top of page

THỨ TƯ - TUẦN V - MÙA THƯỜNG NIÊN (Mc 7: 14-23) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI

  • Ảnh của tác giả: NHA CHUA CHA
    NHA CHUA CHA
  • 39 phút trước
  • 6 phút đọc
“Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.” (Mc 7,20)

BÀI ĐỌC 1: 1 V 10,1-10


Nữ hoàng Sơ-va thấy tất cả sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn.


Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất.


1 Hồi ấy, nữ hoàng Sơ-va nghe biết vua Sa-lô-môn nổi tiếng vì danh Đức Chúa, thì đến đặt câu đố để thử tài vua. 2 Bà đến Giê-ru-sa-lem cùng với đoàn tuỳ tùng đông đảo, nhiều lạc đà chở đầy hương liệu, và một số lượng rất lớn vàng cùng đá quý. Bà vào hội kiến với vua Sa-lô-môn và nói với vua tất cả những gì bà suy nghĩ trong lòng. 3 Vua Sa-lô-môn giải đáp tất cả những vấn đề bà đưa ra ; không có chuyện gì là bí ẩn mà vua không giải đáp được cho bà. 4 Nữ hoàng Sơ-va thấy tất cả sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn và cung điện vua đã xây, 5 những món ăn trên bàn của vua, dinh thự của quần thần, cung cách và trang phục của họ, các thứ rượu của vua, các lễ toàn thiêu vua tiến dâng tại Đền Thờ Đức Chúa, bà hết hồn, 6 bà nói với vua : “Những điều tôi đã nghe nói ở nước tôi về ngài và sự khôn ngoan của ngài quả là sự thật. 7 Tôi đã không tin những điều người ta nói, cho tới khi tôi đến và thấy tận mắt ; nhưng thực ra người ta cho tôi biết chưa tới một nửa. Ngài còn khôn ngoan và giàu có hơn tiếng đồn tôi đã nghe. 8 Phúc thay thần dân của ngài ! Phúc thay quần thần của ngài, những kẻ luôn luôn được túc trực trước mặt ngài và nghe biết sự khôn ngoan của ngài ! 9 Chúc tụng Đức Chúa Thiên Chúa của ngài, Đấng đã ưu ái đặt ngài lên ngai Ít-ra-en ; chính vì lòng yêu thương Ít-ra-en đến muôn đời, mà Đức Chúa đã đặt ngài làm vua, để ngài thi hành luật pháp và công lý.” 10 Và bà tặng vua ba ngàn sáu trăm ký vàng, một số rất lớn hương liệu và đá quý. Chưa từng có một số lượng hương liệu nhiều như nữ hoàng Sơ-va đã tặng vua Sa-lô-môn.



TIN MỪNG: Mc 7,14-23


Chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.


14 Khi ấy, Đức Giê-su gọi đám đông tới mà bảo : “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ : 15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được ; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. 16 Ai có tai nghe thì nghe !”

17 Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy. 18 Người nói với các ông : “Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao ? Anh em không hiểu sao ? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, 19 bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài ?” Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. 20 Người nói : “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. 21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu : tà dâm, trộm cắp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”

THỨ TƯ - TUẦN V - MÙA THƯỜNG NIÊN (Mc 7: 14-23)

LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI


Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,


Nối tiếp bài Tin Mừng hôm qua; hôm nay,Thiên Chúa chỉ dạy cho con người biết việc gì là thanh sạch, việc gì là dơ bẩn.


Đối với Thiên Chúa: những thức ăn đi vào trong bụng con người thì không có gì là dơ bẩn, vì chúng sẽ được thải ra ngoài. Còn những gì là dơ bẩn, thì từ trong tâm trí và lòng con người, xuất ra ngoài với những tư tưởng, việc làm xấu như: gian dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, độc ác, gian xảo, ganh tị, kiêu ngạo. Hôm nay, Thiên Chúa chỉ dạy cho con người biết: làm thế nào để tẩy rửa những thứ đó từ trong lòng và trong tâm trí con người, để được trong sạch và được ở gần Thiên Chúa.


Ngay từ thuở ban đầu, Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh của Thiên Chúa, và mọi sự đều tốt đẹp, đều trong sạch trước mặt Ngài. Song bởi tội nguyên tổ đã làm dơ bẩn con người. Vì lòng yêu thương và nhân từ của Thiên Chúa, nên Ngài đã tha mọi tội nguyên tổ cho con người qua Bí tích rửa tội và con người được trong sạch.


