THỨ NĂM - TUẦN I MÙA CHAY (Mt 7: 7-12) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
- NHA CHUA CHA
- 13 thg 3
- 5 phút đọc
“Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.” (Mt 7,12)
BÀI ĐỌC 1: Et 4,17k-17m.17r-17t
Lạy Chúa, con chẳng còn ai cứu giúp, ngoại trừ Ngài.
Bài trích sách Ét-te.
17k Hồi ấy, hoàng hậu Ét-te khắc khoải âu lo đến chết được, liền tìm đến nương ẩn bên Chúa. Bà cầu xin cùng Đức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en :
17l“Lạy Chúa của con, lạy Vua chúng con,
Ngài là Thiên Chúa duy nhất.
Này con đang liều mạng, xin đến cứu giúp con.
Con cô đơn, chẳng còn ai cứu giúp, ngoại trừ Ngài.
17mLạy Chúa, trong chi tộc của cha ông,
từ khi lọt lòng mẹ, con từng được nghe biết
là chính Ngài đã chọn Ít-ra-en giữa muôn ngàn dân tộc,
đã tuyển chọn cha ông chúng con
giữa mọi bậc tiền bối của các ngài
để làm thành gia nghiệp mãi mãi thuộc về Ngài.
Ngài thực hiện cho cha ông chúng con
mọi điều Ngài đã hứa.
17rLạy Chúa, ngày chúng con gặp gian truân cùng khốn,
xin nhớ đến chúng con mà chứng tỏ quyền năng của Ngài.
Lạy Vua các thần minh, Đấng thống trị mọi kẻ cầm quyền,
xin ban cho con lòng dũng cảm,
17svà dạy con biết nói lời êm tai
khi phải ra trước mặt loài sư tử.
Xin đổi lòng con sư tử ấy
để nó căm thù kẻ chống lại chúng con,
khiến cho hắn và quân đồng loã phải tiêu diệt hoàn toàn.
17tThần dân Ngài, xin Ngài giải thoát.
Con cô đơn, xin đến cứu giúp con.
Lạy Chúa, ngoài Ngài ra, con đâu còn ai nữa !”
TIN MỪNG: Mt 7,7-12
Hễ ai xin thì nhận được.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 9 Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá ? 10 Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn ? 11 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao ?
12 “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.”

THỨ NĂM - TUẦN I MÙA CHAY (Mt 7: 7-12)
LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Lời Chúa hôm nay cho con người được biết: Thiên Chúa là Cha yêu thương, Ngài là Đấng toàn năng, toàn mỹ. Trên thế gian này, không ai có được sức mạnh và quyền năng như Ngài, và cũng không ai yêu thương con người nhiều như Ngài. Trước khi con người cầu xin, suy nghĩ hoặc làm bất cứ một việc gì thì Ngài đã thấu tỏ trong lòng. Mặc dù con người chưa nói ra, nhưng Ngài biết rõ tư tưởng, suy nghĩ của họ muốn cầu xin Ngài điều gì? Cần những gì?
Lời Chúa ngày hôm nay chỉ dạy cho con người rằng: khi con người cầu nguyện lên Thiên Chúa thì cứ tin tưởng, phó thác vào Ngài, tin chắc rằng Ngài sẽ ban cho với một lời cầu nguyện thật chân thành, tha thiết và trung thành với Thiên Chúa. Ngài đưa ra một ví dụ; một kẻ xấu mà còn biết cho con cái của mình những của tốt lành, huống chi Ngài là Cha yêu thương, Đấng thấu tỏ mọi nhu cầu khẩn thiết của từng người và Ngài luôn ân cần chăm sóc con cái Ngài trong mọi nơi, mọi lúc, mọi thời điểm.
Lời Chúa hôm nay, Thiên Chúa chỉ dạy để củng cố thêm niềm tin cho con người, là: khi cầu xin với Thiên Chúa một điều gì thì cứ tin là Ngài sẽ ban cho, vì quyền năng, quyền phép của Ngài rất cao siêu, mà con người không thể hiểu được việc Thiên Chúa làm cho con người, không thể hiểu được việc Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của con người. Thiên Chúa yêu thương con người, đặc biệt là các môn đệ thâm tín của Ngài, nên Ngài chỉ dạy: anh em cứ cầu xin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy, gõ cửa thì sẽ được Ngài mở cho. Thiên Chúa ban cho con người theo cách của Thiên Chúa, còn việc của con người đối với Thiên Chúa: là cần tin tưởng, tín thác, trung thành kết hợp mật thiết với Thiên Chúa trong mọi nơi, mọi lúc, và chỉ tôn thờ, kính sợ một mình Thiên Chúa là Đấng toàn năng, toàn mỹ, là Đấng tuyệt đối vô song. Xin cho ý Thiên Chúa được thể hiện, không xin theo ý của con người. Vì Thiên Chúa biết, ý con người thường là ý của Satan xen vào, nên con người cần kết hợp mật thiết với Thiên Chúa để thấu hiểu được ý của Đấng mình yêu mến.
Lời Chúa hôm nay cũng chỉ dạy con người: khi sống ở trần gian này thì con người phải có sự tương thân, tương ái với đồng loại của mình; phải có tình yêu thương, bác ái, biết chia sẻ, biết cho đi, biết liên kết mật thiết với anh chị em của mình. Vì mỗi người đều có sự yếu đuối và thiếu sót, mọi người đều là tội nhân, nên Thiên Chúa ban cho mình những người thân cận để cùng đồng hành, cộng tác và giúp đỡ lẫn nhau. Ngài chỉ dạy: những điều gì mình muốn người khác làm cho mình, thì trước tiên mình cũng hãy làm cho người khác: là biết cho đi, biết sống yêu thương, biết đối xử bác ái với con người; đừng sống ích kỷ, đừng sống hận thù, ghen ghét; đừng sống chia rẽ, kiêu ngạo, đừng muốn làm chủ người khác.
Tóm lại, Lời Chúa ngày hôm nay dạy cho con người hai bài học:
Thứ nhất: khi cầu nguyện, thì hãy tin tưởng và tín thác là được Thiên Chúa nhận lời, khi cầu nguyện với lòng chân thành, đơn sơ và rất mực trung thành với Thiên Chúa.
Thứ hai: là phải có lòng bác ái và tình liên kết thân ái với tha nhân.
Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.
コメント