THỨ SÁU SAU LỄ TRO - (Mt 6:1-6.16-18) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
- NHA CHUA CHA

- 19 giờ trước
- 4 phút đọc
BÀI ĐỌC 1: Is 58,1-9a
Phải chăng đó là cách ăn chay mà ta ưa chuộng ?
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.
1 Đức Chúa là Thiên Chúa phán như sau :
“Cứ lấy hết gân cổ mà kêu lên, đừng kìm hãm,
kêu lớn tiếng lên như tù và,
báo cho dân Ta hay tội ác của chúng,
cho nhà Gia-cóp biết những lỗi lầm đã phạm.
2Ngày lại ngày chúng kiếm tìm Ta,
chúng ao ước biết đường lối của Ta,
như thể một dân tộc vẫn thực hành sự công chính
và không bỏ luật pháp của Thiên Chúa mình.
Chúng xin Ta ban những điều luật công minh,
chúng ước ao được đến gần Thiên Chúa.
3Chúng nói : ‘Chúng tôi ăn chay, sao Ngài không thấy,
chúng tôi hãm mình, sao Ngài chẳng hay ?
’Này, ngày ăn chay, các ngươi vẫn lo kiếm lợi,
vẫn áp bức mọi kẻ làm công cho mình.
4Này, các ngươi ăn chay để mà đôi co cãi vã,
để nắm tay đánh đấm thật bạo tàn.
Chính ngày các ngươi muốn ăn chay
để tiếng các ngươi kêu thấu trời cao thẳm,
thì các ngươi lại ăn chay không đúng cách.
5Phải chăng đó là cách ăn chay mà Ta ưa chuộng
trong ngày con người phải thực hành khổ chế ?
Cúi rạp đầu như cây sậy cây lau,
nằm trên vải thô và tro bụi,
phải chăng như thế mà gọi là ăn chay
trong ngày các ngươi muốn đẹp lòng Đức Chúa ?
6Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao :
mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc,
trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm ?
7Chẳng phải là chia cơm cho người đói,
rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ ;
thấy ai mình trần thì cho áo che thân,
không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục ?
8Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông,
vết thương ngươi sẽ mau lành.
Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước,
vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi.
9aBấy giờ, ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời,
ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại : ‘Có Ta đây !’”
TIN MỪNG: Mt 9,14-15
Khi chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
14 Khi ấy, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng : “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?” 15 Đức Giê-su trả lời : “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.”

THỨ SÁU SAU LỄ TRO - (Mt 6:1-6.16-18)
LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Mùa chay là mùa hồng phúc, là mùa Thiên Chúa ban hồng ân cứu độ của Thiên Chúa xuống cho con người, là món quà Thiên Chúa tặng cho con người. Lễ tro giúp con người tưởng nhớ lại thời xưa cha ông của mình đã ăn năn sám hối tội lỗi quay trở về với Thiên Chúa như thế nào. Bây giờ mỗi năm Thiên Chúa lại cho lặp lại, diễn tiến lại việc xức tro để con người có cơ hội nhìn lại chính mình, nhìn vào con người thật của mình, để biết ăn năn sám hối tội lỗi quay trở về với Thiên Chúa mà làm hòa với Thiên Chúa.
Mùa chay cũng là cơ hội, là tiếng chuông đánh thức báo hiệu cho con người đang đi xa lìa Thiên Chúa biết quay trở về với Ngài.
Lời Chúa hôm nay cảnh thức cho mọi người khi có cơ hội để làm việc tốt, có cơ hội để quay trở về với Thiên Chúa thì hãy làm với tất cả con người thật của mình trước mặt Thiên Chúa, đừng có phô trương để cho thiên hạ thấy những việc tốt đẹp mình làm để họ tôn mình lên. Vì mùa chay là mùa sám hối là mùa để con người có cơ hội làm việc tốt, để đền tội lỗi của mình, để xin Chúa tha thứ lỗi lầm của mình, để tạ ơn Thiên Chúa, chứ không phải cơ hội làm việc lành phúc đức để cho mọi người tôn vinh ca ngợi mình mà quên mất Thiên Chúa. Đó cũng là kế hoạch của satan, nó là một kẻ giả tạo. Nó ngấm ngầm cám dỗ con người đặt mình lên trên hết mọi sự để rồi nó sẽ xúc phạm đến Thiên Chúa và cướp lấy linh hồn đó vào tay nó. Cho nên Thiên Chúa cảnh thức cho mọi người khi làm các việc lành phúc đức đừng phô trương cho thiên hạ thấy bằng không phần thưởng Thiên Chúa trao sẽ không có đâu.
Vì sẽ chỉ có hai lựa chọn: một là chọn Thiên Chúa, hai là chọn thế gian.
Chọn thế gian thì sẽ được tôn vinh, sẽ được trao tặng món quà ở ngay đời này.
Chọn Thiên Chúa thì hãy thật lòng sống bằng chính con người thật của mình trước Thiên Chúa, làm tất cả để tôn vinh danh thánh Thiên Chúa. Như vậy Thiên Chúa dạy phải khiêm nhường tự hạ trước mặt Ngài, phải trở nên bé nhỏ đơn sơ và hãy sống bác ái, kết hợp mật thiết liên lỉ với Ngài: xin Ngài tha thứ tội lỗi cho con, xin Ngài đoái nhìn đến thân phận mỏng giòn yếu đuối của con.
Mùa chay là cơ hội để con người quay trở về với Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa tạo cho cơ hội thì hãy nắm bắt lấy. Vì còn được sống ở trên trần gian này thì mới còn cơ hội.
Hôm nay Thiên Chúa nhắc nhở mọi người: hãy sống đúng theo lời Ngài chỉ dạy, đừng đi sai lạc mà sa vào tay của Satan.
Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.


Bình luận