top of page

Thiên Quốc Dành Cho Những Người Sống Theo Lời Thiên Chúa - Tiếng Nói Sự Thật Phần 213

  • Ảnh của tác giả: NHA CHUA CHA
    NHA CHUA CHA
  • 12 thg 8
  • 18 phút đọc

Con chào Cha Đa Minh, chào Thiên Thương cùng toàn thể quý vị thính khán giả đang theo dõi buổi phỏng vấn hôm nay trong chương trình tiếng nói sự thật.


Trong thời gian gần đây,  Chúa đã cho nhân loại biết nhiều điều mới lạ. Đối với những người tin vào việc Chúa làm, sống lời Chúa dạy qua những video tiếng nói sự thật họ luôn đợi chờ, mong mỏi và lắng nghe những video mới. Đó là việc Chúa làm. Chúng con đây cũng chỉ là những khí cụ của Chúa, truyền đạt cho nhân loại. Mong rằng quý vị khán thính giả theo dõi buổi phỏng vấn hôm nay một lần nữa chúng ta được biết những điều màu nhiệm mà Thiên Chúa cho nhân loại được biết. Và để bắt đầu, xin mời Cha Đa Minh và Thiên Thương gửi lời chào tới quý vị khán thính giả.


Xin kính chào Cha Martino, cùng với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tiếng nói sự thật. Câu hỏi đầu tiên con muốn đặt cho Cha Đa Minh câu hỏi này có liên quan đến video trước đây mà Cha Phaolô đã phỏng vấn, có liên quan đến các linh hồn. Thì hôm nay, xin Cha cho biết: Việc xin lễ làm sao để Chúa nhận lời?


Cám ơn Cha đã đặt vấn đề này, bởi vì đây là một cái vấn đề hết sức quen thuộc với lại vấn đề của đời sống đức tin. Khi tất cả những tín hữu xin cầu nguyện những thánh lễ vậy thì để tiếp nối với cái clip 210. “Khi chết các linh hồn được đi về đâu?” thì chúng ta đã biết các linh hồn được đưa đến đâu. Thế thì chúng ta giờ phút này, Chúa muốn cho chúng ta biết thêm các linh hồn ở những nơi đó sẽ được hưởng những cái ân huệ nào? 


Tất nhiên, đó là một cái điều rất quen thuộc đó là về thánh lễ, đó là hưởng những ơn ích của thánh lễ thế nhưng chúng ta biết được những linh hồn đó được hưởng như thế nào, và phải có những cái điều kiện nào thì mới được hưởng? Cũng như là những linh hồn nào thì được hưởng? Có lẽ chưa ai trong chúng ta biết được về cái chi tiết này, vì đây nó xét một phương diện là một cái khía cạnh của mặc khải. Cho nên Chúa cho biết và chúng tôi có nhiệm vụ để nói những điều Chúa cho biết. 


Thứ nhất, khi nói về cái vấn đề dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn, thì điều quan trọng được nhấn mạnh và ít khi đề cập tới đó là sao đó là vấn đề của các Cha dâng lễ. Các Cha là những tông đồ của Thiên Chúa được kết giao với Thiên Chúa qua chức Thánh để dâng thánh lễ, cầu bầu, dâng lời cầu nguyện và ý cầu nguyện lên cho Thiên Chúa. Còn chính Thiên Chúa mới là đấng ban ơn và phân phát ơn cho các linh hồn. Cho nên, Chúa cũng muốn nhấn mạnh rằng: khi cầu nguyện không cần phải xướng tên, bởi vì Chúa biết. Chúa biết cái việc đó cầu nguyện cho ai và cần cầu nguyện như thế nào Chúa biết cho nên chúng ta nhiều khi về cái phương tiện nhân loại thì nhiều khi phải xướng tên không xướng tên đôi khi cũng tạo ra những cái xung đột hay những cái khó chịu giữa người xin lễ và vấn đề của các Cha, đó là vấn đề thứ nhất.


