THỨ BA TUẦN II - MÙA CHAY (Mt 23: 1-12) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
- NHA CHUA CHA

- 3 ngày trước
- 7 phút đọc
BÀI ĐỌC 1: Is 1,10.16-20
Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình.
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.
10Hỡi những kẻ làm đầu Xơ-đôm,
hãy nghe lời Đức Chúa phán.
Hỡi dân Gô-mô-ra,
hãy lắng tai nghe Thiên Chúa chúng ta dạy bảo.
16Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết,
và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta.
Đừng làm điều ác nữa.
17Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình,
sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi,
biện hộ cho quả phụ.
18Đức Chúa phán : “Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận !
Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết ;
có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông.
19Nếu các ngươi chịu nghe lời Ta,
các ngươi sẽ được hưởng dùng hoa mầu trong xứ.
20Còn nếu các ngươi từ chối mà phản nghịch,
các ngươi sẽ phải ăn gươm ăn giáo.”
Miệng Đức Chúa đã phán như vậy.
TIN MỪNG: Mt 23,1-12
Họ nói mà không làm.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng : 2 “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. 3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. 5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6 Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7 thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy.
8 “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy ; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Đấng Ki-tô. 11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”

THỨ BA TUẦN II - MÙA CHAY (Mt 23: 1-12)
LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa Cha quy tụ tất cả con cái của Ngài quy hướng về Thiên Chúa Cha là Đấng Chân Thiện Mỹ. Chỉ nơi Ngài mới đem lại sự thật, sự sống cho con người; chỉ nơi Ngài mới đem lại lời dạy cho con người tốt được mà thôi. Tất cả những gì tốt đẹp được Lời Chúa Cha ban lệnh truyền trong ngày nay là: hãy lắng nghe Lời Chúa chỉ dạy trong Kinh Thánh và hãy đem ra thực hành.
Tất cả những kinh sư, Pha-ri-sêu ngày xưa chỉ dạy cho con người cũng là những điều tốt đẹp. Cũng như trong thế giới ngày nay, vị mục tử của Giáo Hội Thiên Chúa chỉ dạy Lời Chúa trong Kinh Thánh cho con người cũng hay, cũng tốt, cũng mang sức giáo dục cho con người thì hãy lắng nghe và thực hành. Nhưng Thiên Chúa là Đấng Khôn Ngoan, Ngài thấu tất cả từ bên trong ra bên ngoài của từng kinh sư, giáo sĩ ngày nay và xưa, ai như thế nào Thiên Chúa Cha thấu! Tất cả những lời dạy hay, tốt đẹp mang lại sức cứu lấy linh hồn cho con người thì mỗi một con người hãy lắng nghe và làm theo. Đừng bắt chước những thói hư tật xấu, những tội lỗi, những đam mê, những dục vọng, những tự cao, những quyền lực của người này người kia, của các kinh sư, Pha-ri-sêu, các mục tử, của các giáo sĩ hay các vị lãnh đạo trong Giáo Hội, đừng bắt chước những gương mù gương xấu đó mà sống và làm theo, hãy tỉnh thức trước tiếng gọi của Satan, sự cám dỗ của chúng và sức thu hút mạnh của Satan khi kêu gọi những con người sống thánh thiện, đạo đức làm theo cái này, làm theo cái kia để chúng cho hưởng thụ thú vui, vinh quang, danh dự trần thế ngay tại trần gian này.
Hãy tỉnh thức mà rút lui khỏi chúng, chống trả lại những lời mời gọi cám dỗ của chúng để sống tùng phục Thiên Chúa Cha trên hết mọi sự như lời Thiên Chúa chỉ dạy trong ngày hôm nay.
Hãy tỉnh thức trước các kinh sư và Pha-ri-sêu, đừng bắt chước và làm theo những gì họ làm, nhưng hãy lắng nghe những lời họ chỉ dạy! Ở đây Thiên Chúa Cha muốn nhấn mạnh sự thực hành Lời Chúa chứ không phải chỉ nói lý thuyết trên môi trên miệng mà không đem ra thực hành.
Lời Chúa ngày hôm nay cũng cảnh tỉnh cho các đấng bề trên, đấng thẩm quyền trong Giáo Hội xưa và nay, hãy sống và thực hành theo Lời Chúa chứ đừng có nói nhiều mà không thực hành theo Lời Chúa, vì sự thực hành Lời Chúa mới có sức mạnh đem lại sự sống đời đời Nước Trời cho con người. Tất cả phải trả lẽ trước quyền năng, sự công thẳng của Thiên Chúa Cha khi ra tòa phán xét nơi Ngài: giữa sự sống và cái chết, giữa linh hồn và thể xác.
