THỨ TƯ - TUẦN VII THƯỜNG NIÊN (Mc 9: 38-40) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
- NHA CHUA CHA

- 26 thg 2, 2025
- 6 phút đọc
“Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy.” (Mc 9,39)
BÀI ĐỌC 1: Hc 4,11-19
Ai yêu mến khôn ngoan, thì được Đức Chúa mến yêu.
Bài trích sách Huấn ca.
11Khôn ngoan làm cho con cái mình nên cao trọng,và săn sóc những ai kiếm tìm mình.12Ai yêu khôn ngoan là yêu sự sống,ai sớm tìm kiếm khôn ngoan sẽ tràn trề hoan lạc.13Người nắm được khôn ngoansẽ được vinh quang làm gia nghiệp,đi tới đâu, họ cũng được Đức Chúa ban phúc lành.14Ai phụng sự khôn ngoan thì cũng phụng thờ Đấng Thánh,và ai yêu mến khôn ngoan thì được Đức Chúa mến yêu.15Người nghe theo khôn ngoan, thì xét xử chư dân,ai gắn bó với khôn ngoan sẽ định cư yên hàn.16Ai tin tưởng vào khôn ngoan,sẽ được khôn ngoan làm gia nghiệpvà dòng dõi họ cũng sẽ được thừa hưởng.17Vì ban đầu, khôn ngoan sẽ đồng hành với họqua nẻo đường quanh co,giáng xuống trên họ hãi hùng run rẩy,và dùng kỷ luật của mình mà tôi luyệnbao lâu chưa tin tưởng họ được ;rồi lại thử thách họ qua những phán quyết của mình.18Sau đó, khôn ngoan sẽ trở lại với họ trên con đường thẳng,khiến họ được mừng vui,và khôn ngoan mặc khải cho họ những bí nhiệm của mình.19Nếu người ấy lầm lạc thì khôn ngoan sẽ bỏ rơi họ,và để mặc cho họ sụp đổ.
TIN MỪNG: Mc 9,38-40
Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
38 Khi ấy, ông Gio-an nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” 39 Đức Giê-su bảo : “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. 40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.”