Và thứ hai các Cha đi dâng lễ như vậy thì như thế nào? Các Cha phải có lòng thật sự hướng về các linh hồn đó phải có lòng yêu thương và van nài thật sự với Thiên Chúa, với lòng thành kính và tâm hồn nhỏ bé của mình. Về cái phương diện bổng lễ, thì các Cha được hưởng cái bổng lễ cái bổng lễ này có nghĩa là cái tiền xin lễ, và cái mục đích của cái bổng lễ này là để giúp cho các Cha sinh sống. Nhưng mà đây cũng là một cái cám dỗ hết sức nguy hiểm cho vấn đề này, bởi vì nhiều khi chỉ vì những cái đồng tiền này mà làm cho các Cha khi dâng lễ đánh mất đi cái sự công bằng. Đó là điều ma quỷ cũng muốn cám dỗ về phương diện này cho nên chúng ta phải rất ý thức dâng lễ nhưng mà đừng đặt nặng vào cái vấn đề của cái tiền bổng lễ đó là điều mà Chúa muốn nhắc nhở cho nên tất cả những các Cha cần phải để ý về cái phương diện đó nhiều khi mình bị đánh động bởi cái số tiền rồi tạo ra cái việc mình có thể làm long trọng hơn để tâm hơn vv… Tất cả những cái điều đó là không nên, bởi vì thánh lễ đó là việc mà Thiên Chúa muốn, và đồng thời trao ban Cho các Cha trong cái chức vụ của mình. 

Cái điểm thứ hai được nhấn mạnh cho những cái vấn đề này đó là người xin lễ. Cái người xin lễ là những người thân của cái người còn sống này là của cái người đã qua đời này. Thì những người xin lễ buộc phải đi dự lễ, hiệp ý cầu nguyện, kêu xin, van nài với Thiên Chúa để cứu người thân của mình. Và nhất là phải hi sinh thì cái linh hồn mới được hưởng trọn.

Chứ đừng nghĩ là cái chuyện mình cứ bỏ tiền ra rồi mình đưa tiền xin lễ rồi xin nhiều lễ thì các linh hồn mới được hưởng. Các linh hồn hưởng được nhiều hay ít là tùy chính vào cái thái độ của người xin lễ, đi tham dự thánh lễ đó và van nại với Thiên Chúa. Cho nên, đây là một cái điểm mà những người xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn phải lưu ý.


