh tinh – đạo binh này hoàn toàn do các thiên thần phản loạn hợp thành. Trên nguyên tắc, đạo binh tinh bị giam cầm nơi đáy hỏa ngục, nhưng trong thời đại này đã được cho phép ra khỏi đó để hoạt động.

Đạo binh thứ hai là đạo binh của Dracula – một loại đạo binh thương tật, còn gọi là “quỷ sống”, là một lực lượng đang hoạt động rất mạnh trên thế gian.

Lực lượng thứ ba là chính Satan – lực lượng của Lucifer. Lực lượng này thâu tập và phân phối binh sĩ đặc biệt cho các đạo binh của Dracula. Như vậy, có thể nói hiện nay toàn thể hỏa ngục đã được điều động để giao chiến. Vì lý do đó, sức mạnh của Satan ngày nay khác biệt so với những hình ảnh quen thuộc về ma quỷ trong quá khứ.

Ma quỷ trong thời buổi này có thể có rất nhiều quyền lực – đến mức gần như có thể làm được tất cả mọi sự. Tôi nhấn mạnh là “gần như” tất cả mọi sự, bởi vì, theo lời xưng thú của ma quỷ, chỉ có một điều mà nó không thể làm được: đó là tạo ra sự sống. Còn lại, tất cả các việc khác, ma quỷ đều có thể thực hiện.

Ma quỷ có thể biến hình thành đủ mọi dạng, thậm chí giả hình Chúa, giả hình thiên thần để lừa dối con người. Tất cả những cách thức tấn công của ma quỷ trong thời đại này đều cho thấy chúng có đầy đủ quyền năng để làm mọi sự. Những điều ma quỷ đang thể hiện cho những ai theo nó vẫn xoay quanh ba vấn đề cơ bản đã được đề cập trong Kinh Thánh, đó là ba cuộc cám dỗ của ma quỷ với Chúa Giêsu, cũng như với con người: danh, lợi, và thú.

Ba khía cạnh này tiếp tục là mấu chốt cho mọi cám dỗ trong thời đại hôm nay. Tuy nhiên, ngày nay các cám dỗ ấy mang một sắc thái hoàn toàn mới. Vì sao? Vì chúng được hậu thuẫn bởi các lực lượng siêu nhiên, các thiên thần sa ngã ,với quyền lực lớn và khả năng rất nhiều, đến mức có thể làm được tất cả mọi sự, chỉ trừ tạo ra sự sống.

Ngày nay, hình thức cám dỗ của ma quỷ vô cùng đa dạng. Chúng ta thường nghe nói đến những hình thức như bùa ngải tất cả đều là biểu hiện của các quyền năng. Những quyền năng đó có thể được đưa vào bất kỳ đồ dùng bình thường nào của con người.

Nhân dịp này, tôi cũng xin chia sẻ một điều đặc biệt gửi đến các bạn trẻ, đó là vấn đề xăm hình.

Việc xăm hình mà hiện nay các bạn trẻ rất thích, thực chất là gì? Thuốc xăm ấy chính là một biểu hiện của ma quỷ. Khi con người xăm hình như vậy, vô tình họ đưa sự hiện diện của ma quỷ vào trong thân thể của mình một cách khá cụ thể. Chính vì thế, tất cả những khía cạnh đó góp phần tạo nên một sức mạnh rất lớn cho ma quỷ, một sức mạnh mà con người không thể chiến thắng nổi.

Chúng ta có thể thấy rằng quyền lực của Satan mạnh mẽ như thế, với những cám dỗ như vậy. Và ngày hôm nay cũng thế, những quyền lợi, danh vọng, lạc thú vốn là những điều mà ma quỷ đã từng dùng để cám dỗ con người. Có những người sẵn sàng bán linh hồn của mình cho quỷ để có tiền bạc. Cũng có người bán linh hồn cho ma quỷ để đạt được danh vọng, hoặc để tìm kiếm những lạc thú. Những trận chiến giữa con người và ma quỷ vẫn xoay quanh ba vấn đề căn bản đó.

Đối với tôi, khi về đây, tôi đã trực tiếp đối diện với tất cả những vấn đề ấy và cũng phải đối mặt với những cám dỗ đến từ Satan. Cuộc đối đầu này thực sự rất khó khăn đối với bản thân tôi, bởi vì khi sống tại nơi đây, tôi được kêu gọi trong tư cách là người chủ trong ngôi nhà của Chúa Cha. Do vậy, tôi cũng cảm nhận được rằng mình có một quyền lực nhất định. Nhưng không, cuộc chiến ở đây mang một khía cạnh rất đặc biệt.

