top of page

THỨ TƯ - TUẦN VII PHỤC SINH (Ga 17: 11b-19) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI

  • Ảnh của tác giả: NHA CHUA CHA
    NHA CHUA CHA
  • 3 thg 6
  • 5 phút đọc

“Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta.” (Ga 17,11b)

BÀI ĐỌC 1: Cv 20,28-38


Tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa, Đấng có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài.


Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.


28 Hồi ấy, ông Phao-lô nói với các kỳ mục trong Hội Thánh Ê-phê-xô rằng : “Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc, hãy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, Hội Thánh Người đã mua bằng máu của chính mình.

29 “Phần tôi, tôi biết rằng khi tôi đi rồi, thì sẽ có những sói dữ đột nhập vào anh em, chúng không tha đàn chiên. 30 Ngay từ giữa hàng ngũ anh em sẽ xuất hiện những người giảng dạy những điều sai lạc, hòng lôi cuốn các môn đệ theo chúng. 31 Vì vậy anh em phải canh thức, và nhớ rằng, suốt ba năm, ngày đêm tôi đã không ngừng khuyên bảo mỗi người trong anh em, lắm khi phải rơi lệ.

32 “Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến.

33 “Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai, tôi đã chẳng ham. 34 Chính anh em biết rõ : những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. 35 Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giê-su đã dạy : cho thì có phúc hơn là nhận.”

36 Nói thế rồi, ông Phao-lô cùng với tất cả các anh em quỳ gối xuống cầu nguyện. 37 Ai nấy oà lên khóc và ôm cổ ông mà hôn. 38 Họ đau đớn nhất vì lời ông vừa nói là họ sẽ không còn thấy mặt ông nữa. Rồi họ tiễn ông xuống tàu.



TIN MỪNG: Ga 17,11b-19


Lạy Cha, xin cho họ nên một như chúng ta.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.


11b Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. 12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. 13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. 14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. 15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. 16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. 18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. 19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.”

THỨ TƯ - TUẦN VII PHỤC SINH (Ga 17: 11b-19)

LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI


Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,


Lời Chúa hôm nay trình thuật về việc Chúa Giêsu cầu nguyện, nói chuyện với Thiên Chúa Cha như hai người đang đối diện để nói chuyện với nhau. Trong cuộc nói chuyện, Chúa Giêsu thưa lên với Chúa Cha điều gì?


Thứ nhất, Chúa Giêsu dâng tất cả các môn đệ lên Thiên Chúa Cha. Ngài “xin Chúa Cha bảo vệ, gìn giữ và cho họ biết hợp nhất nên một như Chúng Ta.” ‘Chúng Ta’ ở đây đó là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần; Ba Ngôi hợp nhất nên một. Giờ đây, Chúa Giêsu Kitô cũng xin Thiên Chúa Cha ban ân sủng và thần khí Chúa Thánh Thần đến hợp nhất các môn đệ và Hội Thánh của Ngài ngày hôm nay, biết hợp nhất nên một như Thiên Chúa Ba Ngôi.


Thứ hai, Ngài dâng tất cả các môn đệ của Ngài lên Thiên Chúa Cha. Xin Chúa Cha gìn giữ các môn đệ, cũng như các con cái của Ngài khỏi ác thần, khỏi quyền lực khống chế của Satan. Nhưng, Chúa Giêsu không xin Thiên Chúa Cha cất khỏi các môn đệ của Ngài những sự khó khăn, thử thách do thế gian đem lại.

Vì thế, cuộc sống ở trên trần gian này là cuộc chiến đấu thiêng liêng trường kỳ chống lại thế lực bóng đêm, cho đến khi Thiên Chúa đến lần thứ hai để cứu thoát con người. Cuộc chiến đấu thiêng liêng này cũng là để thử thách lòng trung thành của con người đối với Thiên Chúa Cha. Tuy nhiên, Thiên Chúa luôn ban ân sủng, quyền năng và sức mạnh của chính Thiên Chúa xuống trên các môn đệ, cũng như tất cả các con cái của Ngài để gìn giữ họ khỏi thế lực bóng tối và chống lại quyền lực của Satan. Nhưng con người cũng phải đáp lại những lời mời gọi và chỉ dạy của Ngài, bằng cách vâng nghe và làm theo Lời Chúa chỉ dạy qua Mười Điều Răn, được tóm lại hai điều, mà chính Chúa Giêsu đã xuống trần gian để kiện toàn, đó là kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như chính mình.


Thiên Chúa ban quyền lực và sức mạnh để gìn giữ con người khỏi thế lực ác thần, nhưng con người cũng phải đáp trả lại bằng sự vâng phục và hy sinh chính bản thân mình cho Thiên Chúa Cha. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, trở nên người tôi trung của Thiên Chúa Cha giống Đức Kitô - là Thầy của mỗi người. Có như vậy thì mới chiến đấu được với quyền lực của Satan.


Thiên Chúa mời gọi tất cả các môn đệ: hãy trung tín và tín thác vào Thiên Chúa, vì giống như Chúa Giêsu đã bị thế gian ghét bỏ khi Ngài vâng phục Thiên Chúa Cha, là mang lời của Chúa Cha xuống chỉ dạy cho nhân loại. Giờ đây, tất cả những ai đang sống và làm theo Lời Thiên Chúa truyền dạy, cũng sẽ bị thế gian ghét bỏ. Nhưng đừng sợ thế lực của thế gian! Hãy kính sợ Thiên Chúa và vâng phục làm theo Lời Thiên Chúa truyền dạy, thì sẽ được hạnh phúc cùng với Thiên Chúa Cha trên Thiên Quốc.


Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.


Comentários


ABOUT US

THE FATHER † THE SON

AND THE HOLY SPIRIT

THE NEW JERUSALEM

  • Youtube
  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter

ADDRESS

9100 Francis Marion Court, Glen Allen, VA 23060

53/5 Ho Tung Mau, Ward 1, Bao Loc, Lam Dong, Viet Nam

congtrinhcuabangoithienchua@gmail.com

SUBSCRIBE FOR EMAILS

Thanks for submitting!

bottom of page