THỨ NĂM - TUẦN III THƯỜNG NIÊN (Mc 4: 21 – 25) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
- NHA CHUA CHA

- 1 phút trước
- 5 phút đọc
BÀI ĐỌC 1: 2 Sm 7,18-19.24-29
Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con là ai và nhà của con là gì ?
Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai.
18 Sau khi ông Na-than nói với vua Đa-vít, vua vào ngồi chầu trước nhan Đức Chúa và thưa : “Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con là ai và nhà của con là gì, mà Ngài đã đưa con tới địa vị này ? 19 Nhưng lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, Ngài còn coi đó là quá ít ; Ngài lại hứa cho nhà của tôi tớ Ngài một tương lai lâu dài. Phải chăng đó là luật chung cho con người, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng ? 24 Ngài đã lập Ít-ra-en, dân Ngài, để nó thành dân Ngài mãi mãi ; còn Ngài, lạy Đức Chúa, Ngài đã trở thành Thiên Chúa của chúng. 25 Giờ đây, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa, lời Ngài đã phán về tôi tớ Ngài và nhà của nó, xin Ngài giữ mãi mãi, và xin hành động như Ngài đã phán. 26 Danh Ngài sẽ vĩ đại mãi mãi và người ta sẽ nói : ‘Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa thống trị Ít-ra-en.’ Nhà của tôi tớ Ngài là Đa-vít sẽ vững bền trước nhan Ngài. 27 Thật vậy, lạy Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, chính Ngài đã mặc khải cho tôi tớ Ngài rằng : Ta sẽ xây cho ngươi một nhà. Vì thế tôi tớ Ngài đủ can đảm dâng lên Ngài lời cầu nguyện ấy. 28 Giờ đây, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, chính Ngài là Thiên Chúa, những lời Ngài phán là chân lý, và Ngài đã hứa ban cho tôi tớ Ngài điều tốt đẹp ấy. 29 Vậy giờ đây, cúi xin Ngài giáng phúc cho nhà của tôi tớ Ngài, để nhà ấy được tồn tại mãi trước nhan Ngài. Bởi vì, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, chính Ngài đã phán, và nhờ Ngài giáng phúc mà nhà của tôi tớ Ngài sẽ được chúc lành mãi mãi.”
TIN MỪNG: Mc 4,21-25
Mang đèn tới để đặt trên đế. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong đấu ấy cho anh em.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường ? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao ? 22 Vì chẳng có gì che giấu mà không được tỏ lộ, chẳng có gì bí ẩn mà không được đưa ra ánh sáng. 23 Ai có tai để nghe thì hãy nghe !”
24 Người nói với các ông : “Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. 25 Vì ai đã có, thì được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi.”

THỨ NĂM - TUẦN III THƯỜNG NIÊN (Mc 4: 21 – 25)
LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa Cha cảnh tỉnh cho con người trong thế giới ngày hôm nay biết được rằng: Thiên Chúa quyền năng tối cao vô cùng, Ngài thấy hết được tất cả mọi sự ở nơi con người, hoạt động của thế gian này, Ngài thấy được tất cả những hành vi gian ác của Satan đã khống chế con người nào bất tuân phục thánh ý Thiên Chúa Cha. Ngài lấy ví dụ về thắp đèn cho sáng và không có gì bí ẩn mà không được tỏ lộ, không có gì mà con người làm mà Ngài không biết. Con người phải biết kính sợ Thiên Chúa vì Ngài có thể đem lại sự sống đời đời, và Ngài có thể đem linh hồn vào nơi hỏa ngục, vào cái chết đời đời.
Thiên Chúa Cha muốn cảnh tỉnh cho con người biết được rằng: phải biết kính sợ Thiên Chúa, biết nhìn nhận ra tội của mình mà sợ hãi tội, sợ hãi cái chết đời đời, sợ hãi trước những sự giam cầm của Satan và quy phục quay trở về với Thiên Chúa, làm tất cả những gì Ngài muốn, sống thật với con người của mình. Đừng gian dối nữa, đừng hận thù nữa, đừng chia rẽ nữa, đừng giết chóc nữa, đừng ganh tị, đừng hơn thua nữa. Vì từ trong tư tưởng thôi, Ngài cũng thấy được hành động của con người, đừng che giấu Thiên Chúa Cha nữa, đừng sống giả hình với Thiên Chúa Cha và với tha nhân, với chính mình nữa, hãy sống thật bằng con người thánh thiện, bằng con người yêu thương, bằng sự đơn sơ, bằng sự hiền lành và khiêm nhường. Hãy làm những việc tốt lành thánh thiện đi để Thiên Chúa Cha thưởng công trong Nước Trời. Hãy loại trừ những hành vi gian ác đi để thay thế vào đó là một đời sống hiền lành, biết yêu thương, biết kính sợ, trung thành với Thiên Chúa Cha đi, đừng bất tuân phục thánh ý của Ngài nữa mà phải sống trong đau khổ, trong hận thù, trong sự tối tăm của Satan.
Thiên Chúa Cha muốn con người hiểu biết được rằng: Ngài là Đấng thấu suốt mọi sự, từ trong tư tưởng, trong lời nói, trong hành động, trong việc làm của con người đó. Cho nên, hãy hành động những gì làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha để không phải sợ hãi, run rẩy trước tòa phán xét, trước ngày chung thẩm, trước tòa Thiên Chúa Cha tối cao.
Thiên Chúa Cha kêu gọi toàn thể nhân loại hãy biết quy hướng về Thiên Chúa, lo phần phúc Nước Trời, lo linh hồn của mình sẽ phải vào nơi hỏa ngục hay được vào hạnh phúc trong Nước Trời. Vì thế, hãy chuẩn bị linh hồn và thân xác của mình ngay tại trần gian này đi, lo làm việc lành phúc đức, lo làm việc sáng và đi trong ân sủng của Ngài, bước đi trên con đường chân lý sự thật đến từ Thiên Chúa Cha. Đừng sống trong sự gian dối, trong sự tối tăm, trong tội lỗi nữa. Hãy đưa những ánh sáng và ân sủng của Thiên Chúa Cha được giương cao lên, thể hiện trên chính linh hồn và thân xác của mình bằng hành động yêu thương, kính sợ và vâng phục. Bằng sự hiền lành, khiêm nhường, đơn sơ và tha thứ.
Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.


Bình luận