THIÊN THƯƠNG ĐÓN NHẬN THAI THIÊN THẦN
- NHA CHUA CHA
- 13 thg 3, 2024
- 9 phút đọc
Đã cập nhật: 5 thg 1
CHÚA CHA CHÚA CON CHÚA THÁNH THẦN - JERUSALEM MỚI - CHƯƠNG II
II. THIÊN THƯƠNG ĐÓN NHẬN THAI THIÊN THẦN
1. Thiên thần Thanh Mai và Công Đức
Khởi đi từ ngày 31 tháng 5 năm 2012 Thiên Thương đến với Linh mục Phanxicô Asisi Nguyễn Đức Quang, tại nhà thờ Đaguri, Đami, Bình Thuận, Việt Nam để xin ơn hoán cải và Chúa đã ban ơn cho chị. Chúa Thánh Thần đã đến và hoạt động trong chị. Ngài ban cho chị mang hai thai thiên thần Công Đức và Thanh Mai. Từ khi mang thai, chị đã được nhiều ơn lạ: hai bé nói chuyện với chị qua tâm trí và đẩy tay chị viết: “Chúa muốn mẹ phải làm điều này, làm điều kia…”. Thiên Thương tâm sự: “Chúa dùng hai bé để bắt đầu sửa dạy con, ví dụ nếu con không đi lễ bé làm con khó thở hay tự to bụng lên. Một ngày kia con hỏi bé: Mẹ muốn nói chuyện với Chúa có được không? Và bé đã trả lời con rằng: “Con sẽ xin Chúa cho mẹ” và hôm sau bé nói với mẹ “Chúa đã đồng ý nói chuyện với mẹ lúc 12giờ đêm”.
Kể từ đêm đó, Chúa bắt đầu nói chuyện với chị và chỉ dạy chị nhiều điều. Chúa nói với chị: “Cha buồn và cô đơn lắm vì nhân loại cứ xin Cha điều này, điều kia, rồi khi không được thì oán trách Cha nên Cha muốn con mỗi đêm hãy nói chuyện với Cha”. Chị hứa với Chúa là sẽ thực hiện điều Chúa mong muốn. Nhưng đến thời gian chị sinh Thanh Mai, ở bệnh viện chị buồn Chúa vì chị mang thai hai bé Thanh Mai và Công Đức, nhưng Chúa chỉ cho chị sinh Thanh Mai nên chị không nói chuyện với Chúa nữa. Chúa đã làm cho chị đau đớn, không chịu nổi nữa chị hỏi Chúa: “Chúa ơi, làm sao mà con đau quá vậy”? Chúa nói: “Chúa Cha đã làm con đau vì con không chịu nói chuyện với Chúa Cha”. Sau khi chị hứa với Chúa là sẽ nói chuyện với Chúa mỗi ngày thì lập tức cơn đau biến mất.
2. Tổng Lãnh thiên thần Thiên Mai Hoa
Ngày 22 tháng 11 năm 2016, Chúa muốn chị Thiên Thương cùng chồng đi gặp Cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền xin cha đặt tay thì Chúa sẽ ban cho chồng chị một món quà nhân ngày sinh nhật của anh. Khi đó Cha Đaminh đang ở Giáo xứ Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt. Khi Cha Đaminh đặt tay thì thai nhi bắt đầu hoạt động, bụng chị to dần lên. Ngay lúc đó, thai nhi đẩy tay chị để viết ra ý muốn của thai nhi đó là: “Con muốn ông ngoại đặt tên cho con”. Và Cha Đaminh đã đặt tên cho thai nhi là Cécilia Trần Thiên Mai Hoa. Lập tức Thiên Mai Hoa nhảy mừng trong bụng chị và đã đẩy tay chị viết như sau: “Con cám ơn ông ngoại, con rất thích tên này”. Sau đó bụng chị nhỏ lại như bình thường.