Thứ ba là về phía các linh hồn. Về phía các linh hồn thì chúng ta cũng cần phải đặt vấn đề: những linh hồn nào được hưởng? Khi đặt vấn đề: “những linh hồn nào được hưởng”, thì đây nó cũng có vấn đề mà chúng ta có thể tưởng rằng mình biết nhưng mà cũng có nhiều cái vấn đề hơi lạ. Theo như Chúa cho được biết, thì đó là: ai là các linh hồn nào đó? là các linh hồn mồ côi, các linh hồn lưu lạc, các linh hồn thai nhi, các linh hồn lạc giáo, và ly giáo. Đây là những linh hồn chưa được biết Chúa khi còn sống ở cái trần gian này. Cho nên, với lòng thương xót của Chúa, thì Chúa cũng đặc biệt thương xót đến các linh hồn này, để cứu họ khỏi luyện ngục qua những vấn đề mà chúng ta quen gọi ly giáo lạc giáo thế thì những cái con người ly giáo, lạc giáo này họ có phải là những cái con người chủ động đi vào cái vấn đề ly giáo lạc giáo, hay họ lại cũng là những cái nạn nhân của ly giáo lạc giáo. Cho nên, những cái trường hợp đấy thì Chúa vẫn có thể cứu, đấy là cái điều mà chúng ta vừa nói tới những linh hồn nào được hưởng bây giờ. Cái vấn đề ở hỏa ngục ,thì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền phán xét và cho hưởng như thế nào về cái sự đền tội và trả giá mà thôi. Còn không ai có thể đoán xét được về những cái trường hợp này. Cho nên, chúng ta được biết như vậy nhưng mà chúng ta chắc khó có thể có một cái bàn luận nào về cái phương diện này. Bây giờ, vậy thì các cái linh hồn đó như thế nào? Thứ nhất ở hỏa ngục thì cái việc đền tội nơi đó là gì cái lửa hỏa ngục là cái lửa chúa dùng chữ nung nấu ngày đêm. Ở nơi đây gọi là “lửa” nhưng mà hoàn toàn trong tối tăm, không có một chút ánh sáng nào hết. Cùng với những cái gông, xiềng những sự cấu xé thì khi qua những cái thánh lễ đó, mà nếu Chúa cho thì được giảm mát một tí nếu chúng ta muốn dùng cái hình ảnh ở trong kinh thánh thì cũng giống như là cái người phú hộ, xin với Abraham cho Lazarô nhúng đầu ngón tay vào một giọt nước nó chỉ mát một chút xíu thôi. Rồi vấn đề ở luyện ngục  thì cái lửa luyện ngục tuy có nhẹ hơn lửa của hỏa ngục, nhưng mà ở luyện ngục thì khác một điều đó là còn được biết về cái thời gian và cái mức đền tội của mình. Và đồng thời ở luyện ngục thì có thể có thêm một chút ánh sáng khi Chúa cho phép. Và như vậy thì những cái linh hồn đó đều có thể được chuẩn bị để chuyển vào luyện tội. Cái lửa luyện tội thì là nhẹ hơn lửa luyện ngục. Như vậy, Thiên Chúa là đấng ban phát ân xá không có giới hạn. Nhưng mà hiểu rõ các linh hồn ở hỏa ngục thì chịu được hưởng mát một chút xíu thôi, cho những cái đau đớn tột cùng của những cái hình phạt này. Rồi các thánh lễ: không phải là cứ xin lễ thì là tất cả cái lễ đó đều được cho cái người thân của mình cái người mà mình xin. Nhưng mà Thiên Chúa cũng chỉ cho dùng một ít thôi. “ Ít”  này nó tùy thuộc vào sự công bằng của Thiên Chúa. Và ngài dùng công nghiệp của những cái thánh lễ đó để bù vào, để giúp cho các cái linh hồn khác nhất là những linh hồn mà chưa được biết ngài ở trần gian. Cho nên qua đó, để cho chúng ta thấy Chúa thể hiện cái sự công bằng của ngài. Bằng cái việc lấy những cái công phúc do những cái người còn sống, thì tất nhiên nó cũng vẫn có cái lợi cho cái người xin của mình nhưng mà không phải tất cả. Cứ xin lễ là những cái linh hồn đó được hưởng mà lúc này Chúa phải sử dụng các vấn đề công bằng, về những cái sự công bằng mà cái linh hồn đó gây ra để rồi Chúa chỉ cho dùng đến như thế nào đấy là những điều mà Chúa cho biết tôi chỉ trình bày lại với tất cả mọi người được biết như thế. Xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả. 


Cám ơn Cha Đa Minh đã chia sẻ làm Cho người nghe những người giáo dân sẽ ý thức khi mình xin lễ. Đối với hàng linh mục việc van nài với Thiên Chúa thì Chúa sẽ tuôn đổ ơn phúc xuống cho linh hồn đó, làm cho người chủ tế cũng như giáo dân khi tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn chúng ta đồng tâm nhất trí với nhau để cầu nguyện cho linh hồn đó. Tạ ơn Chúa Chúa đã cho chúng ta biết nhiều điều xảy đến nơi hỏa ngục luyện ngục và luyện tội câu hỏi kế tiếp là muốn hỏi Thiên Thương trong thời đại mới chúa mở ra một chương trình cứu độ để thương xót loài người vậy những ai được ơn cứu độ từ Thiên Chúa thiên thương có thể cho mọi người biết Chúa dạy bảo chúng ta liên quan đến việc này như thế nào.