Đã có những trận chiến – ít nhất, từ khi tôi về đây, đã có năm lần tôi phải chiến đấu. Có lúc là cuộc chiến bằng cả trí và lực. Có khi chỉ bằng lực. Có khi chỉ bằng trí. Có lúc tôi phải một mình đối đầu với một. Cũng có khi phải đối đầu cùng lúc với năm. Mặc dù những trận chiến đó thường được thông báo và hẹn trước, nhưng chúng tương đối không quá khó về mặt kỹ thuật chiến đấu, bởi vì khi chiến, tôi luôn ở trong trạng thái tỉnh thức.

Tuy nhiên, điều quan trọng và khó khăn hơn chính là cuộc chiến âm thầm hằng ngày với thế giới ma quỷ  giống như lời Thánh Phêrô đã nói, ma quỷ luôn rình rập để tìm cách cắn xé chúng ta. Vì thế, phải luôn tỉnh thức từng giây từng phút. Đây mới là cuộc chiến khó. Nếu như chỉ là một trận chiến cụ thể, thì có thể dễ dàng đương đầu. Nhưng đây là một cuộc chiến âm thầm mà lại cực kỳ nguy hiểm.

Với kinh nghiệm bản thân, tôi từng là một linh mục quản xứ, một linh mục quản hạt – từng nắm giữ quyền lực rất lớn. Khi về đây, tôi vẫn cảm thấy mình có một quyền rất lớn và có một vị thế nhất định trong ngôi nhà của Chúa Cha này. Nhưng rồi sao? Dù quyền lực to lớn, tôi vẫn phải chờ. Đã có người dùng từ ngữ để mô tả rằng: trước đây thì phát lệnh, còn bây giờ thì phải ngồi chờ.

Khi làm công việc trừ quỷ, tôi không có khả năng để nhìn thấy quỷ hay nghe được lời của Chúa. Cho nên, tôi phải chờ Thiên Thương để nói lời của Chúa ra, rồi tôi mới có thể dùng lời đó để hành động. Quyền mà tôi có ở nơi này do Chúa ban, rất lớn – đủ để trừ quỷ, để trừng phạt những con quỷ ngang bướng. Nhưng khi phải đối diện với quỷ, việc ấy lại dễ dàng: khi truyền lệnh của Chúa, chúng lập tức tuân theo.

Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở những trường hợp đó. Tôi xin lấy một ví dụ cụ thể. Điều mà tôi thường xuyên cảm nhận được ở nơi đây là tôi phải đối diện và hằng ngày tôi cũng vẫn phải được cho quỷ ra. Nhưng loại quỷ thường đến với tôi trong thời gian này chỉ có hai loại đặc biệt: quỷ buồn và quỷ lửa.

Quỷ buồn xuất hiện khi tôi ngồi đó, mang trong mình một quyền lớn, nhưng lại phải chờ. Khi bệnh nhân đông, Thiên Thương đang bận, chưa trả lời được, tôi chỉ có thể ngồi đó chờ đợi. Lúc ấy, quỷ không có lời Chúa thì không thể làm theo, nên tôi ngồi đó, chờ đợi trong buồn bã, cảm thấy như mình chẳng có giá trị gì trong ngôi nhà này. Buồn đến mức, khi quỷ ra, gương mặt cũng u sầu. Khi được hỏi lý do buồn, tôi cũng chỉ biết nói rằng quyền thì có lớn thật, nhưng vẫn phải ngồi đây chờ lệnh Chúa, không thể tự mình làm gì cả. Bởi vì nếu tôi nói, quỷ cũng chẳng nghe, mà phải có lệnh thì mới nghe được.

Việc chờ đợi ấy khiến tôi khó chịu. Khó chịu lại dẫn đến buồn. Và nếu xét từ một khía cạnh nào đó, Thiên Thương tức là người con, bố phải ngồi chờ con ra lệnh cho quỷ nói. Cho nên cũng buồn, và đó chính là con quỷ buồn. 