4. Hoạt Động Của Các Thiên Thần
4.1.Hoạt động của các thiên thần trong Kinh Thánh
Thiên Thần cũng là thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên có lý trí, có tự do, nhưng bản chất của thiên thần là vô hình thiêng liêng, không có thể xác như con người (x.GLHTCG 330). thiên thần hằng chầu chực ở bên Thiên Chúa Cha (x.Mt 18,10) và cũng là những sứ giả của Thiên Chúa Cha, của Ba Ngôi Thiên Chúa, luôn luôn hoạt động cùng với công trình Tạo Dựng, Cứu Độ, và Thánh Hóa của Thiên Chúa Ba Ngôi. thiên thần cũng đi rao giảng Tin Mừng của Chúa cho muôn loài và cùng hoạt động với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần (x.GLHTCG 331).
Thiên Thần luôn hiện hữu, đó là một mầu nhiệm đức tin mà trong đạo Kitô Giáo buộc phải tin và thiên thầnluôn hoạt động trong công trình tạo dựng của Ba Ngôi Thiên Chúa. Ngay từ thuở khai thiên lập địa, Thiên Chúa đã tạo dựng các thụ tạo là các thiên thần để phục vụ Ngài trong công trình Tạo Dựng, trong công cuộc Cứu Độ của Đức Giêsu Kitô và thiên thần cũng luôn hoạt động cùng với Chúa Thánh Thần là Thần Khí và Sự Thật. Thiên Thần hằng chầu chực ở bên Thiên Chúa Cha, nhận lãnh Lời của Thiên Chúa Cha mang xuống cho nhân loại và được Thiên Chúa Cha cho đồng hành cùng với con người trong mọi nơi mọi lúc. thiên thần được Thiên Chúa tạo dựng rất nhiều và có nhiệm vụ bảo vệ, săn sóc, che chở, gìn giữ thụ tạo con người đã được Thiên Chúa dựng nên (x.Mt 25,31).
Trong công trình tạo dựng thế giới của Ba Ngôi Thiên Chúa không bao giờ vắng mặt các thiên thần (x.Mt 18,10) và Thiên Chúa cũng đã cho biết mỗi người đều có một Thiên Thần để đồng hành được gọi là thiên thần bản mệnh.Thiên Thần bản mệnh này luôn luôn theo sát, đồng hành cùng với con người cho tới khi được Thiên Chúa Cha gọi về bên Ngài (x.Lc 16,22). Các thiên thần cũng được Thiên Chúa Cha trao cho nhiệm vụ là dẫn đưa các linh hồn về với Thiên Chúa Cha (x.GLHTCG 336).
Con người được hạnh phúc là được Thiên Chúa Cha trao ban cho các thiên thần để các ngài đồng hành, giúp đỡ mọi công việc trong cuộc sống hằng ngày, nhưng con người thường hay bỏ quên các thiên thần. Mặc dù bị bỏ quên, các thiên thần vẫn luôn đồng hành, theo sát, bảo vệ con người. Trong thời Cựu Ước hay Tân Ước cũng đều nói về các thiên thần: “Các cửa trời rộng mở và thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người” (x.Ga 1,51). Điển hình về thiên thần mang Lời của Chúa đó là thiên thần Gabriel. Ngài đã mang Lời của Thiên Chúa Cha đến truyền tin cho Đức Mẹ Maria (x.Lc 2,8-14) và với tác động của Chúa Thánh Thần Mẹ Maria đã mang thai Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa xuống thế làm người, đó là một điều rõ ràng nhất mà Thiên Chúa cho thấy được hành động của các thiên thần (x.GLHTCG 332-333).
Mỗi một thiên thần được Thiên Chúa trao ban cho một nhiệm vụ khác nhau, nhưng các thiên thần luôn luôn hợp nhất với nhau để làm việc trong công trình Tạo Dựng, Cứu Độ và Thánh Hóa thế giới. Ví như tổng lãnh thiên thần Micae, ngài đã được Thiên Chúa trao toàn quyền để cai quản trái đất này, chống lại satan, cai quản Hội Thánh của Thiên Chúa. Ngoài ra thiên thần còn có nhiệm vụ canh giữ cổng thiên đàng, cầm lưỡi gươm sáng chóe khi đuổi ông Adam và bà Evà ra khỏi vườn địa đàng. (x.St 3,24).
