top of page

THỨ HAI - TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN (Lc 14: 12-14) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI

  • Ảnh của tác giả: NHA CHUA CHA
    NHA CHUA CHA
  • 2 ngày trước
  • 4 phút đọc

Đã cập nhật: 20 giờ trước

“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.” (Lc 14,13)

BÀI ĐỌC 1: Rm 11,29-36


Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục, để thương xót mọi người.


Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.


29 Thưa anh em, một khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì Người không hề đổi ý.

30 Thật vậy, trước kia anh em đã không vâng phục Thiên Chúa, nhưng nay anh em đã được thương xót, vì con dân Ít-ra-en không vâng phục ; 31 họ cũng thế : nay họ không vâng phục Thiên Chúa, vì Người thương xót anh em, nhưng đó là để chính họ cũng được thương xót. 32 Quả thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục, để thương xót mọi người.

33 Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào ! Quyết định của Người, ai dò cho thấu ! Đường lối của Người ai theo dõi được ! 34 Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa ? Ai đã làm cố vấn cho Người ? 35 Ai đã cho Người trước, để Người phải trả lại sau ? 36 Vì muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời ! A-men.



TIN MỪNG: Lc 14,12-14


Đừng mời bạn bè, nhưng hãy mời những người nghèo khó, tàn tật.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.


12 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa. Người nói với ông rằng : “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. 13 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. 14 Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”

ree

THỨ HAI - TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN (Lc 14: 12-14)

LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI


Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,


Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay kể về việc Chúa Giêsu đến nhà một thủ lãnh người Pha-ri-sêu để dùng bữa. Qua đó, Thiên Chúa muốn chỉ dạy cho mọi người: khi phục vụ tha nhân thì hãy phục vụ bằng cả tấm lòng yêu thương, vị tha và cho đi một cách không tính toán.


Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người, Ngài không loại trừ một ai. Ngài luôn muốn điều tốt cho con người, và không muốn con người rơi vào cạm bẫy của Satan. Vì thế, Ngài muốn mọi người hãy tỉnh thức trong mọi nơi mọi lúc; đừng để Satan đánh lừa mình ham mê về tiền tài, địa vị, danh vọng; vì chính Satan khi xưa cũng đã cám dỗ Chúa Giêsu về ba điều này.


Thiên Chúa mời gọi mọi con người ngày hôm nay: hãy lắng nghe và thực hành lời của Thiên Chúa; hãy yêu thương tha nhân như chính mình, yêu thương bằng tất cả con tim của mình, yêu thương là cho đi một cách vô vị lợi, không tính toán; như Lời Chúa Giêsu đã chỉ dạy cho những người biệt phái và Pha-ri-sêu ngày xưa, cũng như cho mọi người ngày nay: khi ai giúp đỡ điều gì cho tha nhân thì đừng mong họ đáp trả lại, vì khi giúp đỡ cho tha nhân một cách vô điều kiện, vô vị lợi thì sẽ được Thiên Chúa ghi công trong sổ sách, và sẽ được Ngài ban phần thưởng Nước Trời khi Ngài gọi người đó ra khỏi thế gian. Vì thế, khi ai chia sẻ hay giúp đỡ tha nhân bằng bất cứ hình thức nào, thì hãy tin rằng Thiên Chúa nhìn thấy hết mọi sự.


Thiên Chúa cho biết: Ngài rất hài lòng và sẽ trả công xứng đáng cho những ai biết sống yêu thương và vị tha; biết chia sẻ và giúp đỡ tha nhân một cách vô vị lợi, vô điều kiện; biết cho đi mà không tính toán, không cần người đó đền đáp lại công ơn của mình. Ngài cũng nhắc nhở: khi ai đó muốn người khác phục vụ cho mình một cách vô vị lợi, không tính toán thì trước hết mình cũng phải làm cho người ta như thế!


  Lời Chúa Giêsu dạy cho những người biệt phái và Pha-ri-sêu ngày xưa, cũng như cho mọi người ngày hôm nay: khi mọi người mời ai dự tiệc hay giúp đỡ cho ai điều gì thì hãy mời và giúp đỡ cho những người nghèo khó và tàn tật, cho những người mà họ không có gì để đền đáp lại. Đây là điều tốt đẹp mà Thiên Chúa mời gọi con người hãy sống và làm được như Ngài đã sống và mời gọi.


Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.



Bình luận


ABOUT US

THE FATHER † THE SON

AND THE HOLY SPIRIT

THE NEW JERUSALEM

  • Youtube
  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter

ADDRESS

9100 Francis Marion Court, Glen Allen, VA 23060

53/5 Ho Tung Mau, Ward 1, Bao Loc, Lam Dong, Viet Nam

congtrinhcuabangoithienchua@gmail.com

SUBSCRIBE FOR EMAILS

Thanks for submitting!

bottom of page