THỨ BẢY TUẦN II - MÙA CHAY (Mt 15: 1-3. 11-32) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
- NHA CHUA CHA

- 14 thg 3
- 8 phút đọc
BÀI ĐỌC 1: Mk 7,14-15.18-20
Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển.
Bài trích sách ngôn sứ Mi-kha.
14Lạy Đức Chúa, xin Ngài dùng gậy chăn dắt dân
là đàn chiên, là cơ nghiệp của Ngài,
đang biệt cư trong rừng giữa vườn cây ăn trái.
Xin đưa họ tới đồng cỏ miền Ba-san và Ga-la-át
như những ngày thuở xa xưa.
15Như thời Ngài ra khỏi đất Ai-cập,
xin Ngài cho chúng con thấy những kỳ công.
18Thần minh nào sánh được như Ngài, Đấng chịu đựng lỗi lầm,
Đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài ?
Người không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa,
19Người sẽ lại thương xót chúng ta,
tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân.
Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển.
20Ngài sẽ bày tỏ lòng thành tín cho Gia-cóp,
và tình thương cho Áp-ra-ham,
như đã thề với tổ phụ chúng con từ thuở trước.
TIN MỪNG: Lc 15,1-3.11-32
Em con đây đã chết mà nay sống lại.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
1 Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau : “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” 3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này :
11 “Một người kia có hai con trai. 12 Người con thứ nói với cha rằng : ‘Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng.’ Và người cha đã chia của cải cho hai con. 13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.
14 “Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, 15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng ; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. 16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. 17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ : ‘Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói ! 18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người : ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, 19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.’ 20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.
“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. 21 Bấy giờ người con nói rằng : ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa ...’ 22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng : ‘Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, 23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng ! 24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.’ Và họ bắt đầu ăn mừng.
25 “Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, 26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. 27 Người ấy trả lời : ‘Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.’ 28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. 29 Cậu trả lời cha : ‘Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. 30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng !’
31 “Nhưng người cha nói với anh ta : ‘Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. 32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.’”

