
THỨ NĂM TUẦN X THƯỜNG NIÊN - Mt 5:20-26 - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
- NHA CHUA CHA

- 12 thg 6, 2024
- 5 phút đọc
"Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt." (Mt 5,22)
BÀI ĐỌC 1: 1 V 18,41-46
Ông Ê-li-a cầu xin, trời liền mưa xuống
Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất.
41 Hồi đó, ông Ê-li-a nói với vua A-kháp : “Xin mời vua lên mà ăn uống, bởi vì có tiếng mưa rào !” 42 Vua A-kháp liền lên ăn uống ; còn ông Ê-li-a thì lên đỉnh Các-men, ông cúi xuống đất, gục mặt vào hai đầu gối. 43 Đoạn ông bảo đứa tiểu đồng của ông : “Con đi lên và nhìn về phía biển.” Nó đi lên, nhìn và nói : “Không có gì cả !” Ông bảo : “Hãy trở lại bảy lần.” 44 Lần thứ bảy, nó nói : “Kìa có một đám mây nhỏ bằng bàn tay người, đang từ biển bốc lên.” Ông nói : “Con hãy lên thưa với vua A-kháp : xin vua dừng lại, xuống khỏi xe để tránh cơn mưa.” 45 Lập tức trời kéo mây đen nghịt và nổi gió, rồi trút mưa lớn. Vua A-kháp cỡi xe đi Gít-rơ-en. 46 Tay Đức Chúa đặt trên ông Ê-li-a ; ông thắt lưng và chạy trước vua A-kháp cho tới lúc vào Gít-rơ-en.
TIN MỪNG: Mt 5,20-26
Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
20 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
21 “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ giết người ; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Bất cứ ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. 23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. 25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. 26 Thầy bảo thật cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.”

THỨ NĂM TUẦN X THƯỜNG NIÊN - Mt 5:20-26
LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa muốn nói với toàn thể nhân loại rằng: Ngài thấy rõ mọi sự từ trong tư tưởng, lời nói, hành động và việc làm của con người trên thế gian này. Ai làm việc lành, ai làm việc xấu thì Thiên Chúa đều thấy rõ. Thế nên, con người muốn được vào hưởng hạnh phúc trong Nước Trời thì đừng làm những việc xấu từ trong tư tưởng, lời nói, hành động và việc làm của mình. Cho dù, Satan có cám dỗ mình phạm tội, nhưng mình quyết tâm trung thành và vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha thì mình sẽ không phạm tội mất lòng Ngài. Satan được tự do cám dỗ con người, mà nếu con người bất tuân phục lời chỉ dạy của Thiên Chúa Cha, bất tuân phục thánh ý Ngài mà làm theo những cám dỗ của chúng, thì sẽ phải chịu sự luận phạt và phải đền trả trước sự công bằng của Thiên Chúa Cha. Vì thế, Thiên Chúa Cha mời gọi con người: đang khi sống ở trên trần gian này thì mọi người hãy tỉnh thức để lắng nghe lời Thiên Chúa Cha và đem ra thực hành, chứ đừng nghe suông rồi gạt bỏ lời Ngài ra ngoài tai.
Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa Cha muốn nói cho con người biết rằng: Ngài là Đấng rất công chính, là Đấng ngay thẳng tuyệt đối và công minh vô cùng. Tất cả những ai làm lỗi trước mặt Thiên Chúa Cha đều sẽ phải đền trả sự công bằng trước mặt Ngài. Thế nên, Thiên Chúa Cha luôn nhắc nhở con người: hãy lắng nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Lời Thiên Chúa chỉ dạy luôn luôn là điều tốt cho con người. Thiên Chúa Cha muốn con người nhớ rằng: khi xưa, trước khi Con Thiên Chúa đến thế gian để đồng hành và ở cùng với con người, thì Ngài chỉ dạy cho con người cách thực hành lề luật: là khi người ta phạm tội giết người thì mới bị lên án, bị sa hỏa ngục. Nhưng tới khi Con một Thiên Chúa Cha đã xuống thế làm người, thì Ngài kiện toàn lề luật yêu thương của Thiên Chúa và Ngài đã chỉ dạy cho con người. Thiên Chúa cứ theo sự công bằng, công thẳng của Ngài mà phán xét loài người, như Lời Chúa đã chỉ dạy: ai chỉ mắng anh em mình là đồ ngốc, và ai chỉ nghĩ trong tư tưởng là giết hại anh chị em của mình thì cũng đã sa phạm tội, làm mất lòng Thiên Chúa Cha và người đó cũng sẽ bị lừa hỏa ngục thiêu đốt.
Hôm nay, Thiên Chúa Cha mời gọi mọi người:
- Hãy lắng nghe lời Thiên Chúa Cha và đem ra thực hành: đừng sống trong tội lỗi, đừng sống trong sự thù hận, ghen ghét và ích kỷ nữa, mà hãy thể hiện tình yêu thương đối với anh chị em đồng loại của mình từ trong tư tưởng, lời nói, hành động và việc làm.
- Đừng chiều theo những cám dỗ và xúi giục của Satan để phạm tội, thì Satan sẽ thua và sẽ khuất lui, và con người sẽ được hưởng hạnh phúc bên Thiên Chúa Cha.
Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa mời gọi loài người, hãy nghe đi nghe lại lời Ngài chỉ dạy và đem ra thực hành thì sẽ được hưởng hạnh phúc đời đời trong Nước Trời.
Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.





Bình luận