top of page

Ngày 26 tháng 7: THÁNH GIOAKIM VÀ THÁNH ANNA. Lễ nhớ (Mt 13: 16-17) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI

  • Ảnh của tác giả: NHA CHUA CHA
    NHA CHUA CHA
  • 22 thg 7
  • 3 phút đọc
“Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. ” (Mt 13,16)

BÀI ĐỌC 1: Hc 44,1.10-15


Danh thơm mãi lưu truyền hậu thế.


Bài trích sách Huấn ca.


1Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân,cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ.10Các ngài là những người đạo hạnh,công đức của các ngài không chìm vào quên lãng.11Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báuđó là lũ cháu đàn con.12Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước ;nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành.13Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại,vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ.14Các ngài được mồ yên mả đẹpvà danh thơm mãi lưu truyền hậu thế.15Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngàivà cộng đoàn vang tiếng ngợi khen.



TIN MỪNG: Mt 13,16-17


Nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.


16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. 17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

ree

Ngày 26 tháng 7: THÁNH GIOAKIM VÀ THÁNH ANNA. Lễ nhớ (Mt 13: 16-17)

LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI


Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,


Lời Chúa ngày hôm nay nói về nguồn gốc của Đức Giêsu Kitô. Ngài vừa là Thiên Chúa vừa là con người. Xét về bản tính Thiên Chúa thì Ngài là Đấng vô hình; còn bản tính con người thì Ngài xuất phát từ chính cung lòng của Đức Maria, mà Đức Maria là người được sinh ra bởi song thân là Thánh Gioakim và Thánh Anna.


Ngày hôm nay, Giáo Hội mừng kính hai thánh để nói lên lòng biết ơn với tổ tiên ông bà. Ai cũng có nguồn gốc xuất phát từ tổ tiên của mình. Thiên Chúa muốn nhắc nhở cho mọi người biết: hãy có lòng biết ơn đối với gia tiên của mình, cầu nguyện cho linh hồn những người đã đi trước chúng ta.

Lời Chúa cũng nhắc cho con người biết: phúc cho anh em là những người được lắng nghe Lời Chúa Giêsu Kitô. Ngài muốn con người hãy tạ ơn Thiên Chúa, hãy sống và thực hành theo Lời Ngài chỉ dạy. Thật hạnh phúc cho con người ngày hôm nay vì luôn được lắng nghe Lời của Thiên Chúa mà thời xưa các ngôn sứ, các đấng tổ tiên mà Chúa Giêsu gọi là những người công chính cũng không được chứng kiến những phép lạ và không được trực tiếp nghe Lời của Ngài.


Vì thế, Thiên Chúa muốn nhấn mạnh cho con người ngày nay: hãy luôn luôn biết ơn và trân trọng tổ tiên. Hãy sống những lời mà Chúa Giêsu Kitô đã chỉ dạy hằng ngày. Đó là niềm hạnh phúc, đó là món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa trao ban cho con người. Không có gì quý giá và hạnh phúc cho bằng có được Thiên Chúa trong lòng. Ai sống và thực hành lời Thiên Chúa thì người đó có Thiên Chúa ngự trong lòng mình. Hãy tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Hãy kính sợ và yêu mến Ngài trên hết mọi sự, hết cả linh hồn và trí khôn.


Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.


Bình luận


ABOUT US

THE FATHER † THE SON

AND THE HOLY SPIRIT

THE NEW JERUSALEM

  • Youtube
  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter

ADDRESS

9100 Francis Marion Court, Glen Allen, VA 23060

53/5 Ho Tung Mau, Ward 1, Bao Loc, Lam Dong, Viet Nam

congtrinhcuabangoithienchua@gmail.com

SUBSCRIBE FOR EMAILS

Thanks for submitting!

bottom of page