Hãy tỉnh thức trước lời mời gọi của Satan vì chúng cám dỗ con người rất mưu mô và tinh vi nếu không có sự kết hợp đời sống cầu nguyện mật thiết với Thiên Chúa, nếu không có sự hy sinh, ăn chay, cầu nguyện, từ bỏ ý riêng, cái tôi tự cao, quyền lực, dâm dục, danh vọng, chức quyền thì rất dễ rơi vào sự cám dỗ sa đọa của Satan đưa tới.
Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi con người: hãy yêu thương, hãy hy sinh, hãy phục vụ và hãy cho đi; Hãy kính sợ Thiên Chúa và làm mọi việc theo thánh ý Thiên Chúa Cha, thực hành Lời Chúa chứ không phải nói suông trên môi, trên miệng, trên lý thuyết. Nói nhiều điều hay, điều tốt, điều đẹp mà không thực hành Lời Chúa thì nào có ích chi đâu. Như thế, thật khó mà vào được Nước Trời biết bao!
Tất cả những gì Satan đưa tới là muốn nhằm hại linh hồn con người, làm cho con người ra yếu đuối, tội lỗi, tự cao, quyền lực để không thực hành được Lời Thiên Chúa. Sự thực hành Lời Thiên Chúa mới có giá trị được vào Nước Trời. Còn nếu không thì chỉ là rơi vào cạm bẫy của Satan, rơi vào hỏa ngục, cái chết đời đời mà thôi.
Lời Chúa ngày hôm nay chỉ dạy cho con người rất cặn kẽ, từng li từng tí, từng chi tiết một trong cuộc sống. Đừng bắt chước những việc làm đen tối của tha nhân, của các đấng bề trên, các lãnh đạo trong Giáo Hội. Hãy thực hành những điều tốt mà sống kính sợ Thiên Chúa, vâng phục Ngài, làm theo Lời Thiên Chúa chỉ dạy trong cuộc sống hằng ngày như: yêu thương, tha thứ, hy sinh, ăn chay, cầu nguyện, cúi mình xuống phục vụ anh chị em của mình một cách nhưng không, sống hiền lành, đơn sơ, tự hạ trước vinh quang, quyền uy của Thiên Chúa Cha và anh chị em của mình. Coi mình không có giá trị gì trước mặt Thiên Chúa và anh chị em. Coi mình chỉ là một đầy tớ vô dụng làm việc cho Thiên Chúa Cha mà thôi, chỉ là một đầy tớ vô dụng khi phục vụ anh chị em mình một cách nhưng không mà thôi.
Lời Chúa ngày hôm nay chỉ dạy cho con người tiếp, là: phải sống yêu thương, hiền lành, khiêm nhường, tự hạ, tha thứ, nhân hậu, trung tín, kính sợ và vâng phục Thiên Chúa Cha trong mọi sự. Hãy làm tất cả những lời Thiên Chúa Cha chỉ dạy ban lệnh truyền, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình hay tha nhân, hay lừa dối Thiên Chúa. Thiên Chúa thấu rõ từ bên trong ra bên ngoài. Tất cả những ai thực hành Lời Chúa, Thiên Chúa thấu biết. Tất cả những ai chỉ nói suông trên môi trên miệng, nói lý thuyết mà không thực hành, chỉ muốn người khác thực hành thôi, Thiên Chúa Cha cũng thấy. Cho nên, tất cả những con cái của Thiên Chúa Cha trong thời đại mới này, khi đi theo Công trình của Thiên Chúa Cha, hãy gắng công ra sức cúi mình xuống, kính sợ Thiên Chúa, tôn thờ Ngài, làm theo thánh lệnh của Ngài, yêu thương anh chị em như chính mình, cúi mình xuống, hy sinh xả thân phục vụ anh chị em của mình một cách nhưng không. Vì những ai tự nâng mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống thì sẽ được Thiên Chúa nâng lên.
Tất cả những sự sống hay sự dữ trên trần gian này đều thuộc quyền năng của Thiên Chúa, đều nằm trong tay uy quyền của Ngài. Tất cả đều nằm trong vòng tay quan phòng, yêu thương của Thiên Chúa Cha, không ai đi chệch được thánh lệnh của Ngài đâu, vì Ngài thấu hết tất cả! Cho nên, phải kính sợ Thiên Chúa, làm tất cả những gì Thiên Chúa Cha ban lệnh truyền, tuyệt đối không được làm theo ý riêng, không được chiều theo những sự cám dỗ đam mê dục vọng mà Satan đưa tới; không được chiều theo những cám dỗ quyền cao, chức trọng, địa vị danh vọng, tiền của vật chất thế gian này mà Satan đưa tới. Tất cả phải khôn ngoan mà lựa chọn theo thánh ý Thiên Chúa Cha, sống và làm theo Lời Thiên Chúa Cha chỉ dạy, thì hạnh phúc Nước Trời sẽ được ban cho con người nào khôn ngoan lựa chọn thánh ý Thiên Chúa và làm theo.
Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.


Bình luận