THỨ HAI TUẦN XX THƯỜNG NIÊN - Mt 19:16-22 - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
- NHA CHUA CHA

- 19 thg 8, 2024
- 5 phút đọc
"Hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." (Ga 19,21)
BÀI ĐỌC 1: Ed 24,15-24
Ê-dê-ki-en sẽ nên điềm báo cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm y như nó đã làm.
Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en.
15 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng : 16 Hỡi con người, này Ta sẽ bất thần cất khỏi ngươi niềm vui của mắt ngươi. Nhưng ngươi không được thương tiếc người chết, không được khóc lóc, không được để nước mắt trào ra. 17 Hãy rên rỉ âm thầm, đừng làm đám tang cho người chết ; hãy đội khăn, đi dép ; không được che râu ria ; không được ăn bánh người ta đưa đến. 18 Tôi nói với dân chúng ban sáng, thì đến chiều vợ tôi chết. Sáng hôm sau, tôi làm như lệnh Đức Chúa đã truyền cho tôi. 19 Dân chúng bảo tôi : “Ông không cắt nghĩa cho chúng tôi hiểu những gì ông đã làm sao ?” 20 Tôi nói với họ : “Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng : 21 Hãy nói với nhà Ít-ra-en : Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau : Này Ta sẽ làm cho Nơi Thánh của Ta ra ô uế ; nơi thánh đó là sức mạnh làm cho các ngươi hãnh diện, là niềm vui của đôi mắt các ngươi, là nơi các ngươi hằng quan tâm. Con trai con gái các ngươi đã bỏ lại sẽ ngã gục vì gươm. 22 Các ngươi cứ làm như Ê-dê-ki-en đã làm. Các ngươi đừng che râu ria, đừng ăn bánh người ta đưa đến. 23Đầu đội khăn, chân đi dép ; các ngươi sẽ không được thương tiếc người chết, không được khóc lóc. Các ngươi sẽ chết dần chết mòn vì lỗi lầm của các ngươi ; các ngươi sẽ nhìn nhau mà rên siết. 24 Ê-dê-ki-en sẽ nên điềm báo cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm y như nó đã làm. Khi sự việc xảy ra, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, là Chúa Thượng.”
TIN MỪNG: Mt 19,16-22
Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh, anh sẽ được một kho tàng trên trời.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
16 Khi ấy, có một người đến thưa Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời ?” 17 Đức Giê-su đáp : “Sao anh hỏi tôi về điều tốt ? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn.” 18 Người ấy hỏi : “Điều răn nào ?” Đức Giê-su đáp : “Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. 19 Ngươi phải thờ cha kính mẹ”, và “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.” 20 Người thanh niên ấy nói : “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không ?” 21 Đức Giê-su đáp : “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” 22 Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

THỨ HAI TUẦN XX THƯỜNG NIÊN - Mt 19:16-22
LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa mời gọi các con cái của Ngài: hãy thực hành lời Thiên Chúa từ trong tâm hồn của mình và phải được thể hiện ra bên ngoài, chứ đừng chỉ nói trên môi trên miệng. Tất cả những ai đến với Thiên Chúa đều phải tin tưởng và thực hành đúng theo lời Thiên Chúa Cha cách tuyệt đối. Nếu còn một chút nhỏ chưa thực hành đúng theo như những gì mà Thiên Chúa Cha chỉ dạy thì cũng chưa gọi là tuyệt đối. Thế nên, tất cả những ai muốn được vào hưởng hạnh phúc trong Nước Trời cùng với Thiên Chúa Cha thì đều phải thực hành đúng theo như những gì mà Thiên Chúa Cha chỉ dạy. Vì trong Nước Trời, là nơi Thiên Chúa ngự trị, là nơi hạnh phúc vĩnh cửu tuyệt đối, có ánh sáng tuyệt đối, không có bóng tối. Vì thế, ngay khi còn sống ở trên trần gian này, hãy tạo mọi cơ hội để tẩy rửa linh hồn và thân xác của mình cho trong sạch.
Lời Chúa ngày hôm nay cảnh tỉnh cho con người biết rằng: nếu chỉ thực hành lời Thiên Chúa một phần thôi thì chưa đủ, mà phải thực hành lời Thiên Chúa một cách tuyệt đối, theo như lời mời gọi của Thiên Chúa với chàng thanh niên kia. Nếu muốn được vào hưởng hạnh phúc trong Nước Trời, thì phải làm đúng theo những gì mà Thiên Chúa Cha chỉ dạy, không được làm theo ý riêng của mình, khi nghĩ rằng: “mình làm thế là đủ, là đẹp lòng Thiên Chúa.” Không đâu! Chỉ có một mình Thiên Chúa Cha là Đấng tuyệt đối, và chỉ có một mình Ngài dạy dỗ cho con người biết làm cách nào để được hưởng hạnh phúc trong Nước Trời mà thôi. Mọi người hãy khiêm nhường, tự hạ mà thực hành theo Lời Chúa. Như theo suy nghĩ của con người, thì anh thanh niên đã thực hành lời Thiên Chúa Cha: là không gian dâm, không trộm cắp, thờ cha kính mẹ và yêu thương tha nhân như chính mình. Nhưng còn có một điều mà anh ta không từ bỏ được, đó là những của cải vật chất thế gian.
Của cải vật chất thế gian là gì? Đó chỉ là những thứ vật chất mà Thiên Chúa Cha ban cho để phục vụ cho nhu cầu của con người mà thôi. Đừng tôn chúng lên trên hết mọi sự, đừng cho chúng là mục đích chính của cuộc đời của mình. Nếu ai đang tôn thờ vật chất, đang tìm mọi cách để có vật chất để tôn thờ chúng, thì đang là kẻ lầm lạc đi sai đường, không đi theo đúng mục đích mà Thiên Chúa Cha mời gọi là tìm kiếm Nước Trời.
Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mọi người:
• Hãy từ bỏ những thứ vật chất của thế gian này để đi theo Thiên Chúa mà sống hoàn thiện mỗi ngày trong cuộc sống của mình.
• Hãy tôn thờ một mình Thiên Chúa là Đấng trên hết mọi sự, và phải yêu thương anh chị em đồng loại của mình. Đó là có lòng bác ái, vị tha; là yêu thương, tha thứ, khiêm nhường, tự hạ; là đặt công việc của Thiên Chúa Cha trên hết mọi sự, và tôn thờ Thiên Chúa Cha bằng trọn con người của mình và bằng cách thể hiện lòng yêu thương đối với anh chị em của mình.
• Đừng dại khờ như anh thanh niên: khi Thiên Chúa Cha mời gọi anh bán tất cả của cải của mình để đi theo Thiên Chúa Cha, thì anh bắt đầu khước từ lời Thiên Chúa Cha, không đi theo Ngài, mà đi tìm của cải vật chất ở thế gian này. Thiên Chúa không muốn những người con của Ngài cũng rơi vào cạm bẫy của Satan như anh thanh niên kia. Vì của cải vật chất ở thế gian này không đem lại sự sống Nước Trời cho con người, mà chúng chỉ là những thứ vật chất mau qua. Hãy khôn ngoan lựa chọn thực hành lời của Thiên Chúa là điều đem lại hạnh phúc trong Nước Trời.
Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.




Bình luận