Nhưng khi con người lớn lên trong một môi trường, một xã hội đầy những cám dỗ của satan, thì họ đã bất tuân lời của Thiên Chúa, đã đi theo lời xúi giục của satan và đã phạm tội. Trên trần gian này, chỉ có Đức Maria là người không phạm tội trước mặt Thiên Chúa, vì Mẹ đã được đặc ân Thiên Chúa ban là vô nhiễm nguyên tội; còn con người thì không một ai là không phạm tội.


Thiên Chúa chỉ dạy cho con người: để được trong sạch khỏi những tội đó thì hãy đi xưng tội, ăn chay, cầu nguyện liên lỉ với Thiên Chúa, tham dự Thánh lễ và chầu Thánh Thể, luôn luôn sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, để trong tâm trí luôn có lời của Thiên Chúa, có sự hiện diện của Thiên Chúa, thì Ngài sẽ giúp cho con người được sạch tội và tránh xa những thói dâm ô, những sự kiêu ngạo, những tư tưởng bất chính.


Trong thời đại này, Thiên Chúa muốn chỉ dạy cho con người biết rằng: những thứ dơ bẩn, tội lỗi đó là do ma quỷ đã cám dỗ trong con người. Vì con người rất yếu đuối, nên có người thì vượt qua được, có người thì không. Vì vậy, Thiên Chúa muốn mọi người hãy có tình liên đới thân thiết với Thiên Chúa và với nhau, và rất cần lời cầu nguyện của cộng đoàn, của những người được Thiên Chúa chọn.


Thiên Chúa cho biết, sự cám dỗ, việc quỷ ám vào trong con người đã có từ thời xa xưa, nhưng qua thời gian, đã bị lu mờ, bị quên lãng, nên mọi người không nhận ra. Ngày nay, Thiên Chúa chỉ cho biết rằng để lôi ra khỏi con người những tư tưởng xấu, những con quỷ đã cám dỗ cho người ta kiêu ngạo, dâm ô, chia rẽ, bất hòa, ganh tị với nhau, thì mọi người hãy cậy nhờ đến Thiên Chúa, cậy nhờ đến những người được Thiên Chúa chọn.


Trong thời đại này, Thiên Chúa đã chọn một số người được bước vào Công Trình mới của Ngài là Công Trình Thánh Hóa của Chúa Thánh Thần: Công trình Nhà Chúa Cha ở Bảo Lộc- Việt Nam. Ngài đã mạc khải cho họ được biết đến thế giới của ma quỷ, với nhiều loại quỷ khác nhau: những con quỷ dâm ô, quỷ kiêu ngạo, quỷ ganh tị, quỷ chia rẽ, v.v. Ngài cho họ biết phải làm gì để chiến thắng những con quỷ này trong mình và trong những người cần họ cầu thay nguyện giúp.


 Hôm nay cũng là lễ Đức Mẹ Lộ Đức, Thiên Chúa đã cho thánh Bernadette, một cô bé 14 tuổi, không biết đọc, không biết viết, con một gia đình nghèo ở Lộ Đức được diện kiến nhan thánh Mẹ, Đấng tuyệt mỹ vô song, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đấng luôn thực hành giới luật của Thiên Chúa.


Con người phải biết tạ ơn Thiên Chúa Cha, phải biết chạy đến kêu xin Đức Mẹ và hãy sống như Mẹ là lắng nghe lời Thiên Chúa và thực hành lời Ngài chỉ dạy là: đơn sơ, khiêm nhường, luôn yêu thương và nhìn nhận mình chỉ là tội nhân. Để cậy nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, nhân loại được ơn hoán cải trở về với Thiên Chúa Cha, thì sẽ được Ngài chữa lành cả phần xác lẫn phần linh hồn. Đó là tại nơi Đức Mẹ hiện ra, Thiên Chúa cho vọt lên một nguồn nước có thể chữa trị tất cả mọi bệnh tật, xua trừ ma quỷ cho những ai có lòng tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, vào sự hiện diện của Đức Mẹ Maria.


Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen



Bình luận


ABOUT US

THE FATHER † THE SON

AND THE HOLY SPIRIT

THE NEW JERUSALEM

  • Youtube
  • Youtube

ADDRESS

9100 Francis Marion Court, Glen Allen, VA 23060

53/5 Ho Tung Mau, Ward 1, Bao Loc, Lam Dong, Viet Nam

congtrinhcuabangoithienchua@gmail.com

SUBSCRIBE FOR EMAILS

Thanks for submitting!

bottom of page