Ngày thứ ba trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh- THÁNH GIO-AN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG-(Lc 20:2-8)
- NHA CHUA CHA

- 28 thg 12, 2025
- 4 phút đọc
BÀI ĐỌC 1: 1 Ga 1,1-4
Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa.
Khởi đầu thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.
1Anh em thân mến,
điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu,
điều chúng tôi đã nghe,
điều chúng tôi đã thấy tận mắt,
điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng,
và tay chúng tôi đã chạm đến,
đó là Lời sự sống.
2Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày,
chúng tôi đã thấy và làm chứng,
chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời :
sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha
và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi.
3Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe,
chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa,
để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi,
mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha
và với Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người.
4Những điều này, chúng tôi viết ra
để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn.
TIN MỪNG: Ga 20,2-8
Môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
2 Sáng sớm ngày Phục Sinh, bà Ma-ri-a Mác-đa-la chạy đi gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”
3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.

Ngày thứ ba trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh- THÁNH GIO-AN TÔNG ĐỒ TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG-(Lc 20:2-8)
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Ngày hôm nay, Giáo Hội mừng kính thánh Gioan tông đồ, Thiên Chúa muốn cho toàn thể nhân loại biết về một vị thánh được Thiên Chúa yêu thương, được Thiên Chúa quý mến, đó chính là thánh Gioan tông đồ.
Chính vị thánh này đã thấy, đã sờ chạm, đã ở cùng với một Thiên Chúa tình yêu, đã tựa đầu vào Ngài trong bữa tiệc ly. Cũng vị thánh này đã thấy Chúa trong những lúc khó khăn, thử thách trong công việc truyền giảng Tin Mừng; và chính vị thánh này đã thấy được sự kiện Đức Giêsu Kitô phục sinh trong ngôi mộ trống, và thánh nhân cho biết: Thầy Giêsu không còn ở trong ngôi mộ nữa. Thánh Gioan được Thiên Chúa cho thấy về con người của Đức Giêsu Kitô rất nhiều, nên vì niềm tin và tình yêu mà thánh Gioan đã tin và nhận ra những lời Thầy của mình truyền dạy: Ngài chính là Đấng Mêssia, là một vị Thiên Chúa tình yêu, đã ngự xuống thế gian làm người và ở cùng với nhân loại.
Ngày hôm nay, Thiên Chúa kêu gọi toàn thể nhân loại: hãy nhìn lên mẫu gương trung thành, trung tín và niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa của thánh Gioan. Thánh nhân đã từ bỏ tất cả mọi sự mà bước đi theo Đức Giêsu Kitô. Ngài đã lắng nghe lời Thầy của mình truyền dạy, và đã tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của Ngài, tin tưởng vào một Đức Giêsu Kitô sẽ chết và sống lại để cứu độ con người. Chính Thiên Chúa đã tỏ cho nhân loại biết được rằng: Ngài chính là ánh sáng thế gian, Ngài là một Thiên Chúa tình yêu. Thiên Chúa đã mặc khải cho thánh Gioan rất nhiều về hình ảnh của một Thiên Chúa tình yêu, một Thiên Chúa đã xuống thế làm người, một Thiên Chúa đã hóa thành nhục thể như bao con người khác.
Thiên Chúa mời gọi mọi người: hãy tin tưởng tuyệt đối vào việc Đức Giêsu Kitô đã chịu chết và phục sinh để cứu độ con người. Qua lời chứng của thánh Gioan cho thấy được rằng: những lời chứng của ngài là sự thật; lời chứng của ngài đến từ thần khí của Chúa Thánh Thần thúc đẩy, cho ngài biết về một Thiên Chúa tình yêu là sự thật, một Thiên Chúa đã nhập thể làm người, một Thiên Chúa đang ở giữa nhân loại để cứu độ con người thoát khỏi sự giam cầm của Satan.
Thiên Chúa cũng mời gọi mọi người hãy nhìn lên thập giá của Đức Giêsu Kitô để bước đi, và sống theo như lời Ngài dạy: là coi trọng và ưu tiên công việc của Thiên Chúa trên hết mọi sự. Công việc đó chính là: trung thành bước theo Đức Giêsu Kitô, và can đảm làm chứng cho một tình yêu của Thiên Chúa đang ngự giữa thế gian, theo như lời mời gọi của thánh Gioan là: tôi đã thấy và tôi đã tin.
Qua những hành động tình yêu của Đức Giêsu Kitô đã thể hiện cho nhân loại thì Ngài mời gọi mọi người: hãy tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của Thiên Chúa; và Ngài sẽ ban phát mọi ơn lành cho những ai yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và yêu thương tha nhân như chính mình.
Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.


Bình luận