top of page

THỨ TƯ - TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN (Mt 18: 15 – 20) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI

  • Ảnh của tác giả: NHA CHUA CHA
    NHA CHUA CHA
  • 12 thg 8
  • 5 phút đọc
“Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho.” (Mt 18,19)

BÀI ĐỌC 1: Đnl 34,1-12


Ông Mô-sê qua đời tại đó theo lệnh Đức Chúa ; không còn xuất hiện một ngôn sứ nào như ông Mô-sê.


Bài trích sách Đệ nhị luật.


1 Ngày ấy, từ đồng bằng Mô-áp, ông Mô-sê lên núi Nơ-vô, tới Pít-ga, đối diện với Giê-ri-khô, và Đức Chúa cho ông xem thấy tất cả miền đất : miền Ga-la-át cho đến Đan, 2 tất cả Náp-ta-li, miền đất Ép-ra-im và Mơ-na-se, tất cả miền đất Giu-đa cho đến Biển Tây, 3 miền Ne-ghép, vùng sông Gio-đan, thung lũng Giê-ri-khô là thành Chà Là, cho đến Xô-a. 4 Đức Chúa phán với ông : “Đây là miền đất Ta đã thề hứa với Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp, khi nói : ‘Ta sẽ ban đất ấy cho dòng dõi ngươi.’ Ta đã cho ngươi thấy tận mắt, nhưng ngươi sẽ không được qua đó.”

5 Ông Mô-sê, tôi trung của Đức Chúa, qua đời tại đó, trong đất Mô-áp, theo lệnh Đức Chúa. 6 Ông được mai táng trong thung lũng, ở miền đất Mô-áp, đối diện với Bết Pơ-o. Cho đến ngày hôm nay, không ai biết mộ ông ở đâu. 7 Khi chết, ông Mô-sê thọ một trăm hai mươi tuổi, mắt không mờ, khí lực không giảm. 8 Con cái Ít-ra-en khóc ông Mô-sê trong đồng bằng Mô-áp ba mươi ngày ; rồi những ngày than khóc thọ tang ông Mô-sê chấm dứt. 9 Ông Giô-suê, con ông Nun, đã được đầy thần khí khôn ngoan, vì ông Mô-sê đã đặt tay trên ông. Con cái Ít-ra-en nghe ông và làm như Đức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê.

10 Trong Ít-ra-en, không còn xuất hiện một ngôn sứ nào như ông Mô-sê, người mà Đức Chúa biết rõ, mặt giáp mặt. 11 Đức Chúa đã sai ông thực hiện mọi điềm thiêng dấu lạ tại nước Ai-cập, phạt Pha-ra-ô cùng tất cả bề tôi và cả nước. 12 Ông Mô-sê đã biểu dương tất cả sức mạnh bàn tay ông và gây tất cả nỗi kinh hoàng lớn lao trước mắt toàn thể Ít-ra-en.



TIN MỪNG: Mt 18,15-20


Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.


15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. 16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. 17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.

18 “Thầy bảo thật anh em : dưới đất, anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy ; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.

19 “Thầy còn bảo thật anh em : nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. 20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.”

ree

THỨ TƯ - TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN (Mt 18: 15 – 20)

LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI


Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,


Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa Cha mời gọi toàn thể nhân loại hãy có lòng bác ái và yêu thương lẫn nhau, chính tình yêu thương sẽ xóa đi sự hận thù khi Satan đưa tới. Tình yêu thương này, cần được xuất phát từ Thiên Chúa vì sức mạnh quyền năng của Thiên Chúa mới xóa đi sự hận thù Satan đưa tới. Qua sự bác ái và yêu thương này sẽ dẫn đưa anh chị em mình tới gần Thiên Chúa Cha, qua sự thực hành Lời Thiên Chúa Cha hằng ngày bằng đời sống yêu thương, bằng chính sự hiền lành và khiêm nhường. Nếu không có sự hiền lành và khiêm nhường xuất phát từ tình yêu thương của Thiên Chúa Cha thì sẽ không thắng được sự cám dỗ của Satan đâu.


Thiên Chúa Cha mời gọi con người phải biết tha thứ cho nhau bằng chính sự từ bỏ cái tôi ích kỷ của mình, bằng chính sự từ bỏ sự hận thù, ganh tỵ, ghen ghét, hơn thua. Chính những sự này sẽ đưa con người xa rời Thiên Chúa Cha.


Thiên Chúa Cha mời gọi con người để chống lại sự cám dỗ của Satan thì cần đến quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa Cha, cần đến tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa Cha.


Thiên Chúa Cha mời gọi con người phải tỉnh thức trước những sự cám dỗ của chúng vì chúng sẽ là loài gây sự chia rẽ, đố kỵ lẫn nhau. Đây là điều mà Thiên Chúa Cha cũng mời gọi các con cái của Ngài hãy hợp nhất và yêu thương với nhau, hãy duy trì đời sống yêu thương, kết hợp mật thiết với Thiên Chúa Cha qua tha nhân.


Thiên Chúa Cha mời gọi con người hãy biết tha thứ và yêu thương lẫn nhau, hãy biết đồng tâm hợp lực với nhau để cùng nhau sống yêu thương, để cùng nhau sống thực thi bác ái qua sự từ bỏ chính bản thân của mình, hãy chịu hy sinh, hãy nhịn nhục, hãy tha thứ và yêu thương thì sức mạnh và tình yêu của Thiên Chúa Cha mới ở lại trong chính con người của mình được, thì mới xua trừ được sự cám dỗ của Satan ra khỏi con người của mình được.


Thiên Chúa Cha mời gọi con người hãy tỉnh thức trước những sự cám dỗ của Satan, hãy ở gần bên Thiên Chúa Cha, cầu nguyện liên lỉ mật thiết với Ngài thì chính sức mạnh của Ngài sẽ giúp con người xua trừ những sự dữ, những sự cám dỗ của Satan. Thiên Chúa Cha không muốn con người rơi vào cạm bẫy của chúng vì Satan sẽ tìm mọi cách để chia rẽ con người, tìm mọi cách để con người không tới gần Thiên Chúa mà kết hợp mật thiết với Ngài.


 Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa Cha mời gọi con người phải tỉnh thức là cần phải có lòng bác ái, yêu thương lẫn nhau. Hãy đặt tình yêu thương lên trên hết mọi sự qua sự vâng phục và kính sợ Thiên Chúa Cha, hãy kết hiệp mật thiết với Ngài qua lời cầu nguyện, qua sự hiệp nhất và yêu thương anh chị em đồng loại như chính mình.


Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.


Bình luận


ABOUT US

THE FATHER † THE SON

AND THE HOLY SPIRIT

THE NEW JERUSALEM

  • Youtube
  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter

ADDRESS

9100 Francis Marion Court, Glen Allen, VA 23060

53/5 Ho Tung Mau, Ward 1, Bao Loc, Lam Dong, Viet Nam

congtrinhcuabangoithienchua@gmail.com

SUBSCRIBE FOR EMAILS

Thanks for submitting!

bottom of page