THỨ BẢY TUẦN II - MÙA CHAY (Mt 15: 1-3. 11-32)
LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa Cha kêu gọi toàn thể nhân loại trên thế gian này: hãy hợp nhất, yêu thương, kính sợ, vâng phục, thương xót anh chị em đồng loại của mình như Thiên Chúa Cha yêu thương mình. Thiên Chúa Cha yêu thương con người, không bỏ rơi con người, không loại trừ, không lên án, không trách, không giận con người khi con người quay lưng lại với Thiên Chúa mà ngược lại Ngài nhân hậu, nhẫn nại, từ tâm, chờ đợi, tạo cơ hội, thời gian để con cái của Ngài quay trở về, thống hối ăn năn nhận ra tội lỗi của mình mà xin lỗi Thiên Chúa, làm hòa với Ngài.
Hãy nhìn lại trong lịch sử từ thời Sáng Thế cho tới giờ này, thử hỏi biết bao nhiêu lần con người phản nghịch lại với Thiên Chúa? Nhưng Ngài vẫn tạo cơ hội để cho con người được sống, được tồn tại, được thời gian để làm hòa với Thiên Chúa và anh chị em của mình, để thống hối tội lỗi của mình.
Hãy noi gương của Chúa Giêsu Kitô, Ngài đã chỉ dạy và nêu gương cho con người: Ngài nhân hậu, Ngài yêu thương, Ngài tha thứ! Cho nên, Ngài lấy một câu chuyện ví dụ điển hình giữa hai người con trai với một người cha. Người anh và người em tranh đấu, tranh chấp để giành giật tất cả những thứ gì là của cha để về tay của mình, để thuộc về mình, để ăn chơi, để hưởng thụ. Người anh thì thu tích của cải cho mình, tất cả đều thuộc về mình, đó là một sự ích kỷ, một sự tham lam, một sự cố chấp, một sự quyền lực ngay tại trần gian này. Những thứ đó, những của cải đó, những vật chất đó, những tính tình đó, những ích kỷ đó, những tội lỗi đó sẽ đưa người anh này tới cái chết, không đưa tới sự sống đời đời trong Nước Trời được. Còn người em thì ăn chơi phung phí, đam mê hưởng thụ, chạy theo sự tự do của thế gian, vật chất mà thế gian mời gọi người em này ra đi, cũng không đem lại sự sống đời đời trong Nước Trời được.
Qua hai loại hình ảnh con người này, Thiên Chúa Cha cũng cảnh tỉnh cho mỗi một con người trong thế giới ngày nay: đừng đi theo bất kỳ một tội lỗi, một thú vui, một sự hưởng thụ, một sự cám dỗ nào của Satan đưa tới. Những thứ gì thuộc về thế gian thì trả về cho thế gian, đừng thu tích chúng, đừng cào chúng vào trong con người của mình nữa, để rồi những thứ đó sẽ đem lại cái chết đời đời cho chính con người của mình. Như hình ảnh của người em và người anh, trước sự công bằng, công thẳng của Thiên Chúa Cha thì rốt cuộc sẽ chẳng ai được vào Nước Trời, nếu tính theo tội của hai con người đó. Nhưng lòng nhân hậu thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua người cha vẫn từ tốn, từ tâm, nhân hậu, thương xót mở lối cho hai người con này nhận ra tội lỗi yếu đuối của con người mình bằng cách người cha nói nhỏ nhẹ với hai người con, là người anh và người em.
Khi người em bỏ đi xa, hối hận nhận ra tội, nhận ra yếu đuối của mình trước mặt Thiên Chúa Cha qua người cha thì người cha đã tỏ lòng thương xót, tha thứ, yêu thương và mở lòng để đón nhận người con ăn năn thống hối này quay trở về nhà, đó là lòng thương xót bao dung nhân hậu vô cùng mà Thiên Chúa Cha mời gọi tất cả mọi người trên thế gian này noi theo mẫu gương của người cha, đó là: hãy tha thứ, hãy yêu thương, hãy nhẫn nại, hãy hy sinh, hãy nhân hậu, hãy từ tâm, hãy thương xót, hãy bỏ qua những lỗi lầm yếu đuối tội lỗi cho con cái của mình, cho những người xung quanh của mình khi họ một lòng ăn năn thống hối, hoán cải, từ bỏ tội lỗi mà quay trở về với Thiên Chúa Cha.
Bên cạnh đó, Thiên Chúa Cha còn tỏ cho con người thấy được hình ảnh của Thiên Chúa Cha qua người cha đối với người con trai cả, là: nhân hậu, từ tâm, nhẫn nại, kiên trì, chịu đựng, đón nhận mọi lời sỉ vả, lên án, trách móc của người con đối với người cha. Người cha này vẫn từ tốn để lắng nghe người con trai cả nói những lời này, lời kia xúc phạm tới người cha, nhưng người cha không một lời oán trách thở than, mà nhẹ nhàng, từ tốn, hiền lành, nhân hậu, khiêm tốn nói với người con trai cả rằng: “tất cả những thứ gì là của cha đều là của con” một cách nhẹ nhàng, ân cần, khuyên răn, dạy bảo.
Người cha cũng biết một điều rằng: người con cả chỉ là một cách tham lam của cải nhưng như thế không đem lại lợi ích gì cho người con được. Việc người con muốn xin tất cả của cải, gia tài thì người cha sẵn sàng cho, nhưng ở đây người cha muốn nhấn mạnh cho người con trai cả về lòng thương xót, nhân hậu, tha thứ, bao dung, mở lòng ra đón nhận người em của mình đã thống hối từ bỏ tội lỗi mà quay trở về nhà.
Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa Cha mời gọi rằng: tất cả toàn thể nhân loại đều là anh chị em của nhau nên đừng tranh dành, đừng ganh tị, đừng hơn thua, đừng tranh chấp của cải, đất đai, vật chất, tiền của thuộc về thế gian này nữa mà hãy sống một trái tim nhân hậu, yêu thương, đầy lòng thương xót như người cha đối với hai người con: con cả và con thứ.
Lời Chúa ngày hôm nay chỉ dạy và kêu gọi con người: hãy cầu nguyện để dâng lên Thiên Chúa Cha với lời tha thiết van nài: xin Thiên Chúa Cha thương xót toàn thể nhân loại là các anh chị em của con đang trên con đường tranh chấp, chém giết, hận thù, chiến tranh và loại trừ lẫn nhau để gạt Thiên Chúa ra ngoài; hãy tỉnh thức mà cầu nguyện, mà yêu thương, mà tha thứ, mà nhân hậu, mà bao dung, mà thương xót, mà không lên án, không xét đoán, không loại trừ, ganh ghét, hận thù, hơn thua với nhau nữa.
Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.


Bình luận