top of page

THỨ HAI TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN - Mt 23:13.15 -22 - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI

  • Ảnh của tác giả: NHA CHUA CHA
    NHA CHUA CHA
  • 26 thg 8, 2024
  • 6 phút đọc



"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào!" (Mt 23,13)


BÀI ĐỌC 1: 2 Tx 1,1-5.11b-12


Danh của Chúa chúng ta là Đức Giê-su, sẽ được tôn vinh nơi anh em, và anh em được tôn vinh nơi Người.

Khởi đầu thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca.

1 Chúng tôi là Phao-lô, Xin-va-nô và Ti-mô-thê, kính gửi Hội Thánh Thê-xa-lô-ni-ca ở trong Thiên Chúa là Cha chúng ta, và trong Chúa Giê-su Ki-tô. 2 Xin Thiên Chúa là Cha và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an.

3 Thưa anh em, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em : đó là điều phải lẽ, vì lòng tin của anh em đang phát triển mạnh, và nơi tất cả anh em, lòng yêu thương của mỗi người đối với người khác cũng gia tăng. 4 Bởi thế, chúng tôi hãnh diện về anh em trước mặt các Hội Thánh của Thiên Chúa, vì anh em kiên nhẫn và có lòng tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp cảnh gian truân. 5 Đó là dấu cho thấy Thiên Chúa xét xử công minh : anh em sẽ được coi là xứng đáng tham dự Nước Thiên Chúa, chính vì Nước Thiên Chúa mà anh em chịu đau khổ.

11b Xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh em được xứng đáng với ơn gọi, và xin Người dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh em và mọi công việc anh em làm vì lòng tin. 12 Như vậy, danh của Chúa chúng ta là Đức Giê-su, sẽ được tôn vinh nơi anh em, và anh em được tôn vinh nơi Người, chiếu theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta và của Chúa Giê-su Ki-tô.


TIN MỪNG: Mt 23,13.15-22

Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng !

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng : “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả ! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào ! Chính các người không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào.

15 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả ! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo ; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hoả ngục gấp đôi các người.

16 “Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng ! Các người bảo : ‘Ai chỉ Đền Thờ mà thề, thì có thề cũng như không ; còn ai chỉ vàng trong Đền Thờ mà thề, thì bị ràng buộc.’ 17 Đồ ngu si mù quáng ! Thế thì vàng hay Đền Thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn ? 18 Các người còn nói : ‘Ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không ; nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề, thì bị ràng buộc.’ 19 Đồ mù quáng ! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn ? 20 Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề. 21 Và ai chỉ Đền Thờ mà thề, là chỉ Đền Thờ và Đấng ngự ở đó mà thề. 22 Và ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề.”

THỨ HAI TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN - Mt 23:13.15 -22

LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI


Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Lời Chúa ngày hôm nay dành cho các vị mục tử nhân lành của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã trao ban ân sủng của Ngài cho các vị mục tử để các Ngài phân phát và trao ban cho đoàn chiên. Ân sủng đó là đời sống thiêng liêng, giúp con người biết sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, biết sống theo lệnh truyền của Ngài, và giúp cho con người cũng được vào hưởng hạnh phúc Nước Trời cùng với Thiên Chúa Cha. Chính vì thế, Thiên Chúa sẽ xét xử các vị mục tử của Ngài từng li từng tí về những việc làm, cách xử sự, về trách nhiệm của các mục tử đối với từng linh hồn con chiên mà Thiên Chúa trao phó cho các vị.


Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay cảnh báo trước cho các vị mục tử rằng: Khốn cho những ai ngăn cản các linh hồn đến với Thiên Chúa, ngăn cản họ sống yêu thương, bác ái và cho đi. Và Ngài cũng nói “Khốn cho các ngươi là những kẻ làm gương mù gương xấu”. Ngài còn nói thêm nhiều điều khốn khác đối với những vị mục tử nào không sống đúng theo Lời truyền dạy của Thiên Chúa, không lo chu toàn các nhiệm vụ và bổn phận trong vai trò mục tử mà Thiên Chúa trao ban, đó là: chăm sóc đoàn chiên bị thương tích, tìm kiếm chiên bị lạc, đánh đuổi sói tha mồi. Thiên Chúa Cha sẽ đòi hỏi rất khắt khe đối với các vị mục tử, vì như Ngài đã phán: ai được trao ban nhiều, thì sẽ bị đòi nhiều.


