THỨ BẢY TUẦN III - MÙA CHAY (Lc 18:9-14) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
- NHA CHUA CHA

- 14 thg 3
- 7 phút đọc
BÀI ĐỌC 1: Hs 6,1-6
Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ.
Bài trích sách ngôn sứ Hô-sê.
1 Con cái Ít-ra-en bảo nhau rằng :
“Nào chúng ta hãy trở về cùng Đức Chúa.
Người đã xé nát thân chúng ta, nhưng rồi lại chữa lành.
Người đã đánh đập chúng ta, nhưng rồi lại băng bó vết thương.
2Sau hai ngày, Người sẽ hoàn lại cho chúng ta sự sống ;
ngày thứ ba, sẽ cho chúng ta trỗi dậy,
và chúng ta sẽ được sống trước nhan Người.
3Chúng ta phải biết Đức Chúa, phải ra sức nhận biết Người ;
như hừng đông mỗi ngày xuất hiện,
chắc chắn thế nào Người cũng đến.
Người sẽ đến với chúng ta như mưa rào,
như mưa xuân tưới gội đất đai.”
4Ta phải làm gì cho ngươi đây, Ép-ra-im hỡi ?
Ta phải làm gì cho ngươi, hỡi Giu-đa ?
Tình yêu của các ngươi khác nào mây buổi sáng,
mau tan tựa sương mai.
5Vì vậy, Ta dùng ngôn sứ mà đánh phạt chúng,
lấy lời miệng Ta mà diệt trừ.
Phán quyết của Ta sẽ bừng lên như ánh sáng.
6Vì Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ,
thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu.
TIN MỪNG: Lc 18,9-14
Người thu thuế khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính, còn người Pha-ri-sêu thì không.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
9 Khi ấy, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác : 10 “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ 13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’ 14 Tôi nói cho các ông biết : người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi ; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