Còn con quỷ thứ hai là quỷ lửa. Quỷ lửa có nghĩa là sự nóng nảy, khó chịu. Chúa bảo rằng tôi phải lo điều chỉnh lại vấn đề trật tự trong nhà, nhưng khi nói ra thì có người nghe, có người lại không. Đặc biệt là khi những người bị nhập thì họ cũng chẳng nghe. Nhiều khi, dù là chủ nhà, tôi lại không thể khiến một đứa bé tám tuổi nghe lời. Khi tôi nổi nóng, quát mắng nó một câu thì Chúa lại bảo: không được nóng, phải hạ mình, phải khiêm nhường hơn. Ngày nào cũng lặp lại điệp khúc đó: phải hạ mình, sống khiêm nhường hơn, biết hy sinh hơn, biết hãm mình hơn.

Việc hy sinh và hãm mình này có lúc quả thật là rất khó chịu. Nhiều khi tôi tức lắm, muốn nói mà không thể nói ra miệng. Nhưng chỉ cần gương mặt tôi sụp xuống là cũng bị Chúa chỉnh liền: “Con phải tươi cười lên, không được để mặt như vậy.” Miệng tôi, nếu lỡ nói một lời nặng nề, cũng bị nhắc nhở: “Không được la người ta như vậy.” Tất cả những điều ấy, từ thái độ đến cách cư xử của tôi đây là vấn đề khó khăn nhất để chiến thắng, vì nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, bất kỳ giây phút nào.

Ngay cả điều này cũng được nói rất rõ: ma quỷ rình rập từng giây từng phút. Chỉ cần một sơ suất là có thể ngã quỵ. Trải nghiệm của tôi khác với nhiều anh chị em khác – những người nhận quỷ thường bị đánh, bị đau đớn trên thân xác. Còn tôi, thân xác thì ít khi bị tác động, dù cũng có lúc bị, nhưng không đáng kể. Điều mà ma quỷ đánh vào tôi mạnh nhất chính là phương diện lý trí.

Vì dù muốn hay không, tôi cũng đã từng học hành, đã quen sử dụng lý trí. Nhưng lý trí thì không thể hiểu được chương trình của Thiên Chúa. Chúa chỉ muốn tôi sống như một đứa trẻ. Dùng ngôn ngữ Kinh Thánh thì tôi phải như trẻ nhỏ, Chúa bảo điều gì thì làm điều đó, không thắc mắc, không suy luận, không bận tâm. Dù tôi có dạy logic thì cũng không ích lợi gì trong hoàn cảnh này, vì lý trí không thể áp dụng trong vấn đề này được.

Tôi thường có những suy nghĩ, những quan điểm về các vấn đề mình gặp phải. Đó chính là những cám dỗ phải đối diện từng giây từng phút. Quỷ nói với tôi rằng: nó cũng phải đương đầu với tôi, và tôi cũng phải đương đầu với quỷ. Nhưng tôi thì đang đối diện với một thế giới vô hình, tôi không thấy được chúng. Trong khi đó, quỷ nhìn tôi rất rõ. Tuy nhiên, cũng rất may mắn là Chúa đã cho tôi biết trước những âm mưu quỷ. Những con quỷ đó, mỗi tên đều có toan tính riêng để rình rập và tấn công tôi. Chúa cũng muốn giúp tôi bằng cách ban ơn đặc biệt – đó là sự bảo vệ của Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, tôi không còn lo sợ trước tất cả những vấn đề này.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là công việc trừ quỷ là dễ dàng. Hiện tại, công việc hằng ngày của tôi ở đây chỉ xoay quanh vấn đề trừ quỷ. Tôi cũng đã từng chia sẻ với quý khán thính giả rằng, quan điểm của tôi phân biệt rõ giữa hai phương diện: quỷ nhập và quỷ ám. Công việc của tôi tại đây là trừ quỷ, đó là quỷ ám, chứ không phải những trường hợp bị quỷ nhập. Trường hợp bị quỷ nhập thì không nhiều. Còn quỷ ám là gì, chắc chắn chúng ta đều hiểu theo phương diện luân lý rằng đó là những thúc đẩy xấu ở bên trong con người của chúng ta

Tuy nhiên, những con quỷ này lại được hiện thể hóa, hoặc cụ thể hóa, bằng những thân thể. Ví dụ, con quỷ nóng giận xuất hiện thì biểu hiện ra sao, con quỷ dâm dục hiện ra như thế nào, v.v. Tất cả những phương diện này đều có thể được biểu lộ rõ ràng. Và đó được gọi là sự giả hình của quyền năng quỷ trong thời đại hiện nay.