Con xin kính chào Cha Martino cùng toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tiếng nói sự thật hôm nay. Thiên Chúa muốn con nói cho mọi người được biết: Thiên Chúa đã mặc khải cho Thiên Thương trong công trình của Thiên Chúa để bước tiếp vào công trình của ngài cứu các linh hồn để tìm được thánh ý Thiên Chúa và để được Thiên Chúa cứu độ. Các linh hồn được kết  hiệp với Thiên Chúa như thế nào để được hồng ân cứu độ từ Thiên Chúa tất cả loài người được hưởng ơn cứu độ về phần hồn và phần xác. Về phần hồn, thì những linh hồn được Thiên Chúa thương yêu và cho được hưởng ơn cứu độ để kết hợp với ngài, để được ngài nhận lời mọi người khi cầu nguyện để linh hồn đó trong sạch trước mặt Thiên Chúa thì Thiên Chúa cho mọi người được biết mọi người nhớ lại 10 điều răn ngài đã dạy. Điều thứ nhất là thờ phượng kính mến Thiên Chúa là đấng toàn năng trên hết mọi sự, để mọi người kết hợp và liên kết với Thiên Chúa qua điều răn thứ nhất này để dạy con người để răn đe con người con người phải tuân thủ và làm theo đúng lời Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ ở trong người đó Thiên Chúa cho biết những người được làm con cái Thiên Chúa thì được hưởng ơn phúc hơn những người không được làm con cái Thiên Chúa là những người ngoại là những người chưa được biết đến Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương những linh hồn đó và vẫn được hưởng hồng ân từ Thiên Chúa chứ không phải chỉ những con cái Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng cho biết những linh hồn được làm con cái Thiên Chúa là những linh hồn đã được rửa tội là tội tổ tông truyền được rửa sạch tội thì được hạnh phúc và được biết hơn các linh hồn ở ngoài được nuôi dưỡng đức tin từ khi lọt lòng mẹ và khi lớn mọi người phải biết tin yêu Thiên Chúa và thờ phượng Thiên Chúa. Chúa muốn phải kết hợp với ngài bằng niềm tin và lòng tin yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự những linh hồn đó chúng muốn phải làm đúng luật và đúng 10 điều răn mà Thiên Chúa đã ban truyền cho con người phải tin yêu, và thờ phượng Thiên Chúa là đấng duy nhất và hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.

Tiếp theo, mọi người phải kết hợp với bí tích thánh thể, là con của ngài đã được xuống thế để được chuộc tội cho con người những ai được rước mình thánh chúa thì được Thiên Chúa gìn giữ trong màu nhiệm thánh thể của ngài. Điều thứ ba là điều Thiên Chúa muốn những người thuộc về Thiên Chúa trong đạo Ki-tô giáo của ngài phải hi sinh hơn nhiều so với những linh hồn ngoại. Các linh hồn đó phải giữ đúng và làm đúng ba điều Thiên Chúa vừa chỉ dạy: thờ phượng Thiên Chúa một đấng duy nhất, kết hợp với bí tích thánh thể, giữ đúng 10 điều răn của ngài. Thì những linh hồn đó được Thiên Chúa cho kết hợp và nằm trong ơn cứu độ và hưởng lòng thương xót của ngài. Những linh hồn chưa biết đến Thiên Chúa, nhưng có lòng khao khát và có lòng tin tưởng tình yêu Thiên Chúa, và chỉ có lòng hướng về Thiên Chúa thôi cũng được hưởng lòng thương xót từ ngài. Ngài luôn chờ đợi họ trở về với ngài ngài luôn có cách để dẫn các linh hồn đó tìm hiểu, để biết được và đi về theo ơn gọi của Thiên Chúa, để được làm con cái của Thiên Chúa. Vì tuy không biết Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn Cho linh hồn ngoại đó nhận thức cái thiện và cái ác, để làm theo đúng lời của Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn yêu thương và luôn luôn có cách để đánh động linh hồn những người ngoại, qua sự thể hiện qua ơn lành mà Thiên Chúa ban cho nhân loại được thấy đó là những việc mà người ngoài hay đến cầu xin ơn Thiên Chúa qua ơn chữa lành, những người ngoại tìm đến Thiên Chúa trong sự vô vọng tuyệt vọng của con người khi mang trên mình bệnh tật, và đau khổ. Trong cuộc sống thì họ vẫn biết đến Thiên Chúa được Chúa ban ơn chữa lành và cho được cảm nhận để trở về với Thiên Chúa. Đó là thể hiện sự quyền năng của ngài thể hiện sự uy quyền của ngài trên các thụ tạo của ngài.