THỨ BẢY TUẦN III - MÙA CHAY (Lc 18:9-14)
LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Lời Chúa ngày hôm nay Thiên Chúa chỉ dạy cho con người hai bài học rất thực tế, đi sát với con người thời xưa và thời nay. Trong Giáo Hội và trong xã hội luôn luôn có sự tồn tại của hai loại người. Một hạng kiêu căng, kiêu ngạo, đạo đức giả hình, hai mặt nghênh ngang, hống hách, tự cao, tự đại cho rằng: ta đây thánh thiện, đạo đức, làm lớn, làm được việc này, làm được việc kia. Bên cạnh đó, một loại người sống trong thân phận tủi nhục, hổ thẹn, tự mặc cảm, không dám ngước đầu lên, sống trong sự tủi thân, tủi phận, đau khổ, luôn luôn nhìn nhận mình là thân phận tội lỗi, nghèo hèn, yếu đuối và thấp hèn, không dám ngước đầu lên ngông nghênh nhưng tự cho mình là người yếu thế, không có địa vị trong xã hội.
Giữa hai con người này, đâu là kẻ biết nương tựa vào Thiên Chúa và quyền uy của Ngài? Thưa, đó là kẻ luôn biết nhìn nhận thân phận của mình yếu đuối, thấp hèn, không dám ngẩng mặt lên cao để ngông nghênh - để tự hào - tự cao - tự đắc, không dám cho mình là địa vị cao lớn - quyền uy trong xã hội hay trong Giáo Hội. Đây là những con người có thể nói được rằng: sống đẹp lòng Thiên Chúa, vì biết nương tựa nơi Ngài, bám chặt vào Ngài, chạy đến với Ngài, xin Ngài ban ơn, xin Ngài che chở, xin Ngài nâng đỡ và xin Ngài giữ gìn. Thiên Chúa cần những tâm hồn tan nát, con người đau khổ biết chạy đến với Ngài, nương tựa nơi Ngài để ngài băng bó, để ngài chữa lành, để Ngài an ủi, để Ngài nâng đỡ, để Ngài săn sóc. Thiên Chúa cần những tâm hồn thống hối, ăn năn tội lỗi của mình, nhìn nhận mình là thân phận yếu đuối thấp hèn, không có gì trước mặt Thiên Chúa Cha, chỉ là con số không, chỉ là người con tội lỗi biết nương tựa vào Ngài.
Qua Lời chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa Cha cũng chỉ rõ cho con người được biết: thế giới loài người đang rơi vào cạm bẫy của Satan là: sống trong sự nhung lụa, ăn chơi, hưởng thụ, tự hào, tự cao, tự đắc, tự cho mình là thánh thiện, đạo đức, tự cho mình là làm được nhiều việc bác ái, nổi danh được nhiều người biết tới, được nhiều người tung hô - tôn vinh. Phải chăng đây là những kẻ dại khờ trước mặt Thiên Chúa Cha! Những người con cái của Thiên Chúa hãy quay trở về với Ngài, đừng sống trong sự hưởng thụ, đam mê quyền lực, địa vị, danh vọng, tội lỗi, chạy theo tiếng khen, chạy theo chức quyền, địa vị, danh vọng. Hãy từ bỏ lối sống đó, để quay trở về làm hòa với Thiên Chúa Cha, nhìn nhận mình là thân phận tội lỗi, yếu đuối, thấp hèn trước mặt Thiên Chúa Cha. Đừng bao giờ khinh chê kẻ khác, đừng bao giờ loại Thiên Chúa Giêsu Kitô chịu đau khổ, chịu chết, chịu đóng đinh ra khỏi con người của mình, đừng bao giờ quên mất Thiên Chúa là Đấng từ bỏ vinh quang, danh dự, từ bỏ ngai tòa trên cõi trời cao để xuống trần gian hòa nhập với thân phận con người tội lỗi, đồng hành với con người, để cứu chuộc con người của mình. Hãy ý thức lại thân phận tội lỗi của mình. Thiên Chúa xuống trần gian, hy sinh chịu chết và sống lại, để cứu chuộc ai? Để cứu chuộc chính con người tội lỗi của mình, để cứu chuộc những thói hư tội lỗi của mình, để đánh đổi lấy sự sống đời đời cho con người của mình, để đánh đổi cái chết của Ngài mà mang lại sự sống đời đời cho con người của mình.
Chính vì thế, lời Thiên Chúa Cha mời gọi con người ngày hôm nay: Hãy luôn luôn tỉnh thức và ý thức được rằng, mình là một con người tội lỗi thấp hèn trước quyền uy cao cả của Thiên Chúa Cha, trước ánh sáng ân sủng và chân lý của Thiên Chúa Cha. Đừng làm điều chi mất lòng Thiên Chúa Cha nữa! Đừng bất tuân phục thánh ý Thiên Chúa Cha nữa! Đừng làm trái lệnh Ngài nữa! Đừng bất kính với Thiên Chúa Cha nữa! mà ngược lại, hãy kính sợ Thiên Chúa Cha từ bên trong tư tưởng, suy nghĩ, lời nói, hành động và việc làm của mình vì Thiên Chúa Cha thấu hết mọi sự. Đừng đánh lừa Thiên Chúa Cha! Đừng sống hai mặt với Thiên Chúa Cha! Đừng sống giả dối trước mặt Thiên Chúa Cha và anh chị em của mình nữa! Hãy trở về với lòng của mình. Hãy sống thật với con người của mình từ bên trong ra bên ngoài! Hãy thành thật với Thiên Chúa Cha và anh chị em của mình. Có như thế, thì Ngài mới đổ đầy ân sủng và bình an, cùng tấm lòng hiền lành, khiêm nhường, tự hạ, đơn sơ cho con người của mình mà sống theo ánh sáng, ân sủng và lý trí khôn ngoan đến từ Thiên Chúa Cha. Còn nếu không, thì Satan sẽ đan xen vào trong lý trí, trong ý chí, trong tim, trong não để khống chế con người của mình, để luôn luôn tự cao, tự hào, luôn luôn thấy mình tốt lành, thánh thiện, đạo đức, luôn luôn sống trong sự hống hách, kiêu ngạo, khống chế và khinh chê người khác, so sánh mình với người khác, cho rằng mình thánh thiện, cho rằng mình đạo đức, cho rằng mình hơn người. Những con người này sống theo kiểu như vậy của thế gian, theo kiểu khôn ngoan của con người, thì Satan rất dễ dàng đưa linh hồn ra khỏi xác, mà về với hỏa ngục đời đời, mà về với Satan trong sự đau khổ đời đời.
Lời chúa ngày hôm nay Thiên Chúa Cha mời gọi con người: hãy tỉnh thức lại trước sự mời gọi của Satan, sự cám dỗ của chúng mà từ bỏ mọi đam mê dâm dục, vật chất, hưởng thụ thú vui, vinh quang, danh dự, quyền lực thuộc về thế gian này, để hoàn toàn quy hướng về Thiên Chúa Cha, phụng sự Ngài, thờ lạy Ngài với tất cả tâm tình đơn sơ, tấm lòng thảo hiếu, và vâng phục Thiên Chúa Cha trong mọi nơi mọi lúc, luôn luôn kính sợ Ngài trong mọi nơi mọi lúc, và luôn nhìn nhận rằng mình là một con người tội lỗi, thấp hèn, đấm ngực ăn năn thống hối tội lỗi của mình trước mặt Thiên Chúa Cha để năn nỉ với Ngài, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho con, xin Ngài thêm sức cho con, để con sống và làm đúng theo thánh ý của Thiên Chúa Cha, để con sống và làm đúng theo chỉ dạy của Thiên Chúa Cha, mà tuyệt đối không được chiều theo sự cám dỗ của Satan về đam mê dục vọng, quyền lợi, địa vị, danh dự thuộc về thế gian, về Satan.
Lời chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa Cha còn cho con người biết được rằng: Ngài không cần hy lễ, của lễ, mà ngài cần tấm lòng yêu mến Thiên Chúa, kính sợ Thiên Chúa, và hằng vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha từ việc lớn cho tới việc nhỏ, chứ Ngài không cần của lễ cao sang, cao trọng mà tấm lòng lại không đặt Thiên Chúa Cha lên trên hết mọi sự, và không có tấm lòng yêu thương tha nhân như chính mình.
Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.


Bình luận