top of page

THỨ NĂM TUẦN VII THƯỜNG NIÊN - (Mc 9: 41-50) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI

  • Ảnh của tác giả: NHA CHUA CHA
    NHA CHUA CHA
  • 23 thg 5, 2024
  • 6 phút đọc

"Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu." (Mc 9,41)


BÀI ĐỌC 1: Gc 5,1-6


Tiền lương các thợ gặt đang kêu lên oán trách, và tiếng kêu đã thấu đến tai Chúa.

Bài trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ.

1 Giờ đây, hỡi những kẻ giàu có, các người hãy than van rên rỉ về những tai hoạ sắp đổ xuống trên đầu các người. 2 Tài sản của các người đã hư nát, quần áo của các người đã bị mối ăn. 3 Vàng bạc của các người đã bị rỉ sét ; và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các người ; nó sẽ như lửa thiêu huỷ xác thịt các người. Các người đã lo tích trữ trong những ngày sau hết này. 4 Các người đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong ruộng của các người. Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các người, và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo binh. 5 Trên cõi đất này, các người đã sống xa hoa, đã buông theo khoái lạc, lòng các người đã được no đầy thoả mãn trong ngày sát hại. 6 Các người đã kết án, đã giết hại người công chính, và họ đã chẳng cưỡng lại các người.


TIN MỪNG: Mc 9,41-50


Thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

41 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

42 “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. 43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi ; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. [44] 45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi ; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. [46] 47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi ; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, 48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. 49 Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. 50Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại ? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau.”

THỨ NĂM TUẦN VII THƯỜNG NIÊN - (Mc 9, 41-50)


LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,


Lời Chúa ngày hôm nay dạy cho mọi người cách sống thế nào để khỏi phải sa hỏa ngục mà vào được Nước thiên đàng. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài luôn cho con người được tự do chọn lựa: một là lên thiên đàng, hai là xuống hỏa ngục.


Con người có hồn và xác, linh hồn thì quan trọng đối với Thiên Chúa, vì khi chết xác sẽ trở về bụi đất, còn phần linh hồn thì không bao giờ chết mà được trở về với Thiên Chúa hay phải xuống luyện ngục tạm giam, luyện ngục đời đời hay hỏa ngục. Lời Chúa hôm nay chỉ dạy những ai muốn được Thiên Chúa cho về Thiên Đàng, thì hãy sống và làm đúng theo lệnh truyền của Ngài là: yêu thương, bác ái, hòa thuận với nhau; hãy chia sẻ, hãy làm ơn làm phúc, hãy cho đi và đừng bao giờ tích trữ, thu vén cho riêng bản thân mình những thứ mau qua ở trần gian này. Và Thiên Chúa cảnh tỉnh cho con người khi sử dụng sự tự do Thiên Chúa ban mà làm theo ý của Satan, của thế gian, xác thịt, thì sẽ phải vào hỏa ngục với chúng, cùng với sự dày xéo, cô đơn, đau đớn, nóng rát, dòi bọ rúc rỉa, bị đánh đập, hành hạ tùy theo mức tội mà mình phạm trên trần gian.


Vì vậy, linh hồn khi ở trần gian, muốn được vào thiên đàng cùng với Thiên Chúa thì phải chịu sự thanh luyện của Thiên Chúa để lập công đền tội: chịu đau đớn, chịu nhục nhã, chịu sự sỉ nhục và bắt bớ của người đời. Cơ hội lập công ở đời này là gì? Là hãy cho đi dù chỉ là một ly nước lã, hãy sống hòa thuận, hãy sống yêu thương, hãy đốt lửa tình yêu lên, và hãy là men, là muối cho trần gian.


Con người khi sống ở trần gian thì phải có sức nóng của tình yêu chứ đừng lạnh nhạt với anh chị em của mình. Tất cả chúng ta đều biết câu chuyện nhà phú hộ giàu có và anh Lazarô nghèo khó. Khi ở trần gian nhà phú hộ đã có tất cả, ông tưởng mình sẽ được hạnh phúc lâu bền, nhưng ông đã lầm, ông đã chẳng có gì cả. Khi ông ra trước tòa Thiên Chúa, Ngài nói rằng: “khi còn sống con đã được hưởng phần phúc của con rồi, còn Lazarô khi ở trần gian, cả một đời khốn khó.” Còn Lazaro khi được Chúa gọi về thì lại là người giàu có nhất, được hưởng hạnh phúc trọn vẹn trong cung lòng của Thiên Chúa Cha.


Hôm nay, Thiên Chúa cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, nhất là mọi thành phần trong Giáo hội, từ các Giám mục, Linh mục, các nam nữ tu sĩ và giáo dân rằng: để có được nước Thiên Chúa thì phải chịu hy sinh, đau khổ, thử thách; phải bỏ đi tất cả những gì thuộc về thế gian và phải hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa, chứ đừng ôm đồm của cải trần gian: danh dự, tiền tài, vật chất, những lời ca tụng của người đời… Ai ôm đồm những thứ đó thì không được vào nước Thiên đàng đâu. Vì để được vào nước Thiên đàng thì phải đi qua cửa hẹp, mà hành trang để đi qua cửa này là phải sống được hai chữ yêu thương và bác ái trong cuộc đời mỗi người.


Thiên Chúa yêu thương con người nên Ngài ban cho sự tự do. Ai muốn chịu Satan hoành hành, chịu lửa thiêu đốt linh hồn không hề tắt, thì hãy tìm của cải vật chất và sự bình an ở trên trần gian này. Còn ai muốn hưởng hạnh phúc cùng với Thiên Chúa thì phải chịu sự thanh luyện của Thiên Chúa ở trần gian, đừng kêu ca, đừng phản kháng. Khi Thiên Chúa mời gọi sống yêu thương, hy sinh, sống cho đi với một tình yêu tự hiến, vâng phục Thiên Chúa và kính sợ Ngài trên hết mọi sự, thì sẽ được Thiên Chúa cho hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Đó là phần thưởng mà không ai lấy mất được.


Không ai trên trần gian này có thể cảm nghiệm được hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên đàng là như thế nào. Con người ở trần gian có thể cảm nghiệm được sự đau khổ ở dưới hỏa ngục, nhưng có mấy ai được cảm nghiệm, được chứng kiến hạnh phúc thiên đàng? Vì Thiên Chúa luôn yêu thương, luôn đồng hành cùng con người, nên hôm nay, Ngài dạy dỗ và cảnh tỉnh cho mỗi người. Cho nên hãy cố gắng sống theo những lời chỉ dạy của Ngài.

Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.


Bình luận


ABOUT US

THE FATHER † THE SON

AND THE HOLY SPIRIT

THE NEW JERUSALEM

  • Youtube
  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter

ADDRESS

9100 Francis Marion Court, Glen Allen, VA 23060

53/5 Ho Tung Mau, Ward 1, Bao Loc, Lam Dong, Viet Nam

congtrinhcuabangoithienchua@gmail.com

SUBSCRIBE FOR EMAILS

Thanks for submitting!

bottom of page