Tất cả các linh hồn đều được ơn cứu rỗi từ Thiên Chúa, nhưng các linh hồn phải sống, phải làm được những gì trên trần gian này với sự đạo đức và sự tin yêu biết đến Thiên Chúa, tất cả các linh hồn đều có sự nhận biết và đều có sự cảm nhận về tiếng nói lương tâm. Tiếng nói lương tâm này đó là sự đánh động mà Thiên Chúa cho cảm nhận về sự dữ và sự lành trong chính con người của họ. Tiếng nói lương tâm này,  đó là Thiên Chúa cho con người biết nhìn nhận, biết ăn ăn, hoán cải và hối tội khi biết mình là người tội lỗi, để nhận biết được, để truyền giao và kết hợp với Thiên Chúa, để Thiên Chúa cứu độ. Thiên Chúa muốn con người phải tìm đến lòng thương xót của Thiên Chúa, vì lòng thương xót của Thiên Chúa bao la vô tận. Ngài luôn luôn chờ đợi, luôn luôn rộng mở đón nhận để cứu các linh hồn tội lỗi về với ngài, qua máu và nước của ngài tuôn đổ từ lòng thương xót vô biên, vô tận. Vì thời đại này là thời đại mà nhiều linh hồn mang nhiều tội trọng, mang nhiều điều làm mất lòng Thiên Chúa, làm xa cách mặt Thiên Chúa, và dẫn đến con người phải rơi vào hỏa ngục rất nhiều. Và Chúa cũng muốn con phải cảnh tỉnh cho nhân loại được biết là rất nhiều linh hồn đã bị rơi vào tay Satan và rơi vào hỏa ngục.


Phải đền tội dưới sự công chính của Thiên Chúa. Khi các linh hồn đó nhận biết được tội là quá muộn rồi, chỉ biết khóc cho cái tội của mình và khóc cho những gì mình đã làm tại nơi trần thế này. Thiên Chúa không phân biệt những linh hồn như thế nào là ngoại hay là dân riêng của ngài, vì tất cả các linh hồn đều là con cái của Thiên Chúa, đều là thụ tạo mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên. Ngài luôn yêu thương và cho con người một niềm tin, và một cơ hội để được gần Thiên Chúa, để biết đến Thiên Chúa để hưởng hồng ân Thiên Chúa và được hưởng thánh nhan của ngài về hạnh phúc đời sau. Và Thiên Chúa cho nhân loại biết hơn về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa chính tại nơi nhà Chúa Cha này cám ơn thiên thương đã Cho mọi người biết những chỉ dạy của Thiên Chúa liên quan đến việc Chúa cứu các linh hồn qua phần chia sẻ của thiên thương Chúa thật là công bằng Chúa yêu thương tất cả mọi người, chúa không phân biệt ngoại giáo hay công giáo. 

Phần kế tiếp, Thiên Thương có thể chia sẻ cho mọi người biết việc Chúa chỉ dạy cho nhân loại có liên quan đến triều thiên thiên quốc và việc lên thiên đàng là như thế nào?