Câu nói của Thiên Chúa: ‘khốn’, cho thấy sự luận phạt của Thiên Chúa đối với các vị mục tử là rất nặng nề và nghiêm khắc: khi các mục tử làm cho linh hồn các con cái của Ngài bị sa ngã phạm tội mất lòng Thiên Chúa, khi các Ngài làm cho linh hồn các con chiên xa rời Thiên Chúa, khi các mục tử không mở cửa, không dẫn đường để đưa linh hồn các con chiên đến với Thiên Chúa tình yêu. Đó là những điều mà Thiên Chúa cảnh báo cho các vị mục tử biết trước mà tránh xa, mà tỉnh thức trước những sai lầm của mình.


Vì thế, Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa mời gọi toàn thể các mục tử của Ngài hãy sống và làm theo lệnh truyền của Thiên Chúa, và chu toàn bổn phận là một mục tử nhân lành:

• Luôn biết yêu thương, chăm sóc đoàn chiên mà Thiên Chúa trao ban.


• Hãy dẫn đưa các con chiên lạc về cho Thiên Chúa, và tận tình chăm sóc các con chiên đang cần đến lòng thương xót của Ngài.


• Đừng thoái lui, đừng bỏ rơi các con chiên đang bị Satan quấy phá và giam cầm.


• Hãy can đảm chiến đấu với Satan để chúng phải rời bỏ đàn chiên, để các linh hồn được an vui trong vòng tay yêu thương của các mục tử mang hình ảnh của Chúa Giêsu, không lo lắng, không sợ hãi.


• Hãy noi gương của Đức Giêsu Kitô, hy sinh chính bản thân mình để cứu đàn chiên, khi bị sói dữ tha mồi đe dọa chiên của Thiên Chúa


Đó là lời mời gọi mà Thiên Chúa trao ban cho tất cả các mục tử của Thiên Chúa Cha, hãy là các mục tử thực sự nhân lành như Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành.


Ngày nay, dưới thời hoạt động của Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa nhắc nhở các mục tử của Ngài: Các con hãy đến mà xem công trình của Thiên Chúa Cha tại Bảo Lộc, nơi đó, Chúa Cha sẽ tỏ cho các con thấy tình yêu và lòng thương xót của Chúa Cha bao la dường nào, nơi các con tìm được đồng cỏ xanh tươi cho đàn chiên của các con, tìm được suối nước mát cho chiên của các con uống.


Nhưng khốn cho các mục tử nào chống đối công trình này và cấm đàn chiên tìm đến để kín múc nguồn ơn sủng của Thánh Thần đang tuôn đổ xuống nơi đây đó là ơn hoán cải, ơn đức tin và ơn chữa lành. Các mục tử đã không sống được những lời Thiên Chúa Cha chỉ dạy, mà còn ngăn cản con chiên của mình thì thật là vô phúc cho mục tử đó.


Thiên Chúa Cha mời gọi các mục tử đang sống trong sự che tai bịt mắt của Satan, hãy tỉnh thức và đứng lên, trở về với vòng tay yêu thương Thiên Chúa Cha, luôn dang rộng đón chờ.


Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen

Komentar


ABOUT US

THE FATHER † THE SON

AND THE HOLY SPIRIT

THE NEW JERUSALEM

  • Youtube
  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter

ADDRESS

9100 Francis Marion Court, Glen Allen, VA 23060

53/5 Ho Tung Mau, Ward 1, Bao Loc, Lam Dong, Viet Nam

congtrinhcuabangoithienchua@gmail.com

SUBSCRIBE FOR EMAILS

Thanks for submitting!

bottom of page