THỨ NĂM - TUẦN I MÙA VỌNG (Mt 7:21.24-27) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
- NHA CHUA CHA

- 5 thg 12, 2024
- 4 phút đọc
“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ’Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu!” (Mt 7,21)
BÀI ĐỌC 1: Is 26,1-6
Một dân tộc trọn niềm trung nghĩa bước vào.
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.
1Ngày ấy, trong xứ Giu-đa, người ta sẽ hát bài ca này :Chúng ta có thành trì vững chắc :Chúa đã đặt tường trong luỹ ngoài để chở che.2Mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào,một dân tộc trọn niềm trung nghĩa.3Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dânđược an cư lạc nghiệp, vì họ tin vào Ngài.4Đến muôn đời, hãy tin vào Đức Chúa :chính Đức Chúa là Núi Đá bền vững ngàn năm,5vì Người đã lật nhào dân sống ở núi cao,thành trì kiên cố, Người đã triệt hạ,triệt hạ cho bình địa chỉ còn là bụi đất.6Nó sẽ bị chà đạp dưới chân,dưới chân người cùng khổ, dưới gót kẻ yếu hèn.
TIN MỪNG: Mt 7,21.24-27
Ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, mới được vào Nước Trời.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : ‘Lạy Chúa ! lạy Chúa !’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.
24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.

THỨ NĂM - TUẦN I MÙA VỌNG (Mt 7:21.24-27)
LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Lời Chúa ngày hôm nay được ban xuống cho toàn thể nhân loại: đó là hình ảnh Con Thiên Chúa, một Con Người thật, cao sang và vĩ đại, đã xuống thế làm người để ở cùng và đồng hành với con người, và để ban chính Lời của Thiên Chúa Cha chỉ dạy cho con người.
Mỗi người khi sinh ra trên thế gian này, đều được Lời của Thiên Chúa khắc ghi vào tận tâm khảm của mình; vì ai cũng được Thiên Chúa ban cho có một trái tim yêu thương, một lương tâm trong sạch, ngay thẳng và chân chính; Thiên Chúa cho biết, lương tâm của con người chính là Lời của Thiên Chúa được đặt để, tiếng lương tâm sẽ luôn nhắc nhở con người biết làm lành lánh dữ, sống hướng thiện, trừ gian ác.
Ngày hôm nay, Thiên Chúa muốn toàn thể nhân loại: hãy biết lắng nghe và thực hành Lời của Thiên Chúa. Ai khôn ngoan mà thực hành theo lời của Thiên Chúa chỉ dạy, là sống một đời chân chính, thánh thiện, đầy lòng vị tha thì sẽ luôn được Thiên Chúa bảo vệ, gìn giữ và yêu thương. Thiên Chúa đã luôn đồng hành và ở bên con người; nên mỗi người đều được Thiên Chúa gìn giữ, chở che, Ngài không bao giờ bỏ rơi linh hồn nào khỏi vòng tay yêu thương của Ngài.
Thiên Chúa nhắc nhở con người rằng: những ai đang bước đi trong bóng tối, bước đi trong con đường tội lỗi, thì người đó đang khước từ Thiên Chúa, là đang loại trừ Lời của Ngài ra khỏi cuộc sống của họ. Thiên Chúa mời gọi những ai đang sống trong tình trạng tội lỗi đó hãy đứng lên, chạy đến với ánh sáng của Thiên Chúa, để Lời của Thiên Chúa trở thành ngọn đèn soi sáng và chỉ đường đi cho con người khỏi bị lạc. Như thế, chính Lời sẽ dẫn dắt người đó sống và thực hành theo Sự Thật; và nhờ Sự Thật, con người sẽ được cứu thoát khỏi sự giam cầm của Satan. Còn nếu ai chỉ nghe suông mà không đem ra thực hành, thì họ sẽ dễ dàng bị Satan khống chế và cướp lấy linh hồn của mình, cả đời này và đời sau.
Chính vì thế, ngày hôm nay, Thiên Chúa kêu gọi toàn thể nhân loại:
Mỗi người hãy lắng nghe và thực hành Lời của Thiên Chúa, để được Ngài cứu thoát và đem lại sự sống đời đời cho linh hồn, khi Ngài gọi ra khỏi trần gian này.
Con người đừng rơi vào những cạm bẫy của Satan, đừng đi trong bóng tối, đừng sống trong con đường tội lỗi. Hãy can đảm đứng lên, quyết tâm quay trở về và thực hành Lời của Thiên Chúa truyền dạy, để Satan không cướp được linh hồn người đó khỏi vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, là Cha của mọi người.
Chỉ có lắng nghe lời của Thiên Chúa và đem ra thực hành thì mới giúp con người đứng vững trong tình yêu, đứng vững trong Sự Thật và sự sống vĩnh cửu mà Thiên Chúa sẽ ban cho mỗi người trong Nước của Ngài.
Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.


Bình luận