top of page

THỨ NĂM - TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN (Lc 6: 27 – 38) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI

  • Ảnh của tác giả: NHA CHUA CHA
    NHA CHUA CHA
  • 10 thg 9
  • 6 phút đọc
“Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em.” (Lc 6,38)

BÀI ĐỌC 1: Cl 3,12-17


Anh em phải có lòng bác ái : đó là mối dây liên kết tuyệt hảo.


Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê.


12 Thưa anh em, anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. 13 Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. 14 Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái : đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. 15 Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân.

16 Ước chi lời Đức Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh ứng. 17 Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su, và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.



TIN MỪNG: Lc 6,27-38


Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.


27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây : hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, 28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. 29 Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. 30 Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. 31 Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. 32 Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa ? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. 33 Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa ? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. 34 Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa ? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. 35 Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.

36 “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”

ree

THỨ NĂM - TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN (Lc 6: 27 – 38)

LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI


Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,


Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa Cha dạy dỗ cho toàn thể nhân loại là những con cái của Ngài những bài học rất thiết thực trong cuộc sống, đó là bài học yêu thương, bài học tha thứ, bài học cho đi, bài học cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ mình. Không lời dạy gì hay cho bằng lời dạy của Chúa Giêsu Kitô. Chính sự vâng phục của Ngài, xuống thế gian làm người, hi sinh, chịu chết để cứu độ con người. Đây là những gương sáng mẫu mực, hoàn hảo vô cùng của Thiên Chúa để lại cho con cái của Ngài khi sống trên thế gian này. Để đối đầu với Satan chúng ta thì phải thực hiện những điều nào?


Những điều cần phải làm là:


  • Yêu thương, tha thứ, cho đi, cầu nguyện cho những kẻ thù của mình, cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ mình, cầu nguyện cho những kẻ giết hại mình, cầu nguyện cho những kẻ ghét mình.


Bài học tiếp theo, đó là sự tha thứ, tha thứ tất cả cho những lỗi phạm của anh chị em của mình, tha thứ tất cả để được Nước Trời, tha thứ tất cả để được Thiên Chúa yêu thương, tha thứ tất cả để được sống lại cùng với Thiên Chúa trong Nước Trời, tha thứ tất cả để được hưởng sự sống đời đời không bao giờ hư mất.


Vậy, thử hỏi được lợi ích gì khi con người luôn sống trong sự hận thù, chia rẽ, ích kỷ, tham lam và độc ác?


Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa Cha mời gọi tất cả các con cái của Ngài hãy biết khiêm nhường phủ phục trước uy quyền, quyền năng của Thiên Chúa Cha, hãy cúi đầu phủ phục lãnh nhận Lời Thiên Chúa Cha chỉ dạy trong cuộc sống hằng ngày, để yêu thương hết, tha thứ hết, luôn biết nhịn nhục, hi sinh, sống tự hạ và đón nhận tất cả mọi sự khó khăn, thử thách mà Thiên Chúa Cha gửi tới. Hãy làm tất cả những điều đó vì lòng yêu mến Thiên Chúa, vì Lời Ngài giảng dạy có uy quyền, có sức mạnh cứu độ linh hồn và thân xác của mình.

Bên cạnh đó, Thiên Chúa Cha cũng chỉ dạy cho con cái của Ngài biết được rằng: đừng lên án, đừng xét đoán, đừng ích kỷ, đừng ghen ghét, đừng hận thù nữa. Con người chẳng là gì so với quyền năng tối cao của Thiên Chúa, dưới sức mạnh của Ngài, hãy biết kính sợ Thiên Chúa để làm theo những gì Ngài muốn. Vì như thế mới có đủ sức để đối đầu với Satan và tỉnh thức tránh xa mọi cơn cám dỗ mà Satan mang lại, để rồi chính linh hồn và thân xác của mình được Thiên Chúa Cha yêu thương cứu chữa và được hưởng ơn cứu độ.


Hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa Cha tha thứ cho chính mình. Hãy yêu thương đi thì sẽ được Thiên Chúa yêu thương, hãy quy phục Thánh ý Thiên Chúa đi thì sẽ được Thiên Chúa Cha ban lại cho hạnh phúc Nước Trời. Đó mới là thứ quý giá nhất con người phải tìm kiếm và đạt được.


Hạnh phúc Nước Trời không ai cướp mất đi được, hạnh phúc Nước Trời chỉ có Thiên Chúa Cha trao ban một cách nhưng không mà thôi. Con người hãy khôn ngoan mà quay trở về với Thiên Chúa và làm theo những gì Ngài chỉ dạy trong cuộc sống đi thì tất cả mọi thứ Thiên Chúa sẽ trao ban lại cho con người, đó là viên ngọc quý giá nhất mà con người cần phải bán đi tất cả những gì thuộc về cái tôi ích kỷ, sự kiêu ngạo và cái tội của mình để quy phục dưới quyền năng, dưới Lời Thiên Chúa mà đem ra thực hành.


Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.


Bình luận


ABOUT US

THE FATHER † THE SON

AND THE HOLY SPIRIT

THE NEW JERUSALEM

  • Youtube
  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter

ADDRESS

9100 Francis Marion Court, Glen Allen, VA 23060

53/5 Ho Tung Mau, Ward 1, Bao Loc, Lam Dong, Viet Nam

congtrinhcuabangoithienchua@gmail.com

SUBSCRIBE FOR EMAILS

Thanks for submitting!

bottom of page