top of page

Ngày 3 tháng 7: THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ - Lễ kính (Ga 20: 24-29) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI

  • Ảnh của tác giả: NHA CHUA CHA
    NHA CHUA CHA
  • 3 thg 7
  • 4 phút đọc
“Đức Giê-su bảo: ‘Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!’” (Ga 20,29)

BÀI ĐỌC 1: Ep 2,19-22


Anh em đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ.


Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.


19 Thưa anh em, anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, 20 bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Ki-tô Giê-su. 21 Trong Người, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. 22 Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí.



TIN MỪNG: Ga 20,24-29


Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.


24 Có một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông : “Chúng tôi đã được thấy Chúa !” Ông Tô-ma đáp : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em.” 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma : “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” 28 Ông Tô-ma thưa Người : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” 29 Đức Giê-su bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !”

Ngày 3 tháng 7: THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ - Lễ kính (Ga 20: 24-29)

LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI


Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,


Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa nói cho toàn thể nhân loại là: hãy lắng nghe Lời Thiên Chúa ban truyền, vì chỉ có lời dạy của Ngài là khôn ngoan nhất. Ai lắng nghe, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ Lời Ngài chỉ dạy và đem ra thực hành thì sẽ chiếm được hạnh phúc Nước Trời.


Thiên Chúa dạy bảo cho con cái của Ngài rằng: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”. Thiên Chúa yêu thương những người con luôn biết nương tựa, trông cậy, tín thác hoàn toàn vào Ngài, vì đó là thể hiện sự khiêm nhường của người con đối với Thiên Chúa.

Ngài mời gọi các con cái của Ngài hãy trở nên như trẻ thơ để Ngài dạy dỗ, dẫn dắt đi từng bước trên con đường trần gian này, để đạt được hạnh phúc trong Nước Trời khi Ngài gọi ra khỏi trần gian. Tất cả những điều Thiên Chúa chỉ dạy đều là khôn ngoan, Ngài biết trước điều gì tốt, điều gì xấu cho con người. Tình yêu của Thiên Chúa sẽ tỏa rạng trên tất cả những người con nào luôn trông cậy, tín thác, tin tưởng tuyệt đối vào Ngài. Chính tình yêu sẽ cao hơn tất cả mọi sự khi con người dành trọn linh hồn và thân xác của mình để đi theo Thiên Chúa.


Như hình ảnh của thánh Tôma ngày hôm nay, cũng là đại diện cho những người con nào chỉ muốn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa bằng mắt thường thì mới tin; điều đó không làm hài lòng Thiên Chúa. Vì tình yêu của Ngài luôn đòi hỏi các con cái phải có một tình yêu tuyệt đối vào Ngài, mà tình yêu luôn đi đôi với niềm tin, yêu thì tin. Khi con người đòi hỏi mắt thấy, tai nghe, tay sờ chạm, nghĩa là phải kiểm chứng được thì mới tin, thì đó chưa phải là tình yêu tuyệt đối, chưa phải là niềm tin mà người con dành cho Thiên Chúa nhưng là sự hoài nghi - tình yêu chưa phải là thật lòng. Cho nên, Lời Ngài chỉ dạy thì hãy lắng nghe và làm theo, vì đức tin tuyệt đối vào Thiên Chúa sẽ mạnh hơn rất nhiều đối với một con người chỉ nhìn thấy bằng mắt thường.


Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa mời gọi các con cái của Ngài:


  • Hãy có tâm hồn đơn sơ, hiền lành và khiêm nhường, để có thể lắng nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.


  • Hãy tin tưởng tuyệt đối vào Lời Ngài chỉ dạy là sự thật, là đến từ Thiên Chúa. Tin tưởng tuyệt đối rằng: chỉ có một Thiên Chúa là Cha duy nhất, chỉ có Ngài là Đấng tạo dựng nên thế gian này, chỉ có Ngài đem lại hạnh phúc, sự sống đời đời cho con người mà thôi. Và tin tưởng tuyệt đối vào lời của Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật, Ngài đã xuống thế gian làm người để đồng hành và chuộc lấy tội lỗi cho muôn người, để muôn người được hưởng hạnh phúc trong Nước Trời.


  • Hãy sống bằng chính đức tin của mình vào Thiên Chúa một cách tuyệt đối. Đức tin tuyệt đối này sẽ đem lại sự sống đời đời cho con người, chứ không cần phải kiểm chứng bằng mắt thường. Sự nhìn bằng mắt thường sẽ không mạnh bằng chính sự sống đức tin.


Vì thế, Lời Thiên Chúa là lời vĩnh cửu, Ngài chỉ dạy gì thì con người cứ làm theo, cứ đơn sơ, tín thác như một trẻ thơ nép mình vào lòng mẹ, vào lòng Cha nhân từ để chính Ngài sẽ dìu dắt đi trên con đường mà Ngài biết là tốt cho con người trên trần thế này.


Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.



댓글


ABOUT US

THE FATHER † THE SON

AND THE HOLY SPIRIT

THE NEW JERUSALEM

  • Youtube
  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter

ADDRESS

9100 Francis Marion Court, Glen Allen, VA 23060

53/5 Ho Tung Mau, Ward 1, Bao Loc, Lam Dong, Viet Nam

congtrinhcuabangoithienchua@gmail.com

SUBSCRIBE FOR EMAILS

Thanks for submitting!

bottom of page