Do đó, công việc trừ quỷ hiện tại của tôi, nếu nói thẳng ra, thì chỉ có mỗi việc ấy thôi: sáng hay chiều đều là lôi quỷ ra, thực hiện các công việc trừ quỷ. Đó là để tôi trực tiếp đối đầu với ma quỷ, và mục đích duy nhất là để kéo các linh hồn tội lỗi trở về với Chúa. Tôi đã phải đối diện với rất nhiều trường hợp liên quan đến quỷ thần chết – những con quỷ cám dỗ con người để đẩy họ đến gần cái chết. Nhưng khi người bị quỷ ám được đưa về đây kịp thời và được trừ quỷ, thì lúc đó con quỷ ấy mới xưng mình là quỷ thần chết. Nghĩa là nếu không kịp thời đưa người ấy về đây, thì chỉ một thời gian ngắn sau, họ có thể sẽ mất mạng. Tất cả những điều này cho thấy công việc của tôi, là Chúa muốn dùng nơi tôi không phải là để cứu thế giới theo một nghĩa nào, cũng không phải để cứu toàn thể nhân loại, mà chủ yếu là để kéo các linh hồn tội lỗi trở về với Chúa. Bởi vì khi đến nơi đây, việc chữa bệnh thì nằm ở mục tiêu thứ ba. Mục đích tôi về đây, thứ nhất, là để cải hóa tâm hồn. Thứ hai, là để củng cố niềm tin. Và thứ ba mới là chữa bệnh phần xác. Do đó, điều quan trọng nhất chính là thay đổi đời sống.

Có rất nhiều bệnh, và có những con quỷ đã xưng danh là quỷ ung thư, quỷ si-đa, quỷ hút, quỷ uống, v.v. Tất cả những điều này đều mang đến những khía cạnh xấu. Trong công việc nơi đây, điều chủ yếu là giúp các bệnh nhân, hay còn gọi là bệnh nhân thể lý, nhưng việc chữa nơi đây lại bắt đầu từ tâm hồn.

Vì vậy, điều kiện tiên quyết để đến đây chữa bệnh là phải thực hiện những điều Chúa đang muốn: đi xưng tội, tham dự Thánh Lễ hằng ngày, đọc kinh cầu nguyện không ngừng, sống thanh tịnh và hy sinh. Tất cả những công việc này là điều bắt buộc phải thực hiện. Việc chữa trị nơi đây là chữa phần hồn trước, rồi sau đó Chúa mới chữa lành những bệnh tật thể lý. Vì thế, mục đích công việc tôi đang làm cho Chúa Cha chính là chiến đấu với ma quỷ để kéo các linh hồn tội lỗi ra khỏi ảnh hưởng của ma quỷ và đưa họ trở về với Chúa. Đó là điều mà Chúa đang muốn dùng tôi và đang dùng tôi trong sứ mạng này.

Chúa Cha muốn tôi luôn luôn đối đầu, chiến đấu với ma quỷ và làm chứng cho thế giới biết về thực tại này. Chắc chắn rằng với sức mạnh của Satan, như quỷ Tinh hay các thế lực như Sakura, thì quyền lực của chúng là rất lớn. Ngày nay, chúng ta đang phải trực tiếp đối diện với điều đó. Tuy nhiên, Chúa Cha muốn chúng tôi đã dấn thân vào công việc này và cùng cộng tác để kêu gọi và biến đổi con người, giúp họ đến nơi đây và nhận được ơn Chúa, để họ có thể thay đổi đời sống. Đó mới là điều quan trọng nhất. Thay đổi đời sống có nghĩa là cứu các linh hồn tội lỗi, bởi vì có những linh hồn đã từng bị ma quỷ chế ngự suốt mấy chục  năm, dẫn đến cái chết. Quỷ luôn rình rập để kéo người ta vào lúc chết, ngay khi đang phạm tội, để họ mất linh hồn. Đó mới chính là điều quan trọng.

Giờ đây, Chúa đã đưa tôi về đây để thực hiện công việc này và để chia sẻ với mọi người. Điều quan trọng trong mùa Chay này là kêu gọi người tội lỗi, và Chúa sẽ dùng những phương cách riêng của Ngài để khiến những người tội lỗi biết quay trở về với Chúa và nhận được ơn cứu rỗi.