THỨ TƯ - TUẦN VII THƯỜNG NIÊN (Mc 9: 38-40)
LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Lời Chúa ngày hôm nay nói về việc Đức Giêsu sửa dạy các môn đệ thâm tín của Ngài bài học về sự phân biệt đối xử, sự ghen tỵ ích kỷ trong đời sống cộng đoàn.
Ngay từ thuở tạo Thiên lập địa, Thiên Chúa đã dựng nên vũ trụ vạn vật, dựng nên con người. Tất cả đều thuộc về Thiên Chúa, mọi người đều là con cái của Ngài. Chính Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ cách cầu nguyện với Thiên Chúa Cha rằng: “Lạy Cha chúng con ở trên trời”, Ngài mạc khải cho con người biết rằng Thiên Chúa là Cha của mọi người, mọi loài thụ tạo. Thiên Chúa yêu thương và cứu độ tất cả những người tin theo Ngài, những người sống và làm theo lời Ngài dạy. Như vậy, những ai biết yêu thương đều được Thiên Chúa ban ơn, đều có Thiên Chúa ngự trong lòng, chứ không phải chỉ những người công giáo, những người môn đệ mới thuộc về Thiên Chúa đâu.
Thế nhưng các môn đệ của Chúa Giêsu đã không hiểu Lời của Ngài, các ông tỏ ra khó chịu, giận dữ khi thấy có người không thuộc nhóm mình mà lại làm công việc giống như Thầy mình là trừ quỷ và chữa lành. Phải chăng là các môn đệ đang ghen tỵ, đang ích kỷ, đang thu tích danh lợi về cho mình, đang hơn thua tranh dành và bất công trong phân biệt đối xử?
Đây cũng là bài học Chúa dạy cho chúng ta ngày hôm nay, tất cả đều thuộc quyền của Thiên Chúa, tất cả là của Thiên Chúa ban cho. Đối với những người có niềm tin vào Thiên Chúa và sống theo Lời chỉ dạy của Ngài, thì Ngài đều ban ơn sủng để làm công việc mà Thần Khí Thiên Chúa muốn họ làm; ngay cả ơn trừ quỷ, không phải chỉ các môn đệ ngày xưa mới được Thiên Chúa ban cho, mà Ngài đã hứa trao quyền cho tất cả những người tin, những người yêu mến Thiên Chúa, vâng phục lời Ngài. Vậy tại sao các môn đệ lại ngăn cấm? Có phải trong lòng các ông đang có sự ghen tỵ, sự ích kỷ hay không? Phải chăng các môn đệ đang phân biệt đối xử giữa những người được mệnh danh là tông đồ gần Chúa Giêsu và những người không thuộc nhóm tông đồ? Nhưng Chúa Giêsu đã ân cần khuyên răn các Ngài:
“Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.”
Tình yêu thương của Thiên Chúa Cha mênh mông như biển cả, không gì có thể cân đo đong đếm được. Vì vậy, con người đừng lấy thước đo tình yêu của mình mà so với thước đo tình yêu của Thiên Chúa Cha. Đừng ngăn cấm những ai có lòng khao khát đến với Ngài, đừng ngăn cản họ sống yêu thương, ăn chay cầu nguyện, hy sinh hãm mình. Thiên Chúa biết, ngày hôm nay, có một số vị mục tử của Giáo hội đang vô tình hay cố ý ngăn cấm những người khao khát đến với Thiên Chúa Cha, ngăn cấm những người cố gắng sống theo lời dạy của Ngài. Những vị mục tử đó hãy xét mình trước mặt Thiên Chúa Cha, để Ngài soi sáng cho biết mình đã sai ở điểm nào? Mình có là mục tử hiền lành, trung tín của Thiên Chúa Cha hay chỉ là những mục tử chăn thuê, khi thấy sói dữ là Satan đến đánh phá đàn chiên thì đã dửng dưng để sói cướp mất chiên rồi bỏ chạy?
Tại nhà Chúa Cha, Thiên Chúa đã ban ơn trừ quỷ cho những người được Ngài tuyển chọn bao gồm: tất cả những người nhờ tin vào Lời Thiên Chúa Hiện Thực qua chữ viết của thiên thần Thiên Thương mà sống theo sự chỉ dạy của Ngài trong Tin Mừng. Vậy tại sao các vị mục tử của Giáo hội lại ngăn cấm họ? Thiên Chúa Cha tha thiết mời gọi tất cả những vị mục tử đang ngăn cản hay chống phá các nhà trừ quỷ được Thiên Chúa Cha tuyển chọn: “Đừng ngăn cản họ”, mọi ơn họ nhận được đều đến từ Thiên Chúa Cha. “Vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Quả thật, tất cả những việc họ làm, những hoa trái tốt lành đều được Thiên Chúa Cha chúc phúc. Nên đừng ngăn cản họ, vì chính các mục tử chống đối công trình của Thiên Chúa sẽ bị Ngài xét xử vào ngày sau hết.
Thiên Chúa Cha mời gọi những ai tin vào Ngài: hãy can đảm sống và làm chứng về những gì Thiên Chúa Cha đã ban cho. Và “đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, các con hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục." (Mt 10,28).Vì vậy, những ân sủng mà Thiên Chúa ban thì hãy tiếp tục sinh lợi, xả thân cứu các linh hồn, cứu các tội nhân. Đừng sợ hãi một thế lực nào ngoài việc kính sợ Thiên Chúa; cũng đừng thoái lui, vì khi lùi bước như vậy là mọi người đã thua dưới tay ma quỷ như lời Chúa Giêsu đã khích lệ các môn đệ xưa: “Can đảm lên đừng sợ! Vì Thầy đã thắng thế gian.”(Ga 16,33b).
Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.


Bình luận