top of page

Ngày 28 tháng 10: THÁNH SI-MON VÀ GIU-ĐA TÔNG ĐỒ (Lc 6: 12-19) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI

  • Ảnh của tác giả: NHA CHUA CHA
    NHA CHUA CHA
  • 28 thg 10
  • 4 phút đọc
“Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.” (Lc  6,12)

BÀI ĐỌC 1: Ep 2,19-22


Anh em đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ.


Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.


19 Thưa anh em, anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, 20 bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Ki-tô Giê-su. 21 Trong Người, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. 22 Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí.



TIN MỪNG: Lc 6,12-19


Đức Giê-su chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.


12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. 14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, 15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Nhiệt Thành, 16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.

17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn 18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. 19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.

ree

Ngày 28 tháng 10: THÁNH SI-MON VÀ GIU-ĐA TÔNG ĐỒ (Lc 6: 12-19)

LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI


Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,


Lời Chúa ngày hôm nay, tường thuật về việc Đức Giêsu thức suốt đêm, để cầu nguyện với Thiên Chúa Cha trước khi Ngài chọn mười hai tông đồ.


Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mọi người, đặc biệt là các môn đệ của Thiên Chúa: hãy noi theo gương Đức Giêsu, khi làm bất cứ một việc gì thì cần phải cầu nguyện, phải có sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, để Thần khí của Chúa Thánh Thần sẽ chỉ dạy, soi sáng và hướng dẫn cho biết việc phải làm. Vì nếu con người không có sự cầu nguyện, không kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, không có Thần khí Chúa Thánh Thần hướng dẫn, thì sẽ không làm đúng theo những gì mà Thiên Chúa muốn truyền dạy cho con người.


Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa xuống thế làm người, Ngài thông biết mọi sự, nhưng Ngài không tự ý làm bất cứ điều gì theo ý riêng, mà Ngài luôn kết hợp mật thiết với Thiên Chúa Cha để lắng nghe và làm đúng theo thánh ý của Thiên Chúa Cha truyền dạy. Qua đó, Ngài cũng mời gọi các môn đệ của Ngài: khi đi theo Đức Giêsu Kitô thì phải tuyệt đối làm theo thánh ý Ngài, phải làm đúng theo những gì Ngài đã truyền dạy, không được làm theo ý riêng của mình, vì Ngài biết con người còn kiêu ngạo và nhiều bất toàn.


Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ kính thánh Simon và Giu-đa tông đồ. Thiên Chúa mời gọi các tông đồ của Ngài: hãy noi theo gương của Đức Giêsu Kitô, luôn sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa Cha trong từng giây phút, đừng bao giờ rời xa Ngài. Vì nếu con người không có Thiên Chúa ngự trị, ban ơn, nâng đỡ, giúp sức, thì con người không thể làm được những công việc mà Thiên Chúa trao ban và không đủ sức mạnh để chiến đấu với quyền lực Satan, không thể giúp cho các bệnh nhân và tội nhân được.

Vì thế, Lời Chúa ngày hôm nay nhấn mạnh: muốn trở thành môn đệ của Đức Giêsu, thì hãy luôn sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa Cha và làm đúng theo những gì Ngài truyền dạy, thì mới có thể giúp tha nhân thoát khỏi sự giam cầm của Satan; vì Satan rất xảo quyệt, nên không dễ dàng đánh đuổi chúng.


Khi xưa, Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, chịu chết để chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Ngày hôm nay, qua việc Đức Giêsu chọn gọi các tông đồ, Ngài mời gọi những ai muốn làm môn đệ của Ngài, cũng phải biết noi gương Ngài: có một đời sống hy sinh, từ bỏ, hủy mình ra không và bước đi trên con đường thập giá. Ai can đảm cùng vác thánh giá với Ngài, ai can đảm hy sinh cùng chịu chết với Ngài thì mới xứng đáng làm môn đệ của Ngài, mới xứng đáng được hưởng hạnh phúc trong Nước Trời.

Vì thế, Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi các tông đồ của Ngài, và mời gọi tất cả những ai muốn bước đi theo con đường của Đức Giêsu Kitô, thì phải trở nên một với Đức Giêsu, nên đồng hình đồng dạng với Ngài và sống theo con đường mà Ngài đã đi qua, đó là từ bỏ tất cả mọi sự thuộc về thế gian, vác thánh giá theo Ngài lên đồi Canvê, cùng chịu chết với Ngài để làm vinh danh Thiên Chúa Cha và cứu các linh hồn tội lỗi về cho Ngài.


Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.




Bình luận


ABOUT US

THE FATHER † THE SON

AND THE HOLY SPIRIT

THE NEW JERUSALEM

  • Youtube
  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter

ADDRESS

9100 Francis Marion Court, Glen Allen, VA 23060

53/5 Ho Tung Mau, Ward 1, Bao Loc, Lam Dong, Viet Nam

congtrinhcuabangoithienchua@gmail.com

SUBSCRIBE FOR EMAILS

Thanks for submitting!

bottom of page