THỨ NĂM SAU LỄ TRO (Lc 9:22-25) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
- NHA CHUA CHA

- 7 thg 3
- 4 phút đọc
“Người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?” (Lc 9,25)
BÀI ĐỌC 1: Đnl 30,15-20
Hãy xem, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn : hoặc được chúc phúc hoặc bị nguyền rủa.
Bài trích sách Đệ nhị luật.
15 Ông Mô-sê nói với dân rằng : “Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn : hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết, bị tai hoạ. 16 Hôm nay tôi truyền cho anh em phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi theo đường lối của Người, và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của Người, để anh em được sống, được thêm đông đúc, và Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, chúc phúc cho anh em trong miền đất anh em sắp vào chiếm hữu. 17 Nhưng nếu anh em trở lòng và không vâng nghe, lại bị lôi cuốn và sụp xuống lạy các thần khác và phụng thờ chúng, 18 thì hôm nay tôi báo cho anh em biết : chắc chắn anh em sẽ bị diệt vong, sẽ không được sống lâu trên đất mà anh em sắp sang qua sông Gio-đan để vào chiếm hữu. 19 Hôm nay, tôi lấy trời đất làm chứng cáo tội anh em : tôi đã đưa ra cho anh em chọn được sống hay phải chết, được chúc phúc hay bị nguyền rủa. Anh em hãy chọn sống để anh em và dòng dõi anh em được sống, 20 nghĩa là hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, nghe tiếng Người và gắn bó với Người, vì như thế anh em sẽ được sống, sống lâu mà ở lại trên đất Đức Chúa đã thề với cha ông anh em, là ông Áp-ra-ham, ông I-xa-ác và ông Gia-cóp, rằng Người sẽ ban cho các ngài.”
TIN MỪNG: Lc 9,22-25
Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
22 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”
23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì ?”

THỨ NĂM SAU LỄ TRO (Lc 9:22-25)
LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Lời Chúa hôm nay, Đức Giêsu tiên báo với các môn đệ của Ngài rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các vị thượng tế, kỳ mục, kinh sư loại trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại”.
Sự sống lại, đó là niềm vui và hạnh phúc dành cho tất cả những ai dám từ bỏ mình, vác thập giá mà đi theo Chúa. Còn nếu chỉ có chịu sự đau khổ, nhưng không có sự sống lại, thì sự đau khổ đó ra vô ích. Vì thế, Thiên Chúa muốn tất cả những ai đang vác thánh giá đi theo Chúa, đang từ bỏ mọi sự để sống vì Chúa và vì Tin Mừng thì hãy bình an. Vì khi được chịu đau khổ, được cùng vác thánh giá với Chúa, thì niềm vui và hạnh phúc của sự sống đời sau đang chờ đón tất cả những người con của Chúa, là những người dám hy sinh, dám từ bỏ chính mình để bước theo Chúa. Ngài còn cho biết: tất cả các tông đồ, các môn đệ hay những người đang theo Chúa trong thời đại ngày hôm nay, cũng đều phải trải qua đau khổ, bị loại trừ, bị giết chết về tinh thần cũng như thể xác; nhưng có Thiên Chúa luôn đồng hành và Ngài hứa sẽ ban sự sống Nước Trời vĩnh cửu mai sau.
Lời Chúa hôm nay còn cho biết: Chúa Giêsu xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi. Ngài chịu chết, và sau ba ngày, Ngài đã sống lại. Sự sống lại của Chúa Giêsu là đỉnh cao của sự chiến thắng sự chết. Đỉnh cao của sự sống lại đó cũng sẽ dành cho tất cả những ai dám hy sinh, từ bỏ chính mính mà trung thành vác thập giá để theo Chúa. Vì thế, Thiên Chúa mời gọi những người đang bước theo Ngài: hãy sống vui tươi, hạnh phúc, bình an; hãy hân hoan đón nhận mọi đau khổ trong mọi hoàn cảnh. Vì Con Thiên Chúa đã sống lại, nên tất cả những ai đang bước theo Thầy Giêsu Chí Thánh, mà trung thành, trung tín theo Ngài đến hơi thở cuối cùng, thì cũng sẽ được sống lại với Ngài.
Hôm nay, Thiên Chúa cũng nói với mọi người: “Được lời lãi cả thế gian mà phải mất linh hồn thì được ích lợi gì”. Ngày nay, có rất nhiều người có đủ mọi thứ, có quyền lực, có sức mạnh; nhưng họ lại dùng những thứ đó để đàn áp dân đen, đàn áp đồng loại, để loại trừ, giết chết người khác. Thử hỏi linh hồn của những người đó, liệu còn thuộc về Thiên Chúa hay không? Thiên Chúa cho biết, linh hồn họ đã bị bán cho Satan và sẽ bị chúng canh giữ ngay cả đời này lẫn đời sau, nếu linh hồn không biết ăn năn hối tội mà xin lòng thương xót của Thiên Chúa, thì sẽ theo Satan mà trở thành tay sai của chúng, đau khổ trầm luân trong lửa luyện ngục không bao giờ tắt.
Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.


Bình luận