Xin cầu chúc cho tất cả chúng ta trong mùa Chay này nhận được một ơn cần thiết nhất, đó là ơn hoán cải, để biết quay trở về với Chúa và đón nhận ơn cứu rỗi từ Người. Ơn cứu rỗi của Chúa là sự cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi. Xin Chúa ban cho chúng ta sống mùa Chay này với ý nghĩa đích thực, để chúng ta thay đổi con người tội lỗi của mình và trở về làm con cái Chúa đúng nghĩa.

Một vài tâm tình và công việc được chia sẻ, và Chúa đã chọn tôi trong công việc này của Chúa. Bản thân tôi cũng chỉ là một con người tội lỗi, nhưng Chúa vẫn dùng tôi, muốn tôi làm công việc mà Chúa đã gọi tôi – đó là việc trừ quỷ trong thời đại mới này.

Con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn Cha vì những chia sẻ rất chân thành của Cha. Con xin tạ ơn Chúa vì đã đưa Cha về đây, để Chúa thanh luyện Cha, tô luyện Cha, để Cha nên thánh mỗi ngày. Chúa muốn Cha là một người Cha nhân lành, không phải là một người Cha quyền lực. Chúa muốn con nói với mọi người điều này: Chúa đã dùng con là khí cụ của Chúa. Con được viết ra ý Chúa. Chúa muốn nói với con và nói với mọi người: con không biết gì để viết, Chúa Cha cho con viết gì thì con viết ra, Chúa Cha sẽ trả lời cho những ai thật lòng tin tưởng vào Chúa và thật lòng tin việc Chúa đang làm, thì con mới được viết ra đúng ý của Chúa con ai muốn thử thách Chúa, thì Chúa sẽ không cho họ được biết vì họ thử thách Chúa.

Kết thúc buổi chia sẻ hôm nay, con xin gửi chút tâm tình đến tất cả mọi người và các bệnh nhân – những ai muốn đến với nhà Chúa để xin Ngài chữa lành. Không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Không điều gì mà Ngài không tỏ rõ quyền năng trên con người. Thiên Chúa làm được tất cả. Nhưng nếu muốn được Thiên Chúa chạm đến thân xác mình, thì trước tiên chính mỗi người phải mở lòng, đón Chúa vào lòng. 

Tất cả các bệnh nhân đến với Chúa thì phải tin yêu và tín thác hoàn toàn vào Chúa. Phải van nài Chúa và Đức Mẹ, xin Chúa chữa lành phần hồn và phần xác. Điều Chúa muốn chính là chữa lành linh hồn của mỗi người. Chúa muốn giải thoát sự giam cầm của Satan đang hiện diện nơi thân xác các bệnh nhân. Đó mới là điều Chúa muốn.

Chúa muốn các bệnh nhân yêu mến Chúa, chứ không phải yêu chính mình. Không phải đến đây chỉ để buộc Chúa phải chữa phần xác cho mình. Những ai tín thác và tin yêu tuyệt đối nơi Chúa, van nài Ngài, thì sẽ được Chúa chữa lành phần hồn và được Chúa Cha giải thoát, và được Chúa Cha bảo vệ khỏi sự giam cầm của Satan, sau đó phần xác mới được Chúa chữa lành. Khi đó, con người sẽ làm chứng trong niềm hân hoan, trong niềm tin yêu, và làm sáng danh lòng thương xót của Chúa. Đây là những điều mà Chúa muốn con nói với các bệnh nhân: khi đến với Chúa để được Ngài chữa lành thì phải có những tâm tình như thế đối với Chúa.

Tạ ơn Chúa. Con cảm ơn Cha đã có buổi chia sẻ hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho Cha. Con xin kính chào Cha và chào toàn thể quý khán thính giả.

 


Bình luận


ABOUT US

THE FATHER † THE SON

AND THE HOLY SPIRIT

THE NEW JERUSALEM

  • Youtube
  • Youtube

ADDRESS

9100 Francis Marion Court, Glen Allen, VA 23060

53/5 Ho Tung Mau, Ward 1, Bao Loc, Lam Dong, Viet Nam

congtrinhcuabangoithienchua@gmail.com

SUBSCRIBE FOR EMAILS

Thanks for submitting!

bottom of page