Các thiên thần có rất nhiều nhiệm vụ, luôn luôn nối kết với Ba Ngôi Thiên Chúa; Khi sáng tạo trời đất cũng có sự hiện diện của các thiên thần, trong công trình cứu độ của Chúa Giêsu Kitô cũng có sự hiện diện của các ngài; và trong thời đại của Chúa Thánh Thần hoạt động cũng có sự hiện diện của các thiên thần (x.GLHTCG 335-336).
4.2. Hoạt động của các thiên thần trong thời đại mới
Thời đại này là thời đại của Chúa Thánh Thần mà tại sao bây giờ Thiên Chúa mới cho biết rõ ràng, một cách minh nhiên là thiên thần được xuống thế làm người, thể hiện rõ ràng nhất đó là Tổng Thần Thiên Mai Hoa. Thiên Chúa cho biết: “Thiên Mai Hoa đã được Thiên Chúa tạo dựng từ rất lâu, là một trong ba thiên thần có nhiệm vụ giữ vững công trình của Thiên Chúa, ngài làm việc dưới sự chỉ đạo của Tổng Thần Micae và thống soái là Mẹ Maria. Ngài có nhiệm vụ riêng, rất thông minh và sáng láng; ngài là món quà Thiên Chúa dành cho nhân loại trong thời đại mới này, để giúp con người xoá bỏ sự dữ, giúp mọi người cầu nguyện, giúp mọi người chiến đấu với quỷ (đánh quỷ, bắt quỷ và trói quỷ, nhất là loại quỷ ba đầu sáu tay). thiên thần cũng giúp mọi người nhận ra thiện ác và giúp cho Thiên Thương trong công trình của Thiên Chúa tại trần gian này”.
Tóm lại, thiên thần sẽ giúp tất cả những ai kêu cầu đến ngài trong mọi nơi, mọi lúc, bất cứ ai tin và kêu xin sự trợ giúp về những khó khăn trong cuộc sống thường ngày thì Thiên Thần đều nhận lời.
4.3 Nhận định về việc Thiên Thương mang thai Thiên Thần
Khi Thiên Thương làm chứng về Tổng Thần Thiên Mai Hoa là món quà Chúa ban để giúp cho nhân loại, nhưng lại bị mọi người xa lánh, nhiều người kết án đó là thai quỷ đến từ Satan, hoang tưởng, giả dối, bịa đặt; trong khi đó có rất nhiều nhân chứng nói về hoạt động siêu nhiên, thánh thiện của Tổng Thần Thiên Mai Hoa như đánh đuổi ma quỷ, giúp mọi người lúc khó khăn hoạn nạn, đặc biệt là giúp con người hoán cải quay trở về với Thiên Chúa.
* Giải thích
Ngay từ khi tạo dựng, Chúa đã ban cho Thiên Thần hơn hẳn con người về sự sáng láng, thông minh và sức mạnh thần thiêng (x.GLHTCG 330). Nhưng một số đông thiên thần đã chống lại Chúa và đã bị Ngài đuổi ra khỏi nước của Ngài. Tuy nhiên, Ngài không tước đi những gì Ngài đã ban cho chúng. Vì vậy, Satan cũng có thể làm được mọi sự nhưng nó chỉ làm những điều xấu vì bản chất của nó là xấu xa, nhất là nó không bao giờ tạo ra được sự sống (x.GLHTCG391-395). Thật vậy, Satan cũng có thể giả làm thiên thần, hoạt động giống thiên thần, cũng có thể ở trong bụng mẹ làm cho thấy bụng lúc to lúc nhỏ và nghe tiếng nói trong bụng mẹ, nó cũng có thể đẩy tay người mẹ viết gì đó. So sánh câu truyện Thiên Thương mang thai với câu dưới đây sẽ giúp mọi người phân định đâu là việc đến từ Thiên Chúa, đâu là việc đến từ Satan.