Dạ, con xin chia sẻ là điều mà con người không ai được biết, đến thì hôm nay Thiên Chúa đã cho con được biết và con xin chia sẻ với mọi người là khi mọi người được Thiên Chúa gọi về mà được lên thiên đàng thì sẽ được đội triều thiên thiên quốc như thế nào. Thì Chúa nói với mọi người như thế này khi Chúa Cha gọi các con về thì các con sẽ được đội triều thiên chiến thắng. Trên triều thiên này có 12 ngôi sao cùng ánh hào quang rực rỡ. Các con sẽ được sáng ngời khi đội triều thiên, các con sẽ được đi trong vinh quang của Thiên Chúa. Các con được rực rỡ trong ánh hào quang, các con được hưởng thần khí của Thiên Chúa trong vinh phúc, các con được hạnh phúc viên mãn trong thiên quốc cùng với Chúa Cha. Cảm ơn thiên thương đã cho mọi người biết bất kỳ một linh hồn nào khi lên thiên đàng thì Chúa đều ban tặng một triều thiên chiến thắng như, thánh Phaolo nói khi ngài còn ở trần gian thì ngài đợi triều thiên công chính. Vậy Thiên Thương có thể cho quý khán thính giả được biết là trên thiên đàng Chúa dạy thế nào việc bố trí sắp xếp các linh hồn, hoặc là các thiên thần? Như chúng ta được biết, là các thiên thần được kề cận với Thiên Chúa, vậy Đức Mẹ, thánh cả Giuse, các thánh các tông đồ ,hoặc là các linh hồn được bố trí sắp xếp như thế nào? Thiên Chúa cho mọi người được biết:  trên thiên quốc là nơi mà Thiên Chúa ngự trị cùng với mẹ Maria, các thiên thần và các thánh. Là nơi không có sự tội, con người tội lỗi không được vào. Trên thiên quốc, Thiên Chúa ngự trị trên tòa cao, không ai được ngồi gần ngai tòa này. Mẹ Maria được ngồi dưới ngai của Thiên Chúa Cha. Thánh Giuse cũng được ngồi kề cận bên ngai tòa này. Tiếp đến là chín phẩm thiên thần, các tổng lãnh thiên thần và các thiên thần bản mệnh, tiếp đến lần các thánh tông đồ, các thánh các tiên tri, tiếp đến là các thánh tử đạo, các linh hồn hiền lành khi họ sống ở trần gian, đó là họ là những linh hồn hiền lành, và họ được Chúa gọi về thì họ được sắp xếp kề cận, ngồi cạnh các thánh tử đạo, đó rồi tiếp tiếp là đến các linh hồn chết mà ở nơi lửa luyện tội là cũng cái nơi mà nhẹ đó ngồi kề cạnh những linh hồn này, rồi các linh hồn nơi luyện ngục Thiên Chúa cho mọi người được biết trên thiên quốc rộng lớn bao la mà con người không thể tưởng tượng được trên thiên quốc chỉ có sự hoan lạc và đàn ca, không có sự tranh giành quyền chức. Trên thiên quốc chỉ có sự vinh thắng và hoan lạc. Thiên Chúa cho sống đời đời trong vinh quang thiên quốc. Thiên Chúa hằng bản phát thần khí cho mọi người trên thiên quốc. Trên thiên quốc thì không có ngày và không có đêm, không có ăn uống, chỉ hưởng thần khí của Thiên Chúa mà thôi. Trên thiên quốc, Thiên Chúa phán truyền cho các thiên thần. Thiên Chúa Cho các thiên thần được thấy thánh nhan của Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa truyền lệnh cho các thiên thần, các thiên thần được kề cận bên Thiên Chúa, được làm nhiệm vụ mà Thiên Chúa trao ban. Còn các thánh chỉ ca hát mà thôi. Mẹ Maria cũng được quyền trên thiên quốc. Khi có thánh chỉ của Thiên Chúa, Mẹ Maria được làm theo ý của Thiên Chúa. Mọi chuyện thiệt sự thì có thể là có nhiều người cũng thắc mắc, tại vì chắc chắn á là cái vấn đề mà chúng ta gọi là trên thiên đàng hay gì đó thì ai nghe thì cũng gọi là trên thiên đàng là bình đẳng. Cũng vẫn có những cái sự khác biệt và những cái sự khác biệt đó là nó hệ tại cái nỗ lực sống ở trần gian. Cho nên, những cái người mà phạm tội ít hơn thì qua lửa luyện tội, những cái người bị phạm tội nhiều hơn thì qua lửa luyện ngục. Nhưng mà dù lửa liền tội hay lửa địa ngục bây giờ, đã đã về thiên đàng hết rồi hưởng phúc lành với Chúa rồi. Nhưng mà trên đó thì vẫn khác đó là vì do những cái việc họ phải làm và đền tội để lên thì nó vẫn có sự khác biệt ở nơi chỗ đó thì những cái linh hồn hiền lành, hay linh hồn nơi luyện tội, hay linh hồn nơi luyện ngục thì đó là nó do những cái thành quả của mình khi ở trần gian.


