top of page

THỨ BẢY - TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN (Lc 10: 17-24) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI

  • Ảnh của tác giả: NHA CHUA CHA
    NHA CHUA CHA
  • 4 thg 10
  • 6 phút đọc
“Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em.” (Lc 10,19)


BÀI ĐỌC 1: Br 4,5-12.27-29


Đấng đã giáng hoạ xuống các con, chính Người sẽ ban cho các con niềm vui.


Bài trích sách ngôn sứ Ba-rúc.


5 Can đảm lên nào, hỡi dân Ta! Hỡi những kẻ mang danh Ít-ra-en ! 6 Các ngươi có bị bán cho dân ngoại, không phải là để bị diệt vong. Các ngươi có bị trao cho quân thù âu cũng vì đã chọc giận Thiên Chúa. 7 Quả thật, khi tế lễ cho ma quỷ thay vì cho Thiên Chúa, các ngươi đã khiêu khích Đấng tạo dựng nên mình. 8 Thiên Chúa vĩnh cửu, Đấng nuôi dưỡng các ngươi, các ngươi đành quên lãng; còn Giê-ru-sa-lem, mẹ sinh thành các ngươi, các ngươi làm cho mẹ phải buồn sầu; 9 buồn vì chứng kiến cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống trên đoàn con, và mẹ đã than thở: Hãy nghe đây, các thành lân cận của Xi-on, Thiên Chúa đã giáng xuống trên tôi một nỗi buồn thê thảm. 10 Vì tôi đã thấy cảnh lưu đày Đấng Vĩnh Hằng giáng xuống trên con trai con gái của tôi. 11 Xưa tôi vui mừng nuôi dưỡng chúng, nay đành phải buồn sầu ứa lệ để cho chúng ra đi. 12 Chớ ai vui mừng vì thấy tôi goá bụa, bị mọi người bỏ rơi; tôi phải sống đơn độc như thế này chỉ vì con cái tôi phạm tội, lìa bỏ Lề Luật của Thiên Chúa: 27 Các con ơi, can đảm lên nào! Hãy cứ kêu lên cùng Thiên Chúa, vì Đấng đã giáng hoạ sẽ lại nhớ đến các con. 28 Xưa các con chỉ nghĩ đến chuyện xa lìa Thiên Chúa, thì một khi trở về, các con phải nỗ lực gấp mười mà tìm kiếm Chúa. 29 Vì Đấng đã giáng hoạ xuống các con, chính Người sẽ giải thoát mà ban cho các con niềm vui vĩnh cửu.



TIN MỪNG: Lc 10,17-24


Hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.


17 Khi ấy, Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” 18 Đức Giê-su bảo các ông : “Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. 19 Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. 20 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” 21 Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”

23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng : “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy ! 24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết : nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

ree

THỨ BẢY - TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN (Lc 10: 17-24)

LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI


Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,


Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa Cha nói với các môn đệ của Ngài biết được rằng: tình yêu mà Thiên Chúa dành cho loài người là trên hết tất cả tình yêu mà Thiên Chúa Cha đặt để nơi con người, con người phải sống làm sao để hài lòng Thiên Chúa Cha, để đền đáp tình yêu của Ngài. Đó là sự vâng phục làm theo Lời Thiên Chúa Cha chỉ dạy, thì tất cả những mầu nhiệm Nước Trời, Thần Khí Chúa Thánh Thần sẽ tác động và cho thấy được điều lớn lao vô cùng ở bên Thiên Chúa Cha.


Điều Thiên Chúa Cha hứa, Ngài sẽ ban thành hiện thực cho vào Nước Trời mai sau. Nhưng bên cạnh đó, con người cần thức tỉnh một điều rằng: hãy cảnh tỉnh trước sự cám dỗ rất tinh vi của Satan vì chúng sẽ không cho các môn đệ ở gần bên Thiên Chúa để lắng nghe và thực hành lời giảng dạy của Ngài. Đó là qua đời sống hàng ngày, con người phải kết hợp mật thiết hơn nữa với Thiên Chúa, ở bên Ngài để Ngài thêm sức mạnh cho, để chiến đấu với sự cám dỗ rất mạnh của Satan về những dục vọng, đam mê trần thế.


Loài người cần phải tạ ơn Thiên Chúa! Vì yêu nên Ngài mới sai Con Một xuống thế làm người, để đồng hành và ở cùng với nhân loại, để xua trừ Satan. Tất cả mọi thứ Ngài sẽ ban làm sức mạnh cho con người là Thần Khí, là tình yêu. Chỉ có Thần Khí và tình yêu của Thiên Chúa mới chiến thắng được sự cám dỗ của Satan mà thôi.


Lời Chúa ngày hôm nay chỉ dạy cho con người biết rằng: ngay cả khi Chúa Giêsu là Thiên Chúa, mà Ngài còn luôn kết hợp mật thiết với Thiên Chúa Cha, liên lỉ để cầu nguyện cho các tông đồ, cho các con cái của Ngài, thì con người cần phải theo mẫu gương đó mà kết hợp mật thiết với Thiên Chúa Cha trong mọi nơi mọi lúc, sống trong tâm tình yêu thương, tạ ơn Thiên Chúa thì mới chiến thắng được sự chết, tử thần. Một gương sáng tuyệt đối của Chúa Giêsu về đời sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa Cha, con người phải tuân theo mẫu gương này để được hạnh phúc trong Nước Trời cùng với Thiên Chúa.


Lời Chúa ngày hôm nay, một lần nữa Thiên Chúa nhắc nhở cho con người biết được rằng: phải tỉnh thức trước sự cám dỗ của Satan vì cám dỗ của chúng sẽ rất mạnh và lợi dụng những yếu đuối của con người khi không tỉnh thức, để từ đó chúng cướp linh hồn rời xa tình yêu của Thiên Chúa Cha.


Trong thời đại mới này, Thiên Chúa Cha dùng những con người vào trong công trình của Thiên Chúa Cha để nhờ chính sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa mà xua trừ Satan, chống lại những cám dỗ của chúng bằng cách sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa Cha, bằng cách tránh xa dịp tội, bằng cách chống lại những cám dỗ của chúng, vâng theo thánh ý chỉ dạy của Ngài thì sẽ chiến thắng được những sự dữ, những tội lỗi mà Satan đưa tới.


Điều Thiên Chúa Cha muốn chỉ dạy cho con người trong thế giới ngày hôm nay là: hãy tin tưởng vào công trình của Thiên Chúa trong thời đại mới này, hãy chạy đến với Ngài xin Ngài ban thêm sức mạnh, ban thêm quyền năng mà chống lại những cám dỗ của Satan, mà xua trừ lũ quỷ Satan chống phá, hầu mong cướp linh hồn của mình. Qua đời sống yêu thương, qua đời sống vâng phục và kính sợ Thiên Chúa, thì sẽ làm hài lòng Thiên Chúa Cha, Ngài sẽ trao ban phần thưởng Nước Trời mai sau.


Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen



Bình luận


ABOUT US

THE FATHER † THE SON

AND THE HOLY SPIRIT

THE NEW JERUSALEM

  • Youtube
  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter

ADDRESS

9100 Francis Marion Court, Glen Allen, VA 23060

53/5 Ho Tung Mau, Ward 1, Bao Loc, Lam Dong, Viet Nam

congtrinhcuabangoithienchua@gmail.com

SUBSCRIBE FOR EMAILS

Thanks for submitting!

bottom of page