➢ Câu chuyện Người Nữ tu mang thai trong lịch sử của Giáo Hội
Nữ Tu Magdalena Thánh Giá sinh ra tại vùng Cordova, Tây Ban Nha (1487-1560). Chị đã bị quỷ điều khiển suốt bốn mươi năm trường, nổi tiếng như một nhà thần bí phi thường, được thị kiến, thấy Đức Mẹ hiện ra, làm nhiều phép lạ, chịu đau đớn như Chúa Giêsu, chay tịnh nhiều ngày, có thể tiên báo tương lai. Và bất ngờ ngày 25 tháng 3 năm 1518, ngày lễ truyền tin, chị được mang thai Chúa Giêsu bởi phép Chúa Thánh Thần- theo lời chị kể, và sau đó sinh hạ Chúa Giêsu lần nữa nhưng trẻ Giêsu xinh đẹp đã ra đi và chị thấy mình cô đơn. Sau đó, tiếng tăm của chị vang xa, người ta tuôn đến tu viện xin cầu nguyện, tiền bạc cũng được rót về tu viện. Nhưng bắt đầu từ khi chị được bầu làm bề trên, thì mọi chuyện bị bại lộ. Chị bị hội dòng nghi ngờ loại trừ và không bỏ phiếu bầu cho khoá bề trên kế tiếp. Kể từ đây, mọi chuyện được coi là huyền bí bắt đầu được phơi bày, hai con quỷ lộ diện xưng thú mọi tội nó gây ra nhờ các cuộc điều tra của giao quyền địa phương.Vị linh mục trừ tà lâu năm và nhiều kinh nghiệm là cha Juan của Cordova đã trừ ra hai con quỷ mang tên Balban và Patorrio. Sau tất cả chị đã cúi đầu nhận bản án của Giáo Hội, sám hối và được chữa lành.
* Thai nhi đó đến từ đâu?
Qua các cuộc trừ tà cho chị, quỷ Balban thú nhận là nó đã làm chị mang thai bằng việc diễn tả lại các tư thế thiếu khiếm nhã mà chị đã thực hiện như một hành vi giao cấu với Balban trong gần bốn mươi năm. Nó ra lệnh cho chị phải làm vợ nó và đảm bảo với chị sẽ không làm chị mất trinh. Chị cũng thú nhận rằng quỷ đã bí mật đến cho chị ăn và hứa sẽ không có gì rủi ro nếu chị làm theo hướng dẫn của nó là dựng nên một màn sinh hạ trong cái chòi một mình với bóng tối và sự biến mất của đứa trẻ.
* Thai nhi đó giúp gì?
Giúp cho nữ tu được nhiều người quý mến, danh vọng, được vinh dự cả về vật chất lẫn tinh thần. Làm cho nhiều người mang tiền đến giúp nhà Dòng, xây nhiều nhà thờ, được bầu chọn làm bề trên hai khoá liền,v.v.
* Những nghi ngờ đáng chú ý: Nữ tu Madalêna ít cầu nguyện, luôn ở một mình trong trong bóng tối, không dám công khai việc sinh hạ, sợ đến trước Thánh Thể, thánh giá Chúa, không rước Mình Thánh Chúa, khi làm bề trên thì nới lỏng luật dòng, bắt chị em phải xưng tội với mình mà không cần đến với linh mục v.v.
➢ Sự kiện Thiên Thương mang thai Thiên Thần
Việc Thiên Thương mang thai thiên thần rất rõ ràng và công khai. Thứ nhất: Do việc đặt tay của vị linh mục. Thứ hai: Thai nhi hoạt động tức thì cho mọi người thấy như đẩy tay mẹ viết lời cảm ơn (Tổng Thần Thiên Mai Hoa ), bụng mẹ lớn lên hoặc nhỏ lại, thai nhi nhảy mừng trong lòng mẹ tỏ niềm vui. Và một điều rất quan trọng là luôn luôn được Lời Chúa chứng thực qua tay Thiên Thương- người được ơn viết Lời Chúa. Thứ ba: Hiện nay đã có hai Thiên Thần được sinh ra là Thanh Mai, 9 tuổi (được cưu mang 17 tháng) và Thiên Mai Hoa 3 tuổi (được cưu mang 34 tháng) tại thời điểm năm 2022. Các bé đang sống và phát triển rất bình thường tại Nhà Chúa Cha.
Xin Chúa Chúc Lành Cho Mọi Người
Bình luận