Kính thưa quý vị khán thính giả, quý vị khán giả vừa nghe Cha Đa Minh cũng như Thiên Thương chia sẻ một số điều có liên quan các linh hồn, có liên quan đến thiên quốc. Đây là những mặc khải mà Chúa chỉ dạy cho chúng ta. Hôm nay Cha muốn đặt câu hỏi với Thiên Thương, Thiên Thương nghĩ thế nào khi một số linh mục cho rằng thiên thương chia sẻ những mặt này riêng như vậy thì không đúng với giáo lý đức tin Công giáo?


Dạ con xin chia sẻ với Cha và tất cả mọi người là con xin khẳng định Thiên Chúa Ba Ngôi luôn đồng hành cùng con, và con vẫn mang trong ơn gọi của Thiên Chúa mang tính tông truyền của giáo hội, và con luôn luôn làm theo những gì trên nền tảng của giáo hội truyền giao và trên nền tảng giáo hội con chỉ đem thánh ý của Thiên Chúa chỉ làm theo bước tiến Thiên Chúa và làm những điều mà Thiên Chúa chỉ dạy để con người biết hơn về ngài và gần gũi hơn với ngài. Và để cho tin mừng của ngài, con người được biết đến ơn cứu độ của Thiên Chúa vì mỗi thời đại mỗi thời kỳ và mỗi lúc những điều Thiên Chúa mặc khải sẽ không có lúc nào giống lúc nào. Từ hàng ngàn năm trước từ thời cựu ước và tân ước Chúa đến với các tiên tri như thế nào cũng đều khác với thời bây giờ. Thời bây giờ, thời của công nghệ, thời của con người kiêu ngạo nên. Thiên Chúa sẽ có cách đến với con người để cho con người nhận biết Thiên Chúa là đấng toàn năng. Và có cách của ngài để đưa con người vào trong ơn gọi của Thiên Chúa, trong niềm tin vì càng ngày đức tin của con người bị ma quỷ cám dỗ rất lớn nên có thời đại mới như ngày hôm nay, và con cũng xin chia sẻ thêm là những mạc khải này Thiên Chúa muốn cho mọi người được biết ai mở lòng ra thì được còn ai không mở lòng ra thì không được gì Thiên Chúa không ép buộc ai phải tin Thiên Chúa cho mọi người được tự do Thiên Chúa cho họ cơ hội mà con người không đón nhận thì đó là sự tự do của con người.


Cảm ơn thiên thương đã cho mọi người biết là con người được tự do tin hay không tin. Với những người tin và sống và thực hành lời Chúa thì sẽ được Chúa chúc phúc. Còn đối với những người không tin, thì Chúa vẫn cho họ được tự do nhưng nếu họ không nhận được phân phúc từ Thiên Chúa, thì đó vẫn là quyền tự do của họ.


Cảm ơn Cha Đa Minh cảm ơn Thiên Thương đã chia sẻ những điều Chúa chỉ dạy cho nhân loại chúng ta có liên quan đến thiên quốc có liên quan đến các linh hồn và trước khi kết thúc Cha Đa Minh hoặc Thiên Thương có gì muốn nói thêm tới quý vị khán thính giả. 

Tạ ơn Chúa con cám ơn Cha ờ để kết thúc buổi chia sẻ hôm nay, thì con cũng muốn nói với mọi người là khi chúng ta gặp thử thách khó khăn và đau khổ mọi người hãy đến với Chúa, chúa sẽ thêm sức cho chúng ta để chúng ta vượt qua khó khăn và đau khổ đó khi chúng ta vượt qua thì hạnh phúc nước trời sẽ thuộc về chúng ta con xin cảm ơn Cha và chào tất cả mọi người cảm ơn Cha Đa Minh, cảm ơn Thiên Thương, cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi buổi phỏng vấn hôm nay.


Xin chào Cha Đa Minh, chào Thiên Thương và chào tất cả mọi người.

 


Bình luận


ABOUT US

THE FATHER † THE SON

AND THE HOLY SPIRIT

THE NEW JERUSALEM

  • Youtube
  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter

ADDRESS

9100 Francis Marion Court, Glen Allen, VA 23060

53/5 Ho Tung Mau, Ward 1, Bao Loc, Lam Dong, Viet Nam

congtrinhcuabangoithienchua@gmail.com

SUBSCRIBE FOR EMAILS

Thanks for submitting!

bottom of page