THỨ TƯ - TUẦN V PHỤC SINH (Ga 15: 1-8) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
- NHA CHUA CHA
- 5 ngày trước
- 4 phút đọc
BÀI ĐỌC 1: Cv 15,1-6
Người ta quyết định cử ông Phao-lô, ông Ba-na-ba lên Giê-ru-sa-lem gặp các Tông Đồ và các kỳ mục, để bàn về vấn đề đang tranh luận
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.
1 Hồi ấy, có những người từ miền Giu-đê đến An-ti-ô-khi-a dạy các anh em rằng : “Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Mô-sê, thì anh em không thể được cứu độ.” 2 Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chống đối và tranh luận khá gay go với họ. Người ta bèn quyết định cử ông Phao-lô, ông Ba-na-ba và một vài người khác lên Giê-ru-sa-lem gặp các Tông Đồ và các kỳ mục, để bàn về vấn đề đang tranh luận này.
3 Các ông được Hội Thánh tiễn đưa. Khi đi qua miền Phê-ni-xi và miền Sa-ma-ri, các ông tường thuật việc các dân ngoại đã trở lại với Thiên Chúa, khiến tất cả các anh em rất đỗi vui mừng. 4 Tới Giê-ru-sa-lem, các ông được Hội Thánh, các Tông Đồ và kỳ mục tiếp đón, và các ông kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với các ông.
5 Có những người thuộc phái Pha-ri-sêu đã trở thành tín hữu, bấy giờ đứng ra nói rằng : “Phải làm phép cắt bì cho người ngoại và truyền cho họ giữ luật Mô-sê.” 6 Các Tông Đồ và các kỳ mục bèn họp nhau để xem xét vụ này.
TIN MỪNG: Ga 15,1-8
Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi ; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.
5 “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.”

THỨ TƯ - TUẦN V PHỤC SINH (Ga 15: 1-8)
LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Chúa Giêsu nói với các môn đệ, cũng như nói với tất cả những người con của Ngài: “Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở trong anh em,” và “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái.”
Thiên Chúa yêu thương tất cả con người. Ngài chỉ cho con người biết phải sống như thế nào để được bình an, hạnh phúc và sinh được nhiều hoa trái. Sinh được nhiều hoa trái ở đây chính là việc cứu các linh hồn thoát khỏi sự giam cầm của Satan.
Không có Thiên Chúa, thì không ai có thể làm được việc gì. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng ban sức mạnh giúp con người can đảm, giúp con người sống yêu thương, hy sinh, cho đi, và giúp con người từ bỏ mọi thói hư tật xấu để đón nhận vào trong tâm hồn những yêu thương và sự hiệp nhất đến từ Thiên Chúa. Ngài là thân nho, là sức mạnh và là nhựa sống để nuôi sống các cành nho là con người.
Nhựa sống của Thiên Chúa ban cho con người và mời gọi con người phải sống là gì? Đó là: nói những lời yêu thương, cho đi tình yêu thương bằng tất cả tâm hồn và thân xác của mình; biết chia sẻ, sống bác ái đối với tha nhân, và sống hy sinh, yêu thương như chính Thiên Chúa đã yêu thương con người.
Lời Chúa hôm nay chỉ dạy con người: để có được bình an của Chúa thực sự trong tâm hồn thì hãy ở lại trong tình thương của Thiên Chúa. Hãy tín thác, trông cậy vào Ngài. Xin Ngài ban sức mạnh để chiến đấu chống lại kẻ thù là Satan đang từng giây, từng phút rình rập để cám dỗ, để chờ thời cơ cướp lấy linh hồn con người rời xa Thiên Chúa, làm linh hồn con người phải sống trong sự đau đớn, dằn vặt khi không có Thiên Chúa ở trong tâm hồn. Thiên Chúa yêu thương hết tất cả con người. Thiên Chúa mời gọi các con cái của Ngài hãy sống và làm theo lời Thiên Chúa chỉ dạy.
Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.
コメント